Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi LeNguyen
Nơi các linh hồn bị ám ảnh

Kienthuc.net.vn -

Câu chuyện về gia tộc Lemp danh vọng và đầy quyền lực bắt đầu khi Johann Adam Lemp đặt chân đến thành phố St. Louis lần đầu tiên vào năm 1838.

Khởi sự nhà máy bia

Tại đây, Johann Adam Lemp mở một cửa hàng tạp hóa chuyên bán đồ dùng gia đình, dấm ăn và một loại bia do chính ông tự ủ lấy. Chẳng bao lâu sau, Johann thành lập riêng một nhà máy nhỏ sản xuất bia Lager, một loại bia nhẹ của Đức. Ông chính là người đi tiên phong đem loại bia đang rất được ưa chuộng ở Châu Âu này vào Mỹ. Nhà máy bia phát triển mạnh mẽ cho đến 1850 thì nó đã trở thành một trong những nhà máy lớn nhất của thành phố.

Johann Adam mất ngày 25 tháng 8 năm 1862, để lại cơ nghiệp cho con trai William, người đóng vai trò rất lớn trong việc mở rộng nhà máy và phát triển sản phẩm nổi tiếng trên toàn nước Mỹ. Ông đã lần đầu tiên giới thiệu bia Falstaff lừng danh lúc bấy giờ và xuất hàng đi các nước khác. William đã xây dựng cho gia đình mình một ngôi biệt thự với đầy đủ các tiện nghi như hồ bơi, sân chơi bowling, rạp chiếu phim... Với một cấu trúc đặc biệt, Lemp Mansion có hẳn một con đường được đào thông qua hầm ủ bia, vốn là một hang đá vôi gần bờ sông Mississippi đã được Johann Adam cải tạo và tận dụng.

Những bi kịch bắt đầu
William Lemp kết hôn với Julia Feickert năm 26 tuổi và họ đã có với nhau tổng cộng năm đứa con, 4 trai và một gái. Chuỗi bi kịch bắt đầu khi Frederick Lemp, người con trai được William hết mực yêu thương, đột ngột ra đi vì đột quỵ khi chỉ mới 28 tuổi. Điều nầy khiến William hoàn toàn suy sụp, bỏ phế việc làm ăn và ba năm sau thì tự sát bằng một phát súng vào đầu.

Tới phiên William J. “Billy” Lemp lên thay bố mình tiếp quản nhà máy, hôn nhân của ông ta đổ vỡ, do đó Billy cho đóng cửa nhà máy, bán nhãn hiệu Falstaff cho một người bạn, và cuối cùng Billy đã tự bắn vào ngực mình. Kế tiếp là Charles Lemp, người con thứ ba của William, cũng đã tự cho một phát súng vào đầu, để lại bức di thư như sau: “Tôi không oán trách ai cả. Mọi lỗi lầm đều do tôi gây ra".

Và cuối cùng là cô con gái út của William, Elsa Lemp, cũng tự tử vì không hài lòng với cuộc sống và hôn nhân không hạnh phúc. Elsa là người duy nhất không chết trong ngôi biệt thự kỳ bí của dòng họ Lemp.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi LeNguyen
Ngôi nhà bị ma ám

Kienthuc.net.vn -

Nhiều người sau khi qua đêm tại Lemp Mansion cho biết, họ luôn cảm thấy như mình đang bị theo dõi. Không khí lúc nào cũng đầy mùi đau thương và uẩn ức. Có người còn thấy các linh hồn thơ thẩn đi dạo trong đêm, nhất là bóng ma của Charles Lemp, người con thứ ba của gia đình. 5 thành viên trong dòng họ Lemp đã tự sát và hàng loạt những tai họa đã giáng xuống gia tộc Lemp ngay chính trong ngôi biệt thự này. Những hồn ma của gia đình họ Lemp vẫn còn vất vưởng nơi đây.

Ngôi nhà bị ma ám
Ngày nay, Lemp Mansion không còn thuộc về gia đình họ Lemp nữa. Lemp Mansion nay đã được trùng tu và cải tạo thành một điểm tham quan du lịch nổi tiếng của thành phố Saint Louis. Người ta tổ chức phục vụ ăn uống và biến nơi đây thành một khách sạn khá đặc biệt. Các hiện tượng kỳ bí và khó lý giải vẫn cứ thỉnh thoảng xảy ra như cửa tự động đóng mở, nến tự cháy, đàn piano tự chơi nhạc, tiếng nói vọng trên những bức tường, và những cái ly thủy tinh bay trên không rồi rơi vỡ xuống sàn nhà vào đêm khuya thanh vắng...

Một đêm trong phòng của Charles Lemp
Một du khách Mỹ có nick là msmeghan kể lại chuyện gì đã xảy trong đêm cùng với em họ của mình là Cindy tại phòng của Charles Lemp, người con thứ ba của William.

Họ đặt 1 camera trong phòng lúc 1 giờ sáng, ống kính quay về góc phòng nơi có 1 luồng ánh sáng xuyên qua từ cửa sổ. “Tôi ngủ thiếp đi khoảng 1 tiếng đồng hồ khi tôi giật mình dậy thì thấy Cindy đi tới đi lui trong phòng vì không ngủ được. Tôi lại quay ra ngủ tiếp. Nhưng sau đó bị thức giấc vì một tiếng động lạ. Tôi hỏi Cindy thì cô ấy nói là tiếng cục nước đá rơi xuống chậu”.

“Ngày hôm sau, chúng tôi xem lại cuốn băng video. Chúng tôi thấy luồng ánh sáng xuyên qua màn cửa sổ duy nhất trong phòng bị lập loè và biến dạng. Ban đầu chỉ mờ mờ rồi sau đó biến dạng thấy càng rõ rệt.

Chúng tôi xem đến đoạn tôi và Cindy thức giấc vì tiếng động lạ. Cuốn băng ghi lại tiếng động thật rõ ràng tiếng những cục nước đá rơi xuống chậu. Nhưng trước đó, chúng tôi xác định, xô nước đá trên bàn không hề bị di chuyển”.

Ông chủ hiện tại của Lemp Mansion là Paul Pointer cho biết: “Du khách đến đây thường trông chờ sẽ được thấy các sự kiện đặc biệt và kỳ lạ. Và thật may mắn cho chúng tôi là có rất ít người phải thất vọng khi ra về”.