- Chủ nhật Tháng 12 07, 2008 7:28 am
Địa Thần Tướng họ Phương.
Rain9811 đăng bài.
(trích dịch từ báo Taiwan United Daily News, Dec. 1, 2008).
Được sáng lập tại Đài Loan vào năm 1976, Acer được đứng vào vị trí của một trong năm công ty bán máy vi tính chạy nhất trên thế giới. Ông Cheng-Long Shih, người sáng lập ra công ty, có tập quán là khi nào về quê nhà ông cũng đều đi cúng lễ ở đền thờ thần Quản Lý Thành Trì (Chenghuang) của địa phương. Ông đặc biệt có sự tôn kính đối với Địa Thần Tướng họ Phương*.
Chuyện xảy ra vào ngày 18 tháng 3 năm 1984. Có một bọn trộm đã vào hãng Acer và dùng hai xe tải nhỏ để chở đi 700,000 tấm vi mạch (có trị giá hơn 1 triệu US dollars), và đã gây ra một sự khó khăn trầm trọng cho công ty vì không đáp ứng được nhu cầu giao hàng và gây ra vấn đề kẹt tài chánh của công ty. Bộ cảnh sát đã hết sức phá án nhưng vẫn không có kết quả sau một tháng điều tra.
Mẫu thân của ông Shih rất lo âu về vụ trộm này và đã khuyên ông nên đi cầu cứu với Địa Thần Tướng họ Phương. Thật là kỳ diệu, vụ án đã được làm sáng tỏ chỉ trong năm ngày.
Người giữ đền nhớ rõ chuyện này và thuật lại rằng Địa Thần Tướng họ Phương đã đồng ý giúp sau khi cho ba lần quẻ sâm thượng thượng và đã chọn ngày 16 tháng 4 để di chuyển tượng thần tới địa điểm của công ty (đền thì ở trung tâm và công ty thì ở phía Bắc của Đài Loan). Người giữ đền cũng nói thêm là tượng của Địa Thần Tướng họ Phương cảm thấy rất nhẹ khi bắt đầu khai chuyển nhưng sau khi vừa bước ra khỏi đền thì tự nhiên lại trở thành rất nặng làm cho mấy người phụ khiêng phải cố gắng lắm mới khiêng được. Cũng giống như tượng có thần linh nhập vào vậy.
Cả đoàn rời khỏi đền vào 5h sáng. Vào buổi trưa cùng ngày thì bộ cảnh sát đã tìm được manh mối chánh. Họ đã khám phá ra bảng số của xe tải trong vụ trộm và đã tìm thấy xe đang đậu kế bên một cơ sở công cộng. Sau cùng thì 85% những tấm vi mạch đã được tìm lại và công ty Acer đã được cứu.
Vào tháng tám năm nay, ở trung tâm Đài Loan đã có nhiều vụ bắn nhau. Ông sếp trưởng công an thật là đau đầu và cũng đã được khuyên nên đến cầu sự giúp đỡ của Địa Thần Tướng họ Phương. Chỉ trong vòng năm ngày, cảnh sát đã bắt được hai tên bắn tỉa và sau đó ông sếp trưởng này đã được thăng chức.
Địa Thần Tướng họ Phương đã nổi tiếng về những vụ phá án hình sự và đã được ví là ‘Vị Thần thám tử ’.
*Có rất nhiều câu chuyện nói về nguồn gốc của những vị Địa Thần. Có nhiều học giả tin rằng họ có liên hệ mật thiết với ‘Năm vị thần quản lý bệnh dịch’. Cũng như những người dân ở tỉnh Phúc Kiến đã tin rằng những vị Địa Thần là những hộ vệ hay thiếu tướng cho ‘Năm vị thần quản lý bệnh dịch’ giúp đỡ dân lành chống bệnh dịch. ‘Năm vị thần quản lý bệnh dịch’ lúc trước là những học giả được trọng vọng và sau đó được Ngọc Hoàng Thượng Đế (nhân vật thần linh tối cao trong phong tục của người Trung Quốc) phong chức cho làm thần. Chuyện là, có một đêm, năm vị học giả này đã nhìn thấy ma quỷ gây bệnh dịch đang bỏ độc trong một cái giếng để đầu độc dân làng khi uống nước của giếng. Năm vị học giả này đã hy sinh tánh mạng nhảy vào giếng để cho dân làng thấy là trong nước có độc. Ngọc Hoàng Thượng Đế đã thấy và cảm kích được sự hy sinh và lòng tốt giúp dân của năm vị và đã phong cho làm ‘thần Quản lý bệnh dịch'.
Một thuyết khác cho là những Địa Thần xuất xứ từ những tên cướp trước khi trở thành những nhân vật được tín ngưỡng. Chenghuang, Thần Hoàng đã ép buộc được tất cả những người này chuyển tâm để mà trở thành những tay đắc lực của mình.
Cùng lúc, có những người dân của một vài tỉnh ở Trung Quốc nghĩ rằng những Địa Thần là lính cảnh sát của thời đại cổ xưa nay được tôn thờ như những đại sứ đại diện cho âm phủ. Đã có rất nhiều tài liệu học thuật đã xác nhận thuyết này.
Rain9811 đăng bài.
(trích dịch từ báo Taiwan United Daily News, Dec. 1, 2008).
Được sáng lập tại Đài Loan vào năm 1976, Acer được đứng vào vị trí của một trong năm công ty bán máy vi tính chạy nhất trên thế giới. Ông Cheng-Long Shih, người sáng lập ra công ty, có tập quán là khi nào về quê nhà ông cũng đều đi cúng lễ ở đền thờ thần Quản Lý Thành Trì (Chenghuang) của địa phương. Ông đặc biệt có sự tôn kính đối với Địa Thần Tướng họ Phương*.
Chuyện xảy ra vào ngày 18 tháng 3 năm 1984. Có một bọn trộm đã vào hãng Acer và dùng hai xe tải nhỏ để chở đi 700,000 tấm vi mạch (có trị giá hơn 1 triệu US dollars), và đã gây ra một sự khó khăn trầm trọng cho công ty vì không đáp ứng được nhu cầu giao hàng và gây ra vấn đề kẹt tài chánh của công ty. Bộ cảnh sát đã hết sức phá án nhưng vẫn không có kết quả sau một tháng điều tra.
Mẫu thân của ông Shih rất lo âu về vụ trộm này và đã khuyên ông nên đi cầu cứu với Địa Thần Tướng họ Phương. Thật là kỳ diệu, vụ án đã được làm sáng tỏ chỉ trong năm ngày.
Người giữ đền nhớ rõ chuyện này và thuật lại rằng Địa Thần Tướng họ Phương đã đồng ý giúp sau khi cho ba lần quẻ sâm thượng thượng và đã chọn ngày 16 tháng 4 để di chuyển tượng thần tới địa điểm của công ty (đền thì ở trung tâm và công ty thì ở phía Bắc của Đài Loan). Người giữ đền cũng nói thêm là tượng của Địa Thần Tướng họ Phương cảm thấy rất nhẹ khi bắt đầu khai chuyển nhưng sau khi vừa bước ra khỏi đền thì tự nhiên lại trở thành rất nặng làm cho mấy người phụ khiêng phải cố gắng lắm mới khiêng được. Cũng giống như tượng có thần linh nhập vào vậy.
Cả đoàn rời khỏi đền vào 5h sáng. Vào buổi trưa cùng ngày thì bộ cảnh sát đã tìm được manh mối chánh. Họ đã khám phá ra bảng số của xe tải trong vụ trộm và đã tìm thấy xe đang đậu kế bên một cơ sở công cộng. Sau cùng thì 85% những tấm vi mạch đã được tìm lại và công ty Acer đã được cứu.
Vào tháng tám năm nay, ở trung tâm Đài Loan đã có nhiều vụ bắn nhau. Ông sếp trưởng công an thật là đau đầu và cũng đã được khuyên nên đến cầu sự giúp đỡ của Địa Thần Tướng họ Phương. Chỉ trong vòng năm ngày, cảnh sát đã bắt được hai tên bắn tỉa và sau đó ông sếp trưởng này đã được thăng chức.
Địa Thần Tướng họ Phương đã nổi tiếng về những vụ phá án hình sự và đã được ví là ‘Vị Thần thám tử ’.
*Có rất nhiều câu chuyện nói về nguồn gốc của những vị Địa Thần. Có nhiều học giả tin rằng họ có liên hệ mật thiết với ‘Năm vị thần quản lý bệnh dịch’. Cũng như những người dân ở tỉnh Phúc Kiến đã tin rằng những vị Địa Thần là những hộ vệ hay thiếu tướng cho ‘Năm vị thần quản lý bệnh dịch’ giúp đỡ dân lành chống bệnh dịch. ‘Năm vị thần quản lý bệnh dịch’ lúc trước là những học giả được trọng vọng và sau đó được Ngọc Hoàng Thượng Đế (nhân vật thần linh tối cao trong phong tục của người Trung Quốc) phong chức cho làm thần. Chuyện là, có một đêm, năm vị học giả này đã nhìn thấy ma quỷ gây bệnh dịch đang bỏ độc trong một cái giếng để đầu độc dân làng khi uống nước của giếng. Năm vị học giả này đã hy sinh tánh mạng nhảy vào giếng để cho dân làng thấy là trong nước có độc. Ngọc Hoàng Thượng Đế đã thấy và cảm kích được sự hy sinh và lòng tốt giúp dân của năm vị và đã phong cho làm ‘thần Quản lý bệnh dịch'.
Một thuyết khác cho là những Địa Thần xuất xứ từ những tên cướp trước khi trở thành những nhân vật được tín ngưỡng. Chenghuang, Thần Hoàng đã ép buộc được tất cả những người này chuyển tâm để mà trở thành những tay đắc lực của mình.
Cùng lúc, có những người dân của một vài tỉnh ở Trung Quốc nghĩ rằng những Địa Thần là lính cảnh sát của thời đại cổ xưa nay được tôn thờ như những đại sứ đại diện cho âm phủ. Đã có rất nhiều tài liệu học thuật đã xác nhận thuyết này.