Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi khachtrangian
Bộ trưởng Anh lo ngại “năm đại họa” 2013
Vietnam net - ( 7:44 AM | 06/12/2010 )
So với “năm đại họa” 2012 trong truyền thuyết, những con bão mặt trời cực mạnh được dự đoán sẽ tấn công Trái đất vào năm 2013 đang khiến nhiều chính phủ lo lắng hơn.

Tờ Telegraph của Anh, hôm qua, 2/12 đưa tin, Bộ trưởng An ninh của nước này, bà Baroness Neville-Jones cảnh báo, những cơn bão mặt trời vào năm 2013 sẽ gây ra những tác động mang thảm họa và hệ thống điện của nước này sẽ bị phá hoại nghiêm trọng.
Hình ảnh
Cơn bão Mặt trời vào năm 2013 sẽ gây ra những thảm họa đối với Trái đất. Ảnh: Telegraph

Phát biểu trong một phiên họp tại Hạ viện, bà Neville-Jones cho rằng, do nước này ngày càng phụ thuộc chặt chẽ vào ngành điện cho nên khi những cơn bão mặt trời sẽ tấn công Trái đất sau mỗi chu kỳ 11 năm vào năm 2013 “chắc chắn chúng sẽ đem đến những tai họa”.
Báo cáo của Bộ trưởng An ninh Neville-Jones được đưa ra sau cảnh báo của Tiến sĩ Liam Fox, Bộ trưởng Quốc phòng về những hiểm họa đối với hạ tầng kỹ thuật cao của quốc gia cần phải được giải quyết, trong đó bao gồm hoạt động của Mặt trời.
Thông tin về cơn bão Mặt trời cực mạnh sẽ tấn công Trái đất vào năm 2013 được các nhà khoa học của NASA đưa ra vào hồi tháng 6. Theo tính toán của các chuyên gia thuộc cơ quan này thì sức phá hủy của cơn bão Mặt trời 2013 sẽ vượt ra ngoài sức tưởng tượng của con người.
Chúng có thể phá hủy các hệ thống dịch vụ khẩn cấp, các thiết bị y tế, hệ thống ngân hàng, các thiết bị giám sát không lưu cho đến những thiết bị điện gia dụng như máy tính, iPod,… Điều này có thể khiến toàn bộ Trái đất bước vào những ngày đen tối nhất.
Bà Neville-Jones nói với Ủy ban Khoa học Công nghệ của Hạ viện rằng: “Chúng ta đã được cảnh báo trước về đỉnh điểm chu kỳ hoạt động của điểm đen Mặt trời. Và có vẻ như đây là một đỉnh điểm rất mạnh mẽ”.
“Do vậy chúng ta cần phải chuẩn bị tất cả mọi thứ dưới mặt đất để ứng phó với chúng”, bà Neville-Jones nói tiếp.
Bộ trưởng Khoa học David Willetts cho rằng các nhà khai thác vệ tinh tư nhân cũng có thể bị ảnh hưởng do vậy họ cũng nên có những kế hoạch để chuẩn bị cho sự kiện này.
“Rốt cuộc những cơn bão mặt trời sẽ đem đến những nguy hiểm gì, hiện tại vẫn chưa thể dự đoán hết được. Chúng tôi chỉ có thể căn cứ trên những số lượng điểm đen Mặt trời mà Cơ quan Hàng không Vũ trụ Anh để dự đoán trạng thái hoạt động của từ trường Mặt trời. Đồng thời chúng ta phải bằng mọi cách bảo vệ các mạng lưới điện, thiết bị liên lạc…”, bà Neville-Jones nói.
Điểm đen Mặt trời là các khu vực tối trên bề mặt Mặt trời xuất hiện do những biến đổi từ trường rất mạnh trên Mặt trời. Trong quá trình phát triển, từ trường của vết đen cũng tăng dần. Theo tính toán, chu kỳ xuất hiện điểm đen vào khoảng xấp xỉ 11 năm. Nhiều nhà khoa học tin rằng, sự hoạt động của các điểm đen Mặt trời có ảnh hưởng tới sóng vô tuyến cũng như khí hậu Trái đất.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi khachtrangian
“Nơi trú ẩn” cho ngày tận thế.
Thanh Niên Online - Thứ Ba, 01.03.2011.

Cuộc sống của dân làng Bugarach bị xáo trộn dữ dội vì lời đồn vô căn cứ liên quan đến ngày tận thế năm 2012.

Bugarach là một ngôi làng nhỏ bé, thanh bình với gần 200 dân ở tỉnh Aude, Tây Nam nước Pháp. Cách làng không xa lắm là núi Bugarach cao 1.230m, sừng sững “một mình một cõi” giữa vùng đất thấp mênh mông. Lúc trước, nơi đây là địa điểm dã ngoại, nghỉ ngơi lý tưởng vì môi trường trong lành, không gian yên tĩnh. Nhưng từ vài tháng nay, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi kể từ khi có tin đồn đỉnh Bugarach chính là “bến đỗ” của người ngoài hành tinh, là “ngọn núi thiêng liêng” sẽ không bị hủy diệt vào ngày tận thế 21.12.2012 theo lịch của người Maya. Những lời đồn đoán lan nhanh trên internet, khoác nhiều lớp áo thần bí lên đỉnh Bugarach, khiến nơi này ngày càng nổi tiếng, theo tờ Le Figaro.


“Núi thiêng” Bugarach - Ảnh: Wikipedia



Một “lời sấm” khẳng định ở Bugarach có hang động bí mật dưới lòng đất và những người may mắn tìm thấy nó sẽ được người ngoài hành tinh đưa đi lánh nạn vào ngày tận thế. Thậm chí, Le Figaro dẫn lời nhà “thần bí học” Jean d’Argoun cam đoan: “Bugarach là nơi cất giấu con thuyền của ông Noah sau trận Đại Hồng Thủy theo Kinh Thánh”.

Trung tâm của mê tín

Thật ra, trước đây, thỉnh thoảng Bugarach vẫn bị làm phiền vì những tin đồn vô căn cứ, hầu hết đều thuộc lĩnh vực khoa học giả tưởng. Tờ Daily Telegraph dẫn lời người đứng đầu chính quyền địa phương Jean-Pierre Delord cho biết từ 10 năm nay, Bugarach vẫn đón tiếp nhiều nhóm người đến “điều tra” về sự sống ngoài Trái Đất sau khi có người khẳng định đã thấy người ngoài hành tinh trên đỉnh núi.



Theo dòng thời gian, Bugarach thật sự trở thành trung tâm của mê tín và những điều thần bí. Một số nhà “khoa học giả tưởng” mạnh miệng khẳng định các máy bay bị cấm đi qua vùng trời bên trên đỉnh Bugarach vì từ trường ở đây rất mạnh dù Cơ quan Hàng không dân dụng Pháp đã bác bỏ thông tin này. Những nhân vật nổi tiếng cũng bị lôi kéo vào vòng xoáy của những lời đồn: cố Tổng thống Pháp François Mitterrand từng bay quanh đỉnh Bugarach bằng trực thăng; quân phát-xít Đức trước đây và sau này là nhân viên tình báo Mossad của Israel đều từng lùng sục nơi này; đạo diễn lừng danh Steven Spielberg đã lấy cảm hứng cho phim Close Encounters of the Third Kind (tựa tiếng Việt là Cuộc gặp gỡ huyền bí) trong một lần tham quan Bugarach. Ngay cả nhà văn Jules Verne cũng không “thoát”: những nhà “thần bí học” cho rằng chính đỉnh Buragach là nơi đã “mở lối” cho ông viết Cuộc phiêu lưu vào lòng đất.

Tận thế Maya?

21/12/2012 là ngày kết thúc một chu kỳ 13 baktun theo lịch của người Maya. Mỗi baktun tương đương 394 năm. Năm 1975, tác giả khoa học giả tưởng Frank Waters viết trong cuốn sách Mexico mystique rằng mỗi khi kết thúc một chu kỳ 13 baktun sẽ xảy ra một thảm họa hủy diệt thế giới. Kể từ đó, những tin đồn về “tận thế Maya” ngày càng lan rộng, đặc biệt với sự “góp sức” của Hollywood qua bộ phim 2012 với sự góp mặt của ngôi sao John Cusack, phát hành năm 2009.

Có nhiều lời giải thích cho “hiện tượng Bugarach”, nhưng hầu hết đều cho rằng chính điều kiện địa lý, địa chất của ngọn núi này khiến nó thu hút những người mê tín. Núi nằm một mình giữa vùng đất rộng khiến những người khéo tưởng tượng dễ cho rằng một bàn tay khổng lồ nào đó đã “đặt” Bugarach vào đúng vị trí. Về mặt địa chất học, Bugarach cũng mang nhiều điểm lý thú vì trong quá trình hình thành đã xảy ra sự uốn nếp khiến những tầng ở trên lại có độ tuổi cổ xưa hơn tầng bên dưới. Vì vậy Bugarach còn được giới chuyên môn gọi là “núi đảo ngược”. Những luận cứ khoa học đã trở thành tiền đề cho các “chuyên gia về khoa học giả tưởng thêu dệt đủ thứ về ngọn núi này.

Phải cầu viện quân đội

Dù “nổi tiếng” từ lâu nhưng chưa bao giờ làng Bugarach bị xáo trộn như những tháng vừa qua khi “ngày tận thế” đang đến gần. Ông Jean-Pierre Delord tỏ ra lo lắng trên Le Figaro: “Ban đầu, những lời đồn làm chúng tôi buồn cười nhưng mọi chuyện giờ trở nên thật sự nghiêm trọng. 200 dân làng chúng tôi sẽ phải đối phó thế nào với 10.000 người đổ xô đến Bugarach vào “ngày ấy”? Ai sẽ đảm bảo vấn đề an ninh? Có lẽ tháng 12 năm sau, tôi phải cầu viện đến quân đội để giữ gìn trật tự”.

Ông Delord kể ông từng thấy một người đứng trên đỉnh núi, trên người không mảnh vải che thân, lắc lư bái lạy. Bà Valérie Austin, người sống lâu năm ở Bugarach, tỏ ra tiếc nuối: “Không thể nào yên ổn đi dạo nữa. Bây giờ, đi đâu cũng gặp những người đang trầm tư suy niệm, lầm rầm cầu nguyện hoặc nằm dài bên đường”. Tờ Le Figaro thì dẫn lời Sigrid Bernard, chủ khu nhà trọ tại Bugarach cho biết: “Trước khi có tin đồn về ngày tận thế, 70% khách của tôi là người leo núi, dã ngoại còn bây giờ toàn là những người tôn thờ sự thần bí”. Thậm chí một số người có đầu óc kinh doanh đã nhanh tay tổ chức các chuyến “du lịch mê tín” quanh khu vực núi Bugarach. Với 900 euro, khách sẽ được “giảng đạo”, được gặp “thầy pháp”, được “rửa tội” trong một tuần.

Điều đáng lo nhất là để có một chốn trú thân vào “ngày tận thế”, nhiều người không ngần ngại bỏ tiền mua nhà cửa, đất đai khiến giá bất động sản tại làng Bugarach tăng chóng mặt. Thậm chí dân làng còn khẳng định có người đã xây cả boong-ke. Mới đây nhất, một khu nhà đã được bán với giá kỷ lục 1 triệu euro. Đây là thảm họa thật sự đối với các nông dân trẻ trong vùng khi họ hầu như không có khả năng mua đất đai để trồng trọt.


* Ý kiến: Lại lo chuyện tận thế! Đề tài tận thế luôn được giới truyền thông, báo chí, con buôn khai thác tối đa để kiếm tiền như đã từng xảy ra vào năm 2000, bao nhiêu lần ngày tận thế đến và đi mà tới nay đề tài nầy vẫn ăn khách, kể cũng lạ.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi khachtrangian
Tháng Ba 15, 2011

Khi ở vào tuổi gần đất xa trời, nhà khoa học vĩ đại nhất nước Anh, Isaac Newton, đã đặt bút vẽ nguệch ngoạc lên quyển bản thảo dày 4.500 trang những ký hiệu và phương trình toán học kỳ lạ hòng nỗ lực tìm ra ngày tận thế.

Bản thảo viết tay có mục đích giải mã Kinh Thánh có ít người biết đến này được tìm thấy ở một thư viện tại Jerusalem và được đem phổ biến trước công chúng vào năm 2003.

Nhà khoa học Stephen D. Snobelen, Đại học King’s College (Halifax), đã nghiên cứu lời tiên tri này và ông từng trả lời phỏng vấn trên nhiều hãng tin lớn trên thế giới về lời tiên tri của Newton. (Bài viết chi tiết đăng tại đây).

Sir Newton đã quá nổi tiếng trong lĩnh vực khoa học, nhưng việc ông để lại một quyển sách tiên tri đã làm nhiều người phải bật ngửa. Dù không phải là một tín đồ độc thần giáo mê muội nhưng việc ông dành thời gian cuối đời để giải mã lời tiên tri trong Kinh Thánh là một điều bí ẩn.

Trong quyển sách này, Newton đưa ra dần dần các chi tiết trong sách tiên tri Daniel về việc hình thành quyền lực của Giáo hội và sự cai trị của Đức Giáo Hoàng có “sức mạnh vượt trên tất cả nền tư pháp của nhân loại”, và thời gian tồn tại của tôn giáo này.

Ông đưa ra nhiều con số xác định thời điểm hình thành quyền lực Giáo hội (năm 609, 774, 788 và 841), và thời gian tồn tại của họ (1260, 1290, 1335, 1869, 1899 và 1944); nhưng không có kết luận nào với các con số này và chỉ trong những dòng chữ run rẩy cuối đời, Newton mới miễn cưỡng viết ra con số 2060.

Điều đáng chú ý là Newton không nói Trái Đất bị hủy diệt hoàn toàn, mà sau những biến động (trước hoặc sau 2060), một thiên đường mới, một Trái Đất mới sẽ hình thành và tồn tại đến một ngàn năm. Một thánh địa Jerusalem thứ hai đến từ thiên đường xinh đẹp như cô dâu sắp về nhà chồng. Cuộc hôn nhân thần thánh. Thượng Đế ngự trên cao lau những giọt nước mắt của con người, ban cho họ đời sống hòa bình, và tạo ra thứ tinh khiết nhất. Sự vinh quang và hạnh phúc của tân Jerusalem hiện diện trong một ngôi đền có sự giác ngộ của các vị Thánh. Và trong thành phố của những vị vua ở Trái Đất, ân huệ của các Ngài được ban rải ở khắp nơi.

Không giống như những nhà tiên tri trước đó đặt mốc thời gian tận thế vào năm 2000, giả thuyết của Newton chậm trễ hơn và chắc là nằm trong sự phát hiện đặc biệt nào đó của ông.

Khi Newton tiên tri thời điểm tận thế vào năm 2060, người viết nhớ đến một bài luận giải Sấm Trạng Trình từng đọc được trên Internet cũng có mốc thời gian gần đúng như ông đưa ra. Trong sấm có câu xác định mốc thời gian: “Ngã bát thế chi hậu” (tám đời sau ta).

Theo lục thập hoa giáp, một đời người có 60 năm.

- 8 đời * 60 năm = 480 năm

- Trạng Trình sinh năm (1491-1585) + 480 năm = (1971-2065)

Vậy liệu có phải Trạng Trình và Newton có ý tưởng tương đồng khi tìm được đáp án nan giải của nhân loại hàng thế kỷ qua?

TG Đobatnhi viết từ:isaac-newton.org.
Chưa xemBởi minhlong
Đó là dự báo của nhà địa chất học Jim Berkland - người đã đoán đúng nhiều trận động đất. Đặc biệt ông đã đoán được trước 4 ngày diễn ra trận động đất ở San Francisco (17.10.1989).

1f4f1db6cb0148380170ebe253aba4bb.jpg

Thành phố San Diego thuộc bang California. Hiện có nhiều tin tức cho rằng bang này sẽ bị siêu động đất trước ngày 26.3.2011. Ảnh: TL internet

Mấy ngày nay, người dân bang California, Mỹ, trong đó có cộng đồng người Việt đang thấp thỏm trước thông tin sẽ xảy ra động đất và siêu bão.

Các trung tâm mua sắm gần như không còn chỗ đậu xe, mọi người đổ xô đi tích lũy thực phẩm, nhu yếu phẩm, đèn pin, nến, diêm quẹt, radio…

Ba cơ quan USGS (Nghiên cứu Địa chất), FEMA, CEMA (quản lý tình huống khẩn cấp liên bang và California) đã họp khẩn nhằm hoạch định chiến lược giảm thiểu thiệt hại của thiên tai.

Các nhà khoa học dự báo một trận bão lớn sẽ trút lượng nước khoảng 3 mét khắp tiểu bang. 1/4 nhà cửa ở California sẽ bị hư hại nếu một trận bão lớn như vậy xảy ra.

Nhà địa chất học Jim Berkland giải thích ông dự báo động đất 9.2 tại California vì tiểu bang này nằm trong vòng đai lửa của Trái Đất. Trong mấy tuần qua, người ta đã ghi nhận được những hiện tượng lạ: cá chết hàng loạt ở bãi biển Redondo; luồng cá di chuyển về Nam Mỹ và các bầy cá voi dạt vào bờ San Diego...

Trong quá khứ, những hiện tượng bất thường của động vật như vậy đều dẫn đến các trận động đất. Thêm vào đó, hiện tượng “siêu mặt trăng” báo trước một cuộc động đất lớn tại California. Các trận động đất gây thiệt hại tại vịnh San Francisco thường xảy ra vào các tháng 3, 4 và 10 hàng năm.

Tuy vậy, trên Twitter đang có một số ý kiến cho rằng siêu động đất tại California chỉ là tin vịt, những hiện tượng của động vật chỉ là ngẫu nhiên. Do vậy, chỉ những người thiếu hiểu biết mới hoang mang lo sợ về tai họa này.

Bá Nha (New York Times).
Lưu ý: Vui lòng đăng nhập để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi khachtrangian
22/05/2011 21:18
(VTC News) - Vậy là "ngày tận thế" 21/5 đã qua đi mà không có bất cứ biến cố đặc biệt nào xảy ra với trái đất như lời đồn đoán của một số tín đồ, và đúng như khẳng định của những người phản đối luận thuyết ấy.

Nhưng có một điều không thể phủ nhận: "ngày tận thế" đã tạo ra một cơn sóng thật sự ở phương Tây, với những hiệu ứng điên khùng cũng có, mà tích cực cũng có - khi người ta thực sự nhìn lại chính mình để chuẩn bị cho giờ khắc cuối cùng.

Những người tin rằng Ngày Tận Thế sẽ đến vào 6 giờ chiều qua (theo giờ quốc tế) đã chuẩn bị cho sự ra đi của mình. Một số người đóng kín cửa ngồi trong nhà cầu nguyện và chờ đợi cho tới ngày cuối cùng của thế giới. Số khác lại đoàn tụ với gia đình để có bữa ăn trưa cuối cùng trong nước mắt trước khi để lại sau lưng nhà cửa và các con vật cưng để lên thiên đường.

Michael Garcia, một trong số những người tin rằng trái đất sắp bị huỷ diệt đã lên kế hoạch dành cả buổi tối cho gia đình mình tại ngôi nhà thân yêu ở Alameda, California, Mỹ. Mọi thành viên trong gia đình Michael Garcia đều tin rằng Ngày tận thế sẽ tới.

Garcia, 39 tuổi, người cha của 6 đứa con nói: “Chúng tôi được biết ngày tận thế sẽ bắt đầu xảy đến ở New Zealand, rồi sẽ theo hướng mặt trời, lan rộng ra từ đó. Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời đã tạo ra các công nghệ và vệ tinh để tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy nó xảy ra cùng một lúc".

Hình ảnh
Những người tin vào lời tiên đoán trên đã dành cả tháng trời cảnh báo thế giới về ngày này. Một vài người trong số họ cho đi những đồ đạc của mình hoặc tiêu hết các khoản tiền tiết kiệm của họ. Rồi sau đó, họ chờ đợi trong căng thẳng tới giờ tận thế để đi về cõi vĩnh hằng.

Trả lời phỏng vấn của hãng AP vào tháng trước về việc liệu lời tuyên đoán trên có sai nữa hay không, ông Harold Camping, 89 tuổi, trưởng nhóm nghiên cứu Thiên Chúa giáo nói: “Tôi không thấy xấu hổ về sự nhầm lẫn lần trước. Chỉ có một thực tế là tiên đoán hơi sớm. Nhưng giờ đây, không có chuyện điều đó không xảy ra”.

Tại Philippines, một tấm bảng lớn của Đài phát thanh Gia đình cảnh báo về Ngày Tận thế được treo trên những con phố ở thủ đô Manila. Trước đó, ngay từ đầu tháng này, các thành viên của nhóm cũng đã phân phát tờ rơi cho các tài xế và treo những tấm biển quảng cáo cảnh báo về Ngày Tận thế. Đài phát thanh Gia đình cũng đã mạnh tay tiêu tốn hàng triệu USD vào hơn 5.000 tấm bảng quảng cáo và các thiết bị khác phục vụ cho việc truyền bá Ngày Tận thế tại đất nước này.

Trong khi đó, những người không tin vào lời tiên đoán của ông Harold Camping đang rục rịch chuẩn bị tiệc ăn mừng nếu chuyện thế giới sẽ bị huỷ diệt không trở thành hiện thực. Các quán bar, các nhà hàng từ Melbourne, Australia tới quần đảo Florida Keys đều đông nghẹt người nhờ những quảng cáo về lời tiên đoán gây chấn động trên.

Hình ảnh
Một người tuyên truyền về Ngày Tận thế

Tại Oakland, những người theo chủ nghĩa vô thần đã lên kế hoạch tập hợp tại nhà thờ Masonic ở địa phương từ trước để thảo luận nhóm về “thành công lớn nhất của các cuộc khai mở trong quá khứ” sau bữa tối và sau khi nghe hòa nhạc.

Thời khắc "tận thế"

Tuy nhiên, vào thời điểm được dự đoán là giờ tận thế đến (6h chiều ngày 21/5 – theo giờ quốc tế), trên toàn đất Mỹ và khắp mọi nơi trên thế giới, không hề có trận đại hồng thuỷ bất thường nào xảy ra. Một số tín đồ tỏ ra hoang mang, trong khi những người khác như được củng cố thêm niềm tin của mình. Nhiều người thở phào nhẹ nhõm vì nhân loại đã vượt qua được chướng ngại này.

Keith Bauer, một cư dân ở Maryland – người đã lái chiếc minivan chở gia đình vượt qua chặng đường khoảng 3000 dặm để kịp tới California vào “ngày tận thế” nói: “Lúc đầu tôi cũng có chút hụt hẫng, nhưng tôi đã cố gắng đẩy cảm giác đó ra khỏi đầu, bởi vì tôi tin vào Chúa".

Hình ảnh
Người đàn ông này đã bắt đầu hành trình của mình vào một sáng tinh mơ đẹp trời ở bên ngoài trụ sở của Đài phát thanh Family Radio International tại thành phố Oakland. Tổ chức này do chính ông Harold Camping - trưởng nhóm nghiên cứu Thiên Chúa giáo đồng thời cũng chính là người đã đưa ra lời dự đoán về ngày tận thế trong nhiều năm nay - thành lập.

Bauer nói: “Tôi hi vọng điều đó sẽ xảy đến bởi vì tôi tin rằng ở thiên đường sẽ sướng hơn nhiều so với ở trên trái đât”.

Tại Quảng trường Thời Đại ở New York, ông Robert Fitzpatrick đến từ đảo Staten nói rằng ông vô cùng ngạc nhiên khi quãng thời gian 6 giờ chiều đến và đi mà không thấy bất cứ chuyện chẳng lành nào xảy ra, trong khi đã tiêu phí toàn bộ tiền bạc của mình vào việc tuyên truyền về ngày tận thế.

Ông nói với các vị khách du lịch xung quanh: “Tôi không thể nói với các bạn là tôi đang cảm thấy như thế nào lúc này. Nhưng rõ ràng là tôi không thể hiểu chính xác được điều đó, bởi vì tôi vẫn đang còn tồn tại ở đây”. Nhiều tín đồ cho rằng, sự chậm trễ này là một thử nghiệm nữa của Chúa về lòng tin của họ.

Điều phối viên nhiều dự án đặc biệt của Đài phát thanh Gia đình, ông Michael Garcia – người đã dành cả buổi sáng thứ 7 để cầu nguyện và uống hai ly café với vợ tại ngôi nhà của mình ở Alameda – nói: “Ngày tận thế rồi sẽ lại xảy ra vào ngày 21/5 và Chúa sẽ mang tới điều đó. Khi bạn nói một điều gì đó, nhưng nó không xảy ra thì niềm kiêu hãnh, sự tự hào của bạn là những thứ sẽ bị tổn thương. Nhưng ai cần niềm tự hào? Chúa nói rằng Người bước qua niềm tự hào, để ban phước tới những kẻ thấp hèn”.

Khi thời khắc 6 giờ chạm ngõ California, khoảng 100 người đã tụ tập bên ngoài trụ sở của Family Radio International ở Oakland, mặc dù dường như không ai trong số họ là những người tin vào lời tiên tri đó. Như khi tham dự một bữa tiệc, mọi người ở đây bắt đầu đếm ngược thời gian và bắt đầu nhảy theo điệu nhạc khi đồng hồ điểm 6 giờ đúng.

Kiều Vui (Theo Washington Post)
Chưa xemBởi Le.Anh
Bé gái sợ hãi treo cổ vì ngày tận thế
nguồn trên mạng - 28/05/2011

Một bé gái 14 tuổi sống tại CH Mari El (Nga) đã quyết định treo cổ tự sát vì không muốn mình chết giống như những người khác khi ngày tận thế xảy ra.

Hình ảnh
Những thông tin về ngày tận thế 21/5 được lan truyền khắp mọi nơi, khiến nhiều người hốt hoảng.


Nastya Zachinova đã đi đến quyết định tự tử vào đúng ngày 21/5, sau ít giờ khi nghe được lời tiên đoán về ngày tận thế của Harold Camping trên đài phát thanh.

Gia đình cô bé cho biết, Nastya đã treo cổ trong nỗi sợ hãi ghê gớm. Trước khi nghĩ đến cái chết, cô bé đã viết thư tuyệt mệnh để lại với giọng điệu vô cùng hốt hoảng: “Cá voi đang cố gắng bơi ra thật xa và các loài chim đang chết dần. Đây là khởi đầu cho ngày tận cùng của thế giới”.

Cô bé cảm thấy tuyệt vọng khi nghĩ rằng mình không phải là con chiên của Chúa, “chỉ có họ mới đi đến thiên đường, còn chúng ta sẽ vẫn ở lại với Trái Đất và hứng chịu sự hủy diệt kinh hoàng. Tôi không muốn chết như những người khác, đó là lý do tôi chọn cái chết này…”.

Hãng tin RIA Novosti của Nga cho biết, các điều tra viên đang tìm hiểu xem liệu rằng cái chết của cô bé có liên quan gì đến nhóm những thanh niên sùng đạo hay giáo phái tôn giáo nào đó hay không.

Vào đúng ngày 21/5, Giám đốc Đài phát thanh Gia đình, một kênh phát thanh tôn giáo ở bang California (Mỹ) đã đưa ra nhận định rằng ngày 21/5/2011 trùng với ngày thứ 17 của tháng thứ hai theo niên lịch và sẽ là ngày xảy ra trận đại hồng thủy hủy diệt cả thế giới.

Sau khi thông tin này được lan truyền, người dân Mỹ hết sức hoang mang. Một bà mẹ vì quá sợ hãi đã dùng dao tự giết mình và hai đứa con nhỏ vì nghĩ rằng tiên đoán trên hoàn toàn có căn cứ.
Chưa xemBởi Thạch Hà
Theo nguồn tin trên internet cho biết Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ NASA vừa đưa ra dự báo về việc đảo lộn trật tự thế giới vào ngày 21/12/2012

Trong đoạn video dài hơn 3 phút, nhà khoa học Don Yeomans, thuộc phòng nghiên cứu thiên thạch Trái Đất (JPL), cơ quan Hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA) đã giải thích về sự “đảo ngược” của Trái Đất vào thời điểm cuối năm 2012. Đây được xem là những thông tin tuyệt mật chưa được công bố của NASA.

Theo Don Yeomans thì thời điểm cả tiểu hành tinh Nirubu, Mặt Trời và Trái Đất cùng nằm trên một đường thẳng sẽ trùng hợp với nhiều vụ nổ lớn xảy ra trên bề mặt của Mặt Trời.

Tuy nhiên theo chuyên gia này thì vụ nổ vào ngày 21/12 sắp tới sẽ lớn gấp nhiều lần nguyên nhân gây ra bão từ trong những ngày vừa qua.

Do ở giữa Trái Đất và Nirubu nên vụ nổ từ Mặt Trời sẽ tác động trực tiếp vào cả 2 hành tinh này. Sức ép cực lớn từ vụ nổ sẽ khiến Trái Đất bị xoay nghiêng một góc 180 độ, nghĩa là thế giới sẽ hoàn toàn bị đảo ngược.

Khi đó trên bề mặt Trái Đất sẽ có sự chuyển biến rất lớn bởi các lục địa bắt đầu di chuyển lại gần nhau hơn và việc va chạm giữa chúng có thể khiến cho sự sống trên Trái Đất hoàn toàn biến mất.


Ngoài dự báo của NASA, người Maya trước đó cũng từng đưa ra cảnh báo về sự kết thúc của thế giới dưới sự va chạm của một tiểu hành tinh vào ngày 21/12 sắp tới. (softpedia.com)


Tuy nhiên, nguồn tin trên thật sự không xuất phát từ NASA. Sau đây là thông tin chính thức từ NASA:

NASA bác bỏ ngày tận thế
14/03/2012

Thanhnien - Nhân loại chắc chắn không thể nào diệt vong trong tương lai gần, nếu bạn tin vào lời giải thích của NASA.

Bộ lịch Maya cổ

Trong video mới được công bố, các chuyên gia của Phòng Thí nghiệm động phản lực học thuộc NASA (NASA/JPL) giải thích tường tận những nghi ngờ lâu nay bằng thực tế quan sát được từ không gian. Từ đó, họ rút ra kết luận rằng sẽ chẳng có sự kiện hủy diệt Trái Đất nào giống như các tin đồn về khả năng tận thế như suy đoán từ lịch cổ của người Maya, theo Space.com.

Khi đề cập đến bộ lịch cổ trên, với ngày kết thúc đột ngột vào 21.12.2012, Don Yeomans, người đứng đầu chương trình các vật thể gần Trái Đất của NASA/JPL, giải thích lịch của người Maya không ám chỉ rằng thế giới chấm hết vào ngày đó, mà đơn giản là chấm dứt một chu kỳ thời gian. “Giống như lịch hiện đại chấm dứt 1 năm vào ngày 31.12 và chu kỳ mới sẽ tiếp nối ngay vào ngày 1.1”, Yeomans ví dụ cụ thể.

Hành tinh sát thủ

Yeomans cũng xóa tan những nỗi lo sợ về khả năng một hành tinh có tên là Nibaru di chuyển chớp nhoáng xuyên qua hệ mặt trời vào đúng thời điểm định mệnh chỉ để đâm vào Trái Đất đúng dịp tháng 12. “Hành tinh tưởng tượng trên được cho là đang tiến thẳng về địa cầu (theo người tin vào ngày tận thế), nhưng nếu nó đang đến thì chúng ta đã phải thấy nó từ lâu chứ. Và cứ cho là nó vô hình dưới một dạng nào đó, chúng ta ắt hẳn phải cảm thấy ảnh hưởng (trọng lực) của thiên thể này đối với các hành tinh láng giềng. Hàng ngàn nhà thiên văn học dõi mắt lên bầu trời mỗi đêm, làm sao lại không phát hiện ra sự lảng vảng của một hành tinh nào gần Trái Đất được?”, chuyên gia Yeomans nói. Khả năng hành tinh Nibairu xuất hiện cũng thấp ngang với chuyện từ trường Trái Đất đảo cực, nếu có ai nghĩ đến vấn đề này.

Bão mặt trời

Trong trường hợp những người đa nghi cho rằng các nhà khoa học như tại NASA cố tình che đậy vụ việc để ngăn chặn cơn hỗn loạn trên thế giới, ông Yeomans vặn lại rằng bầu trời không chỉ thuộc về giới khoa học của các chính phủ, mà những người không chuyên hoặc các chuyên gia độc lập vẫn theo dõi tất cả diễn biến. Về các cơn bão Mặt Trời, nhà khoa học NASA giải thích đúng là bão bùng ngoài không gian đang đổ xuống Trái Đất, nhưng đây chỉ là một phần chu kỳ hoạt động bình thường của Mặt Trời. Bức xạ từ các vết lóa trong khí quyển Mặt Trời có thể phá hủy vệ tinh, nhưng từ trường Trái Đất sẽ điều chỉnh nhằm bảo vệ cư dân địa cầu trước những đợt tấn công của tia vũ trụ, và những vết lóa này không gây hại đến sức khỏe con người, theo Yeomans.

Các hành tinh thẳng hàng

Một số người theo thuyết tận thế cũng cho rằng các hành tinh khác và Mặt Trời sẽ sắp thẳng hàng với Trái Đất vào tháng 12, như tình tiết trong phim Kẻ cướp mộ (Tomb Raider) do minh tinh Angelina Jolie thủ vai Lara Croft. Theo những người này, sự thẳng hàng của các hành tinh sẽ gây nên những hiệu ứng thảm khốc về triều cường, có thể nhấn chìm bề mặt Trái Đất bằng cơn đại hồng thủy, hoặc xé toạc các đại dương, gây động đất/sóng thần. Giả thuyết này nghe qua cũng có lý, nhất là khi một số nhà khoa học vừa đưa ra khả năng chính sự thẳng hàng của Mặt Trời, Mặt Trăng và Trái Đất, cùng với hiện tượng siêu trăng đã nhấn chìm con tàu Titanic cách đây tròn 100 năm. Chuyên gia Yeomans khẳng định đầu tiên là chẳng có hiện tượng thẳng hàng nào sẽ diễn ra trong tháng 12 tới. Thứ hai, chỉ có 2 thiên thể tác động được đến Trái Đất trong hệ Mặt Trời là Mặt Trăng và Mặt Trời, nhưng chuyện thẳng hàng giữa chúng là quá đỗi bình thường, và hậu quả chỉ là khiến thủy triều trên địa cầu cao hơn thường lệ mỗi tháng.

Để tăng thêm phần trọng lượng cho những lời giải thích trên, chuyên gia Yeomans cho hay kể từ buổi bình minh của lịch sử loài người, không dưới hàng trăm ngàn giả thuyết được đưa ra từng dự đoán về sự lụi tàn của Trái Đất. Tuy nhiên, sau bao nhiêu năm, con người vẫn sống khỏe cho đến tận bây giờ để tiếp tục bàn chuyện về… ngày tận thế.
Chưa xemBởi Cafe_den
Loa loa xin chào cả nhà. Ngày 21.12.2012 sắp đến rồi, cả nhà có chuẩn bị gì chưa?

Dạo trước đi Bạc Liêu nghe lỏm được mấy bà nội trợ nói cái gì mà thời này mà không tu thì chết hết. Gần đây nhỏ em gái có chồng ở Bến Tre điện về kêu gia đình sum họp, nếu có chết thì chết chung, bởi ở Bến Tre đang loan tin động đất ghê lắm, tối trời tối đất 3 ngày 3 đêm, thế gian hỗn loạn. Đến bà chị họ điện từ TP.HCM hỏi có phải tận thế thiệt hông, bà Cô Cafe_den nói cỡ gì thì tao cũng phải mua thùng mì để sẵn mới được. Rồi gặp báo mạng ra chuyên đề về tận thế 2012 với nhiều tai họa như đại hồng thủy, đại hỏa, thiên thạch, sóng thần, mặt trăng mặt trời ôi nhiều lắm lắm.

Tâm ý con người đã trông đợi, đã sợ hãi, đã bác bỏ hay đưa ra muôn vàn giả thuyết về tận thế mấy chục năm qua mà Trái Đất cứ quay tròn tròn.

Liệu ngày 21/12 tới sẽ có dị tượng gì đáp ứng tâm ý đó? Chim vẫn bay trên trời, cá vẫn lội dưới nước. Sự sống sẽ cứ tiếp diễn và tái diễn những sân khấu danh lợi, tham dục chăng?

Riêng Cafe_đen, hôm đó cũng sẽ như thường nhật. Nếu hôm đó mà không cầu nguyện, không ăn sáng uống cà phê, không làm việc kiếm chút tiền, không nấu cháo cho bà nội, không tắm gội, không tivi, nghe nhạc coi sách...thì đúng là "tiểu tận thế" rồi.

Con người ai cũng gặp cảnh tận thế mà không hay, đó là khi bị đổ nghiệp. Nếu như một ngày bị tai nạn, bị nghe tin ung thư sắp chết, người thân qua đời, gia sản bị khánh tận, sự nghiệp tiêu tán..v.v. thì hôm đó đúng là tận thế thiệt.

Cafe_đen kính.
Chưa xemBởi NgocHa
Các bài liên quan đến ngày tận thế:
...