- Thứ 2 Tháng 9 03, 2018 7:17 pm
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con kính đảnh lễ Đức Thầy
Kính chào Sư huynh Triệu Tịnh
Lúc con mới bị đứt bán phần dây chằng trước đầu gối chân trái, con đi Bệnh viện quận Bình Tân gặp Bác sĩ trẻ tuổi kêu con chụp X-quang rồi chẩn đoán con bị bong gân, cho con uống thuốc cả tuần lễ. Con uống thuốc được 02 ngày thì chân sưng to và con đi không nổi luôn. Cuối cùng, vợ con dắt con xuống Bệnh viện Trưng Vương gửi gắm Bác sĩ, điều dưỡng từ khâu chụp MRI, khám đến phát thuốc,... thì mới phát hiện ra và trị đúng bệnh.
Sau đó cơ duyên gặp được Mật Pháp Thiên Đình, con được điểm đạo tu học và được Bác sĩ Thánh Thần khám bệnh kết hợp việc chữa trị bằng thần lực vô cùng bài bản, hiệu quả. Đến nay, chân trái con đã hồi phục nhanh chóng và chạy lại được rồi ạ. Nhưng con hiểu rằng không thể ỷ lại vào vị độ, có bệnh phải đi khám bệnh và nếu cố gắng hết sức mà không bớt bệnh thì lúc đó mới cầu nguyện với Thánh Thần. Con dập đầu tạ ơn Sư Tổ, Đức Thầy
Con kính đảnh lễ Đức Thầy
Kính chào Sư huynh Triệu Tịnh
Lúc con mới bị đứt bán phần dây chằng trước đầu gối chân trái, con đi Bệnh viện quận Bình Tân gặp Bác sĩ trẻ tuổi kêu con chụp X-quang rồi chẩn đoán con bị bong gân, cho con uống thuốc cả tuần lễ. Con uống thuốc được 02 ngày thì chân sưng to và con đi không nổi luôn. Cuối cùng, vợ con dắt con xuống Bệnh viện Trưng Vương gửi gắm Bác sĩ, điều dưỡng từ khâu chụp MRI, khám đến phát thuốc,... thì mới phát hiện ra và trị đúng bệnh.
Sau đó cơ duyên gặp được Mật Pháp Thiên Đình, con được điểm đạo tu học và được Bác sĩ Thánh Thần khám bệnh kết hợp việc chữa trị bằng thần lực vô cùng bài bản, hiệu quả. Đến nay, chân trái con đã hồi phục nhanh chóng và chạy lại được rồi ạ. Nhưng con hiểu rằng không thể ỷ lại vào vị độ, có bệnh phải đi khám bệnh và nếu cố gắng hết sức mà không bớt bệnh thì lúc đó mới cầu nguyện với Thánh Thần. Con dập đầu tạ ơn Sư Tổ, Đức Thầy