- Thứ 4 Tháng 11 04, 2009 11:25 am
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/11/2024
Kính chào các huynh đệ gần xa.
Shayla xin chia sẻ câu chuyện huyền bí xảy ra trong cuộc sống hiện hữu.
Em họ của Shayla tên Nhung có đứa cháu ngoại đầu tiên là một bé gái, khi bé được 2 tuần tuổi thì tự nhiên khóc hoài, khóc tới mệt lả thì ngủ thiếp, chừng 5' thức dậy khóc tiếp... Hiện tượng này người có kinh nghiệm thường gọi là mắc tang, vì em bé còn trong tháng thì có người quen đang chịu tang đến thăm. Bác sĩ khám em bé thấy sức khỏe bình thường, không có bệnh gì, nhưng em bé vẫn khóc suốt hơn 2 tháng trời, cả nhà đều mòn mỏi và sốt cả ruột. Sau đó có người chỉ cho N đi xin một miếng vải tang về đốt thành tro, quậy lấy nước trong cho bé uống, những 3 ngày mới hết.
Không còn cách nào khác nên hai mẹ con Nhung đi xin miếng vải tang về, và đốt cho em bé uống. Chỉ vài tiếng đồng hồ sau thì em bé bị ói suốt buổi, ói tới mật xanh... Nhung hối hận đã lỡ cho cháu uống bậy bạ rồi và trông trời mau sáng đưa cháu đi bệnh viện. Nhưng trời vừa sáng thì cô bé hết ói và đòi bú, bú xong thì ngủ êm. Nhung thấy vậy hơi yên tâm chờ đủ 3 ngày không đi bệnh viện nữa. Thật kỳ diệu, đến sáng hôm sau cô bé thức dậy tươi tắn, không khóc nữa, bình thường như bao đứa trẻ khác, như chưa hề có bệnh gì xảy ra. Cả nhà đều vui mừng trong kinh ngạc.
Shayla
Shayla xin chia sẻ câu chuyện huyền bí xảy ra trong cuộc sống hiện hữu.
Em họ của Shayla tên Nhung có đứa cháu ngoại đầu tiên là một bé gái, khi bé được 2 tuần tuổi thì tự nhiên khóc hoài, khóc tới mệt lả thì ngủ thiếp, chừng 5' thức dậy khóc tiếp... Hiện tượng này người có kinh nghiệm thường gọi là mắc tang, vì em bé còn trong tháng thì có người quen đang chịu tang đến thăm. Bác sĩ khám em bé thấy sức khỏe bình thường, không có bệnh gì, nhưng em bé vẫn khóc suốt hơn 2 tháng trời, cả nhà đều mòn mỏi và sốt cả ruột. Sau đó có người chỉ cho N đi xin một miếng vải tang về đốt thành tro, quậy lấy nước trong cho bé uống, những 3 ngày mới hết.
Không còn cách nào khác nên hai mẹ con Nhung đi xin miếng vải tang về, và đốt cho em bé uống. Chỉ vài tiếng đồng hồ sau thì em bé bị ói suốt buổi, ói tới mật xanh... Nhung hối hận đã lỡ cho cháu uống bậy bạ rồi và trông trời mau sáng đưa cháu đi bệnh viện. Nhưng trời vừa sáng thì cô bé hết ói và đòi bú, bú xong thì ngủ êm. Nhung thấy vậy hơi yên tâm chờ đủ 3 ngày không đi bệnh viện nữa. Thật kỳ diệu, đến sáng hôm sau cô bé thức dậy tươi tắn, không khóc nữa, bình thường như bao đứa trẻ khác, như chưa hề có bệnh gì xảy ra. Cả nhà đều vui mừng trong kinh ngạc.
Shayla