Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Triệu Ân
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 5/6/2025


CÂU CHUYỆN ĐẠP ĐỒNG NGANG

Cô tôi là một phụ nữ sang trọng, vui tính. Cách đây mười mấy năm, cô tôi cầu cơ cùng người con trai ở nhà người bạn, vì nhẹ bóng vía nên cô đã bị quỷ nhập tràng. Khi quỷ nhập vào hai mắt cô bỗng nhiên đỏ long lên và quậy phá lung tung. Sau này cô kể lại: Lúc bị Quỷ nhập vào, cô muốn nhảy lên bàn thờ cào hết bài vị và đồ thờ cúng trên bàn thờ của nhà người ta xuống nhưng có 1 cái gì đó khiến cô dằn lại... và người con trai lúc đó tự nhiên không biết có 1 Vị nào đó nhập xác và làm phép trấn rồi đưa cô về nhà (vì dòng họ bên bà Nội của TriệuÂn đa phần đều có phần căn).

Một thời gian sau, cô tôi lại bị nhập xác lần nữa, lần này thì người nhập vào tự xưng là CHÚA ĐỘNG THƯỢNG NGÀN (sau này chúng tôi hay gọi là cô Chúa Động Thượng Ngàn con nhà họ Nguyễn). Cô Chúa Động cho biết: cô chính là hài nhi út của Cô tôi. Bản thân cô tôi cũng không biết mình có người con gái út nào như vậy, thế là Cô Chúa Động khóc lóc kể lể là mẫu thân bỏ rơi con mà không biết, rồi chỉ rõ thời gian, địa điểm đã bỏ thai nhi thế nào. Đến lúc này cô tôi mới vỡ lẽ: thì ra đó chính là cái thai (1 cục máu) mấy tuần tuổi (bản thân cô tôi cho đến giờ phút đó mới biết, vì trước kia cứ ngỡ mình bị rong kinh thôi).

Tuy cô Chúa Động này đạp đồng ngang về (không làm lễ trình căn) nhưng cô sắc lắm, cô coi bói chuyện gia đạo, tình duyên, chỉ vẽ đường đi nước bước cho nhiều người rất trúng, có khi chỉ tìm mộ tận Đà Nẵng..., đặc biệt thời gian đầu nhập xác cô cho số khá chính xác, Triệu Ân nghe kể lại, vào thời điểm đó cả xóm đều trúng số của cô cho: mới đầu họ chưa tin, đánh ít ít thế là trúng, ngày sau... ngày sau lại tiếp tục cho và mọi người lại suy nghĩ lẽ nào lại trúng tiếp nhưng nếu bỏ cũng hơi tiếc thế là mua ít ít lại trúng nữa..., nhưng sau đó những người có lòng tham tiếp tục xin xỏ và bỏ ra rất nhiều tiền để mua thì kết quả từ thua đến thua :-O

Cô Chúa Động Thượng Ngàn con nhà họ Nguyễn này rất ham làm đẹp, thích mặc áo đầm, mang giầy cao gót, thích đeo vàng vòng (đồ dành cho người âm) thích uống coca, ăn sôcôla, thích được người khác khen mình đẹp, anh chị em chúng tôi mà chọc ghẹo chê cô xấu xí là cô nhõng nhẽo khóc la um sùm. Cô tôi không thích việc bị đạp đồng ngang này lắm vì sợ phải uống coca, ăn sôcôla gây béo phì... lại còn sợ mất mặt với bà con bạn bè nữa, vì khi Cô Chúa Động về cô nói chuyện rất vô tư, giọng nói thì ngọng nghịu trẻ con...

Bất cứ khi nào cô Chúa Động thích đều có thể về nhập xác cô tôi, nhất là khi có buổi cúng thí, có nhang đèn, giấy tiền vàng bạc... Cho đến bây giờ, cô tôi đang ở Cali, đi chợ mua giấy tiền vàng mã về cúng thì cô Chúa Động vẫn ngang nhiên nhập vào xác của cô tôi giữa chợ, tự ý mình mua sắm đồ cúng... Cô tôi không thích bị nhập xác nên ít làm theo yêu cầu của người khác trừ có việc cần kíp xin cứu giúp. Anh chị em chúng tôi thỉnh thoảng cũng nghịch lắm, xúm lại gọi tên cô Chúa Động Thượng Ngàn con nhà họ Nguyễn, không cần nhang đèn, không cần phải ở trước bàn thờ khấn xin gì cả, chỉ gọi tên là cô Chúa động nhập xác về liền; trường hợp cô tôi ráng cưỡng lại không cho vào thì chúng tôi liền giả vờ chê cô Chúa Động xấu xí... thế là đạp đồng về ngay. Cô về nói rằng đã làm cho Mẫu thân ngủ say rồi đẩy sang 1 bên, cô vào, mà thật, khi Chúa động xuất ra cô tôi nói nãy giờ ngủ say quá không biết gì hết.

Cô Chúa Động cũng cho chúng tôi biết, cô cũng được học đạo, có Thầy là Cô Ba Trung Thiên Ngoại Cảnh Ngoại Càn, do cô lanh lợi chịu học nên được sáng suốt, được phép về độ gia đình. Và cô tôi cũng thỉnh được cả cô Ba Trung Thiên Ngoại Cảnh Ngoại Càn này về đồng mà không cần khăn trùm các thứ như ở am, cô tôi chỉ cần thắp 3 cây nhang cầu nguyện là cô Ba về xác giúp bà con. Và những vong khác muốn nhập vào xác cô tôi thì phải được phép của Chúa Động Thượng Ngàn, cô ta đi theo giữ mẫu thân mình khỏi bị các phần tử lạ nhập vào.

Ngoài ra, cô tôi cũng bị ông Địa nhập vào. Một năm nọ, khi đi viếng chùa dịp tết cùng bà con bạn bè, vừa khi đi ngang tượng ông Địa to lớn, cô lấy tay rờ rờ thế là bị nhập xác ông Địa về múa quạt cười ha hả chấn động cả vùng, sau sự việc này cô tôi xấu hổ lắm...

Đó là 1 ít chuyện về đạp đồng ngang của cô tôi. :)
trieuan


Chủ Đề xem thêm:
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi An Huệ
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 5/6/2025


An Huệ xin cảm ơn câu chuyện của sư tỷ Trieuan và những câu chuyện của các bạn, AH cũng xin chia sẻ một số câu chuyện có thật xảy ra trong gia đình mình.

AH có một người bạn cùng xóm, tên là Phương cũng trạc tuổi AH, Phương có khi ngồi để hầu đồng, có lúc cũng bị đạp đồng ngang về. Thi thoảng thì P. cũng có uống rượu, có khi ăn thịt chó v.v... và có lúc bị quở phạt, P. đi cả đêm ròng rã mà chẳng thể nhận thức được. Có lúc chạng vạng tối, trèo lên cây cao dọc bờ sông trước nhà AH mà ngồi ngúc ngoắc trên đấy, chỉ cười cười chẳng nói gì cả... một lúc rồi trèo xuống và về nhà nghỉ ngơi, sau đó bình thường trở lại.

Đạp đồng ngang:
AH có một người cậu, mất vào năm 30 tuổi do tai nạn về điện. Có lần mẹ của AH đi từ sau vườn về nhà lúc chạng vạng, thì P. đi sầm sầm lại chặn đường, mẹ AH tưởng P. say rượu nên la. Nhưng P. lúc này đã bị người cậu chiếm giữ rồi và nói: "Em nè chị, em là thằng Bình nè". Thái độ, cách thức thì rất giống khi cậu còn sống. Vô đến nhà thì cậu kể cậu cũng có theo ông bà về núi non tu, nhưng mà ở trên đó buồn quá, chỉ ngồi chấp tay niệm Phật và ăn hoa quả không à, nên cậu trốn về đây. Cậu chỉ đi quanh quẩn sau nhà, vào nhà bằng cửa sau, không dám lên nhà trên vì có phòng thờ, cậu sợ. Cậu còn nói rằng luôn thấy nóng bức, vì khi chết bị giật điện. Cậu cũng thèm rượu, cafe và hút thuốc như còn sống :)

AH có người dì không lập gia đình. 8 năm trước, dì có xin một bé trai về nuôi. Đứa bé về nhà chưa được bao lâu, khi đang ngủ lại khóc ré lên và lăn lộn bất thường, ngoài việc khóc thét lên như vậy thì không có bệnh chi cả. Thấy lạ nên đi xem thầy, bà thầy đó nói "Có một vong nam trong thân theo phá, nên cúng để xin". Nhà AH thì cách xa nhà dì, nên cũng chưa biết được chuyện này.

Rồi P. lại đến nhà, và cậu của AH lại nhập vào. Cậu nói: "Chị 6 xin thằng nhỏ đó về, tôi không đồng ý, vì thằng đó lớn lên sẽ rất ngỗ nghịch, bất hiếu. Tôi thấy nó ngủ, tôi ngắt nhéo, đánh nó mà nó không chịu chết, thằng đó mạng lớn thiệt". Mẹ cũng khuyên can cậu, và người dì thì cũng cúng xin, thằng bé khỏe mạnh, không còn khóc như trước. Năm thằng bé 8 tuổi nhìn lại, con nít nhưng nhìn vào thì rất là bặm trợn và nghịch ngợm. Không có biểu hiện yêu thương mẹ gì cả?!

Thằng cháu này bây giờ 16 tuổi rồi. Quả thật nó là đứa nhỏ phá gia chi tử. Nó ăn mặc, đầu tóc vàng hoe không giống ai, chạy xe không thích ngồi thì nằm ngửa chạy chơi, ai thấy cũng ghét. Nhà mẹ nó (dì của AH) thì bán tạp hóa, nó ăn xài phung phí, ăn một nửa bỏ một nửa, rồi còn ăn cắp tiền của mẹ nó… Thời buổi khó khăn, cộng thêm nó phá riết rồi dẫn đến thâm hụt, bây giờ nhà dì gần như kiệt quệ luôn rồi.

Lời ông cậu đã mất năm xưa nói nó là đứa bất hiếu ngỗ nghịch, nay đã thành sự thật. AH nghiệm lại thấy quả là mọi chuyện đều đã an bài sẵn, âu cũng là nghiệp duyên của dì với đứa con nuôi này.

Chân dung thần gió
Dịp Tết năm đó, mẹ của AH. có nhờ P. ngồi để hầu đồng, hình như chỉ để thỉnh các vị trong gia về (việc này AH không nhớ rõ lắm). Sau khi khấn xong thì có người về, xưng là Ông Địa, ông nói ông ở cái gia (nhà) lân cận (vì nhà AH không có thờ Thần Tài, Ông Địa :| ). Ông kể ở nhà đó cúng cho ông toàn đồ chua, ông không thích. Ông thích uống rượu :). Vừa nói ông vừa đưa tay vuốt râu, vuốt bụng bự của ông (trong khi P. thì ốm nhom, vuốt bụng ngoài khoảng không :) ) Ông Địa đi thì có một Vị khác về, xưng là thần Gió. Vị nói: "Ta đi rất nhiều nơi trên thế giới, nơi nào ta cũng qua". Vị có nhận người chị của AH làm "đệ tử". Mẹ AH hỏi trông ông thế nào thì Vị trả lời: "Ta đẹp lắm, ta sẽ cho đệ tử của ta thấy".
Hôm sau, chị của AH mơ thấy một cơn lốc xoáy từ bên kia sông và đi thẳng đến trước sân nhà thì dừng lại. Và biến thành một cái đầu lớn, tóc trắng như mây, mắt thì xanh màu nước biển, môi, má hồng hào rất đẹp, cười với chị rồi biến mất. Sau đó chị của AH về nhà của chị, để về nhà thì chị phải đi mất 2 giờ đường biển, vì chị ở ngoài đảo. Đêm đó biển rất êm, nhưng khi về gần đến đảo thì có cơn gió mạnh, càng lúc càng mạnh, chị rất sợ vì có 2 đứa con nhỏ, chị chỉ biết niệm Phật và cầu nguyện. Một lúc thì biển êm trở lại như bình thường.

Sau đó khi anh bạn P. đến nhà thì vị Thần gió lại về, qua khẩu P. nói rằng: "Ta đã cho đệ tử của ta thấy rồi. Hôm nay ta đến để gặp đệ tử nhưng thấy đệ tử đã đi nên ta đi theo, nhưng ta không dám đến gần hơn vì sóng gió lớn làm đệ tử của ta sợ". Và vị từ biệt gia đình để tiếp tục hành trình.
Sửa lần cuối bởi An Huệ vào ngày Chủ nhật Tháng 10 16, 2016 2:45 pm với 1 lần sửa trong tổng số.
Đã xemBởi vothuongdao
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 5/6/2025


Tôi cũng đã đi đồng cốt nhiều lần, những việc mắt thấy tai nghe xin kể lại cùng các Huynh đệ.

1/ Nghe đồn bà Hai Bon ở Thủ Đức khá linh nghiệm (trên trang TGVH có nhiều bài về bà này) tôi đã đến hai lần. Phương thức cầu vong của bà này là cầu vong nhập vào xác của người thân.

- Lần thứ nhất đi nhầm qua bà Hai Nô ở gần đó, cũng là đồng cốt cầu vong nhập về. Trải nghiệm của tôi là bà này không có linh ứng chút gì hết, chỉ lừa đảo thân chủ là có vong theo phải nhờ bà ta cúng để kiếm tiền! Sau đó hỏi đường bà Hai Nô mới biết chỗ bà Hai Bon. Ở lần này, cô bạn tôi nhờ bà Bon cầu vong một bạn trai bị chết cháy trong vụ ITC ở Sài Gòn mà không được. Người phụ việc của bà cứ nói: vong nó về đứng kế bên mà sao không nhập vô? Chuyện chỉ có bà mới thấy chứ có ai thấy được đâu.

- Lần thứ hai xuống nhà bà Hai Bon tiếp để cầu vong của ba và bà nội vothuongdao. Cũng thất bại thê thảm vì theo lời bà: vong của ông đã về nhưng sao không chịu nhập vào xác con dâu (là vợ Vothuongdao). Tiếp đó cầu vong của bà nội vothuongdao cũng không xong. Cùng hoàn cảnh như vothuongdao là 03 trường hợp khác cũng không cầu được.

Riêng một trường hợp khác lùm xùm, nói là cầu vong về được rồi thì Vothuongdao quan sát thấy người được coi là đang có vong bị tai nạn nhập giống như đang đóng kịch. Khi thấy vothuongdao chăm chú xem xét thì người này cứ liếc mắt dòm chừng Vothuongdao hoài, không có vẻ tập trung gì hết!

Tóm lại là tiền mất tật mang. Còn bà Hai Bon thì kiếm cớ là tại người ngồi không định tâm, ngồi chưa đủ giờ nên không linh, vong không chịu nhập xác con dâu .v.v. Bà còn nói là thấy Ba của vothuongdao tốt tướng, phương phi lắm! (Vì vothuongdao đã cao 1m73 nên bà Hai Bon liền suy ra)

2/ Cách đây một tháng, Vothuongdao tiếp tục đến nhà một bà đồng cốt khác ở huyện T.B của tỉnh T.N. Bà này khá nổi tiếng vì thấy người dân đổ lên xem khá đông. Phương thức của bà này là cầu một vong quen nào đó để vong này liên lạc với các vong mà người đến cần gặp. Trong một buổi sáng Vothuongdao quan sát 4 trường hợp vong nhập về theo yêu cầu của gia đình: có ông già chết bệnh, đứa trẻ bị tai nạn, cô gái tự tử, một bà già chết bình thường.

Vong nào về thì đổi theo giọng đó, ông già về còn xin Vothuongdao một điếu thuốc 555 và khen thuốc ngon, đứa trẻ khóc lóc thảm thiết, cô gái tự tử thì cự cãi với bà chị vốn xuất thân trong một gia đình làm thầy pháp, vong bà già thì nói gì đó mà hai cô gái trẻ đến cầu khóc quá chừng….

Tuy nhiên, khi hỏi lại thì những người đến cầu có một số nghi vấn là: tại sao đứa trẻ khi chết thì không biết trong nhà đang có những ai? Cô gái tự tử thì không biết tên đứa em út trong nhà là tên gì?

Đến phiên Vothuongdao cầu vong của Ba mình thì bà cũng đốt nhang, huýt gió được một lát rồi nói: vong chết ở nước ngoài thì Bà không cõng về được?!! Đến phiên cô bạn cầu vong người bạn trai thì bà làm ra vẻ như đang nói chuyện với người cõi thứ ba nào đó, rồi nói là vong cầu về không đúng theo yêu cầu, rồi thôi luôn.

Tóm lại, chỉ là những màn kịch lừa người dân quê thất học, đang khát khao tình cảm gặp lại người thân đã khuất. Người nào ra vẻ có ăn học, tỉnh táo vặn vẹo những thông tin bí mật thì bà đồng giả bộ khóc lóc, rên rỉ, không nói được. Ba trong bốn trường hợp đến cầu đã không tin là mình cầu đúng người thân của mình.

Theo Vothuongdao, nếu thật sự có vong nào nhập về để “cõng vong” theo yêu cầu thân chủ thì những vong đó cũng chỉ là các vong lang thang ở cõi thấp về để kiếm danh, kiếm thực mà thôi! Nên có nhiều chuyện chẳng biết gì hết!

3/ Một trường hợp coi bói bằng vong nhập đang rầm rộ ở huyện HT. cũng thu hút nhiều người.
Theo lời gia đình, cô gái người Nam này sau thời gian bị bệnh thì có hai vong nữ trẻ nói tiếng Bắc, thay phiên nhập vào người để coi bói. Nhìn chung thì chuyện coi gia đạo, tình duyên, công ăn việc làm khá đúng. Vothuongdao đã hai lần đi thử và công nhận là đúng 90% các chuyện riêng của mình.

Điều này thì không lý giải được. Cũng có thể là có vong ở cõi thấp về để trả ơn cho cô gái này. Cũng có thể là cô coi bói bằng phương pháp nào đó nhưng giả vờ là có vong nhập (theo phong trào ngoại cảm hiện nay) để thêm phần linh ứng./.
Đã xemBởi vothuongdao
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 5/6/2025


Ở địa phương T.N mới xảy ra thêm hai chuyện liên quan đến đồng cốt, xôn xao dư luận.

TRƯỚC TẾT 2009
Từ tháng 12/2008, có một vụ khai quật hài cốt liệt sĩ cách mạng ở xã T.Đ do một đơn vị vũ trang chính quy đứng ra chủ trì. Được biết, toàn bộ quy trình đi tìm hài cốt này là theo hướng dẫn của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng từ Hà Nội điện vào liên tục. Đoàn công tác này tuân thủ chỉ dẫn, dò theo từng gò đất, bụi cây, con đường mòn... nghe nói khá chính xác. Cho đến trước Tết Nguyên đán Kỷ Sửu, đã tìm ra được 03 bộ hài cốt. Do địa điểm khai quật nằm gần đường lộ lớn nên bà con ở nhiều nơi biết đến và đi xem khá đông.

SAU TẾT 2009
Ở xã A.T gần với cửa khẩu biên giới M.B lại rộ lên hiện tượng một bà đồng cốt khoảng 40 tuổi, chuyên trị bệnh, bắt vong. Điều đặc biệt là bà đồng này nhận giải hạn cho thân chủ bằng phương pháp đốt tiền mà là tiền thật (VN đồng). Theo một số người nói, tùy theo hạn nguy hiểm hay khó khăn mà số tiền đốt nhiều hay ít. Đã có người đốt đến 30 triệu đồng tiền VN thật, người ít là 300 đến 500 ngàn đồng nhằm giải hạn cho mình! Chính tay thân chủ đốt chứ không phải đưa qua cho bà đồng cốt này.

Không biết phương pháp giải hạn này linh nghiệm mức nào (do vothuongdao chưa có tiền dư để đi đốt) nhưng trước mắt đã vi phạm pháp luật vì tội hủy hoại tiền thật.
Xin ghi lại hai mẩu chuyện này để huynh đệ tham khảo thêm.
Đã xemBởi hailong
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 5/6/2025


Tôi xin kể 1 số chuyện huyền bí đã xảy ra trong đời tôi và đến tận bây giờ tôi vẫn không giải thích nổi.

1- Hạnh duyên với các vị:
Thật ra tôi không có khiếu viết văn, nên tôi viết ra đây có gì mong quý vị thông cảm.

Thật ra không biết có phải là phước hay không mà tôi lại có duyên gặp được nhiều vị đến thế.
Khoảng đầu năm 1999 lúc đó tôi đang là sinh viên học tại SG tôi ở trong 1 hẻm nhỏ ở Q. BT người ta nói “nhất quỷ nhì ma, thứ 3 học trò” quả không sai. Bản thân chúng tôi đâu có tin vào chuyện Phật trời. Khi đó trong xóm có 1 người làm thầy. Sau này đêm hay cúng tam tai giải nạn cho người ta vào lúc 12h. Mà thằng này cúng rất lạ (xin phép gọi nó là thằng do trạc tuổi và là bạn thân nên tôi gọi nó thế) ai bao nhiêu tuổi thì nó bỏ theo bao nhiêu tiền thí dụ là 30t thì bỏ theo 30 ngàn đồ cúng thì là dĩa trái cây và 1 con gà đồ thế v.v

Tụi tôi cứ canh đêm là ra lấy gà, lấy tiền mua rượu nhậu. Cho đến 1 hôm cả phòng kêu thằng đó vô ngồi thử đầu tiên là đứa bé về nhập xác nó xưng nó là Trạng, rồi đến 1 tiên cô xưng là Hoàng Hạc tiên cô về xác. Tụi tôi có tin thầy bà gì đâu nên tôi cũng chẳng dòm. Khi đó vị tiên cô xuất ra liền đến xác 1 con hổ nhập vào, nó có vẻ như rất khát nước. Có 1 người bạn cũng cắc cớ lấy ra 1 thau nước đầy, lập tức xác đó úp mặt xuống uống ừng ực cạn cả thau nước, 1 kiểu uống nước mà người thường không thể uống được. Có 1 người bạn kêu nếu muốn tụi tôi tin ông cho thử con số coi thì ông hổ vòng tay lại vẽ dưới nền gạch số 46. Chiều hôm sau thì cả 2 số đầu đuôi đều ra 46 mà cả phòng thì đâu có ai tin nên đâu có đánh.

Chuyện thế cũng qua vì không có ai tin và nghĩ là chuyện đồng bóng, nhưng do lúc đó tôi có dạy kèm cho 1 đứa nhỏ học lớp 7 trong xóm. Người bạn ngồi xác này cũng đến nhà đó và ngồi nhưng nói chuyện thì cả nhà không ai nghe được, nghe nói là tôi có thể nghe tiếng các vị nên nhờ tôi ra dịch giùm.

Hôm nào có dịp tôi sẽ post 1 số lời các vị lên đây cho các bạn xem, do ngày trước tôi có thu lại bằng băng catsset và chưa có dịp chuyển vào máy tính tôi cũng không biết đó là tiếng gì nó giống như từ hán việt, và đặc biệt khi các vị nói chuyện thì câu trước câu sau ghép lại rất giống thơ lục bát mặc dù chữ 6 câu đầu và chữ 8 câu sau không hoàn toàn trùng vần nhau. Tôi nghe suốt 3 năm nhưng không thể nào nói được, nghe hiểu thì được chứ nói thì chịu thua, chỉ nghe và hiểu vài 3 chữ trong câu rồi đoán ra ý cả câu, chuyện này sẽ nói rõ sau.

Thế là từ đó tôi cứ bị cuốn dần theo các vị, các vị về đêm, về ngày, có khi từ 7, 8h đến sáng. Thôi thì đủ thứ chuyện trên đời, nói chung là hàn huyên và dạy bảo, mới đầu cả nhóm chỉ có 4 người sau tăng dần lên có lúc trên mười người. Khi các vị về thì mỗi vị tuỳ duyên mà nhận 1 người trong nhóm làm nghĩa tử và ban cho 1 tâm linh với 1 pháp danh. Rồi những người đó đều được tâm linh về xác.

Có những lúc đỉnh điểm cả nhà cùng lúc hơn 10 vị về trong 10 xác khác nhau và cùng hàn huyên. Đặc biệt là nếu cùng 1 vị nhưng về trong 2 xác khác nhau thì biểu hiện lại khác nhau. Thí dụ về xác người bạn tôi thì lại nói từ Hán Việt, còn về xác người khác thì không. Thắc mắc này tôi có hỏi các vị thì được giải thích là do xác người bạn đó là đồng tử được phái xuống cho các vị về dự hội Long Hoa sau khi xong hết duyên thì các vị cũng về và xác người đó cũng phải về theo. Quả đúng như vậy đúng 3 năm sau, khi các vị không về nữa thì người bạn này cũng đã treo cổ tự vẫn.

Xác người bạn tôi là 1 người bán nam bán nữ (pêđê). Có 1 điều lạ là mỗi vị về thì giọng nói và gương mặt rất khác nhau thí dụ như mẹ Quan Âm thì giọng nói rất hiền từ và nhẹ nhàng, còn các ông như Quan Công thì giọng nói rất to và nhìn rất dữ dằn, 1 điều lạ nhất ở 2 vị Quan Công và Bao Công thì khi về xác bạn tôi thì gương mặt người bạn tự nhiên biến đổi thành 2 màu đen đỏ rất lạ cứ Quan Công thì đỏ chót như là máu dồn lên mặt, còn ông Bao Công thì gương mặt lại đen sạm lại như là máu bầm.

2./ Sự hiển linh của các vị:
Trong 3 năm ở đó thật ra gặp bao nhiêu vị tôi không tài nào nhớ hết có những vị tên rất lạ, mà dân gian mình không có thờ nên tôi không nhớ tên, chắc có lẽ các vị về xác bạn tôi toàn bên tiên gia, tôi nêu 1 số tên các vị thường về nhất:
- Ngọc Hoàng
- Nguyên thuỷ thiên tôn
- Thái Hoàng lão Tổ (xưng là sư phụ của ông Nguyên thuỷ theo tôi biết là người dạy ra 2 đạo xiển giáo và triệt giáo, nhưng trong sách thì lại là tên khác)
- mẹ Quan âm
- mẹ Cửu thiên
- mẹ Chúa xứ (tất cả 9 mẹ, tôi không nhớ tên hết)
- 5 bà Ngũ hành
- Thập bát La Hán
- Quan công,
- Quan bình
- Châu xương
- Bao Công
- Giáng Long Đạt Đa (tôi biết tên do các vị khi về đều xưng danh tánh, và kể về tiểu sử từ đâu và do đâu được phong thần)
- thần tài, thổ địa, táo quân.
- Khổ Hạnh đại sư
- Còn rất nhiều vị nhưng do có vị chỉ về 1 lần và do thời gian lâu quá tôi không nhớ tên chính xác.

Tôi xin kể ra những chuyện hiển linh của các vị: Số là trong hội tôi tất cả trên 10 người thì khi ai được ban tâm linh đều được oán xác ngay trong đó trừ 2 người là ông chủ nhà và tôi mà trong đó có đứa con gái ông và thằng nhóc học trò tôi mới học lớp 7 chẳng lẽ nó gạt ba mẹ nó. 1 chuyện nữa là các vị về thường rất hay kêu đi lễ chùa có những chùa rất xa lạ, tôi chưa biết bao giờ nhưng các vị đều kêu đi và khi đến ngay chính điện thờ vị đó là y như rằng bạn tôi nhập xác tại đó và sau đó là các vị đều theo về nhà và về xác rất nhiều lần.

- Trong nhà tôi ở đó có người con rể chủ nhà nó thì không tin và luôn đả kích và cũng được các vị ban cho 1 tâm linh chính người đó cũng về xác được và thêm kèm 1 con hổ khi ai bị vong nhập thì con hổ về nhập xác người đó và cào, cấu cắn xé bệnh nhân để bắt vong ra... hihi.

- Người thứ hai là ba mẹ người bạn ngồi xác 2 người này đều đạo Công giáo và luôn la rầy người bạn tôi là buôn thần bán thánh bởi theo họ không hề có chuyện thần thánh và người mẹ đó cũng được đức mẹ Maria nhập xác và chính miệng người mẹ đó nói rằng thật ra tất cả các đạo đều là 1 đều do các vị quán thân ra đức mẹ Maria cũng chính là đức mẹ quán Âm bên đạo Phật.

- Tôi thấy trên các diễn đàn các huynh kể chuyện khi các thầy làm phép bắt vong hay đại loại gì đó đều phải lập bàn thờ cúng kiếng bày biện rất nhiều. Nhưng người bạn tôi khi đó tôi thấy rất nhiều lần trị bệnh cho người bị vong nhập thì rất đơn giản, chỉ cần 3 nén nhang chính các vị về làm phép bắt vong ra. Sau đó cho vong nhập về xác bạn tôi có điều gì đó cần nói với người bị nhập và sau đó bắt vong đi theo các vị chỉ có 1, 2 trường hợp là vong dữ quá thì ông hổ về trước và nhai luôn ...hic. :-S

(còn tiếp)
Đã xemBởi hailong
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 5/6/2025


(tiếp theo)
Có 1 lần các vị về dặn sáng mai đi viếng chùa sẽ có người ra đón, thật sự cả nhóm cũng chẳng biết đi chùa nào và ai đón nhưng vẫn cứ đi đến 1 chùa rất đông người đang thắp nhang. Khi ấy có 1 vị sư ra đón cả nhóm mời vô phòng nói chuyện, tụi tôi mới hỏi:
- Thưa thầy sao đông người viếng chùa mà sao thầy lại mời tụi con vô không biết là có duyên gì hay không?
thì vị thầy trả lời:
- Đêm qua thầy nằm mơ thấy mẹ Bạch y (Quan Âm) về tay dắt 2 đứa nhỏ nói là mai 2 đứa này đến thăm chùa. Sáng ra thầy nhìn trong nhóm có 2 đứa rất giống (thằng học trò tôi và nhỏ chị nó) nên thầy mời vô nói chuyện.
Tụi tôi cũng kể thầy nghe sự việc, sau đó thầy có đến nhà 2 lần ngồi nghe các vị thuyết pháp.

1 lần nữa các vị nói hãy đến núi Gia Lào đêm đến sẽ cho thấy sự hiển linh của các vị. Đêm đó trên đỉnh 3 núi đúng 12h đêm tất cả mỗi người ngồi xếp bằng trước mặt là 1 cây đèn cầy nhỏ mắt hướng lên trời, đúng 12h đêm có 1 đám mây, cả nhóm đang theo dõi tự nhiên đám mây đổi màu chuyển sang màu đỏ rực chuyện xảy ra chỉ khoảng 5 phút.

Cũng trên núi Gia Lào lần đó khi viếng mộ cô 3 trong 1 cái hang trong đó rất nhiều bàn thờ cả nhóm thắp nhang hết nhưng còn 1 bàn thờ nằm khuất trong góc thờ mẹ Cửu thiên cả nhóm không ai dòm thấy và không đến viếng, đột nhiên mẹ Cửu thiên nhập vô xác người bạn, trách sao không viếng mẹ. Cả nhóm mới đến bàn thờ đó và thắp nhang, khi đang quỳ trước bàn thờ đột nhiên 1 cây nhang rớt xuống đất, cả nhóm dòm lại thì như là dấu bị bẻ gãy chứ không phải là do cây nhang khác cháy làm nó gãy =((
Đã xemBởi banana
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 5/6/2025


Banana có một người bạn là Ngân Ngọc ở Phan Thiết, kể câu chuyện này:

Ngân Ngọc có người bạn là Linh An, mẹ của Linh An thường bị nhập xác khi thì vị đó xưng là ông Địa, khi thì xưng là bà con dòng họ trong cõi âm. Những lúc nhập về mẹ của Linh An rất giận dữ, kêu cả nhà phải tu, nếu không sẽ về bắt từng người! Ở nhà cũng kêu nhiều pháp sư tới cúng nhưng đều không có kết quả.
Một ngày đầu tháng 3, mẹ của Linh An lại bị nhập và đòi cả nhà phải tập hợp lại. Mẹ Linh An bắt cả nhà phải làm lễ cúng, và lần này đòi bắt Linh An đi, và còn nói rằng nếu lần này Linh An đi Phan Thiết thì trời sẽ đổ mưa.
Qua hôm sau Linh An vừa bước ra khỏi nhà đi về lại Phan Thiết thì trời đổ mưa thật. Linh An sợ quá gọi điện cho Ngân Ngọc vì tháng 3 mà trời lại mưa, và như vậy thì lời mẹ Linh An nói là linh thật.
Đã xemBởi lienminh123
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 5/6/2025


Thưa Thầy, hôm tháng 7 về VN con có duyên đi Châu Đốc, mấy chị đi chung xe con thấy như có người dựa, con thấy mấy chị đó không khỏe nên con hỏi thăm, thì chị đó cho biết chỉ có thỉnh khăn ấn của một ông Thầy đem về thờ. Chị làm ăn khá giả, tới khi được tuổi cất nhà chị coi ông Thầy khác, ông này nói chị còn nhỏ mà thờ khăn ấn không nên kêu chị đốt đi. Từ khi đó chị bịnh hoài như giả đò, không làm ăn gì được, gần 2 năm trời đi kiếm Thầy trị bịnh mà cũng không khỏi.
Cuối cùng chị nhớ lại ông Thầy cấp cho chị khăn ấn chị quay lại nhà Thầy. Ông thầy nói ông cố chị mất, xuống dưới có tu học muốn về độ cho chị làm phước nên khăn ấn đó là của ông cố chị, chị đốt đi nên bị hành. Ông Thầy kêu chị đi núi chuyến này, chỗ nào cũng sám hối 108 lạy để xin thỉnh lại khăn ấn.
Hôm tập trung để đi núi con có gặp ông Thầy đó, ông cũng nói con có ông cố đi theo (mùi rồi), lên núi khi tới Điện Bồ Hong cấp khăn ấn cho con luôn, lúc đó con không có trả lời, nên trong 2 ngày đi theo mấy cô với mấy chị trên xe con đã quan sát, khi tới điện nào làm lễ. Trong số người đi con có làm lễ điểm đạo 5 người con thấy có 3 người lễ bằng thần lực và bắt nhiều ấn khác nhau. Khi tới Điện Bồ Hong chị em vợ của ông Thầy có nhắc con thỉnh khăn ấn nữa, con có từ chối khéo không dám nhận sợ lo không tròn đắc tội với bề trên. Con thấy chị đốt khăn ấn thì xin thỉnh lại, con có giới thiệu đạo cho chỉ mà chị ngại nên không nhận.

Qua chuyến đi nầy con thấy mình thật may mắn được làm học trò của Thầy. Được học lý đạo, không bị gạt và mê tín, nếu không chắc con cũng bị vướng vào mỗi năm phải về VN một lần là ưu tiên cho con ở xa, còn mấy chị kia thì con nghe nói mùng 8, 18 rằm và các ngày vía thì đều tập trung về đó làm lễ.
con kính
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi MinhThanh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 5/6/2025


Minhthanh được bạn đạo kể chuyện tâm linh của chị họ bên ngoại có liên quan ông Thần Tài.
Bạn đó có chị họ ngoài 40 tuổi, gia cảnh nghèo khổ làm ruộng ở quê, đầu năm 2016 bắt đầu bị điên, nói nhảm gia đình cho vào chùa, đi xem bói bảo do ma nhập ở trong chùa. Ở được mấy tháng thì về nhà, đêm thì làm việc với người âm, ban ngày nói chuyện với người dương nhưng trong đầu luôn có người âm mách bảo cho chuyện nọ chuyện kia rồi biết xem bói.
Vì nghèo quá, không có tiền lập bàn thờ nên có xin người âm cho con đề, cuối cùng được trúng 3 triệu lập được bàn thờ trong nhà.
Nhà hàng xóm của bạn đạo này cũng hay bị có người âm nhập, có lần chị sang nhà bạn đạo chơi chỉ ta y sang nhà hàng xóm nói đất nhà bên đó đang có 2 con yêu tinh hành, người hàng xóm nhờ chị làm lễ, chị kêu yêu tinh đó thành tinh lâu năm rồi không cứu được.
Từ lúc biết ra xem bói, chị có tâm tham, ai đến xem cũng phải đặt lễ 100k. Đến một hôm người âm báo cuối năm hết lộc không xem được.
Có chi tiết đáng nhớ; con trai chị mở tiệm cắt tóc nhỏ trong làng, có lần chị ra chơi thấy ông thần tài ngồi ở ban thần tài (do chị lập cho con trai). Ông ngồi ngay cửa, chị chỉ tay hỏi ông: “Ông có phù hộ cho chúng nó không? ” (cho con trai chị). Ông trả lời: “Tôi biết tôi không phù hộ cho chúng được, nhưng tôi cứ ngồi đây do bà đặt đâu tôi ngồi đấy thôi.”
Đến cuối năm vừa rồi, chị hết khả năng xem bói và gia đình vẫn thuộc diện nghèo hoàn nghèo, tiệm cắt tóc của con trai làm ăn không được tốt.
Đã xemBởi Boikhuonganh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 5/6/2025


Con đảnh lễ Tổ, Thầy,

Mẹ con vốn thích xem bói, một lần mẹ con đi coi "cậu" về xác, cậu nói mẹ con có bỏ một đứa con trai, đang "học trạng" và rất giỏi, thường theo độ cho gia đình, và cậu cũng nói mẹ con còn mất một đứa con gái, và đứa này chưa gặp được anh, và đang theo "cậu", "cậu" nói sẽ sắp xếp cho hai anh em gặp nhau, và "cậu" có đặt tên cho đứa em gái tên là Linh.

Sau một vài năm, mẹ con lại đi xem bói chỗ khác, chỗ này xác là nữ, nhưng thường được cậu Hai, cậu Ba, cậu Bảy, cậu Chín và các Mẹ thường về trị bệnh bùa ngải cho dân chúng. Con cũng từng chứng kiến cậu lấy kim và ngải trong người bệnh ra ngoài. Lúc trước mẹ con cũng từng bị dính ngải, và được cậu Chín về qua xác người khác cứu mẹ. Và đợt này khi mẹ con đến xác khác thì gặp cậu 3, cậu nói mẹ con từng được cậu 9 cứu một lần đúng không, lúc đó mẹ mới nói đúng như vậy, cách đây đã 5-6 năm rồi, sau đó cậu 3 còn nói mẹ con có mất một đứa con gái tên Linh, hiện là cô Linh Ẩn giữ ải biên cương, đang theo mẹ lên cậu. Con nghe xong mà nổi da gà.

Nay con tu theo pháp Tổ, Thầy, hiểu được nguyên tắc âm dương, có nghiệp phải trả, tu học để chỉ giảm bớt nghiệp chứ nghiệp không tự mất đi. Nay con đã cảm thấy nhẹ nhàng hơn và sẽ cố gắng đi tiếp con đường mà con nguyện theo suốt cuộc đời này, và cả nhiều kiếp sau nữa.

Con xin tri ân Tổ, Thầy ^:)^ ^:)^