- Thứ 2 Tháng 5 11, 2009 11:39 am
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 10/09/2024
Cuộc đời của tôi đã gặp những chuyện huyền bí nên tôi tin có thế giới quỷ thần vô hình.
Tôi mới sanh con, còn nằm trong bệnh viện và đang ngủ say. Tôi mơ màng thấy một bóng đen tới cạnh giường của tôi và lay cho tôi thức dậy. Mở mắt ra tôi nhìn thấy ngay cái nôi em bé, nó đang lắc lư đong đưa qua lại. Tôi lật đật tới xem có chuyện gì. Thì ra đứa nhỏ đã cựa quậy và hất cái khăn lông lên trên mặt của nó, và nó đang ngộp thở. Thiệt là may mắn. Nếu không có bóng đen đánh thức cho tôi dậy kịp thời thì con tôi sẽ ngộp chết.
Tối hôm đó tôi lái xe đến thăm người bạn. Vừa vào xa lộ thì đèn xe bị tắt ngúm, chung quanh tối om, tôi dừng xe lại. Vừa lúc đó, một người đàn ông Mỹ trắng, áo trên người màu cam, ưỡn ngực bước tới bên cửa xe. Tôi cho kiếng xe xuống và hỏi: Excuse me…(xin hỏi….), người đó biến đâu mất. Nghĩ chắc ông ta ngồi thụp xuống đường nên tôi mở cửa xe ra. Chỉ có tiếng gió rít và cơn gió mạnh thổi đến lạnh buốt, không có ai khác ngoài tôi trên xa lộ vắng vẻ. Hồn vía lên mây, biết là gặp ma nên tôi phóng xe chạy hết tốc lực và bị cảnh sát cho tôi cái giấy phạt. Khi tới nhà bạn, bạn nhìn tôi hỏi tôi gặp chuyện gì mà mặt mày xanh lè giống ma.
Tôi kể chuyện gặp ma cho bạn nghe, cô nói tôi phải cúng thì mới được. Hai đứa chúng tôi cùng đi tới chùa để cúng. Trong khi đang tìm đường đi, chưa biết chùa ở chỗ nào thì bỗng như có ai tạt một xô nước lên kiếng xe phía bên tôi. Nhưng lạ một điều là chỉ có mình tôi thấy, bạn tôi nhìn kiếng xe khô ráo, dưới mặt đường cũng không có giọt nước nào.
Có một lần tôi về Việt Nam, trong nhà đang ngồi coi bói với một bà thầy. Tôi ra đằng xa ngồi nhưng bà thầy bói lại chỉ tay về tôi, cho tôi biết bà thấy có con ma người Mỹ trắng đứng sau lưng tôi. Tôi đoán chắc là con ma tôi thấy trên xa lộ lần trước.
Tôi nhận thấy có những điều nhỏ nhỏ trong đời sống như khi thiếu hụt hay mất mát đồ, tôi khấn xin đều được giúp. Còn xin trúng số thì không được. Như chiếc xe tôi rao bán đã lâu không ai mua, tôi khấn xin cho tôi bán được xe tôi cúng con gà, thì nội trong ngày đó, có người gọi tới hỏi và chồng tiền mua ngay.
Cuộc đời của tôi đã gặp những chuyện huyền bí nên tôi tin có thế giới quỷ thần vô hình.
Tôi mới sanh con, còn nằm trong bệnh viện và đang ngủ say. Tôi mơ màng thấy một bóng đen tới cạnh giường của tôi và lay cho tôi thức dậy. Mở mắt ra tôi nhìn thấy ngay cái nôi em bé, nó đang lắc lư đong đưa qua lại. Tôi lật đật tới xem có chuyện gì. Thì ra đứa nhỏ đã cựa quậy và hất cái khăn lông lên trên mặt của nó, và nó đang ngộp thở. Thiệt là may mắn. Nếu không có bóng đen đánh thức cho tôi dậy kịp thời thì con tôi sẽ ngộp chết.
Tối hôm đó tôi lái xe đến thăm người bạn. Vừa vào xa lộ thì đèn xe bị tắt ngúm, chung quanh tối om, tôi dừng xe lại. Vừa lúc đó, một người đàn ông Mỹ trắng, áo trên người màu cam, ưỡn ngực bước tới bên cửa xe. Tôi cho kiếng xe xuống và hỏi: Excuse me…(xin hỏi….), người đó biến đâu mất. Nghĩ chắc ông ta ngồi thụp xuống đường nên tôi mở cửa xe ra. Chỉ có tiếng gió rít và cơn gió mạnh thổi đến lạnh buốt, không có ai khác ngoài tôi trên xa lộ vắng vẻ. Hồn vía lên mây, biết là gặp ma nên tôi phóng xe chạy hết tốc lực và bị cảnh sát cho tôi cái giấy phạt. Khi tới nhà bạn, bạn nhìn tôi hỏi tôi gặp chuyện gì mà mặt mày xanh lè giống ma.
Tôi kể chuyện gặp ma cho bạn nghe, cô nói tôi phải cúng thì mới được. Hai đứa chúng tôi cùng đi tới chùa để cúng. Trong khi đang tìm đường đi, chưa biết chùa ở chỗ nào thì bỗng như có ai tạt một xô nước lên kiếng xe phía bên tôi. Nhưng lạ một điều là chỉ có mình tôi thấy, bạn tôi nhìn kiếng xe khô ráo, dưới mặt đường cũng không có giọt nước nào.
Có một lần tôi về Việt Nam, trong nhà đang ngồi coi bói với một bà thầy. Tôi ra đằng xa ngồi nhưng bà thầy bói lại chỉ tay về tôi, cho tôi biết bà thấy có con ma người Mỹ trắng đứng sau lưng tôi. Tôi đoán chắc là con ma tôi thấy trên xa lộ lần trước.
Tôi nhận thấy có những điều nhỏ nhỏ trong đời sống như khi thiếu hụt hay mất mát đồ, tôi khấn xin đều được giúp. Còn xin trúng số thì không được. Như chiếc xe tôi rao bán đã lâu không ai mua, tôi khấn xin cho tôi bán được xe tôi cúng con gà, thì nội trong ngày đó, có người gọi tới hỏi và chồng tiền mua ngay.