- Thứ 7 Tháng 3 30, 2013 5:07 pm
Con xin đảnh lễ Đức Tổ, Thầy!
Em xin kính lễ sư huynh Đông Quân!
Nhân đọc bài của sư tỷ Ngocan con cũng xin báo cáo về Tổ ,Thầy việc con điểm đạo cho 2 em nhỏ như sau:
Gần đây con có điểm đạo cho 2 em nhỏ 9 tuổi 1 em trai và 1 em gái và cũng được chư vị khai mở nhãn, nhĩ.
- Em trai Xuân Dương, niệm Phật A di đà thì nghe em kể rằng em ấy thấy mình đang đi giữa những đám mây nhiều mầu sắc rồi tự nhiên em ấy thấy mình va vào tòa sen của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Xong, Bồ Tát có hỏi em ấy rằng " ngươi tên gì ". Em ấy trả lời "Tôi tên là Dương". Sau đó Bồ tát lại hỏi "Ngươi có muốn làm học trò của ta không?", em ấy liền trả lời "Con có ạ". Sau đó thì Đức Quan Âm biến mất.
- Em gái tên là Ngoan, niệm Phật A di đà thì em ấy kể thấy mình đang ở trong nhà và nghe thấy tiếng "có máy bay đấy". Em ấy chạy ra ngoài và tự nhiên có 1 chiếc máy bay đâm sầm vào ngôi nhà em vừa ở lúc nãy.
Sau đó con có bảo em ấy niệm Phật tiếp thì em bảo thấy mình đi đến 1 ngôi chùa và nằm ngủ ở đó. Tự nhiên xuất hiện 1 ông Phật tai to ngồi trên tòa sen và phát ra nhiều ánh sáng, ông Phật có bảo với em ấy rằng "Con đừng nằm ở đây, lát nữa có máy bay đến đó" sau đó em chào ông Phật và chạy đi mất.
Con chưa trao cho 2 em ấy Ngũ bộ chú mà chỉ bảo 2 em hằng ngày chăm chỉ niệm Phật. Qua ấn chứng của 2 em nhỏ mà chư vị thị hiện đã cho con thêm niềm tin vào pháp môn của Đức Tổ, Thầy và giúp cho con tăng thêm nghị lực để tu học!
Con xin tạm dừng và sẽ báo cáo gửi về diễn đàn quá trình học đạo của 2 em nhỏ sau.
Em xin kính lễ sư huynh Đông Quân!
Nhân đọc bài của sư tỷ Ngocan con cũng xin báo cáo về Tổ ,Thầy việc con điểm đạo cho 2 em nhỏ như sau:
Gần đây con có điểm đạo cho 2 em nhỏ 9 tuổi 1 em trai và 1 em gái và cũng được chư vị khai mở nhãn, nhĩ.
- Em trai Xuân Dương, niệm Phật A di đà thì nghe em kể rằng em ấy thấy mình đang đi giữa những đám mây nhiều mầu sắc rồi tự nhiên em ấy thấy mình va vào tòa sen của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Xong, Bồ Tát có hỏi em ấy rằng " ngươi tên gì ". Em ấy trả lời "Tôi tên là Dương". Sau đó Bồ tát lại hỏi "Ngươi có muốn làm học trò của ta không?", em ấy liền trả lời "Con có ạ". Sau đó thì Đức Quan Âm biến mất.
- Em gái tên là Ngoan, niệm Phật A di đà thì em ấy kể thấy mình đang ở trong nhà và nghe thấy tiếng "có máy bay đấy". Em ấy chạy ra ngoài và tự nhiên có 1 chiếc máy bay đâm sầm vào ngôi nhà em vừa ở lúc nãy.
Sau đó con có bảo em ấy niệm Phật tiếp thì em bảo thấy mình đi đến 1 ngôi chùa và nằm ngủ ở đó. Tự nhiên xuất hiện 1 ông Phật tai to ngồi trên tòa sen và phát ra nhiều ánh sáng, ông Phật có bảo với em ấy rằng "Con đừng nằm ở đây, lát nữa có máy bay đến đó" sau đó em chào ông Phật và chạy đi mất.
Con chưa trao cho 2 em ấy Ngũ bộ chú mà chỉ bảo 2 em hằng ngày chăm chỉ niệm Phật. Qua ấn chứng của 2 em nhỏ mà chư vị thị hiện đã cho con thêm niềm tin vào pháp môn của Đức Tổ, Thầy và giúp cho con tăng thêm nghị lực để tu học!
Con xin tạm dừng và sẽ báo cáo gửi về diễn đàn quá trình học đạo của 2 em nhỏ sau.