Chia sẻ kinh nghiệm thực tế của bạn đạo về trị bệnh, dinh dưỡng, làm đẹp... từ nguyên liệu thiên nhiên
Nội quy - Khuyến cáo: Kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh chỉ mang tính tham khảo. Bạn đọc nên thận trọng khi áp dụng vì cơ thể mỗi người mỗi khác, sẽ có những phản ứng khác nhau. Thần dược với người này cũng có thể là độc dược với người khác (Tham khảo). Hãy thử dùng với liều lượng nhỏ để tránh cho cơ thể bị những phản ứng bất ngờ và chỉ nên thử nghiệm với những bệnh thông thường. Bệnh nặng nên tham vấn với bác sĩ.
Liệu pháp day bấm huyệt cũng không nên áp dụng tùy tiện vì nếu làm không đúng có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi whoami
LDĐ:Các nhà khoa học đều cho rằng bộ não là trung tâm điều khiển toàn cơ thể con người, ngay cả những năng lực kỳ lạ của một số người trên thế giới cũng được cho rằng nó phát xuất từ trung tâm não bộ nào đó. Những tài liệu sau đây cho thấy một vài trường hợp con người không có bộ não vẫn sinh hoạt được bình thường!


NHỮNG CHUYỆN BÍ ẨN VỀ NÃO NGƯỜI

Ditz von Shaunburg - Đức. Năm 1336, vua Ludwig của Bavaria (lãnh thổ thuộc miền nam nước Đức ngày nay), ra lệnh chém đầu 5 quý tộc vì tội mưu phản.
Trước khi thi hành án tử, nhà vua ban cho Ditz von Shaunburg, người cầm đầu nhóm phản loạn, một ân huệ cuối cùng. Shaunburg yêu cầu vua tha cho 4 người còn lại nếu sau khi bị chặt đầu, ông vẫn bước qua mặt họ. Do mỗi tội nhân đứng cách nhau 4 bước nên Shaunburg nói rằng ông sẽ dấn 32 bước từ vị trí của ông tới vị trí của người cuối cùng trong hàng. Vua Ludwig cười phá lên và hứa sẽ làm theo ước nguyện của Shaunburg. Nhà quý tộc quỳ gối trước máy chém. Khi lưỡi dao rơi xuống, thi thể không đầu của Shaunburg đứng dậy và chạy qua mặt 4 tội nhân còn lại trước sự sửng sốt của vua và những người có mặt tại pháp trường. Thi thể thực hiện đúng 32 bước và đi qua người cuối cùng trong hàng trước khi ngã xuống. Lugwig thực hiện cam kết của ông.

Một đứa trẻ được sinh ra trong một bệnh viện của Mỹ vào năm 1935. Nó ăn, ngủ, khóc, bò và làm mọi thứ giống như bao đứa trẻ khác. Thế rồi đột nhiên đứa bé qua đời. Khi giải phẫu tử thi, các bác sĩ sững sờ vì em không hề có não.

Hufland, một bác sĩ Đức, từng công bố hình ảnh giải phẫu sọ của một người chết vì xuất huyết não. Nạn nhân suy nghĩ và hoạt động bình thường cho tới khi chết. Tuy nhiên, kết quả giải phẫu não khiến người ta kinh ngạc: Hộp sọ của người đàn ông chỉ chứa 30 ml nước, chứ không hề có não.

Pasteur - Pháp. Nhà sinh học và hóa học nổi tiếng Louis Pasteur (Pháp) mắc bệnh xuất huyết não ở tuổi 46. Vì thế mà bán cầu não phải của ông đã ngừng hoạt động. Tuy nhiên, Pasteur vẫn sống thêm được 27 năm mữa và phát hiện thêm nhiều tri thức quan trọng đối với nhân loại.

Boris Luchkin - Nga. Một câu chuyện thú vị khác được xuất bản trong tạp chí Miracles and Adventures của Nga. Boris Luchkin tham gia lực lượng tình báo Nga trong Thế chiến thứ hai. Một hôm ông và đồng đội phải vượt qua tiền tuyến và xâm nhập vào khu vực phía sau chiến tuyến của quân Đức. Chỉ huy của nhóm, một trung úy, giẫm phải mìn. Một mảnh sắt từ quả mìn phạt đứt đầu của viên sĩ quan, nhưng anh vẫn đứng vững. Anh cởi cúc áo khoác, lấy bản đồ địa hình rồi đưa cho Luchkin trước khi ngã xuống.

Nguồn từ vnexpress.net

Bài tham khảo:
- Bí ẩn giác quan thứ 6
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi whoami
Phải chăng tư duy của con người đến từ linh hồn, còn bộ não chỉ là một cái máy xử lý thông tin từ đó chuyển tới mà thôi? Có lẽ đã đến lúc chúng ta phải xem lại toàn bộ hiểu biết về bản chất và lịch sử của sự sống và nhân loại.

Trong lịch sử y học thế giới đã từng ghi lại hàng trăm trường hợp sống với cái sọ rỗng theo đúng nghĩa đen, tức là không có não bên trong. Những người này không có não hoặc bộ não đã bị hủy hoại hoàn toàn. Thế nhưng họ vẫn sống và làm việc như những người bình thường.

Mới đây, tạp chí y học Lancet của Pháp đã đăng một bài báo nói về một trường hợp kỳ lạ: Bác sĩ Lionel Feullet ở bệnh viện Timone (Marseille) vô cùng kinh ngạc khi phát hiện một người đàn ông 44 tuổi, đang sống bình thường như những người khác nhưng có một bộ não teo nhỏ đến mức gần như là không có.Người đàn ông đã có vợ và 2 con này nhập viện vì ông cảm thấy chân trái bị yếu. Sau khi chụp cắt lớp (CTscan) và hình ảnh cộng hưởng từ (MRI), bác sĩ thấy não thất của ông nở rộng, trong khi não (tức chất xám và chất trắng) thì lại chẳng thấy đâu.Thực tế bệnh nhân này đã bị tràn dịch não từ khi mới 6 tháng tuổi. Như vậy, có thể trong một thời gian rất dài người đàn ông này đã sống với cái đầu rỗng. Bác sĩ Feuillet nói: “Sự thiếu não bộ đã không hề cản trở sự phát triển của ông ta”.

Điều gây sự chú ý là những trường hợp kỳ lạ giống như vậy không phải quá hiếm. Năm 1935, trong khi điều trị cho một sinh viên khoa toán Trường đại học Sheffield, Anh hay bị ốm vặt. Khi chụp CAT – scan, giáo sư Lorber phát hiện thấy người thanh niên này hoàn toàn không có não.Lẽ ra 2 bán cầu não phải lấp đầy hộp sọ với độ sâu 4 – 5cm, nhưng sinh viên này chỉ có 1mm mô não phủ trên đỉnh cột sống. Chẳng ai hiểu bằng cách nào mà anh ta vẫn sống bình thường và còn có chỉ số IQ tới 126, học rất giỏi, từng đạt học vị danh dự ngành toán học. Năm 1970, người thanh niên này mới qua đời. Khi mổ tử thi, một lần nữa các bác sĩ đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy ông ta không hề có não.

Giáo sư Lorber cho biết ông đã gặp không ít trường hợp người không có bán cầu não mà vẫn rất thông minh và giỏi giang. Ở một số người tuy não bộ gần như không có nhưng chỉ số IQ của họ vẫn đạt tới 120.

Tạp chí Y học New York, Mỹ vào năm 1888 cũng đã miêu tả một sự việc kỳ lạ xảy ra với một thủy thủ lái tàu trên sông. Người thuỷ thủ này trèo lên cột buồm để buộc lại dây chằng và sơ ý không nhận thấy rằng tàu sắp lướt qua gầm cầu. Thanh gầm cầu sắc đã cắt đứt 5 – 6cm phần đầu trên của người thuỷ thủ. Anh ta được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Điều kỳ diệu là trong khi các bác sĩ đã hết hi vọng cứu chữa thì bỗng nhiên anh chàng thủy thủ này mở mắt ra và hỏi chuyện gì đang xảy ra với mình. Sau đó, anh ta còn rời bàn mổ và đòi quay về tàu để làm việc. Vô cùng kinh ngạc, các bác sĩ đã quyết định ghép lại phần sọ bị đứt cho anh ta dù bộ não đã bị tổn thương nghiêm trọng. Sau 2 tháng điều trị, anh chàng thủy thủ đã bình phục hoàn toàn và trở lại tàu làm việc bình thường. Dường như cái đầu đã mất gần hết não không hề ảnh hưởng đến công việc của anh. Thỉnh thoảng, anh vẫn hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ cảm thấy hơi choáng váng. Mãi đến 26 năm sau ngày bị tai nạn đó anh ta mới bị liệt tay và chân trái.

Năm 1957, tiến sĩ John Bruel và bác sĩ George Albee đã có một báo cáo giật gân trước Hiệp hội Tâm lý Mỹ. Họ đã thành công trong ca phẫu thuật loại bỏ hoàn toàn bán cầu não phải của một bệnh nhân 39 tuổi. Điều đáng kinh ngạc là bệnh nhân không chỉ nhanh chóng hồi phục mà còn không bị mất đi năng lực trí tuệ trước đây của mình, vốn trên mức trung bình.

Trong năm 1940, phòng khám của bác sĩ N. Ortiz tiếp nhận một cậu bé 14 tuổi bị khốn khổ vì những cơn đau đầu khủng khiếp. Hai tuần sau, cậu bé qua đời trong khi vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Khi thực hiện khám nghiệm tử thi, các bác sĩ vô cùng kinh ngạc: một khối u ác tính rất lớn chiếm gần như toàn bộ hộp sọ và đã tiêu hủy gần như hoàn toàn các mô não; như vậy, suốt một thời gian dài, cậu bé đã sống mà không có não!

Anh Phineas Gage - Mỹ, 25 tuổi, là nạn nhân của một vụ tai nạn lao động mà kết quả của nó đã trở thành một trong những bí ẩn khó hiểu nhất trong y học. Khi nổ mìn phá núi đá, anh bị một thanh xà beng dài 109cm, đường kính 3cm lao xuyên vào má, làm gãy răng hàm, xuyên thủng hộp sọ qua 2 điểm, chui ra ngoài và còn bay tiếp vài mét nữa rồi mới rơi xuống đất. Điều đáng ngạc nhiên nhất là Gage không bị chết ngay tại chỗ như trong những trường hợp tương tự và tổn thất cũng không lớn lắm: chỉ mất một con mắt cùng 2 chiếc răng. Chẳng bao lâu sau, sức khỏe của anh gần như hoàn toàn phục hồi, trí năng, trí nhớ, năng lực ngôn ngữ và khả năng kiểm soát cơ thể vẫn nguyên vẹn, không hề giảm sút.

T. Mulvaney - Anh. Trong kho lưu trữ của Bộ Quốc phòng Anh hiện vẫn lưu giữ tài liệu về cái chết của đại úy T. Mulvaney, đại đội trưởng thuộc trung đoàn số 1, quân đoàn Yorkshire, trong cuộc chinh phục Ấn Độ hồi đầu thế kỷ 19. Trong một trận cận chiến ở chiến dịch tấn công pháo đài Amara, viên đại úy này đã chém bay đầu một người lính Ấn Độ. Nhưng cơ thể không đầu của người lính nọ không đổ xuống mà vẫn giương súng lên bắn thẳng vào ngực viên sĩ quan người Anh rồi sau đó mới gục ngã. Thậm chí một trường hợp còn khó tin hơn đã được phóng viên Igor Kaufman của Liên Xô ghi nhận. Ngay sau khi Chiến tranh Vệ quốc vừa kết thúc, trong khu rừng gần Petergorsk, một người hái nấm tìm thấy một trái phá. Ông ta nhặt lên xem và trái phá phát nổ. Dù đầu bị thổi bay hoàn toàn, nhưng ông vẫn đi được một quãng đường khoảng 200m, trong đó có 3m là một cây cầu hẹp bắc qua suối, rồi mới chết. Bài báo này hiện vẫn còn trong kho lưu trữ của cơ quan điều tra hình sự địa phương.


Vậy tại sao lại có một số người không có não hay bị tổn thương não nghiêm trọng mà vẫn sống như người bình thường trong một thời gian dài? Liệu có phải cơ thể họ đã được điều khiển bằng hệ thống nào khác mà chúng ta chưa biết?
Có lẽ đã đến lúc chúng ta phải xem lại toàn bộ hiểu biết về bản chất của sự sống và lịch sử của loài người.

Minh Trí (tindachieu) và thegioimoi.vn
Chưa xemBởi Horangi
http://www.kyluc.vn/tin-khongtin/244.ga-mat-dau-van-song-them-18-thang.html
Năm 1945, con gà được chủ đặt tên là Mike, đã bị chủ chặt đầu để làm thịt. Sau khi mất cái đầu, con gà vẫn sống tiếp đến 18 tháng nữa. Người ta dùng ống xịt để đưa nước và gạo đã nghiền nát vào phần cổ của nó. Sau một tuần, chủ nó đưa nó đi 250 dặm đường đến đại học Utah.
Ở đây, các nhà khoa học đã lý luận rằng: nhát dao của Olsen hôm ấy dù mạnh nhưng vẫn chưa chạm tới huyết quản của Mike, thêm nữa lại có cục máu nghẽn lại khiến Mike không bị mất máu cho tới chết. Mặc dù đầu cu cậu đã lìa khỏi cổ nhưng hầu hết các cuống não và một bên tai vẫn còn dính ở lại. Sở dĩ Mike còn sống được khỏe mạnh là nhờ đặc điểm của loài gà: tất cả các phản xạ đều do cuống não điều khiển.

Con gà không những sống thiếu cái đầu nhưng vẫn phát triển cân nặng từ 1 kí mấy lên 4 kg. Chủ nó đưa nó đi lưu diễn khắp nước Mỹ, và hình nó được dùng làm hình bìa của tạp chí Life and Time.
Sau 18 tháng, Mike lên cơn co giật và qua đời.
Cho đến ngày nay, người dân thị trấn Fruita bang Colorado vẫn làm lễ tưởng nhớ linh hồn gà Mike, vào dịp cuối tuần thứ 3 của tháng 5 hàng năm.

LDĐ:Đây cũng là một câu chuyện khác thường để nhắc nhở cho các nhà khoa học chuyên nghiên cứu bộ não, họ chưa biết hết về bộ não mà vẽ vời ra quá nhiều, chia bộ não ra thành từng vùng riêng biệt cho từng hoạt động của cơ thể con người. Vẫn còn quá sớm để kết luận rằng bộ não là trung tâm toàn thể hoạt động của con người và loài vật.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi thanhlinhpt
Gián là một sinh vật kì lạ. Hầu hết các loài động vật sẽ chết ngay khi mất đầu còn gián lại có thể sống tiếp vài tuần sau đó. Thậm chí, cái đầu khi lìa khỏi cơ thể cũng sống độc lập được tới vài giờ! Vì sao vậy?

Trước hết, gián không bị mất máu nhiều như con người hay các loài động vật khác. Nếu một người bị chặt đầu, chỉ riêng lượng máu thất thoát cũng đủ khiến anh ta mất mạng ngay lập tức.

Ở loài gián thì lại là một chuyện khác. Trong cơ thể chúng không tồn tại các mạch áp suất cao bơm máu đi khắp nơi, chất dịch mang sự sống chỉ đơn giản nằm yên như một khối thống nhất. Vì vậy khi mất đầu, máu không bị trào ra và con gián sẽ có đủ thời gian để gắn liền vết thương. Thêm vào đó gián không cần thở bằng đầu, máu của chúng cũng không có nhiệm vụ tuần hoàn oxy.

Nếu người đàn ông xấu số mà chúng ta vừa đề cập tìm được cách giữ lại lượng máu đã mất, anh ta cũng không thể sống thiếu não bộ. Anh ta sẽ không có khả năng suy nghĩ hay cảm nhận, đơn giản là mọi ý thức tồn tại đã biến mất.

Loài gián “ưu việt” hơn anh ta ở chỗ chúng không chỉ có một não bộ. Các hạch thần kinh phân bố khắp cơ thể cho phép loài động vật này bay, chạy và phản ứng với tác động bên ngoài ngay cả khi đầu đã không còn. Chỉ tới vài tuần sau con gián không đầu mới chết vì nhiễm trùng hoặc đói khát (chính xác thì gián có thể sống được 1 tháng không thức ăn hoặc 2 tuần không nước).

Các nhà khoa học đã tiến hành nhiều thí nghiệm lạ (và không kém phần rùng rợn) với gián. Họ phát hiện được rằng ngay cả đầu gián bị cắt ra cũng có thể sống thêm tới vài giờ. Nếu cái đầu được đông lạnh và truyền dưỡng chất thì nó thậm chí còn sống lâu hơn nữa.

Một vài thông tin đáng kinh ngạc khác:


- Gián đã có mặt trên Trái Đất từ thời kỳ khủng long, cơ thể chúng khi ấy dài khoảng 50cm. Ngày nay, gián nhiệt đới thậm chí vẫn phát triển được tới 18cm.

- Có khoảng 4000 loài gián khác nhau trên toàn thế giới, nhưng chỉ có 30 loài thích sống trong tủ quần áo của bạn.

- Gián nhịn thở được tới 40 phút.

- Chúng có thể chạy với tốc độ 5km/h, rất ấn tượng khi xét đến cơ thể nhỏ bé (nếu chúng to lớn bằng con người, tốc độ đó sẽ tương đương 700km/h !!!). Không chỉ vậy, gián còn có khả năng đổi hướng chạy 25 lần trong một giây - thực sự là “xoay như chong chóng”.

- Một số con cái chỉ giao phối 1 lần mà có thể tiếp tục mang thai cả đời.

- Gián và bọ cạp là 2 loài sinh vật duy nhất có thể sống sót qua thử nghiệm nguyên tử.

LDĐ:Loài gián mất đầu vẫn sống là chuyện tự nhiên của loài gián, nhưng con người mất cái đầu vẫn chưa chết ngay như những câu chuyện kể trên mới là 'chuyện lạ'.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi khachtrangian
Thứ Ba, 16/07/2013
Không chỉ có thể đọc rõ vanh vách can chi của từng năm ở bất kỳ thế kỷ nào, cậu bé Phạm Tuấn Minh còn có thể đổi từ ngày dương sang ngày âm hoặc ngược lại một cách chính xác chỉ trong tích tắc.

Thời gian gần đây, dư luận tại tỉnh Bắc Ninh xôn xao về trường hợp bé Phạm Tuấn Minh được cho là "thần đồng" có trí nhớ siêu phàm, dù mới 4 tuổi nhưng có thể thuộc lòng lịch vạn niên. Thậm chí nếu bạn đưa một ngày nào đó trong năm bất kỳ, bé Tuấn Minh sẽ cho bạn biết chính xác các ngày đó là thứ mấy chỉ trong vài giây.

Theo một số chuyên gia, khả năng đặc biệt này trước đây trên thế giới mới chỉ ghi nhận một trường hợp là bà Shakuntala Devi ở Ấn độ - được ví là máy tính sống của nhân loại và từng được ghi danh vào sách kỷ lục Guiness thế giới.

Khi mới lên 2 tuổi, bé Tuấn Minh đã có thể thuộc lòng quốc kỳ các quốc gia trên thế giới và có khả năng ghi nhớ một cách chính xác các dãy số dài. Tuy chưa đến lớp và theo học bất kỳ một trung tâm nào nhưng bé Tuấn Minh đã có thể tính toán các phép tính cơ bản và đọc chữ một cách trơn tru. Đặc biệt mọi khả năng này đều do bé tự nghiên cứu, mày mò.

Để kiểm tra khả năng đặc biệt của bé Tuấn Minh, chúng tôi đã tiến hành hai cuộc kiểm tra dưới sự giám sát của nhân viên đại diện tổ chức IQ thế giới tại Việt Nam. Các câu hỏi đều được đưa ra một cách ngẫu nhiên nhưng kỳ lạ thay bé Tuấn Minh đều trả lời chính xác 100% mọi câu hỏi. Mặc dù, trong buổi kiểm tra sức khỏe của bé không được tốt.

Trao đổi với chúng tôi về khả năng đặc biệt này của bé Tuấn Minh, ông Nguyễn Phúc Giác Hải – Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người - khẳng định: "Tôi chưa từng được gặp ai có khả năng như em bé này. Cách đây 5, 6 năm tôi có nghiên cứu một em bé đổi rất nhanh ngày sang thứ trong tuần nhưng đổi ngày dương sang ngày âm thì em này không làm được. Tôi là người làm về lịch ở hội đồng thẩm định của Bộ Khoa học và Công nghệ, từng là tác giả của rất nhiều sách và công trình nghiên cứu về lịch nhưng không thể tính nhẩm ngày thứ như em bé này mà phải lấy giấy bút. Có thể khẳng định, với người bình thường để làm được điều này thì gần như là không thể bởi quy tắc lịch âm và lịch dương vô cùng phức tạp. Chính vì thế tôi gọi em bé này là người có bộ óc máy tính và phi thường. Cũng nói thêm, trên thế giới cũng có trường hợp có óc máy tính nhưng về cách tính lịch như em thì có thể nói là cái riêng, đặc biệt và trong hàng vạn người, hàng triệu người mới gặp được một người như thế".

"Thần đồng" 2 tuổi đọc báo vanh vách
Thời gian gần đây, người dân khu phố Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội xôn xao về bé hai tuổi có thể đọc chữ vanh vách như những đứa trẻ đi học lớp một. Để xác nhận thông tin, chúng tôi đã tìm tới nhà “thần đồng” nhí Phạm Ngọc Bích.

Cô bé 4 tuổi có trí nhớ siêu việt
Những ngày gần đây, ở Thanh Hoá xôn xao về cô bé Quỳnh Anh với nhiều khả năng đặc biệt như đọc tiếng Anh vanh vách, đọc các văn bản, truyện tranh, truyện cổ tích và khả năng làm toán.

"Thần đồng" 4 tuổi đọc báo vanh vách sau 3 năm "im lặng"
Cha của Huy (ngụ ấp 5, thị trấn Giá Rai, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) cho biết em biết nói rất chậm, mãi đến hơn 3 tuổi em mới bật lên được vài từ đơn giản như: Ba, mẹ… nhưng khi 4 tuổi, Huy bỗng đọc vanh vách các dòng chữ khiến người cha chỉ biết há hốc mồm, trợn tròn mắt kinh ngạc.

Phát sốt với khả năng kỳ diệu của những thần đồng nhí Việt Nam
Biết đọc, biết viết, nói tiếng Anh, thậm chí là dịch sách nước ngoài - điều mà những đứa trẻ cùng trang lứa chưa thể làm được. Những thần đồng này thực sự khiến người lớn phải ngỡ ngàng.
Hình ảnh
2 tuổi rưỡi, đọc báo, nói tiếng Anh vanh vách

Hình ảnh
7 tuổi ra mắt bộ sách đầu tay – Dịch giả nhỏ tuổi nhất thế giới

Tổng hợp từ internet
Chưa xemBởi Sự Thật
Gặp phải bệnh nhân mắc “bệnh lạ” mà khoa học chưa thể lý giải được, thế là một bác sĩ phẫu thuật đã phải nhờ đến “phép thuật” để bổ sung kiến thức cũng như tìm cách chữa trị cho người bệnh. Bác sĩ Sagiran Sukardi (người Indonesia) phát biểu tại diễn đàn “Thần thánh và phép thuật trong y học” được tổ chức tại trường Đại học Kebangsaan Malaysia. Bác sĩ Sagiran miêu tả, bản thân mình hiểu rõ hơn ai hết rằng những kiến thức y khoa cũng “chào thua” trước căn bệnh lạ của một phụ nữ, ông cũng khẳng định rằng bệnh tình của cô Supiyati, 25 tuổi sống tại Sumatra, đi “ngược lại” với các logic của y học.

Đến nay, các bác sĩ đã loại bỏ khoảng 2.000 cây đinh gỉ ra khỏi cơ thể cô...Bác sĩ đã mang theo phim chụp X-quang của cô Supiyati và chỉ ra với cả khán phòng, nơi mà có 75% là bác sĩ, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực y khoa… thấy về căn "bệnh lạ". Trên phim X-quang có thể thấy vô số cây đinh mọc ra từ bên trong cơ thể của bệnh nhân này.

Bác sĩ Sagiran cho biết, vào khoảng tháng 9/2012, bệnh nhân nữ đến phòng khám của ông. Trong ca phẫu thuật đầu tiên, bác sĩ đã “rút” hơn 70 cây đinh ra khỏi chân của cô. “Tuy nhiên, một ngày sau, tôi phát hiện nhiều chiếc đinh khác đã mọc lại ngay chỗ vừa được phẫu thuật” – bác sĩ Sagiran nói.

Sau đó, bác sĩ đã tham khảo nhiều ý kiến đồng nghiệp cũng như các chuyên gia về tôn giáo. Và "vận dụng" một số câu thần chú để chữa trị cho bệnh nhân. “Bạn không thể tưởng tượng được rằng sau đó cô ấy đã ói ra vô số cây đinh” - bác sĩ Sagiran cho biết.
Bác sĩ này tin rằng, chính chồng cũ đã “hãm hại” cô Supiyati.
Hình ảnh
Cô Supiyati và vô số chiếc đinh gỉ được loại bỏ khỏi cơ thể

(Nguồn: malaysianews.com)