Đã xemBởi VTHB
Thông báo: V/v Quyên tiền ấn tống kinh sách với danh nghĩa Mật Tông Thiên Đình

Gần đây có một vài cá nhân có đăng ký thành viên với Vũ Trụ Huyền Bí và đã được điểm đạo nhưng không tu học theo Mật Tông Thiên Đình. Những người này đã lấy danh nghĩa Mật Tông Thiên Đình để làm chuyện riêng tư như qua các facebook cá nhân kêu gọi quyên góp tiền bạc để in kinh sách, lịch của những tổ chức khác...
Vũ Trụ Huyền Bí đã xóa bỏ nick của những cá nhân này trong trang nhà để tránh sự hiểu lầm đó là hoạt động của Mật Tông Thiên Đình.
Nếu các bạn đạo thấy có ai nhân danh Mật Tông Thiên Đình hay Vũ Trụ Huyền Bí quyên góp tiền bạc cho bất cứ mục đích gì, xin hãy báo về email: matgiao@yahoo.com để có thể kịp thời cảnh báo đến cho mọi người.

Tôn chỉ của Vũ Trụ Huyền Bí - Mật Tông Thiên Đình.

Vũ Trụ Huyền Bí xưa nay không có nhận bất cứ sự tài trợ nào của các hội thiện nguyện. Mọi hoạt động in và phân phát kinh sách (Mật Tông Tinh Hoa Yếu Lược, Phật giáo Thánh Kinh, Phong Thần Và Huyền Bí Học, kinh Chuẩn đề), điểm đạo v.v... đều có tính cách tư nhân.

Vũ Trụ Huyền Bí dù có mấy chục ngàn người cũng không bao giờ tụ họp đến vài chục người. Ngay cả việc điểm đạo cũng không cần gặp mặt trực tiếp, diễn đàn không tạo phương tiện tin nhắn để các thành viên liên lạc với nhau, đó là để bảo vệ cho đôi bên, tránh những việc gặp gỡ (bất cứ nơi đâu, ngoài đời hay internet), nhân danh đạo để lợi dụng lẫn nhau.


Đọc và phổ biến tôn chỉ của Vũ Trụ Huyền Bí - Mật Tông Thiên Đình đến cho mọi người.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi HTA68
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.

Trước tiên: Con xin thành tâm sám hối Tổ Thầy ! Con rất hy vọng Tổ Thầy sẽ hoan hỉ cho con vì việc sơ suất ngoài ý muốn xảy ra về quyển Ngọc Lịch Bửu Phiêu, và con hứa sẽ không bao giờ vi phạm nữa. Sau con xin trình bày lý do ạ.

Khi nhận 100 quyển NLBP về nhà, con chưa có hô hào quyên góp hoặc ấn tống NLBP. Sau đó vào khoảng tháng 5/2014 diễn đàn có đăng thông báo cảnh báo về việc học trò quyên góp ấn tống kinh dưới danh nghĩa Mật tông Thiên Đình, làm sai với những quy định của diễn đàn. Con đã giật mình vì hiện nay trong nhà con có NLBP. Con rất áy náy và lo ngại, con chưa biết xoay sở thế nào thì sự việc tiếp theo xảy ra cho đến ngày 07/09/2014 như sau:

- 1 bạn con hoàn toàn không quen biết tìm đến con con xin ấn tống NLBP, nhưng con nói: con không biết việc này, và tốt nhất là bạn có điều kiện thì nên công đức cho những hoàn cảnh éo le đang cần sự giúp đỡ.
- Người thứ 2 trong Quảng Ngãi cũng là học trò MTTĐ, là admin của trang facebook NLBP, vừa là đại diện của 5 kiện NLBP ở Quảng Ngãi. Con có nhắn tin cho bạn đó, và khuyên không nên làm việc đó khi đã được điểm đạo và đã là học trò MTTĐ. Thông báo đã được đăng tải về vấn đề này. Bạn đó ngay lập tức đã trả lại hết những kinh đó.
- Người thứ ba là 1 bạn đạo: hỏi về học trò cũ của MTTĐ (nick đã bị khóa) là anh ấy nhắn tin cho em công đức ấn tống NLBP, giờ lại nhắn tin tiếp chị à. Giờ em nên làm sao? Con có phân tích cho em và nói bạn đó đã ra khỏi trường, em không cần thiết giao lưu nữa. Muốn học hành nghiêm túc thì delete bạn đó đi, vì ấn tống NLBP thì cũng không có công đức gì, vì nó cũng không có tính chất giáo dục, mà mang tính chất đe dọa nhiều hơn.
- Người thứ tư: là Lê Minh Hiếu, do chính con điểm đạo. Khi con đi dạo trên facebook con có nhìn thấy cháu đăng tải ấn tống NLBP, con đã trực tiếp gọi điện thoại nhắc nhở cháu, và ngay lập tức viết bài sám hối Tổ Thầy, vì Chư Vị siêu hình sẽ trách phạt, và sẽ không được học trong mái trường MTTĐ cùng Tổ Thầy nữa. Cháu đã viết bài sám hối ạ.
- Người thứ 5: Là ngày hôm nay 07/09/2014, lại chính là cháu mà con đã điểm đạo tên Quảng Hiếu. Cháu muốn xin phép biếu những người thân trong dòng họ mỗi người 1 quyển NLBP làm quà. Con cũng đã gạt hết đi: mình học chưa đâu vào đâu đã thế này thì dở lắm.

Quay ngược trở lại với con ngày hôm nay. Con cảm thấy bối rối khó tả, con cứ lo sợ và xấu hổ vì những việc đã qua, con không dám viết bài sám hối Tổ Thầy nữa. Nhưng lần này là quá tang 5 bận, không thể trốn chạy mãi. Con đã mạnh dạn viết báo cáo “Con xin được thành tâm sám hối Tổ Thầy“, để cho lòng con nhẹ nhàng thảnh thơi. Con thật là đáng trách phải không Tổ Thầy? có chuyện nhỏ đó mà cũng không đủ dũng cảm đứng lên nhận cái sai về mình nữa?

Hôm nay, con viết bài báo cáo và Thành Tâm sám hối Tổ Thầy. Sau con xin Tổ Thầy cho con 1 lời khuyên: con nên xử lý thế nào? với 40 quyển còn lại ạ.

Con kính tạ ơn Tổ Thầy đã hoan hỉ đại xá cho con, và con xin được chỉ bảo ạ.

Học trò kính bút.
Hoangthuyanh68

Re: Con xin được thành tâm sám hối Tổ Thầy

LDĐ:Ai muốn in ấn kinh sách nào cũng được, miễn là không dùng danh nghĩa đệ tử Mật tông Thiên đình để kêu gọi quyên góp in ấn vì đó là chuyện riêng của mình, không dính dáng gì đến Mật Tông Thiên đình, hay vũ trụ huyền bí. Riêng Về NLBP, HTA muốn xử lý sao cũng được, không cần phải lo lắng.

Những ai sơ cơ không hiểu đạo pháp, không có lập trường thì thích đọc những cuốn sách lá cải như NLBP, trong đó kể những chuyện dựng đứng, vô căn cứ, mê tín dị đoan thuộc loại chuyện cô ba cháo gà du địa phủ, có lẽ là thủ đoạn hứa hẹn, hù dọa của các nhà in muốn kêu gọi người ta in ấn.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Hoang_godalat
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy
Em chào sư huynh kiemmadocco và các huynh tỷ

Con xin viết bài báo cáo sám hối về việc con đã ấn tống và truyền bá sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu.
Lúc mới bắt đầu xuất hiện NLBP ở Việt nam, con cũng đã được đọc. Con cũng tự đi in 24 cuốn, một cuốn con để ở nhà cho bố mẹ con đọc, và 23 cuốn còn lại, con mang đi biếu hết rồi thưa Thầy. Bữa trước, con còn chuyển tiền ấn tống 10 quyển cho admin NLBP nick facebook là Ngũ Bộ Chú.

Con đã đọc bài của chị Thủy Anh và lời dạy của diễn đàn, con hiểu mình không nên tiếp tục nữa. Hôm bữa (6h-7h sáng) con mơ thấy có một con rắn dài 1 gang tay, thân đen tuyền, mình trơn bóng, chui ra trước ngực một người thanh niên đứng trước mặt con cao khoảng 1m65, hơi mập, con rắn không bò dưới đất mà cứ bò trên không theo con, con vừa chạy giật lùi vừa hét, con sợ quá, đưa tay ra theo quán tính, nó cắn hay chui vào tay con, con bật dậy luôn. Tim đập thình thịch, vì bản thân con rất sợ rắn hay trăn.
Con xin thành tâm sám hối với Tổ Thầy. Sau này học trò con sẽ không làm như vậy nữa. Vì ấn tống hay truyền bá kinh sách mê tín dị đoan không phải là ĐẠO.

Có một đêm, con làm lễ thỉnh Lá Thiên Thư lúc 1h30ph sáng. Con ngồi bằng cách bàn thờ 4m. Tay cầm lễ vật. Chư Vị chỉ dạy con học yoga thôi ạ. Tay cầm lễ vật có 3 đầu ngón tay mà ko rớt ạ. Tới 3h, con buồn ngủ quá, nên xin thôi. Con không thỉnh được thưa Thầy.

Con cũng đã báo cáo lại huynh kiemmadocco về tất cả việc học đạo của con. Huynh ấy cũng đã hướng dẫn cho con là tiết kiệm lễ vật cho đủ và trì 10,000 biến Ngũ bộ chú thì báo cáo lại lên Tổ Thầy để xin thỉnh lại. Con sẽ làm như vậy ạ.

Một thời gian ngắn học bài trên diễn đàn nên con cũng hiểu sơ sơ rằng “Dục tốc bất đạt”. Có Tổ, Thầy, và có chư vị thánh thần cho ra giáo án cho từng người, nên không thể nóng vội trong việc học đạo được. Bình An Tu Học, con sẽ luôn ghi nhớ lời Tổ Thầy dạy.

Con sẽ chăm chỉ trì chú và học bài trên diễn đàn.
Kính chúc Tổ Thầy nhiều sức khỏe và an lạc.
Con kính báo cáo.
Đã xemBởi huynd90
Con xin đảnh lễ Đức Tổ, Thầy!

Con xin sám hối Tổ ,Thầy về việc con có góp 2 triệu VND để in ấn sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu, và con đã nhận 40 cuốn từ nick admin Ngũ Bộ Chú mà con quen trên facebook. Con đã phát được hơn 20 cuốn, còn 20 cuốn con vẫn giữ chưa phát. Lúc con nhận được điện thoại của anh NBC đi nhận sách con đã nhận được sự cảnh báo của chư vị khi con đi gửi tiền ấn tống là “cảm giác bất an lo lắng”. Còn khi con đi nhận sách thì con lại được chư vị cảnh báo con, không muốn cho con đi nhận sách như sau:

Con đang đi xe máy trên đường thì tự nhiên con bị hạt bụi nào đó bay vào mắt, con cũng đã từng bị bụi bay vào mắt nhưng chỉ dụi dụi vài lần là mắt trở lại bình thường. Nhưng lần này thì rất là cộm, không thể mở nổi mắt, con phải dừng xe lại bên đường rất là lâu, mắt con chảy nước mắt rất nhiều, và trong lòng con có cảm giác rất bất an.

Con cũng đã phân vân tại sao mình lại bị như vậy nhưng vì ngu muội mà con đã không nhận ra. Nhưng khi nhận sách về thì con đọc thấy sách không có gì lý thú và không phải là đạo nên con cũng đã phân vân khi đi đem sách cho người khác đọc. Con cũng đã khuyên anh NBC là sách này không có gì hay cả mà còn đem lại sự sợ hãi cho người coi nó, không rút ra được lý đạo gì, nhưng anh ấy bảo đây là sách quý và sẽ có nhiều lợi lạc và anh ấy đang cảm nhận thấy.
Con cũng nói có thể đây là sự thử thách của chư vị dành cho anh, nhưng anh không nghe và từ đó con không có liên hệ gì với anh ấy.

Thưa Đức Tổ, Thầy con đã hiểu ra chỉ vì lòng tham phước báu ghi trong sách mà con đã mù quáng nhận và góp tiền ấn tống sách mê tín dị đoan, nhưng con chưa hô hào ai góp tiền ấn tống sách ạ.

Con xin Đức Tổ, Thầy từ bi đại xá cho con được tu học dưới sự dẫn dắt của Đức Tổ, Thầy, cho con cơ hội được sửa sai lỗi lầm.

Học trò kính báo

Huynd90
Đã xemBởiTương Dương
Từ lâu đã có những truyền đơn lá cải, trong đó là bài nguyện, bài kinh phật, chúa hay câu thần chú nào đó, và lời kêu gọi người nhận nó phải in hay sao chép lại rồi gởi cho mấy chục người khác, nếu làm theo thì được phước, được trúng số, may mắn mà không làm theo thì sẽ bị tai nạn xui xẻo, bị chết thê thảm, như trường hợp của ông A, bà B nào đó... Vì tâm lý sợ bị hù dọa nên người ta làm theo cho dễ, nhưng đó chỉ là những lời bịa đặt vô căn cứ, dùng chiêu hứa hẹn và hù dọa kiểu củ cà rốt treo trước con lừa cho nó đi theo và cây roi để quất nó nếu nó không chịu đi.

Thời xa xưa hơn nữa, mấy tay tu sĩ giang hồ từ đời nhà Tùy, nhà Đường, nhà Tống hay tung ra những bài kinh, bài chú tuyên truyền những chuyện linh ứng vô căn cứ về Phật A di đà, về thánh này thánh kia, hay những người tu đã chết, kiểu bà A hiếm muộn lâu năm, niệm Phật A di đà thì có con, bà B bị mù niệm A di đà thì hết mù... Ai đọc mà không sao chép ra mấy chục bản gởi cho người khác sẽ bị địa ngục, bị trừng phạt nặng nề...làm theo thì sẽ có phước...

Ngày nay cũng vẫn còn những trò đó, thí dụ như:
bài viết của Oneway về Quảng bá mê tín có nói:
Trên phương tiện internet, OneWay hay nhận được nhiều email, đường link từ những người quen mà yêu cầu người nhận phải gửi cho nhiều người khác để được những điều tốt lành như trúng số v.v. , còn nếu xem thường và không gửi đi, sẽ gặp phải những điều xui xẻo, tai nạn lớn lao, bị những trù rủa v.v...

2. Một người bạn học Tiến sĩ bên Hàn Quốc gửi cho One Way link về hình đức Mẹ Maria, với nội dung như sau:
" Tổng thống Agrentina nhận được bức hình này và xem như thư rác, 6 ngày sau con trai ông ta chết. Một người đàn ông khác cũng nhận được bức hình này, và ngay lập tức gửi đi những bản sao đến cho nhiều người...thật ngạc nhiên, ông ta trúng số độc đắc.
Ông giám đốc nhận được hình, đưa cô thư ký photo nhưng quên phân phát mọi người, nên cô ấy mất việc còn gia đình ông giám đốc thì không còn.... blah ..blah..." ....
Hỏi thăm người bạn vì sao làm vậy thì nói rằng chưa biết được đâu là sự thật, nhưng làm theo cho chắc ăn, cũng không mất mát gì. :D


Theo vnexpress
Hai ngày qua, một số hộ dân tuyến đường Phạm Văn Bạch, phường 15, quận Tân Bình liên tiếp nhận được những lá thư gửi trực tiếp vào nhà. Nội dung bức thư đề cập đến việc nếu ai đọc xong, photo 27 bản, gửi đi cho người khác, thì được may mắn. Nếu không, sẽ bị tai nạn liên tục.

Những bức thư gửi đến theo kiểu như trên đã xuất hiện từ lâu trên mạng Internet nhưng đến nay lại được gửi dưới dạng thông thường tới tận nhà dân. Không có tên người gửi, nội dung chỉ trong khổ giấy A4, nhưng có vẻ thần bí tâm linh với những câu “Nam mô bổn sự thánh ca mẫu nhi Phật”… Những ví dụ về người được may mắn và cả người bị tử nạn, nếu không có lòng chép, hay photo gửi đi khắp nơi cũng được nêu ra ở đây. Tuy nhiên, người đọc nếu để ý kỹ sẽ khó lòng tin tưởng được vì vô số những lỗi chính tả, chữ nghĩa khó hiểu, chưa kể đến những người trong thư được nêu đích danh như ông Nguyễn Văn Bảy, chị Hồ Kim, ông Đỗ Thái đã gặp tai nạn hoặc may mắn… thì chẳng hề có địa chỉ ở đâu. Thư còn thêm vào hình ảnh một vị thần linh, trong nội dung dẫn dắt cho lời mở đầu: “Vào lúc 1 giờ khuya, ngày 7/1, tại núi Châu Đốc, hào quang chói sáng có một vị thần linh xuất hiện như lời Ngọc hoàng dặn rằng năm 1975 nước Việt Nam sẽ được hạnh phúc có tiên xuống…”.

Nhiều người dân nhận được đã không khỏi hoang mang lo lắng. Chị Sơn, bán cá ở chợ nhỏ đường Phạm Văn Bạch, cho biết: "Tôi nhận được thư có dòng chữ "gửi người may mắn" thì háo hức mở ra đọc vì hiện nay cũng có nhiều chương trình khuyến mãi bất ngờ của các công ty. Tuy nhiên, tôi hết hồn khi đọc đến cuối thư. Họ yêu cầu mình phải gửi thư đi đến 27 người khác. Tôi bận bán hàng suốt ngày, làm sao đi gửi thư được. Còn nếu tôi không đi thì theo lá thư tôi sẽ gặp tai nạn liên tiếp. Từ hôm qua đến nay cả nhà tôi lo lắng".

Còn anh Hoàng, ở phường 10, quận Gò Vấp, bức xúc: "Trong nhà ngoài ngõ lúc nào cũng thấy người ta nói đến nội dung doạ dẫm của bức thư. Chính quyền nên có giải thích và có biện pháp ngăn việc rải thư khắp nơi như thế này".

Tuy nhiên, cũng không ít người tỉnh táo trước trò bịp bợm này. Cô Thiên Thanh, nhà 360 Phạm Văn Bạch, rất ngạc nhiên vì chẳng hiểu ai đã gửi bức thư nhảm nhí này vào trong nhà cô. “Tôi không tin vào nội dung này khi chẳng có chứng cứ gì cho việc may mắn đã xảy đến với một người nào đó. Tuy nhiên, với nhiều người không hiểu biết thì lá thư cũng làm cho họ hoang mang”, cô Thanh nói.

Chị Ngọc Như, nhà trên đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh, kể nhà mình cũng đã nhận được nhiều lá thư có nội dung hệt như thế. Chị Như khẳng định: "Tôi thấy việc này thật vớ vẩn. Nếu ai cũng tin thì chỉ nuôi béo mấy ông chủ hiệu photocopy thôi. Nhưng công an cũng nên dẹp cái trò này đi, vì lần đầu tiên nhìn thấy thư này tôi cũng hết hồn".

Ông Hứa Văn Năm, Phó công an phường 15, quận Tân Bình cho biết: “Chuyện này chúng tôi đã biết do người dân nhận được, đem lên nộp. Phường cũng đang theo dõi. Nếu phát hiện hay bắt được ai phát tán, chúng tôi sẽ lập biên bản và bàn giao cho bên an ninh xử lý”.


Nội dung của NLBP cũng giống hệt như vậy.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi phapman
Con kính lễ Sư Tổ
Con kính lễ Đức Thầy
Con xin kể 1 câu chuyện có thể nói là "xoay chuyển" của chư vị để con quay lại đường đạo. Hai năm trước con có ý định quyên tiền ấn tống cuốn kinh không có trong giáo án của Tổ, Thầy, con có liên hệ với 1 bạn đạo tên Sơn để gặp mặt nhận sách và quyên tiền. Vào đầu chiều mùa hè con và 1 người bạn của con cùng đi kiếm nhà bạn Sơn, trời nóng cộng với việc cây cầu Ngã Ba Huế Đà Nẵng đang xây dựng phải đi lối khác nên việc đi kiếm cũng khá là gian nan. Khi đến nơi thì rõ ràng là địa chỉ bạn đạo Sơn gửi nhưng con lại không hề thấy ngôi nhà nào hết và chỉ có 1 bãi đất trống.
Con gọi lại thì Sơn cũng khẳng định là chỉ có 1 đường đó, con cũng tra trên google map cũng chẳng thấy nơi nào khác ngoài nơi này. Khá là thất vọng khi đi về, nhưng sau đó là hàng loạt xoay chuyển của chư vị để con quay lại con đường đạo Mật Tông Thiên Đình.
Sau này khi con ngẫm lại, nếu lúc đó không có Chư Vị xoay chuyển thì không biết cuộc đời con bây giờ đang đi về đâu. ^:)^ ^:)^ ^:)^

Con xin kính cảm tạ Tổ Thầy ^:)^