- Thứ 4 Tháng 4 04, 2018 6:07 am
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Em chào chị Uyên Linh.
Con nay đã sang Nhật được 7 ngày có giấc mơ về quê nhà. Ở quê con thanh niên ai cũng đều nghiện hút còn con thì chưa nhưng ai cũng nghi ngờ là con cũng đã hút rồi.
Có một lần người bạn thân của con bị phê hay bị thiếu thuốc bị tai nạn rồi chết. Con rất buồn và ai cũng nói con xúi giục nó hút nên bị vậy. Con rất buồn và bối rối liền cùng mẹ tôi tới viếng và đem gà trống tới làm thịt để viếng. Vào nhà viếng thì bàn thờ cậu ấy ở trong buồng đóng kín cửa không thắp hương được, chỉ có bố cậu ấy tiếp chuyện (bố cậu ấy mất cách đây 2 năm vì bệnh ung thư) vẻ mặt buồn rầu ảm đạm. Giấc mơ của con đến đây là hết.
Hiện tại ở xã con thanh niên nghiện hút rất nhiều và nhiều người bị ung thư chết nhiều 10 năm gần đây.
Bài viết của em xin các vị huynh tỷ góp ý
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Em chào chị Uyên Linh.
Con nay đã sang Nhật được 7 ngày có giấc mơ về quê nhà. Ở quê con thanh niên ai cũng đều nghiện hút còn con thì chưa nhưng ai cũng nghi ngờ là con cũng đã hút rồi.
Có một lần người bạn thân của con bị phê hay bị thiếu thuốc bị tai nạn rồi chết. Con rất buồn và ai cũng nói con xúi giục nó hút nên bị vậy. Con rất buồn và bối rối liền cùng mẹ tôi tới viếng và đem gà trống tới làm thịt để viếng. Vào nhà viếng thì bàn thờ cậu ấy ở trong buồng đóng kín cửa không thắp hương được, chỉ có bố cậu ấy tiếp chuyện (bố cậu ấy mất cách đây 2 năm vì bệnh ung thư) vẻ mặt buồn rầu ảm đạm. Giấc mơ của con đến đây là hết.
Hiện tại ở xã con thanh niên nghiện hút rất nhiều và nhiều người bị ung thư chết nhiều 10 năm gần đây.
Bài viết của em xin các vị huynh tỷ góp ý