(Những tài liệu sưu tầm về tâm linh, huyền bí, cổ học...)
Đã xemBởi Vạn An
Phim Thiên Thần và Ác Quỷ bắt đầu trình chiếu vào ngày 15 tháng 5 năm 2009 tại Mỹ, cuốn phim đã gây xôn xao dư luận về tính cách tôn giáo của nó.

Tóm tắt nội dung của phim:

Một nhà khoa học gia bị giết chết tại một viện nghiên cứu hạt nhân và trên ngực bị đóng dấu chữ Illuminati, tên của một hội kín từ thế kỷ 18. Hung thủ đã đánh cắp một quả bom nổ chậm với mục đích cho nổ toà thánh Vatican tại La Mã. Nhà chuyên môn về biểu tượng học của tôn giáo là Robert Langdon được mời để giúp tìm lại trái bom qua những biểu tượng của Illuminati để lại. Ông cùng 1 nữ khoa học gia Vittoria Letra đến toà thánh vào lúc giáo hoàng vừa qua đời và các hồng y đang nhóm họp để bầu một giáo hoàng mới, họ được biết có 4 vị hồng y có triển vọng được bầu làm Giáo hoàng đã bị bắt cóc. Các hồng y nầy sẽ lần lượt bị giết và cuối cùng là toà thánh sẽ bị nổ tung. Tất cả sẽ chỉ diễn ra trong vòng một ngày. Robert Langdon cho rằng đây là một vụ trả thù của tông phái Illuminati vì ngày xưa họ đã bị toà thánh Vatican truy sát và giết hại thê thảm.
Robert Langdon suy đoán những biểu tượng của Illuminati, đọc được những ám hiệu và suy ra những địa điểm mà Illuminati sẽ xử tử 4 vị Hồng Y. Theo suy diễn và dấu hiệu Langdon và cảnh sát tìm tới một nhà thờ và xác của vị hồng Y thứ nhất được tìm thấy, ông bị chôn dưới đất và trong miệng bị nhét đầy đất, trên ngực bị đóng dấu ấn 'Đất', vị thứ hai bị đâm thủng phổi, trên ngực có dấu ấn "Gió", vị thứ ba bị bị thiêu sống và vị thứ tư bị trói vào cùm sắt và quăng xuống hồ theo dấu ấn họ mang trên ngực là Lửa và Nước. Vị thứ 4 được cứu sống kịp thời và chỉ cho Langdon chỗ họ bị giam, cũng là chỗ có trái bom. Hung thủ tính đào thoát nhưng xe hắn bị nổ tung.
Robert Langdon suy đoán kẻ chủ chốt phải là một nội gián hiện có mặt trong toà thánh và bước kế tiếp thì đến phiên vị bí thư của Giáo Hoàng- Cha Camerlengo- sẽ bị đóng 1 biểu tượng Illuminati lên ngực và sẽ bị giết, nên ông vội vã quay trở lại tòa thánh. Nhóm người của Robert đã cứu được Camerlengo và bắn chết hung thủ đang còn ở đó. Hung thủ đó là Giám đốc an ninh cho Toà Thánh.
Sau đó thì họ đã tìm ra được trái bom. Nó chỉ còn 7 phút là nổ. Camerlengo đã chụp lấy trái bom và lái trực thăng bay đi để trái bom phát nổ trên trời còn Camerlengo thì nhảy dù xuống. Do nghĩa cử anh hùng này nên các hồng y quyết định sẽ phá lệ để bầu Cha Camerlengo lên làm Giáo hoàng.
Nhưng người ta đã khám phá một cuốn video, trong đó cho thấy chính Camerlengo đã tự cầm cây sắt nóng đỏ có biểu tượng của illuminati tự đóng vào ngực của mình, sau đó là cảnh sát xông vào và bắn người mà họ tưởng là chủ chốt của Illuminati để cứu Camerlengo. Trong cuốn video người ta được biết chính Camerlengon đã đầu độc Giáo hoàng (cha nuôi của ông) và dàn dựng câu chuyện giết người giá họa cho Illuminati, chỉ vì cá nhân Camerlengo căm thù những khoa học gia, cho rằng họ không có đức tin, và cũng vì cái ghế Giáo Hoàng.
Sự thật được phơi bày cho các hồng y. Biết nội vụ bị đổ bể, Cha Camerlengo đã tự tử bằng cách tự thiêu. Báo chí đăng tin Camerlengo chết vì những thương tích quá nặng khi nhảy dù xuống đất. Cảnh chót: Dân chúng ca ngợi Camerlengo và yêu cầu vị Tân Giáo hoàng phong thánh cho Camerlengo.

Dư luận chung quanh cuốn phim:
Theo tờ báo Anh The Times, các quan chức của Vatican hiện đang thảo luận xem nên phản ứng ra sao là tốt nhất với bộ phim nói trên.
Theo ý kiến của một số quan chức, chẳng hạn như Tổng Giám mục Velasio De Paolis, không nên kêu gọi tẩy chay bộ phim vì làm như vậy chỉ kích thích thêm mối quan tâm của đông đảo công chúng. Nhưng nhiều quan chức lại có ý kiến khác.
Chẳng hạn, nhà thần học nổi tiếng Janni Jennari cho rằng việc tẩy chay là cần thiết bởi vì bộ phim là một phần của những mưu toan nhằm phá hoại uy tín của Nhà thờ Công giáo.
Tác phẩm "Thiên thần và Ác quỷ " là tác phẩm thứ hai của Dan Brown được dựng thành phim. Tuy ra mắt khán giả sau "Mật mã Da Vinci" nhưng xét theo diễn biến câu chuyện thì phim "Thiên thần và Ác quỷ" lại là phần trước.
Trong bộ phim này, khán giả lần đầu tiên được làm quen với Giáo sư biểu tượng học Robert Langdon của trường Đại học Havard, nhân vật do diễn viên lừng danh Tom Hanks thủ vai cả trong phim "Mật mã Da Vinci" cũng như trong "Thiên thần và Ác quỷ".
Tại sao Nhà thờ Công giáo và các tổ chức tôn giáo lại có thái độ gay gắt như vậy đối với các tác phẩm cũng như các bộ phim cùng tên của Dan Brown?
Đó là vì trong các tác phẩm của mình, Dan Brown xuất phát từ giả thuyết cho rằng Chúa Jesus đã kết hôn và có con với nàng Mary Magdalene, một điều bị Vatican coi là phỉ báng Thánh Kinh và xúc phạm Nhà thờ Công giáo nói chung. Chính vì thế, bộ phim "Mật mã Da Vinci" đã bị cấm tại một số nước như Ấn Độ và Pakistan.
Mặc dù vấp phải làn sóng phản đối dữ dội nhưng "Mật mã Da Vinci" lại thu được khoản tiền kỷ lục là 760 triệu USD trên khắp thế giới, thậm chí tại cả những nước có đông đảo tín đồ Công giáo như Italia và Tây Ban Nha.
Chắc hẳn đó là lý do chính khiến Vatican cho tới nay vẫn còn lưỡng lự, chưa dám chính thức tuyên bố tẩy chay bộ phim "Thiên thần và Ác quỷ".
(nguồn trên mạng)

Sau khi "Angels & Demons" (Thiên thần và Ác quỷ), phần 2 của bộ phim gây tranh cãi "Mật mã Da Vinci" được công chiếu mở màn tại Rome hôm 4/5, báo chí Vatican đã lên tiếng thừa nhận bộ phim này "vô hại" và không làm ảnh hưởng đến nhà thờ.
Ngày 6 tháng 5 tờ báo Vatican có bài bình luận với những nhận xét đầy thiện cảm với bộ phim, khen đó là bộ phim thông minh, với những nhân vật sâu sắc, và còn khuyến khích người ta xem để khám phá độ chính xác của những dữ liệu lịch sử trong đó.
Đoàn làm phim đã bị một số nhà thờ từ chối không cho quay nên phải dựng lại bối cảnh trên trường quay y như thật. Tờ báo đã khen những bối cảnh này hấp dẫn và lộng lẫy.
L'Osservatore Romano qua bài báo đó đã chính thức chấm dứt cái nhìn đầy ác cảm mà Vatican dành cho "Mật mã Da Vinci" bấy lâu nay. L'Osservatore Romano thậm chí còn chạy dòng tít: "Bí mật thành công của ông ấy" để điểm lại những thành tích của Dan Brown, tác giả của cuốn "Mật mã Da Vinci" vốn cũng gây tranh cãi chẳng kém bộ phim cùng tên trước đây. "Có thể là quá cường điệu khi coi những tác phẩm của Dan Brown là một hồi chuông cảnh báo nhưng có thể chúng sẽ là tác nhân kích thích người ta thay đổi cách nghĩ cũng như cách Nhà thờ dùng truyền thông để tuyên truyền thái độ của mình với những vấn đề của xã hội ngày nay", bài báo viết.
Xem ra những lời công kích của đạo diễn Ron Howard cách đây vài ngày đã có tác dụng. Cuối tuần qua, báo chí Ý đã trích dẫn lời một vị giám mục nhận xét rắng bộ phim này đã "bôi nhọ, phỉ báng và xúc phạm đến các giá trị của nhà thờ cũng như danh tiếng của tòa thánh Vatican". Đạo diễn Ron Howard thì lên án Vatican đã cố gắng ngăn cản đoàn làm phim đến quay tại các khu vực gần các nhà thờ ở Rome.
Ron Howard cũng đồng thời lên tiếng đề nghị những người chỉ trích bộ phim hãy xem trước khi lên tiếng phê phán. "Hồi tháng 3 vừa rồi chúng tôi đã cố gắng dàn xếp để các vị giám mục cũng như nhiều người khác tới xem bộ phim nhưng mọi lời đề nghị đều bị từ chối. Đến giờ tất cả những lời chỉ trích và phàn nàn về bộ phim đều đến từ những người chưa từng xem nó", đạo diễn Ron Howard nói trong buổi họp báo giới thiệu Thiên thần và Ác quỷ hôm 3/5.
....
Phim dự kiến sẽ được công chiếu tại Việt Nam vào cuối tháng 5/2009. (saigonmedia.com)
Đã xemBởi Thiện Chân
Illuminati (Sự bừng sáng) là một hội kín được thành lập vào năm 1776, bên Âu Châu. Hiện tại Illuminati được cho là một tổ chức quyền lực đằng sau những ngai vàng, thống trị toàn thế giới và là tác giả của một "Trật tự thế giới mới". Vài thành viên của họ là Winston Churchill, thủ tướng của Anh, David Rockefeller (cháu của tỷ phú dầu hỏa John D. Rockefeller) và Zbigniew Brzezinski (chính trị gia nổi tiếng của chánh quyền Mỹ).

(Nguồn: wikipedia)
Đã xemBởi Sự Thật
Nguồn báo ThanhNiên Online.

Hàng ngàn nạn nhân tại nhiều nước đã lên tiếng về việc bị các giáo sĩ Công giáo lạm dụng tình dục, vốn bị che giấu lâu nay.

Lá thư xin lỗi của Đức Giáo hoàng Benedict XVI hôm qua đã được đọc tại tất cả nhà thờ của Ireland - nơi khởi nguồn cho một cuộc khủng hoảng toàn cầu, đe dọa gây mất uy tín trầm trọng cho Giáo hội Thiên Chúa La Mã. Hồi cuối năm ngoái, các thanh tra chính phủ nước này công bố một loạt báo cáo cho thấy từ thập niên 1950, hàng ngàn vụ đánh đập và xâm hại tình dục đã diễn ra tại các giáo phận Dublin, Ferns và trong hệ thống trường nội trú do nhà thờ quản lý. Hầu hết đều bị che giấu và rất ít thủ phạm bị trừng phạt.

Sự việc tại Ireland đã gây ra một hiệu ứng dây chuyền khi hàng ngàn nạn nhân - cả nam lẫn nữ - tại nhiều nước khác cũng lên tiếng tố cáo bị hành hạ và xâm hại trong quá khứ. Từ đầu năm đến nay, cuộc khủng hoảng đã lan đến Thụy Sĩ, Áo, Đức, Hà Lan và Brazil - nơi có cộng đồng Thiên Chúa giáo lớn nhất thế giới. Hãng tin AFP dẫn lời phát ngôn viên của Giáo hội Công giáo Hà Lan Pieter Kohnen cho hay tính đến nay, nhà thờ đã nhận được 1.100 đơn tố cáo.

Trong hơn 300 vụ xâm hại vừa được đưa ra ánh sáng tại Đức, có hai vụ liên quan gián tiếp đến Giáo hoàng và anh trai của ngài. Cuối tuần trước, giới truyền thông đưa tin Tổng giáo phận Munich hồi đầu thập niên 1980 đã phớt lờ những cảnh báo về hành vi lạm dụng tình dục trẻ em của linh mục Peter Hullerman. Ông này chỉ bị chuyển sang giáo khu khác và tới tận gần đây mới bị đình chỉ sau nhiều cáo buộc. Thời gian vụ việc xảy ra nằm trong giai đoạn ngài Benedict XVI còn là Tổng giám mục Munich, theo CNN. Bên cạnh đó, anh trai của Giáo hoàng là linh mục Georg Ratzinger hồi đầu tháng cũng thừa nhận đã đánh các bé trai khi còn làm trưởng ca đoàn chính tại vùng Bavaria từ năm 1964-1994, theo tờ Passauer Neue Presse của Đức. Tuy nhiên, ông Ratzinger nói mình không hề biết về những vụ xâm hại tình dục tại đây. Tòa thánh Vatican vừa qua đã lên tiếng phản đối những lời cáo buộc gắn kết Giáo hoàng với các vụ tai tiếng.

Không phải vụ nào cũng liên quan đến trẻ em nhưng cũng đủ khiến uy tín của Giáo hội sụt giảm trầm trọng. Một đoạn phim quay lén của Đài truyền hình SBT ở Brazil khiến hơn 100 triệu giáo dân nước này bàng hoàng khi thấy rõ cảnh linh mục Marques Barbosa quan hệ tình dục với một lễ sinh nam 19 tuổi tại bang Alagoas. Ông Barbosa đã bị đình chỉ cùng hai linh mục khác.

Trong bức thư gửi tới giáo dân Ireland, Giáo hoàng Benedict XVI viết ông “hối hận và hổ thẹn” vì hành vi của các tu sĩ bệnh hoạn và xin lỗi các nạn nhân. Giáo hội Ireland cùng nhiều người bày tỏ sự ủng hộ đối với bức thư, cho rằng nó đến vào thời điểm cần thiết nhất. Tuy nhiên, đa số nạn nhân đều cho rằng bức thư đã không đáp ứng được sự chờ đợi của họ. Nhiều ý kiến cho rằng đáng lẽ bức thư phải xin lỗi về việc cả hệ thống nhà thờ che đậy những vụ xâm hại bằng cách phớt lờ hoặc buộc các nạn nhân im lặng. “Tôi không cần Giáo hoàng xin lỗi giùm những tên bệnh hoạn” - AP dẫn lời ông Andrew Madden tại Ireland nói - “Tôi và hàng ngàn người bị hại khác cần được xin lỗi về việc Vatican bảo vệ bọn họ bằng cách hy sinh cuộc sống của trẻ em”. Ngoài việc kêu gọi các giáo hội hợp tác với chính quyền và ngăn chặn các vụ lạm dụng, Giáo hoàng cũng không cho biết sẽ có hành động cụ thể nào cũng như không đề cập sẽ trừng phạt các giáo chức đã che đậy các vụ việc ra sao. Các hồng y tại những nước liên quan đều tuyên bố chỉ từ chức khi Giáo hoàng yêu cầu. Người phụ trách website Bishopaccountability.org - Terry McKiernan cũng nói: “Dường như mục đích của bức thư chỉ nhằm làm dịu dư luận mà thôi”.

Giới quan sát nhận định khi Giáo hoàng vẫn còn ủng hộ việc nhà thờ tự giải quyết bí mật bằng giáo luật chứ không phải bằng pháp luật thì vấn đề còn chưa được giải quyết. “Chính sách bí mật của nhà thờ hiện diện khắp thế giới và vụ việc sẽ không dừng lại ở đây”, bà Marie Collins - người thường xuyên bị một linh mục tại Dublin cưỡng hiếp từ lúc 13 tuổi trong thập niên 1960 - nói với AP. Ngoài việc bị mất uy tín, Vatican còn đối mặt với những vụ kiện đòi bồi thường với số tiền hàng chục triệu USD.