Chưa xemBởi Mykieu
Nguồn trích dẫn: Trang đạo của Mykieu

...
Chị B. mất vào khoảng tháng 3 năm 2013 vì bệnh hiểm nghèo, lúc 49 tuổi. Vì có con cháu ở xa nên gia đình luôn để máy vi tính ở chế độ chat online. Vào 1 ngày làm tuần chị, chợt trên màn hình xuất hiện một nick lấy tên B. Hình avatar lại là hình của chị trên bàn thờ, phía góc dưới có lấp ló đầu 3 cây nhang đang cháy, như thể có ai đó chụp bức ảnh chị B. trên bàn thờ (khi chụp có 3 cây nhang cháy chen vào) rồi đưa lên làm hình đại diện.

Cả nhà vừa mừng vừa sợ, chat hỏi nhiều chuyện, phía bên kia trả lời vanh vách, kể cả những chuyện thầm kín bí mật chỉ chị em gái ruột biết với nhau. Sau khi đã khẳng định đó đúng là chị B. chứ không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên hoặc có ai đó biết chuyện rồi trêu đùa (con cháu trong gia đình không dám trêu đùa những chuyện như vậy - nhất là lúc mẹ già của chị B. đang rất đau buồn vì mất con), gia đình hỏi thăm nhiều điều.

Chị B. cho biết ở đây rất thanh thản nhưng buồn chán, vì thấy người thân của mình đó nhưng không làm gì được. Thậm chí chị gái của chị B. bỏ quên đôi bông tai nơi nào, tìm hoài không ra, trên màn hình xuất hiện dòng chữ: "Đôi bông tai chị M. ở trong phòng tắm đó". Vào phòng tắm thấy quả đúng vậy, hóa ra chị M. tắm rồi quên. Những lần khác, đến ngày làm tuần, gia đình cúng món ăn khi còn sống chị B. ưa thích, sau đó chị B. cũng cho biết: Đã dùng rồi, món đó ngon lắm!!!

Anh K. là khách được mời dự, cũng là người anh thân quen với chị B. khi cả hai còn thiếu niên, cảm thương B. mất sớm, có viết 4 câu tứ tuyệt (viết tay) để trên bàn thờ chị B. Một lúc lâu sau, không ngờ trên màn hình xuất hiện đúng nguyên văn bài thơ đó. Hay hơn nữa là có 2 từ "vĩnh hằng" và "thiên đường" anh K. viết thường, khi xuất hiện trên màn hình lại được viết hoa.

Lại còn khuyên nhủ anh K. đừng buồn thương nhiều, hãy lo cho tương lai... Cả nhà sửng sốt và rất mừng vui vì chị B. tuy mất đi nhưng vẫn còn quanh quẩn đâu đây, vẫn cảm nhận vui buồn cùng gia đình.

Tuy nhiên, sau 49 ngày thì mọi thứ biến mất, gia đình không liên lạc với chị được nữa...
Chưa xemBởi Phúc Minh
Thời học cấp 3, PM có chơi rất thân với 1 bạn tên Q, học đại học được 2 năm thì không may Q bị tai nạn giao thông mất ngay tại chỗ. Thời đó cách đây 10 năm PM vẫn còn sử dụng chat Yahoo, vì rất thương bạn thấy tội nghiệp bạn nên PM có dùng nick để nhắn tin hỏi han bạn, tâm sự với bạn, sau khi bạn Q mất PM có nhắn tổng cộng là 3 lần. 1 năm trôi đi tính từ ngày bạn mất, hôm đó PM đang ngủ thì PM mơ thấy mình nói chuyện với bạn Q, Q có hỏi PM rằng: "Mày nhắn tin yahoo cho tao à, nhắn 3 lần tao đều đọc hết, chỉ có mày và P, C, T, H, M là còn nhớ tới tao, nhưng mày là người tình cảm chân thành với tao nhất. 5 ngày nữa là giỗ đầu tao rồi, mày nhớ về nhé. Mày gọi cả P về cùng mày nữa." Tự nhiên tới đó PM giật mình tỉnh dậy nhưng vì mệt, người nặng như bị bóng đè nên PM lại thiếp đi thì PM lại nghe thấy Q nói tiếp: "Mày không dậy mà đi học đi, ngủ tới bao giờ nữa muộn học bây giờ". Lúc đó PM choàng tỉnh dậy, ngồi bần thần nghĩ lại giấc mơ vừa mơ mà như thật, người mệt rã rời, mồ hôi toát ra rất nhiều.

Rồi tới hôm đó là ngày giỗ của Q đúng như lời Q nói chỉ có P là về với PM được còn các bạn kia ai cũng bận thi hoặc bận việc nhà cả. Về tới nhà Q, PM được nghe người nhà kể rất nhiều về chuyện tâm linh khi Q mất. Q thường xuyên về báo mộng cho bố, Q nói rằng: "Bạn bè con tới bố mẹ phải tiếp đãi cho đàng hoàng." Rồi báo cho bố Q rằng trong TPHCM nơi Q học, Q đi làm thêm cộng với tiền chú ruột của Q bù cho nên Q mua được 1 chiếc xe Wave Honda màu đỏ, Q bảo bố vào lấy về". Tiếp đó mẹ Q kể rằng bữa đó nhà Q dọn nơi nuôi gia súc, nên mẹ Q có tưới nước phân cho 3 cây bưởi trước nhà, và đêm hôm đó Q báo mộng với chị gái rằng bảo bố mẹ rằng không tưới thì cây bưởi vẫn rất tốt, chứ đừng có tưới nước phân nặng mùi Q không vào nhà được. Bữa đó thím của Q (là nhà mà thời học đại học Q ở nhờ) ra Đà Nẵng chơi, đêm hôm đó Q báo mộng cho thím rằng: "Nhà thím không có ai ở nhà trông nhà thì trộm nó vào lấy hết bát hương, bộ đồ thờ bằng đồng rồi, nó còn đổ cả bát hương của con ra nữa." Và hôm sau về tới nhà kiểm tra thì đúng là bộ đồ thờ bằng đồng của nhà thím Q bị bọn trộm lấy sạch thật như lời Q báo.

Năm tháng sau ngày giỗ đầu, chị gái Q có bầu, mọi người vẫn còn chưa biết thì Q về ngồi đầu giường chỗ chị gái ngủ và báo mộng cho chị gái rằng: "Chị có bầu rồi đó, cố gắng giữ gìn thuốc thang nhé chứ thời gian đầu không khỏe lắm đâu. Đây là con trai không phải con gái" và đúng như lời Q nói thời gian đầu chị bị dọa sẩy 2 lần và tới tháng thứ 4 siêu âm thì đúng là con trai thật. Và còn một số chuyện khác về Q mà thực sự đã quá lâu rồi PM không nhớ được rõ ràng. Khi nghe những chuỗi chuyện linh ứng về giấc mơ này của Q, lúc đó PM ấn tượng rất mạnh mẽ và có chút hơi sợ vì trong thâm tâm PM sợ ma lắm, từ đó PM càng có niềm tin sâu sắc hơn về chuyện tâm linh là có thật.