Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi nhattam
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 22/02/2025


Thân chào huynh Oneway!

Cách đây khoảng 3 tuần, trong một lần về quê, NT ngủ mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. NT thấy mình đi đến một ngôi nhà lớn của ai đó, nơi vừa thỉnh hai ông Thần Tài và Thổ Địa về thờ. Tuy nhiên, họ lại thờ hai ông ở sảnh lớn phía ngoài, mỗi ông được thờ ở hai bàn thờ riêng và tượng cũng khá lớn. Ở đó có ba vị đạo sĩ mặc áo bà ba màu đen có thêu hoa văn. Hai vị làm lễ khai quang, bày trái cây hoa quả dâng lên hai ông, rồi đi qua đi lại như múa, cứ lượn lờ trước mặt ông Thần Tài và Thổ Địa. Khi nhang chưa tàn hết, bất ngờ một vị đạo sĩ tiến tới bàn thờ ông Địa lấy chùm nho ăn ngon lành. NT rất ngạc nhiên và hỏi vị ấy tại sao nhang chưa tàn mà ông đã ăn. Ông bảo làm lễ xong rồi thì ăn với ông Địa cho vui. Nói xong, một vị đi ra sân và biến mất.

Kế đến, NT thấy mình với một vị đứng trước bàn thờ Thần Tài Thổ Địa nhỏ. Trên bàn thờ còn có một vật giống hòn đá, bên trong chứa cuộn giấy ghi chữ tàu. NT hỏi vị ấy cái này là gì mà lại thờ trên bàn thờ? Vị này trả lời đây là "Thần Hoàng Bổn Cảnh," có người còn gọi là "Thành Hoàng Bổn Cảnh." Người ta không thờ bằng hình tượng mà thờ giống như thế này. NT rất ngạc nhiên hỏi Thần Hoàng Bổn Cảnh là ai vậy? Vị đó trả lời: "Thần Hoàng Bổn Cảnh là vị vua cai quản khu vực đó, một ngôi làng hoặc một thành phố đó." Nghe vậy, NT như mở mang thêm được một ít kiến thức nữa và từ hôm đó đến giờ, khi cầu nguyện trước bàn thờ Thần Tài Thổ Địa, NT niệm thêm danh hiệu của vị này. NT thầm cảm ơn chư vị đã dạy cho mình bài học quý giá này.

Trong một lần khác, NT nằm mơ thấy mình cùng người thân trong nhà đang bàn chuyện làm ăn với bên Campuchia. Mọi người nói làm với Campuchia nguy hiểm lắm nên phải đề phòng. Ba của NT hay nhậu nên không đi được và chỉ để cho anh ba NT đi. Khi đó, NT trao cho anh ba một linh phù gì đó có viết chữ loằng ngoằng và nói với anh ba rằng đây là linh phù của Lý Hoàng Đế Hán Vũ Đế. Ngày xưa, ông này hay dùng linh phù này để tẩu thoát khi bị quân địch bao vây. Khi anh gặp nguy hiểm thì anh niệm thần chú, linh phù này sẽ biến lớn lên và anh đứng lên đó là anh bay đi, không ai làm gì được anh. Mới nói đến đó thì chuông đồng hồ báo thức reo làm NT tỉnh giấc, lòng cứ nuối tiếc và thắc mắc.
Sáng ra, NT lên mạng tìm cụm từ Hán Vũ Đế thì quả thật ông này là vị vua cai trị thịnh vượng nhất thời Hán ở Trung Quốc. Còn vì sao NT lại trao linh phù cho anh mình như vậy, thật lòng NT cũng không thể hiểu nổi, đành để các huynh đệ chỉ dạy thêm.

Một giấc mơ khác, NT thú thật, nhiều lúc muốn biết được khai nhãn là như thế nào. NT ngồi trì chú, có cầu nguyện chư vị cho NT thử một lần khai nhãn để được thấy thế giới siêu hình, chứ không mong cầu được khai nhãn luôn. Và tối hôm đó, NT nằm mơ thấy một trường hợp khai nhãn của một em bé trai khoảng 14 tuổi. Cậu bé này được khai nhãn nhìn thấy các vị quan lại đi vào nhà của mình. Cậu bé này nhìn thấy, còn những người khác không thấy, và lúc này bên tai NT nghe nói cậu bé này được khai nhãn trước khi được điểm đạo?! Trong đầu NT lại hiện lên suy nghĩ lạ thật. Nhưng dù sao, NT cũng cám ơn chư vị đã ân phước cho mình được thấy cảnh trên y như mình mong ước. Con cám ơn Tổ, Thầy đã cho con phước báo này.

Đêm qua, NT nằm mơ gặp được ông nội của mình sau hơn 10 năm ông mất. Trong mơ, NT gặp ông cũng khá đặc biệt. Ông vẫn hồng hào, khỏe mạnh với mái tóc và bộ râu bạc phơ ngày nào. Ông nội đang ngồi trên nhà trên, trước bàn thờ, tay cầm cái chuông giống như chuông pháp sư và sau đuôi chuông có gắn rất nhiều vỏ ốc, cũng khá đẹp. Ông lắc chuông liên tục nghe leng keng. NT không hiểu ông đang làm gì và hỏi ông nội làm vậy để làm gì. Ông trả lời ông rung chuông để trừ tà.
Sau đó, NT thấy ông đi vào bên trong và thay đồ đẹp như đồ lễ, làm NT hết hồn vì cảm giác có điều gì đó không may xảy ra. Quả thật, sau khi ông mặc xong bộ đồ đó, ông ngồi xuống ghế một lúc. NT thấy ông đến một gốc cây, lấy cái áo màu xanh mặc vào thêm bên ngoài. Lúc đó, NT đến gần ông, bất ngờ ông yếu dần. Sợ quá, NT la lên. Mọi người trong nhà xúm lại quây quần bên ông. Mẹ NT lấy tay móc đờm từ miệng ông ra, làm liên tục như vậy nhiều lần. Tự nhiên, trên tay mẹ NT, ông nội biến thành bé trai đang trần truồng, thật kỳ lạ vô cùng. Mà ý nghĩa của nó NT cũng không thể đoán được và NT có hai suy nghĩ cho trường hợp này không biết có đúng không. Thứ nhất là chư vị cho NT biết ông nội của NT đã chuyển thế là đi đầu thai. Thứ hai là NT chắc sắp có đứa con thứ hai là con trai và có thể nó là do ông nội NT chuyển thế vì lúc còn sống ông nội rất thương NT và khi ông sắp mất NT hay kề cận ông.

Trong một cảnh khác, lần đầu tiên NT được thấy thánh tăng. Chuyện như vầy: trong mơ, NT thấy hình như NT ở đám gì đó lớn lắm, có mời mấy vị sư đến để làm lễ và NT cũng có tham dự. Đoàn sư gồm có 5 người, đi từ trong đi ra, và có vị sư đi giữa, trên đầu hào quang tỏa ra, còn các vị khác thì không có hào quang. Khi đó, NT liền quỳ xuống đảnh lễ nhưng không hiểu sao những người khác không có quỳ. Không lẽ họ không thấy hào quang? Sau đó, có một vị đi đến cầm tay NT lên như xem bói và sau đó đưa tay NT lên miệng như hút cái gì đó và nói gì đó mà NT không nhớ. Sau đó đến giờ làm lễ nên chuyện xem bói đành gác lại. Sau khi làm lễ xong, NT lại được các vị trên xem bói nhưng mới vừa ngồi xuống chưa kịp nói gì thì tự dưng chuông điện thoại reo và NT tỉnh giấc.

Chủ đề xem thêm:
Đã xemBởi Bạn đạo
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 22/02/2025


Em xin hỏi quý thầy một giấc mơ kì lạ như thế này, từ xưa tới giờ chưa bao giờ mơ thấy như vậy hết

Đầu tiên tự giới thiệu. Em chẳng phải là fan hâm mộ Hàn Quốc chi hết. Em cũng có bạn người Hàn Quốc nhưng cũng chẳng có sâu đậm hay ấn tượng gì tốt quá lẫn xấu quá chi hết. Nhưng ít nhất em biết cờ Hàn và chữ Hàn nó tròn méo thế nào.

Cách đây 3 ngày, em ngủ bình thường, khoảng 4 giờ sáng em thức giấc (vì đi vệ sinh) xong rồi quay vào ngủ tiếp. Một lúc sau em ngủ thì em thấy mình đang ngồi trên một chiếc xe bus. Trên xe cũng có nhiều người. Xe chạy được một lát thì đột ngột dừng lại. Chẳng ai nói năng gì cả. Cửa xe mở, mọi người trên xe ùa xuống xem đằng trước có chuyện gì. Em cũng xuống xe, thì em thấy trước mặt một xe bus khác bị lật, người trong xe văng ra đường, người nằm tứ tung. Tuyệt nhiên không hề có máu mà em không nhìn rõ mặt bất cứ ai nhưng nhìn cỡ tuổi học sinh, sinh viên. Cờ quạt và khẩu ngữ tiếng Hàn rơi vãi tứ tung. Cảnh sát đến ngay lập tức, đường bị chặn.

Rồi tự nhiên tỉnh tỉnh mơ mơ thế nào em đang ở trong một căn nhà gỗ. Khắp nơi treo đầy lụa trắng viết chi chít chữ Hàn màu đen. Em cứ bước tới trong một lối đi rất hẹp. Hai bên lối đi có kê nhiều bàn nhỏ, mỗi bàn một hai người đàn ông ngồi cứ như là ngồi uống trà. Họ đều mặc áo đen, nhìn em mà không nói gì cả. Em cứ bước một lúc thì em thấy mình tự nhiên quẹo phải và đi vào một gian phòng rộng. Ở gian phòng này có rất nhiều cái bàn thấp thấp. Trên những cái bàn có rất nhiều bát cơm và đũa. Tuyệt nhiên không thấy trứng, rau hay thức ăn. Hai bên tường có rất nhiều phướn trắng tua đen, viết chữ Hàn, chữ Tàu và chữ hay hình vẽ gì gì ấy mà em chẳng biết là vẽ gì. Trong phòng có bày một cái điện thờ to. Hai bên của căn phòng có nhiều phụ nữ ngồi. Họ đầu mặc áo trắng, họ nhìn em mà họ cũng chẳng nói gì cả.

Em rất tự nhiên đi thẳng đến cái điện thờ. Góc phải điện thờ có một cô gái ngồi trên một cái ghế. Cô gái mặc đồ đen, khoác khăn trắng, một tay cầm một cây gậy như tre hay gỗ gì ấy. Một đầu cây gậy có buộc vài mảnh vải tua tua. Cô gái nhìn em như tự hỏi vì sao mà em lại vào đây. Em không rõ mặt ai cả nhưng em nhìn rõ mặt cô gái. Đó là một người em không hề quen biết. Nhìn nhau được một lúc thì em tự thấy mình vô duyên nên quay ra. Khi quay ra thì em bước nhanh nên va vào một đôi đũa để trên một cái bàn. Đôi đũa rơi xuống đất đánh cộp một cái và tiếng nó rơi làm em giật mình tỉnh giấc.

EM XIN HỎI CÁC BẬC CAO NHÂN MƠ NHƯ VẬY TỨC LÀ SAO?
Toàn bộ giấc mơ rất tĩnh lặng. Chẳng có tiếng động, cũng chẳng có nói năng gì. Chỉ có tiếng em bất cẩn làm rơi đôi đũa làm chính mình tỉnh giấc.

Bocuade
Đã xemBởi Bé Mưa
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 22/02/2025


Kính Tổ, Thầy cùng các huynh tỉ muội trong diễn đàn.

Hôm nay Bé Mưa xin kể lại giấc mơ ngày hôm trước. Hiện giờ Bé Mưa đang rất phân vân, không biết phải làm sao với một giấc mơ mà cứ ngỡ như thật vậy đó. Khi nhớ lại thì nó không khác chuyện Liêu Trai Chí Dị chút nào.

Thường khi ngủ, Bé Mưa ngủ rất say và lịm đi không biết gì, rất ít khi ngủ mơ. Cũng phải lâu lắm rồi Bé Mưa mới mơ được một giấc mơ như thật vậy. Trong giấc mơ, thấy buổi sáng hôm đó, BM đi bộ chơi đâu về thì nhìn thấy nhà mình bị cháy. Nhà mà BM mơ bị cháy là một cái lều bạt rất to và rộng, nằm trên đất nhà hiện tại của mình đang sinh sống. Ở dưới thì toàn cỏ gà mọc thôi, nhà thì bán quán. Nguyên nhân của vụ cháy là do một người thanh niên tới quán và hút thuốc lá, làm tàn thuốc rơi xuống nền nhà bén vào cỏ, nên tạo ra đám cháy.
Lửa cháy rất to, lan hết một nửa ngôi nhà. Lúc đó, BM hô to: "Mọi người, các cô, các chú, các bác ơi, cứu bố mẹ cháu với, nhà cháu bị cháy rồi." BM vừa hô vừa chạy ra vệ đường bẻ cây dâm bụt nhưng cây đó dai, mình dùng hết sức cũng cố được ba cành thôi. BM vội ôm bó cây chạy về thì thấy mọi người nào nước, nào vải, dập tắt được lửa rồi.

Chạy gần về tới nhà, BM dừng lại ở một bãi đất và nhìn thấy bố mẹ (nhìn hơi trẻ so với bây giờ và quần áo may theo kiểu ngày xưa). BM ôm lấy bố mẹ, vui mừng khôn xiết. Rồi bố mẹ nói hôm đó không biết linh tính sao lại rủ nhau ra ngoài vườn nên thoát chết. BM khoe với bố mẹ rằng mình mới mua được mấy viên đá thạch anh tím. Lúc đó, một người bạn của bố tới (người bạn này thì BM rất ghét vì tính cách chú ấy rất tệ). Chú ấy đã nói viên đá của BM là đồ đểu và ném xuống một cái hố cát ngập quá đầu BM. BM liền nhảy xuống nhặt và nói: "Đồ đểu chú không biết thì im mồm vào." Chú ấy ở trên miệng hố nói xuống: "Mày xin lỗi thì tao tha, không thì tao lấp đất cho mày chết." BM nói: "Thà chết, tôi cũng không chịu xin lỗi loại người đểu thế đâu." Bố BM cũng nói: "Con xin lỗi chú đi" nhưng lúc đó BM quyết không nói. Thế là BM bị chú ấy lấp đất. Khi nhìn lên thì thấy bố mẹ chỉ đứng đó nhìn xuống. Lúc đó BM cũng không thấy sợ hãi gì hết.

Thế là BM chết, nhưng vì chết thiêng nên sau một năm thì đã có một cái miếu nhỏ dựng lên gần chỗ BM chết. Trong miếu có một ni cô cũng tầm 17-18 tuổi tới ở trông nom. Hằng ngày cô ấy niệm Phật. Một hôm, trong lúc cô ấy đang ngồi trì chú thì Phật Quan Thế Âm hiện lên (BM nhìn rất rõ). Ngài nói với ni cô rằng: "Con vẫn còn vướng nợ duyên trần chưa dứt được, đợi 12 năm sau, người chết ở miếu này sẽ đi đầu thai và tìm đến vị ni cô đó" (là BM đi đầu thai đó).

Tới đây thì BM cũng thấy sợ và tỉnh dậy. Ngồi nhớ lại giấc mơ thì quả thực không khác gì một câu chuyện Liêu Trai. BM thực sự không biết giấc mơ này là thế nào nữa, mong các quý bằng hữu huynh tỉ trong diễn đàn có thời gian luận giùm BM với.

:)>- :)>- :)>- :-h :-h :-h
Đã xemBởi hoalankieusa
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 22/02/2025


Cách đây mấy tháng, mình có mơ thấy một con rắn trắng ở gần nhà mình nói rằng nếu lập miếu thờ nó thì nó sẽ không phá phách nữa mà sẽ phù hộ cho dân vùng này được bình an và giàu có. Tuần trước, mình vừa vào hàng làm đầu gần nhà thì có một con rắn băng qua đường bị xe tải nhỏ cán qua đầu, nằm bất động. Vậy mà lúc sau, nó tỉnh dậy và bò được xuống cống. Mình cứ tưởng rắn bị bẹp đầu thì phải chết chứ. Đây là hai chuyện kỳ lạ liên quan tới rắn mà mình không biết là có nên lập miếu thờ hay không, lập ở đâu và khấn như thế nào. Nếu lập miếu, mình sẽ lập ở hè trước nhà.

Trong quá trình tu học, mình cũng nhiều lần mơ thấy những chuyện kỳ lạ. Ví dụ như có một chàng trai trẻ tự xưng là Hật Rị và giúp mình đánh đuổi yêu quái. Chàng trai đó sau một hồi bất phân thắng bại với yêu quái liền tung ra chiêu quả cầu lửa đuổi theo yêu quái. Sau đó, mình tra trên mạng mới biết đó là câu thần chú của Phật Như Lai. Mình cũng đã mơ thấy Phật Như Lai đi với mình vào chùa và thi thoảng lại có những giấc mơ nối tiếp nhau, kiểu như tỉnh dậy xong khi ngủ tiếp lại mơ tiếp câu chuyện rất là hay.
Đã xemBởi Cafe_den
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 22/02/2025


@hoalankieusa:
Vì tỷ đăng tại mục này, nên cũng xin đoán và giải mộng như sau:

- Mơ thấy rắn đòi lập miếu thờ: Người ta từ xưa tới nay chỉ thờ phượng Đấng Tối Cao cùng hệ thống Chư vị Thánh thần hay những minh vương, công thần. Ví dụ vậy đi, nói đến Trời Phật thì cao quá nên em xin nói về thần Nguyễn Trung Trực, Đức Thánh Trần... vì các vị này có công trạng, đức độ và quả thật được Thiên đình sắc phong thần vị nên đã hiển linh rất thực khiến người ta tin thờ. Thế nên hàng năm người dân kéo về rất đông dự lễ các ngài. Giấc mơ này là dạy phân biệt đúng sai, không phải ai nói gì cũng tin liền, dù là siêu hình hay hữu hình. Do đó, không tự ý hay vận động lập miếu thờ chỉ vì giấc mơ. Khi thánh thần muốn sẽ hiển thánh, hiển thần chứng minh cho nhiều người thấy rõ. Ai cũng phải tự tu tâm sửa tánh, tu học cầu xin Trời Phật, Thánh thần thì mới được Thánh thần giúp cho bình yên.

- Chư Phật, Bồ Tát có vô số hóa thân: Chàng trai xưng Hật Rị cũng như tâm đạo, trí hạnh của hoalankieusa đang đánh đuổi "con quỷ" là tánh tình xấu, là ác nghiệp. Bất phân thắng bại, cũng có thể là mình chưa tu hành tốt. Do đó, phải cố lên, chăm chỉ hơn nữa. Quả cầu lửa của đạo pháp sẽ luôn giúp đỡ, chở che cho hành giả có lòng tự giác, giác tha để có cơ hội sửa nghiệp tăng phước.

Em xin tài lanh đoán mộng như vậy, thân chào.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Phù-Dung
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 22/02/2025


Con xin kính chào Tổ, Thầy.

Con xin phép báo cáo giấc mơ được thấy rồng vàng. Đây là lần đầu tiên trong đời con được mơ thấy rồng ;;) .

Con thấy con ở một khung cảnh làng quê, vào buổi chiều, màu trời đã chuyển sang vàng sậm. Tự nhiên, con thấy xuất hiện con rồng vàng, thân rồng sáng lấp lánh đang uốn lượn trên trời. Nhưng lúc ấy, con thấy rồng rất gần mình chứ không phải xa tít trên trời. Con rồng uốn lượn quanh mặt trời rồi ngậm mặt trời vào miệng nhưng không nuốt, như là rồng ngậm trái châu vậy. Rất là đẹp và sinh động. Con thấy đẹp quá nên còn lấy điện thoại chụp lại rất nhiều hình rồng.

Sau đó, con thấy có một người nữ tới gần con. Trong tâm con biết đây là hiện thân của rồng. Người nữ có gương mặt gồ ghề, góc cạnh và mũi rất to. Người ấy kêu con xóa hình rồng đã chụp, rồi nói gì đó về Đạo Hồi, và đưa con một tờ giấy gói gọn bằng ngón tay. Nói với con đó là chuyện sắp xảy ra cho thế giới, cho con… Con cũng không hiểu là chuyện gì sắp xảy ra nữa. ~X(

Dạ con phùdung.
Đã xemBởi ommanipadmehum
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 22/02/2025


Tôi xin chia sẻ giấc mơ lạ của mình, huynh tỷ nào biết xin giải giúp.

Đêm 19/11/2012, tôi thấy mình xuất hiện ở một nơi giống như trong núi, khung cảnh lạ lắm. Đang phân vân thì nghe tiếng một vị sư thầy nói Ngài Quán Âm sẽ gặp con. Linh ảnh vị sư nam mặc áo nâu và không có tóc. Bất giác, tôi cảm nhận như mình bị hút đi rất mạnh về phía trước. Xuyên qua núi, xuyên qua đất đá không chướng ngại. Trong mơ, tôi tự hỏi sao mình có thể xuyên qua mọi vật như thế này. Điểm đến là một nơi cũng rất lạ, có rất nhiều người cũng tu Pháp môn Mật tông đang ở đây và đang nghe một vị thầy giảng. Tôi thấy một người bạn đạo, được tôi hướng dẫn khoảng một năm, cũng có ở đó và đang cầm bó nhang vẽ gì đó trước mặt. Trong tâm tôi khởi lên suy nghĩ rằng bạn này làm không đúng lời thầy dạy rồi. Đến đây thì hết.

Trước đây tôi có mơ: Khi đến trước Tôn tượng ngài Quán Thế Âm thì bất giác ngài mở mắt và có một lực rất mạnh hút tôi bay bổng lên, lọt vào bên mắt trái của ngài. Cảm giác ấy không thể nào quên được.

Và tôi còn mơ: Thấy mình bay lên lưng chừng trời vào một ngôi nhà đơn sơ. Có vị Thầy tóc trắng búi cao, rất hiền và có hai con vật bên cạnh, giống như sư tử trắng tuyết. Tôi nhìn xuống, nghĩ sao mình có thể xuống được khi mình ở lưng chừng trời và đất như thế này, bởi vì nhìn xuống thấy thảm cỏ, đồng lúa xanh ngút ngàn. Tôi đi đâu, con vật đó theo tôi và nằm bên cạnh. Đầu tiên tôi sợ, nhưng sau thấy nó hiền tôi mới dám vuốt lông nó. Rồi tôi còn mơ đi tới một nơi giống rừng có rất nhiều hổ. Mỗi khi đến gần hổ là tôi lại bay lên, bay khắp nơi không biết ở đâu nữa.

Một giấc mơ nữa: Nước ở đâu tràn lên, đất đá lở cuốn ầm ầm, giông tố ngập trời. Mọi người chạy tán loạn, tôi cũng chạy theo mọi người lên núi. Mà càng lên cao càng khó leo thì có một con hổ nằm phục sẵn từ bao giờ cho mọi người bước lên để lên cao hơn nữa. Bất giác, trên bầu trời, một vòng tròn màu vàng như trăng 16 chiếu thẳng xuống, hút mọi người lên một nơi giống mây bồng bềnh. Tôi cũng bị hút vùn vụt như thế, tưởng như không thể dừng lại. Khi nhìn xuống thì thấy mênh mông là nước bên dưới, thật lạ quá.

Tôi định không hỏi nhưng lúc nào trong đầu cũng có câu hỏi điều này là gì?
Đã xemBởi kiemmadocco
Một giấc mơ nữa cũng mong được các bạn tu tập lâu hiểu được giải thích: Nước ở đâu tràn lên, đất đá lở cuốn ầm ầm, giông tố ngập trời .Mọi người chạy tán loạn, tôi cũng chạy theo mọi người lên núi .Mà càng lên cao càng khó leo thì có một con hổ nằm phục sẵn từ bao giờ cho mọi người bước lên để lên cao hơn nữa. Bất giác trên bầu trời một vòng tròn mầu vàng như trăng 16 chiếu thẳng xuống và hút mọi người lên một nơi giống mây bồng bềnh. Tôi cũng bị hút vùn vụt như thế tưởng như không thể dừng lại. Khi nhìn xuống thì thấy mênh mông là nước bên dưới. Thất lạ quá.
Tôi định không hỏi xong lúc nào trong đầu cũng có câu hỏi điều này là gì?

Liệu đây có phải là giấc mơ tiên tri cho những thiên tai sắp tới và những đệ tử tu tập MTTĐ và có LTT sẽ được thánh thần cứu vớt ?
Đã xemBởi bùi thanh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 22/02/2025


Con kính lễ Tổ, Thầy,

Tối 17/2 sau khi trì ngũ bộ chú xong, con đi ngủ. Trong giấc ngủ đó, con mộng thấy người nhà của gia đình bên vợ con đang ở trong tầng 1 của căn nhà chừng 5-6 tầng. Bố vợ đang hút thuốc lào, khi hút thuốc xong thì bố với lấy ly nước uống nhưng trong ly không còn nước. Con biết ý bèn đi lấy nước, nhưng lạ thay con lại cầm chiếc bình xách nước mà người dân thường dùng để tưới rau màu (10-12 lít). Con được một người phụ nữ không nhìn rõ mặt dắt đi lấy nước sạch.
Trong lúc con theo người đó thì đột nhiên từ mũi con tuôn ra rất nhiều dịch đặc như bơ, con không kịp lau. Nhiều đến nỗi con cứ chứa hết bàn tay này đến bàn tay kia, chắc gần 10 vụm tay. Có cảm giác là con thở ra thì nó chảy ra vậy (như thổi bong bóng). Sau đó lại ra theo máu, một chút thôi. Cuối cùng thì nó mới chảy ra chút chất cặn bã như là mình nhai lá cây xanh và hình như lúc đó trong mơ con cảm thấy nhẹ hẳn người, như được thanh tẩy cơ thể ấy. Khi tỉnh dậy con cảm giác như là thật vậy, và con cũng hơi sợ. Con chưa hiểu đây là điềm gì với con nữa? Con nghĩ chư vị cho con bài học chắc sau này có lúc gặp duyên sẽ hiểu ra?

Con Bùi Thanh.
Đã xemBởi kiemmadocco
Cái này theo mình nghĩ là chư vị cho mộng chứng để khuyến tu, cho thấy nghiệp của huynh đang được giải dần.

Đợi các huynh đệ khác bình luận tiếp :D