- Thứ 6 Tháng 12 26, 2014 8:23 pm
Bé Tuấn Kiệt điểm đạo thấy Phật
Bé Tuấn Kiệt điểm đạo thấy Phật
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
Kính chào các anh chị, các bạn!
Ngày 24/12/2014 con có làm lễ điểm đạo cho con trai con 8 tuổi. Con đọc lời khấn và cho con trai con đọc theo, sau đó cháu niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Vừa chắp tay trước trán chừng 3 giây, 2 tay cháu hạ xuống, con cứ tưởng cháu tự ý làm nên con cầm tay cháu giơ lên lại thì 2 tay lại hạ xuống. Cháu nói sao cái tay con chắp hổng được, nó cứ đưa xuống hoài. Con hiểu nên cứ để như vậy cho cháu niệm Phật, được 5 phút con bảo cháu ngưng. Cháu kể là con nhìn thấy ông Phật to ơi là to, to như quả núi, với có một ông gì mặc đồ chiến tranh, tay cầm ngôi chùa nhỏ. Con hỏi có phải chùa tháp không, và ông đó đội cái mũ nhô cao phải không, cháu bảo đúng. Rồi Đức Phật tới cầm cái vòng tròn ịn lên đầu con và nói cho con thông minh sau 5 năm nữa. Đó là toàn bộ lời kể về ấn chứng của con trai con. Tối bữa đó đi ngủ cháu còn mơ thấy một vị Phật ẵm cháu trên tay, cháu nói lúc đó là cháu còn nhỏ. Rồi vị Phật ấy nói với cháu là con ráng tu đi, sau này lớn lên con làm Phật.
Qua ngày hôm sau con có nhắc cháu niệm Phật trước khi ngủ, thì cháu ngáp 5 lần rồi chư vị cho cháu nằm niệm. Cháu vừa nằm niệm chút xíu là ngủ ngon một mạch tới sáng. Sáng dậy, con vừa kêu cháu lại tính hỏi thì cháu đã vội nói: Mẹ đừng hỏi con à, hôm qua con không thấy gì đâu đó, vì hôm qua nằm xuống là con ngủ luôn rồi. Chiều nay đi học về, sau khi xem phim hoạt hình, tắm rửa xong, con bắt cháu ngồi trước bàn thờ niệm một xâu chuỗi mới nghỉ. Cháu kể lại là cháu nhìn thấy Đức Phật ngồi trên mây, rồi lại bay xuống đất, ngồi trên tòa sen hồng rồi chuyển qua màu vàng, cháu thấy Đức Phật chắp tay lại, rồi cháu cũng làm y hệt vậy và cháu lạy. Cháu có hỏi con là mẹ có cầm tay con lên không, con bảo mẹ đi ra ngoài mà. Cháu nói sao tự dưng tay con giơ lên và lạy mà hình như con làm ở trong trí con đó.
Kính thưa Tổ, Thầy! Con thật vui sướng và hạnh phúc nhiều lắm, không thể diễn tả hết được. Con nguyện đời đời kiếp kiếp được trì Ngũ Bộ Chú, tu theo pháp môn của Tổ, Thầy.
Hôm nay, trì Ngũ Bộ Chú con có khấn hỏi chư vị là con được bao nhiêu chư vị dạy dỗ cho con ạ? Thì 2 bàn tay con xoè ra, các ngón dần co lại và con đếm là 11 vị. Con hỏi phải 11 vị không ạ, thì con gật đầu 3 cái. Con nói con cảm ơn chư vị nhiều ạ! Con thật là vui.
Con báo cáo đến đây ạ!
Con cảm ơn Tổ, cảm ơn Thầy!

Kính chào các anh chị, các bạn!
Ngày 24/12/2014 con có làm lễ điểm đạo cho con trai con 8 tuổi. Con đọc lời khấn và cho con trai con đọc theo, sau đó cháu niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Vừa chắp tay trước trán chừng 3 giây, 2 tay cháu hạ xuống, con cứ tưởng cháu tự ý làm nên con cầm tay cháu giơ lên lại thì 2 tay lại hạ xuống. Cháu nói sao cái tay con chắp hổng được, nó cứ đưa xuống hoài. Con hiểu nên cứ để như vậy cho cháu niệm Phật, được 5 phút con bảo cháu ngưng. Cháu kể là con nhìn thấy ông Phật to ơi là to, to như quả núi, với có một ông gì mặc đồ chiến tranh, tay cầm ngôi chùa nhỏ. Con hỏi có phải chùa tháp không, và ông đó đội cái mũ nhô cao phải không, cháu bảo đúng. Rồi Đức Phật tới cầm cái vòng tròn ịn lên đầu con và nói cho con thông minh sau 5 năm nữa. Đó là toàn bộ lời kể về ấn chứng của con trai con. Tối bữa đó đi ngủ cháu còn mơ thấy một vị Phật ẵm cháu trên tay, cháu nói lúc đó là cháu còn nhỏ. Rồi vị Phật ấy nói với cháu là con ráng tu đi, sau này lớn lên con làm Phật.
Qua ngày hôm sau con có nhắc cháu niệm Phật trước khi ngủ, thì cháu ngáp 5 lần rồi chư vị cho cháu nằm niệm. Cháu vừa nằm niệm chút xíu là ngủ ngon một mạch tới sáng. Sáng dậy, con vừa kêu cháu lại tính hỏi thì cháu đã vội nói: Mẹ đừng hỏi con à, hôm qua con không thấy gì đâu đó, vì hôm qua nằm xuống là con ngủ luôn rồi. Chiều nay đi học về, sau khi xem phim hoạt hình, tắm rửa xong, con bắt cháu ngồi trước bàn thờ niệm một xâu chuỗi mới nghỉ. Cháu kể lại là cháu nhìn thấy Đức Phật ngồi trên mây, rồi lại bay xuống đất, ngồi trên tòa sen hồng rồi chuyển qua màu vàng, cháu thấy Đức Phật chắp tay lại, rồi cháu cũng làm y hệt vậy và cháu lạy. Cháu có hỏi con là mẹ có cầm tay con lên không, con bảo mẹ đi ra ngoài mà. Cháu nói sao tự dưng tay con giơ lên và lạy mà hình như con làm ở trong trí con đó.
Kính thưa Tổ, Thầy! Con thật vui sướng và hạnh phúc nhiều lắm, không thể diễn tả hết được. Con nguyện đời đời kiếp kiếp được trì Ngũ Bộ Chú, tu theo pháp môn của Tổ, Thầy.
Hôm nay, trì Ngũ Bộ Chú con có khấn hỏi chư vị là con được bao nhiêu chư vị dạy dỗ cho con ạ? Thì 2 bàn tay con xoè ra, các ngón dần co lại và con đếm là 11 vị. Con hỏi phải 11 vị không ạ, thì con gật đầu 3 cái. Con nói con cảm ơn chư vị nhiều ạ! Con thật là vui.
Con báo cáo đến đây ạ!
Con cảm ơn Tổ, cảm ơn Thầy!