Chưa xemBởi vothuongdao
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/4/2025



Lúc 8 giờ 30 tối 6/6/2009, vothuongdao điểm đạo qua điện thoại cho em Nga, 29 tuổi, ở Tp Hồ Chí Minh. (em này do bà Huệ sau khi được điểm đạo đã tin tưởng và giới thiệu để VTD giúp đỡ)

Cũng nói trước là trường hợp em Nga này, theo lời em cho biết là cách đây 03 năm bị một vong bán nam- bán nữ thường nhập về quậy phá. Vong này tự xưng là B.Tuyền, 33 tuổi, hay theo em Nga, quấn quít cả trong lúc ngủ. Gia đình cho biết, em Nga lúc này bị ốm và khờ hơn lúc trước, dù gia đình chịu tốn kém đưa em đi đến gần cả chục Thầy, Bà, các chùa ở Sài Gòn.

Khi vừa mới chỉ em Nga quy y và đảnh lễ đến Trời Phật, chưa kịp điểm đạo thì vong B.T nhập về. Bà Huệ hớt hải điện lên cho biết:
- Không phải con Nga đang nói đâu chú ơi, Tà nhập về rồi, con Nga không niệm được nữa. Giờ phải làm sao?

Vothuongdao giật mình, kêu bà Huệ hai tay bắt ấn Kim Cang và ngồi trước mặt cô Nga niệm Ngũ Bộ Chú. Bà Huệ làm theo, một chút sau điện lên cho biết tiếp:- Tôi thấy nó sợ rồi, run rẩy và khóc dữ lắm! Nhưng nó ngang bướng quá, kêu quy y thì nó nói quy y ở chùa rồi. Giờ tính sao?

Vothuongdao cũng không biết xử trí như thế nào vì mình đang ở tận tỉnh Tây Ninh, nên đành nói: Thôi thì thím đưa điện thoại đây tôi nói chuyện trực tiếp vậy.
Đầu tiên, vong cô B.T còn lịch sự xưng bằng con, kêu Vothuongdao là chú, nhưng khi nghe kêu quy y và đi học Đạo thì không chịu, khóc lóc nổi xung lên. Vong này nói đã quy y với chùa L.Q.T.X rồi (đây là ngôi chùa trị vong căn nổi tiếng ở Quận 4- tp HCM ), không quy y với ai nữa. Vong còn nói mấy sư ở đây còn không làm gì được cô, và đổi giọng:

- Ông ở đâu? Giờ tôi muốn gặp ông nè. Tôi không thấy Chư vị thánh thần của ông ở đâu hết đó. Mấy sư ở chùa L.Q còn chưa làm gì được tôi hết đó… Vong vừa khóc vừa hăm he Vothuongdao đủ thứ. Nhưng khi vothuongdao niệm to Ngũ Bộ Chú trong điện thoại thì vong này khóc lóc nhưng cũng niệm theo được 5 câu. Vothuongdao nói to lên: Xin cô đi theo thánh thần và chư vị của Đức Phật Chuẩn Đề để tu học… vong B.T cũng la lên: tôi thích con nhỏ này lắm, tôi thương nó, tôi không đi học đâu… rồi cúp máy.

Khoảng 9h25 phút, bà Huệ điện lên cho biết tiếp:- Theo lời khuyên của chú, tôi ngồi niệm NBC có 5 phút thì người nghe chuyển mạnh, hai bàn tay tự nhiên bắt Ấn giơ hai ngón trỏ chỉ vô con B.T và khuyên nó quy y, tu học. (vothuongdao cho biết là chư vị độ của bà Huệ về làm việc ). Thấy nó sợ, run rẩy nhưng nó cứ khóc lóc, không chịu đi và cứ đòi gặp chú hoài…

Đến gần 10 giờ 30 khuya, bà Huệ sau khi về nhà của mình thì điện lên lần nữa và hể hả cho biết: cái vong B.T chịu xuất ra rồi. Nó khóc và nói đừng có niệm nữa, nó sợ rồi. Mật Tông Siêu hình của chú linh quá. Tự nhiên khi niệm chú, người tôi rùng mình, hai ngón tay trỏ của tôi cứ giơ thẳng chụp lên trán rồi hai bên vai của con Nga. Cứ làm liên tục như vậy hoài, cái đó là sao hả chú?

Sau đó bà còn so sánh là khi dắt cô Nga này lên L.Q.T.X thì cái vong B.T nó không có sợ mấy sư ở đây, nó vẫn ngang bướng mà không có khóc và sợ bằng việc bà niệm Ngũ Bộ Chú như đêm nay. Hiện giờ, bà Huệ toàn tâm toàn ý và rất cung kính với đạo pháp Mật Tông của Siêu Hình, kính lễ với Vothuongdao như một Thầy Pháp vậy( ???) Dù Vothuongdao đã giải thích tất cả là do Chư Vị Thánh thần làm, chứ không phải cá nhân bà hay là vothuongdao.

Vothuongdao cũng lấy làm lạ cho bà Huệ (một phụ nữ chơn chất, ăn nói chưa thông) mới trì chú được có 5, 7 hôm mà được Chư vị độ trì và Ngũ Bộ Chú linh ứng hỗ trợ như vậy, dạy cho bà bắt Ấn đánh thẳng vào con Tà.

Có một việc là dù điểm đạo chưa xong nhưng cô Nga thấy Ngũ Bộ Chú linh quá nên nhờ bà Huệ nói với Vothuongdao cho thỉnh Ngũ Bộ Chú về để tự niệm. Sau một lúc đắn đo, vothuongdao đồng ý việc này vì cho rằng tự bản thân cô phải tu trì Ngũ Bộ Chú thì mới cởi bỏ được nghiệp quả này, chứ không ai có thể giúp cô trọn vẹn hết. (bằng chứng là cô đã đi nhiều chùa và thầy bà mà vẫn không hết)

Hiện tại, vothuongdao cũng không biết xử trí như thế nào vì mình ở quá xa, đây là lần đầu khuyên vong quy y, thỉnh Ngũ Bộ Chú mà không được. Ngược lại vong linh còn đòi gặp mình nữa??? Trường hợp này xem như là công của bà Huệ chứ không phải của vothuongdao. Còn cô Nga thì vẫn chưa được điểm đạo đúng Pháp nhưng đã thỉnh Ngũ Bộ Chú.

Vothuongdao không dám thắc mắc nhưng không biết mình làm vậy có đúng phép tắc hay không? Vì chỉ muốn giúp người nhưng thất bại, không trọn vẹn nên tâm thấy không an./.

* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hienvi
Điểm đạo như vậy là được rồi. Cô Nga thỉnh niệm Ngũ Bộ Chú là đã xin quy y, không có gì là không hợp phép tắc, hãy an tâm.
Chưa xemBởi vothuongdao
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/4/2025


Buổi sáng ngày 5/7/2009, VTD lại có mặt ở chùa X.L-Sài Gòn vì công việc Đạo. Trong tiếng chuông chùa thanh thoát trầm hùng, xen lẫn sự ồn ào của trên 100 phật tử đang làm lễ thọ Bát Quan trai giới, VTD chờ 3 người phụ nữ là bà Huệ, em Nga và chị Bùi Thị Thúy. Cả ba người là ba mảnh đời khác nhau, mưu sinh cũng khác nhau nhưng có cùng một nghiệp chướng là hay bị các phần âm về nhập xác.

Đúng hẹn, các chị em đến đông đủ. Trái với dự đoán ban đầu của VTD, chị Thúy người Bắc, em Nga người Nam lại có một nhan sắc dưới trung bình. Trình độ học vấn cả hai chỉ mới lớp 4, lớp 5.

Em Nga đã khoẻ người ra, lên được 2kg. Nhiều lần khi trì Chú thì tay tự động vỗ vào trán, vào vai. Có khi nắm lại vẽ vòng tròn vào mắt và đỉnh đầu của em. Hỏi thì em cho biết, vong Bích Tuyền còn về vài lần, nhưng không có nói chuyện được, nhập vô là ra liền. Nên em Mai đã dứt hẳn chuyện nói nhảm và chửi bới người xung quanh.

Bà Huệ thì còn một lần có Mẹ bà nhập về nhưng rất mệt nhọc, một người cháu hỏi sao bà Ngoại về lần này mệt hơn mấy lần trước thì vong này cho biết, phải khấn xin các Chư Vị độ của bà Huệ nhiều lắm mới được cho vào, nên mệt người lắm.

Trường hợp chị Thúy là đáng chú ý hơn cả. Vốn từ tỉnh Hà Tây vào quận 12 Sài gòn lập nghiệp, cách đây hơn 10 năm chị đã quen với một vong Nam hay về. Chị cũng thường thấy bóng của vong này hay mặc bộ đồ màu xanh xám, giày cổ cao, không thấy mặt, khoản 5 giờ chiều là về, luôn đi từ cửa sau đi lên. Ngày đó, chị cứ tưởng vong này theo phù hộ nên cũng thích, hay xin số đề hoặc vái cho một món tiền nào đó. Thường là được nên chị cũng nói: nếu có chồng là ông này còn có lợi hơn là chồng thiệt bằng xương bằng thịt. Cũng vì vậy mà người chồng thật của chị đã ly hôn và bỏ xứ ra đi.

Do băng ghế đá chật chội, nên chị Thúy ngồi cách VTD chừng 3 tấc. Vừa nghe chị nói, VTD vừa chỉ dẫn bà Huệ cách trì Chú vào kiếng đàn. Bỗng dưng cả người nghe ớn lạnh, hai cánh tay nổi gai ốc. Linh cảm khiến VTD liếc sang chị Thúy thì thấy chị ngưng nói từ lúc nào không biết, gương mặt vốn tròn trĩnh sắc lại thấy rõ, xanh xám, cặp mắt sắc và nhìn VTD gườm gườm. Biết là “cái ông lính” đó vô rồi, VTD cũng tỉnh bơ nói tiếp với bà Huệ nhưng bà này sợ và lắp bắp: Hình như ổng về rồi đó, chú!

Nhưng chỉ thoáng chốc là chị Thúy trở lại bình thường, mặt hồng hào và cười rất tươi. Sau đó, VTD mời chị ngồi trong một góc phòng trên lầu chùa X.L và hướng dẫn điểm đạo. Trong khi chị chấp tay niệm A Di Đà Phật, VTD tranh thủ hướng dẫn em Nga niệm lại NBC. Chỉ mới vài câu, em Nga bật khóc, cử chỉ không bình thường. Em la lên: -( là cái vong B.Tuyền) về rồi chú ơi, hai vai của con nặng lắm. VTD làm Ấn Chuẩn Đề đánh vào 5 điểm trung tâm của em Nga là đỉnh đầu, hai bên vai, yết hầu và chấn thủy (như bộ Mật Tông hướng dẫn). Một phút sau, thấy em Nga nhìn lên VTD, mắt trừng trừng, xong cúi xuống niệm NBC.

Ở bên đây, chị Thúy đã ngưng niệm từ lúc nào, mặt gầm xuống không nhìn ai. Bà Huệ ra dấu và nói nhỏ: - con Thúy bị cứng miệng, chắc ổng vô rồi. VTD chạy lại và hỏi:- Chị Thúy hay là cái vong nào đây?

- Tôi đây. Hôm nay tôi muốn đi theo cô này đến đây để biết ai dám xen vào chuyện “vợ chồng” chúng tôi vậy.
- Tôi là ai, xin cho biết tên tuổi để dễ nói chuyện.

Dù hỏi hai, ba lần nhưng cái vong lính này nhất quyết không xưng tên tuổi. Sau khi được mời một điếu thuốc, hồi lâu vong mới chậm rãi trả lời:-Tôi là ở ngoài miền Bắc, không còn nhớ quê ở đâu nữa, là lính của Sư đoàn 301, hy sinh ở phía Nam từ năm 1945, trong kháng chiến chống Mỹ (???).
Đến đây thì VTD ngắt ngang:

-Huynh nói không đúng, nếu huynh là Vệ quốc quân năm 45 thì không thể đánh Mỹ được, chỉ là chống Pháp thôi!
Nghe vậy, vong lính này chấp hai tay xá VTD và nói: Bái phục Đại Ca, Đại Ca biết nhiều lắm!

Thấy vong này nói lung tung, cũng không chịu xưng tên tuổi thì VTD nghi quá, không chắc có là chiến sĩ trận vong không nữa. Nhưng cũng khuyên vong nên thấy cõi đời là giả tạm, nên đi tu học với Thánh Thần, đừng phá hoại hạnh phúc gia đình người khác để mang thêm Nghiệp vào người. Đến đây thì có một chi tiết vong nói làm VTD chú ý là, vong này cũng thấy thánh thần rồi, thậm chí ở chùa X.L này vong cũng thấy Hộ Pháp đầy ra, nhưng đi học với Thánh thần là buồn lắm. Vong còn méc: cái con này nó hỗn và dữ lắm. Nó đi mời mấy thầy bà, có người còn đánh tôi bầm mình bầm mẩy hết. Ở bên đây, em Nga đã ngưng niệm từ lúc nào và xen vào:- Đó là ông thầy M... ở chùa Ông Hai ngay chợ Đường đó chú. Hôm đó, ông M... đánh cái vong này dữ lắm.

VTD thuyết phục mãi, vong này mới hứa là không về với chị Thúy nữa. Đổi lại VTD phải đảm bảo 3 điều:- Liên lạc với gia đình của vong ở ngoài Bắc. Cùng chị Thúy làm mâm cơm cúng cầu siêu. Lên cuộc đất mà vong hy sinh để cúng lễ. Suốt trong quá trình nói chuyện, vong này cứ cúi gầm xuống không nhìn ai và không cho VTD đụng vào người mình.

Sau khi VTD hứa sẽ làm như vậy thì vong nói hãy lên nhà chị Thúy vì vong để địa chỉ trong cái balô (vô hình) đang nằm ở nhà chị. Sau đó, vong này bắt đầu cho VTD" ăn kẹo": Hôm nay, tôi chịu nói chuyện với đại ca vì thấy đại ca cao tay lắm. ( VTD tưởng ông này nói về việc mình Trì Chú hay bắt Ấn nhưng mừng hụt sau đó)).

Vì cái tâm của đại ca hai năm nay rất tốt, giúp người là muốn giúp cho đến nơi, đại ca đã giúp cho nhiều người ở thế giới chúng tôi rồi. Lời đại ca nói ít nhưng còn Linh hơn cái ông đang nói trong chùa đó, (vong chỉ tay vào chánh điện nơi có một vị Thầy đang giảng về Bát Quan Trai giới). Cái kiếng mà Đại ca đem theo đó, nó sáng mà nó không bằng cái Tâm và cặp mắt của đại ca đâu. Đại ca đã hứa là phải làm đó nghe!

(Xin các Huynh đệ đừng hiểu lầm, VTD ghi đoạn này ra đây để làm bài học về vong cũng biết hỷ nộ ái ố, biết xu nịnh và cũng nói dối như ...cuội vậy!)

Hai giờ chiều. Giữa cơn mưa lất phất ở Sài Gòn, VTD lặn lội trở lại con hẻm nhỏ. Khu vực đó chỉ toàn là những ngôi nhà nhỏ, những con đường ngoằn nghèo, xen lẫn mấy cái mả nằm chơ vơ từ đầu hẻm đến cuối hẻm. Trước nhà em Nga là hai cái mả của ai nằm choáng lối đi. Hèn chi, em cứ sợ về nhà mình mà cứ đi lang thang khắp chốn. Còn nhà chị Thúy thì khang trang hơn nhưng khá ẩm thấp và u tối. Hỏi thì chị nói, ba năm nay tự chị thích nhà tối tối như vậy đó (?)

Sau khi điểm đạo xong, chị Thúy cho biết có ấn chứng là: thấy đỉnh đầu của một vị Phật với mấy lọn tóc đen. Còn VTD thì trên đầu cứ bừng bừng và khi chấp tay thì đôi tay rung động khá mạnh. Sau đó, VTD kêu chị Thúy cùng khấn cho cái vong người lính đó về, để lấy địa chỉ cho xong lời hứa của mình. Trong quá trình ngồi tại nhà chị, VTD biết chắc là cái vong đó xuất hiện lòng vòng đâu đó. Vì cứ lâu lâu cả VTD và bà Huệ lại sởn gai ốc đầy người, nghe lạnh lạnh một lượt.

Bà Huệ như cảm nhận được cái gì đó thì la lên:- Đã dám thử thách người khác mà sao không dám xuất hiện. Không giữ uy tín thì đừng trách ai nhen. VTD cũng hướng vào góc nhà u khuất nhất và nói : - Nếu huynh không có danh dự của một quân nhân đã vì dân, vì nước thì thôi. Đừng trách VTD này không giữ lời hứa.
Do trời gần tối, nên VTD ra về sau khi dặn chị Thúy trì chú đều đặn.

(Chuyện này chắc chắn còn nhiều diễn biến nữa nhưng VTD cũng hơi mệt với mấy cái vụ điểm đạo cho vong rồi).

Giờ đây, đã học thêm một số bài học siêu hình, được rèn thêm chữ Dũng, VTD thấy bài viết Nguyên Lý Trừ Tà mới đây của Lĩnh Nam thật có ích lợi cho những huynh đệ đi sau trên đường hành đạo. Thật lòng cũng cảm ơn những chỉ dẫn của tỷ Diệu Chi, tỷ T.Thông đã giúp cho cá nhân VTD nhiều kinh nghiệm trong việc tiếp xúc vong nhập vậy./.

* Tên trong bài viết đã được thay đổi
Chưa xemBởi vothuongdao
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/4/2025


Sau một tuần được điểm đạo và có ấn chứng, chị Bùi Thị Thúy đã điện báo cáo cho VTD: Hai ngày đầu tiên còn thấy cái bóng của vong Nam (chị mô tả là cái bóng nắng) đi lên đi xuống cầu thang sau nhà bếp nhưng không nhập vào người chị. Mấy ngày gần đây thì đi đâu mất hẳn, không còn xuất hiện nữa. Chị rất tin tưởng vào NBC.

Điều hay hơn là một bà lão hàng xóm gần gũi với chị lâu nay tên là Vi Thị Ái Dung, bốn mươi năm tu tập theo Tịnh Độ Tông, sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc đã xin VTD cho điểm đạo theo Mật Tông. Nhưng trường hợp này lại không có ấn chứng dù ngồi niệm trên 20 phút.
Chị Bùi Thị Thúy quyết định cúng mâm cơm để cầu siêu cho vong người lính Nam này trong tuần tới.

Riêng VTD cũng xin báo cáo là từ khi có Lá TCTĐ thì chấp tay có Lực hơn trước. Chư vị Độ Trì thì chưa cho thấy linh ứng nhưng các vị Ngũ Thổ Long Thần và Tài Thần trong nhà lại có. Một tối nọ, khi thắp nhang trước bàn thờ Thành Hoàng và Tài Thần thì đầu tự nhiên hừng hực lên, có một ánh sáng vàng bùng lên trước mặt (lần đầu tiên trong đời). Còn nhiều lần khác vừa mới chấp tay trước bàn thờ Tài Thần thì tay và đầu rung động nhẹ (mỗi ngày VTD thắp nhang cho bàn Tài Thần buổi sáng và tối). VTD đoán là các Chư vị này định cho biết thông điệp gì đó nhưng chưa có Nhãn nên cũng không biết việc gì.

* Tên trong bài viết đã được thay đổi
Chưa xemBởi trantan
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/4/2025


Mình cũng xin có 1 ý kiến như vầy: Hôm bữa mình lên chùa định thỉnh Phật Quan thế âm bồ tát về để hàng ngày sáng tối dâng hương thờ phụng, mình rất tin và kính trọng đấng thiêng liêng, buổi tối đó sư thầy ở trên chùa, nói là không được thỉnh phật vào buổi tối bởi vì đó là giờ của người âm, từ 12 giờ trưa đến 0h khuya là giờ âm, còn trở về là giờ của Phật, thế là buổi sáng đệ lên thỉnh Quan âm về thờ.

Đệ cũng thắc mắc, chưa rõ lắm về việc giờ giấc này thì vài ngày sau chư vị cũng cho đệ biết qua một chuyện có thật về giờ giấc âm dương, qua chuyện có thật 100%, thấy người âm hiển thị về lúc 2 giờ trưa, đó thật là kinh khủng, như vậy là tương ứng với lời sư thầy trên chùa nói rồi, chuyện này đệ sẽ kể sau cho mọi người nghe nhé :D