Đã xemBởi ThầyGià
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 15/07/2024



(Loạt bài được tạm đăng tại thegioivohinh.com khi vutruhuyenbi.com chưa thành lập xong)

Phép Tàng Hình

Đầu năm 1980 thầy già có gặp 1 thầy bùa, ông ta đã từng trị tà bằng cách cầm 1 cây roi mây đánh vào khoảng không, người bị tà nhập ở trong phòng riêng la hét, van xin rồi sau đó con tà xuất mất. Ông còn có hai đệ tử đã từng dùng bùa tàng hình thoát được nguy hiểm khi bị vây bắt. Trong lần gặp gỡ đó ông cũng đã tặng thầy già lá bùa và thần chú tàng hình.

Mấy tháng sau đó, có anh Thanh, từng giữ chức vụ phó quận hành chánh vài năm, cho đến ngày miền Nam bị mất, anh đã bị đi học cải tạo khoảng 5 năm. Khi về và nghe tiếng thầy già nên anh đến xin được điểm đạo theo Mật tông.

Sau khi có ấn chứng siêu hình, ngay tức khắc anh đã kể lại câu chuyện thần bí sau đây:
Trong trại cải tạo anh đã gặp và quen 1 thanh niên trẻ cùng chung cảnh ngộ. Lâu ngày thành thân, anh ta tâm sự với Thanh và cho biết anh ta đã từng tu ở Thất Sơn lúc 10 tuổi, theo tông phái huyền bí ‘Ba Mươi Sáu Động’.
Những lần lao động đốn cây, xây nhà, có những khúc cây lớn Thanh không khiêng lên nổi, anh ta đã đọc thần chú để giúp Thanh khiêng những khúc cây đó một cách dễ dàng. Sau đó Thanh đã thọ giáo với thanh niên trẻ đó. Mỗi lần Thanh ngồi thiền đọc câu thần chú của phái 36 Động anh nghe có những tiếng chuông rổn rảng ở trên đầu.

Trong một buổi rảnh lao động, chàng trai trẻ đã rủ Thanh lẻn trại ra chợ quê để ăn uống. Thanh ngạc nhiên với lời mời mọc đó vì cổng trại lúc nào cũng có nhiều bảo vệ canh gác. Chàng trai trẻ bảo Thanh cứ bước theo anh ta đừng nói gì. Thế là hai người đã an toàn bước ra khỏi cổng trại cải tạo, không có ai nhìn thấy.
Đến chợ, ăn uống, cà phê, thuốc lá xong chàng trai trẻ lấy giấy ra trả tiền, và chủ quán thâu tiền không một tiếng phàn nàn. Rồi họ trở về trại cũng giống như lúc đi ra, cả hai, không có ai lên tiếng để chận họ lại.
Họ đã ra trại ăn uống cả hai lần như thế một cách an toàn. Có lần Thanh hỏi tại sao anh ta không bỏ trốn? Anh ta cho biết anh phải ở lại để trả hết căn nghiệp của mình.

Một thời gian sau thầy già được người quen cho biết Thanh đã đi vượt biển và đến được nước Úc do một người anh bảo lãnh.

Tàng hình là một việc có thật nhưng không phải dễ sử dụng pháp thuật này. Nó phải được thần linh cho phép kể cả lúc thi triển pháp thuật nhiệm mầu để minh chứng quyền năng của thánh thần. Nếu lạm dụng sẽ bị trả quả rất nặng.

Thầy già, ngày 28-08-08

Xem thêm bài: Khả năng thôi miên
_______________________
The Following 34 Users Say Thank You To ThầyGià For This Useful Post:
binhthuantourist (29-08-2008), Diệu Chi (29-08-2008), dieuthong (03-09-2008), dragonle (29-08-2008), Dream (12-10-2008), Drlong18 (29-08-2008), EmCún (03-09-2008), hao09621 (05-09-2008), horangi (30-08-2008), JOANNIETRUONG (03-03-2009), KeKho (31-08-2008), khachtrangian (29-08-2008), khaiphamkhac (29-08-2008), LucDa (31-08-2008), l_Sunny_l (29-08-2008), matleeeee (30-08-2008), maytrang (29-08-2008), mtan (03-09-2008), Ngoc hảo (30-08-2008), ngocxuan (29-08-2008), phuochai (30-08-2008), phuthuysoma (29-08-2008), quoccuong (29-08-2008), rongrose (15-09-2008), rosea (30-08-2008), tamtan (29-08-2008), Thanh_Huy (04-09-2008), trieuan (29-08-2008), TrieuKhuong (29-08-2008), vinhthi (30-08-2008), xinhoc (20-09-2008), zoro_zoro804 (16-09-2008)
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi An Huệ
______________
NHỮNG BÀI TRẢ LỜI CỦA THÀNH VIÊN:
______________

trieuan

Hạnh phúc thay, khi con được đọc bài giảng của Thầy già!
trieuan con cảm ơn Thầy già đã dạy bài học: Không nên lạm dụng quyền năng (thần thông); quyền năng chỉ là phương tiện trợ duyên cho hành giả trên bước đường học đạo và hành đạo chứ không phải mục tiêu cứu cánh. Chủ yếu là phải biết tu tập tạo nhiều công đức để phát triển tâm đức, trí đức, phước đức mà chuyển đổi nghiệp phần; nếu thi triển thần thông để thỏa mãn dục vọng cá nhân chính là lạm dụng và sẽ bị trả quả rất nặng.
trieuan
______________

dragonle
Thưa Thầy Già phép tàng hình thì tuyệt hảo tồi nhưng phép rút giấy trả tiền thì là phép gì hả thầy?
______________

trieuan
phép rút giấy trả tiền thì là phép gì


trieuan đã từng nghe việc biến giấy thành tiền, người kể lại cho trieuan nói rằng: "người dùng phép đó là 1 cao thủ luyện Thiên linh cái (người luyện được phép biến giấy thành tiền sống tại Sài gòn)". Câu chuyện trieuan được nghe kể cách đây 3 năm, còn thật hư thế nào thì trieuan chưa được chứng kiến, và có phải nhờ luyện Thiên linh cái mà được phép đó không thì trieuan lại càng không biết, hehehe...
í mà, không phải dragonle thích học phép biến giấy thành tiền đó chứ? phải nhớ Thầy già đã dạy: Nếu lạm dụng sẽ bị trả quả rất nặng. (nói vui thôi nhé)
trieuan
______________

khachtrangian
Kính Thầy già,
Chào các bạn
mình cũng có nghe một vài đạo hữu nói rằng đôi khi chúng ta được cho vài viên kẹo để khuyến khích mà tấn tu, chớ vội lầm tưởng đó là thực lực của bản thân
Cái mà chúng ta nên chú ý và tập trung phát triển chính là sự tinh tấn, tỉnh giác trong sự tu học, sửa mình. Hãy luôn nhớ rằng chúng ta chỉ là học trò và vị thầy vô hình của chúng ta luôn kề bên để quán sát và dạy dỗ.
Đừng chạy khi đi còn chưa vửng kẻo té mà u đầu sứt trán

Rất mong Thầy già chỉ dạy uốn nắn thêm
______________

Diệu Chi
Kính thầy già,
Hồi còn bé con cứ ước phải chi mình có phép tàng hình, để được làm nhiều việc trẻ con thích làm. Ví dụ để lấy của cải của người giàu ác ôn cho người nghèo tội nghiệp.
Bây giờ thì không dám ước vậy nữa. Vì lớn rồi biết rồi, không phải riêng phép tàng hình mà hình như phép nào cũng vậy, lạm dụng đều phải trả quả phải không thầy già.

Cách đây nhiều năm, mẹ con có dẫn con đến một ông thầy và cầu xin một số điều lợi lạc ( vật chất thế gian). Ông này là một người khá nổi tiếng ở Sài Gòn và có lượng khách đến cầu xin rất đông. Do ông này pháp thuật cũng giỏi hay sao mà thời điểm đó, con nằm mơ thấy Đức Quán Thế Âm Bồ Tát hiện ra cho con 1 giỏ đầy hoa nở đỏ rực. Và ở hiện thực, con có được rất nhiều thứ con muốn, hơn cả sự mong đợi.

Tuy nhiên, không được bao lâu, vào một ngày không đẹp trời, cả giàn hoa kiểng nhà con bị sụp đổ bể hết. Và từ hôm đó con phải trả cái nghiệp vật chất của mình suốt mấy năm, thê thảm hơn lúc trước khi xin xỏ nhiều. Mọi chuyện xung quanh tự nhiên thay đổi đột ngột, cái may mắn nó đi đột ngột như lúc nó đến. Cái này chắc là vay có lãi, mà lãi này chắc nặng lắm thầy già ơi. Xin được ít mà trả hơi bị nhiều.

Đôi điều kể lể,
Kính thầy già,
Con trẻ,
______________

KeKho

Kính thưa Thầy già! Trong câu chuyện phép Tàng hình đây, có phải Thầy già muốn dạy các con rằng làm việc gì cũng phải được thông qua sự huấn thị của bề trên, đừng ỷ mình có chút hiểu biết về phép thuật, quyền năng đem ra sử dụng lung tung để rồi ngày càng bào mòn đi những tâm đức, trí đức mà mình đang sở hữu. Vì rằng dù mình có giỏi chú thuật đến bao nhiêu đi nữa thì cũng không thể nào tránh được luật nhân quả (nghiệp) mà mình đã tạo. Chủ yếu, mình phải hiểu được mình đang đứng ở góc độ nào trong thế giới siêu hình.
KeKho
______________

Ngoc hảo

Con rất mừng khi đọc bài của Thầy Già! Ngọc hảo thành kính cám ơn Thầy đã tiếp tục giảng dạy cho chúng con.
Với căn cơ thấp kém con nghĩ: một hành giả tu học Mật Tông hay siêu hình thì điều căn bản được học: không được sử dụng Huyền năng để mưu cầu lợi ích, dụng tâm bất chánh hại người... đây là tà tâm, tà pháp, là làm dụng...mà Thầy già đã giảng dạy ở những bài trước.
Chúng con vô cùng hữu duyên được gặp pháp, được sự truyền thừa, được Minh Sư chỉ dạy tận từơng hầu mở mang lý đạo.
nhưng con mê muội nghĩ: Là một hành giả ít hay nhiều cũng có sự mong cầu (các Đấng Siêu Hình ban cho) có huyền năng. Bởi vì nó có thể chứng minh được tiến độ tu tập của hành giả. mà bản thân con cũng có chúc_ chúc hi.hi... đối với người học đạo không biết như vậy có bị sai với lí đạo không?
Kính mong thầy Già từ bi giảng dạy cho Con Trẻ.
Ngọc Hảo
______________

phat86

Nếu ta chú ý câu "Chàng trai trẻ bảo Thanh cứ bước theo anh ta đừng nói gì." thì có thể suy đoán ( vâng, chỉ có thể dám suy đoán thôi ) thì tay này đang dùng thuật thôi miên để che mắt lính gác . Nếu chúng ta có ai đã đọc qua cuốn nói về nghệ thuật thôi miên của các nhà khoa học Nga thì sẽ hiểu chuyện này một cách rõ ràng hơn . Có nghĩa là chỉ che mắt tạm thời người lính canh , không thể biến mất được . Nếu mà bị ai đó cầm súng bắn thẳng vào , chắc chết . Hiện tượng ám thị thôi miên này đã được nghiên cứu từ rất lâu rồi , tập trung nhiều nhất ở lĩnh vực dạy ác thú làm xiếc của các nghệ sĩ Nga . Còn biến mất hẳn luôn thì có lẽ chưa nghe ai nói tới .
Không biết sự suy luận trên có logic với trường hợp này không nữa . Nếu sai , xin thầy già bỏ lỗi cho .

Thân
______________

dragonle

Cám ơn Thầy Già ! Với một câu truyện cực ngắn mà Thầy đã truyền dạy những thông điệp thật giá trị .
Giá trị đích thực của câu chuyện là ở chỗ chàng trai trẻ và anh Thanh đã có cơ hội trốn trại mà không chịu trốn đi mà lại ở lại để trả căn nghiệp ! Nghiệp quả trả xong thì đã có kết quả đấy thôi? Một thời gian sau anh Thanh đã đi sang Úc , đi bảo lãnh nhé!
Hỏi rằng nếu lạm dụng phép thuật để trốn trại lúc đó thì tương lai của các vị ấy sẽ ra sao...?
Một điều đáng ngẫm nữa là: Phàm là con người thì ai cũng có nhu cầu cuộc sống! Trong lúc tù tội đói khát thì chàng trai trẻ và anh Thanh đã đành phải lạm dụng phép thuật kiếm bữa no nê để thoả mãn nhu cầu hiện tại. Nhưng ăn uống no nê rồi trả tiền người ta bằng giấy thì rõ ràng lại gây nghiệp rồi? Nhưng không sao ! Có vay có trả !ăn đã trả sau cũng được, nghiệp này không lớn!
Điều này tôi đồ rằng, trong cuộc mưu sinh Thầy Già cũng không tránh khỏi !
Đường đến Tây Trúc bao gập ghềnh trắc trở, khó khăn bộn bề. Ai đó có chân tu để theo thành chính quả khó lắm thay !!!
Tuy nhiên lối đi dưới chân mình ...
Vài hàng chia sẻ .
Thân mến
______________

Drlong18

Theo ý của Drlong18 thì Phat86 nói có lý. Phép tàng hình là một hình thức, mà mắt ( che mắt ) khiến cho người lính gác không thể thấy, chứ không phải là người đó có thể biến mất, gọi là phép ẩn thân ( hidden ) thì rõ ý hơn.
Drlong18
______________

trieuan

Theo nghĩa chữ Hán, tàng là che giấu, hình là hình bóng, như vậy tàng hình là che giấu hình bóng.
trieuan
______________

khachtrangian

Kính chào Thầy già,
chào các bạn,
Theo KTG hiểu, nghĩa lý mà chúng ta nên phân tích sâu không phải tàng hình là gì, ra sao...vì chúng ta đang được chỉ cái lý ẩn đằng sau câu chuyện chứ nào phải đang học phép thuật và ảo thuật ...
KTG cũng có người thân cùng hoàn cảnh như anh Thanh trong câu truyện trên, trong thời gian bị bệnh thể xác và xuống tinh thần cùng cực đã tìm thấy một võ sư Aikido và một thiền sư đạt ngộ(xuất thân từ tín đồ Công giáo)...nhờ đó mà người ấy đã sống sót và nghiệm ra nhiều điều.
Số phận con người thật kỳ lạ, đôi khi trong hoàn cảnh cùng đường chúng ta lại tìm thấy một lối thoát, có những bàn tay đưa ra dường như rất tình cờ để giữ lại, kéo Thân và Tâm chúng ta lên một tầm nhận thức mới.
Đây là một khúc quanh, ngã rẻ quay cuộc đời chúng ta theo một hướng mà, lẽ ra, chúng ta phải đi ngay từ khi có mặt trên cõi đời này. Quy luật trong cõi vô hình dường như hoạt động rất chặc chẽ, chính xác và hợp thời cơ...nên bất cứ ai một khi đã hiểu dù chút ít phải thận trọng, ân cần tuân thủ để sống theo cách Thuận Thiên...
Vài hàng thô sơ bộc bạch...
Kính

______________

KeKho

KeKho tôi không hiểu biết nhiều, nhưng theo ngu ý thì phép tàng hình là 1 loại chú thuật mà các thầy pháp phải tôi luyện dữ lắm mới được thành tựu như mong muốn. Cũng vậy, Thiên linh cái ban đầu chỉ là 1 ma nữ vô năng nhưng sau khi được các thầy pháp đem về để tôi luyện thì lập tức trở thành 1 cánh tay đắc lực của thế lực đen tối.
Bài 6- Lý giải Thiên Linh ( những chuyện thần bí và đạo tiếp theo)
Thiên Linh Cái mới đầu cũng chỉ là một vong hồn bình thường. Từ khi được kết nạp vào băng đảng của thầy pháp, nó bắt đầu được huấn luyện để làm bậy, và làm việc dưới quyền của đám quỷ thần của ông thầy pháp. Đám quỷ thần này trước kia cũng chỉ là những quân lính của chính quyền, 1 cơ quan siêu hình nào đó. Nhưng sau đó phạm luật siêu hình, âm thầm kết cấu với nhau để làm ác.


______________

Minhsonngocly

Thật ra phép tàng hình chỉ là phép tạo ảo ảnh gây ảo giác cho 1 đối tượng nào đó. Người khác vẫn thấy được. Chuyện của Thầy già kể là 100%. Mình có nghe thầy GS TS Nguyễn Đình Phư kể về chuyện này.
Đã xemBởi Bạn đạo
Tại sao con người lại ham mê phép thuật đến thế? Có phép thuật cũng chẳng làm được gì, cùng lắm chỉ để biểu diễn cho chính bản thân mình xem chơi thôi. Còn mang ra can thiệp vào cuộc sống của người khác, thử hỏi có ai dám làm việc này không? Luật công bằng rất là công bằng. Cho nên tốt nhất đừng nên nghĩ đến nó làm gì. Cứ kiên trì tu tâm dưỡng tánh của bản thân mình, kiên trì trì chú để giảm bớt nghiệp của bản thân mình là điều tốt nhất.
Đã xemBởi Dòng suối nhỏ
Con Kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Thưa sư huynh ThachanhTrang,
Khi đọc bài giảng của Thầygià con mới hiểu ra đôi chút. Nhất là bài giảng về phép tàng hình này đã là câu trả lời thoả đáng về điều con thắc mắc khoảng gần 30 năm về trước.
Lúc đó gia đình con sống tại quận nhất Sài Gòn. Có một lần con cùng mấy nhỏ bạn đi bộ ra chợ Cũ chơi. Tụi con thấy có một bà bác vừa mua một con cá rất to, bà bác đang cầm con cá trên tay thì có một ông đi ngang qua, chỉ tay vào con cá rồi la lớn: "đầu lâu, đầu lâu". Bà bác đó nghe xong thì vứt con cá xuống đất rồi bỏ chạy, còn người đàn ông đó thì thủng thẳng nhặt con cá lên đi về hướng khác. Tụi con chẳng hiểu gì cả, lại tưởng bà bác đó bị khùng. 8-|
Con cảm ơn Tổ, Thầy về bài giảng hữu ích này ạ.
Con, dòng suối nhỏ
Đã xemBởi Ân Thiện
Hồi nhỏ AT được nghe Ba kể câu chuyện về phép tàng hình trong lúc uống trà cùng mấy đệ tử học đạo.
Ba có quen một sư trụ trì chùa B.S có tu huyền bí, thuộc Hàm Thuận Nam ngày nay. Thời này quân đội VNCH cấm các Sư Sãi phật giáo tu hành, phá chùa chiền & cầm tù những nhà Sư nào trái lệnh cấm. Ông Sư vẫn thường ngày 6 giờ tối là ngồi trước chánh điện niệm chú thì bất ngờ 1 toán quân ập vào khám xét bắt bớ đệ tử bên ngoài, rồi xông vào chánh điện ngó nghiêng đi qua đi lại tìm kiếm khắp ngõ ngách nhưng họ không thấy được Ông Sư đang ngồi chình ình trước mặt bao nhiêu con người đang ở đó, nhờ vậy mà thoát được kiếp nạn lần khám xét đó.

Hơn 5 năm trước, AT qua Quận 8 chơi và tình cờ quen được một thanh niên tên T, khoảng 23-25 tuổi, tu theo trường phái Tây Tạng. Nhà T thờ tượng ngài Quan Thế Âm tứ diện & có đặt tượng đức mẹ Maria kế bên (vì nhà Tâm gốc Thiên chúa giáo).
Cơ duyên đưa đẩy T tu mật tông là một giấc mộng, T thấy mình lạc vào khu vườn trúc và được diện kiến một chư vị cổ quái có 4 mặt nhưng rất từ bi, vị này nói ta là thầy của con trong nhiều kiếp trước, con có duyên với đạo Phật. Sau giấc mộng T tò mò vào mạng và tìm thấy ảnh ngài Quan Thế Âm 4 mặt của Tây tạng, một thời gian sau đó T được quán đảnh & hành trì theo nghi quỹ & được mách bảo nhiều chuyện, T coi bói cho nhiều người thấy đúng, nên trong xóm cũng nhiều người biết.

T kể cho AT nghe một chuyện liên quan đến bị che mắt/tàng hình như sau: “Chiều hôm đó em đang ngồi trước bàn thờ trì nghi quỹ, em vẫn mở cửa chính rộng như vậy mà mà bà chị hàng xóm kế bên qua nhà muốn nhờ chút chuyện, ngó vô nhà gọi em mấy lần mà không thấy người, em cũng không nghe ai gọi em hết (bàn thờ đối diện cửa chính 4m), đến khi em hành trì xong thì bả lại qua nói “Ủa! Chị gọi em nãy giờ mà em đi đâu?... nhà không có ai vậy?... đi ngủ mà sao không đóng cửa lại trộm vô nhà lấy đồ sao em!”

T nói với AT là do chư Thiên muốn T tập trung tu nên không cho bên ngoài làm phiền lúc hành trì thôi, T còn nói thêm là chư vị thánh thần còn mách cho T biết là sau này ngôi nhà T ở sẽ trở thành điện thờ.