- Thứ 4 Tháng 10 16, 2024 7:52 am
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy,
Em kính chào chị Ngọc Lam.
Câu chuyện có thật sau đây được trích từ cuốn sách “Footfalls on the Boundary of Another World” và “The Debatable Land Between this World and the Next” của Robert Dale Owen, một nhà nghiên cứu những hiện tượng siêu nhiên những năm 1800. Sự việc này khá nổi tiếng và đã được xác thực bởi Robert Dale Owen.
Robert Bruce là người Scotland, sống vào thế kỷ 18. Ông bắt đầu đời sống thủy thủ lúc 30 tuổi trên một con tàu buôn giữa Liverpool và St. John’s, New Brunswick.
Trong một chuyến đi đến gần phía đông bờ Newfoundland, sau khi thuyền trưởng và Bruce đang ở trên boong tàu vào buổi trưa để quan sát mặt trời, họ quay vào cabin để làm việc tiếp. Một lát sau, Bruce gọi thuyền trưởng để hỏi ý kiến ông ta về công việc của anh nhưng không nghe thuyền trưởng trả lời. Anh đến trước cửa cabin của thuyền trưởng và nhìn thấy người ngồi trong đó là một người lạ mặt và người đó nhìn anh chằm chằm.
Bruce ngây người ra và lập tức đi lên boong tàu và gặp thuyền trưởng đang ở đó. Bruce hỏi ông về người lạ đang ngồi chỗ bàn làm việc của ông thì thuyền trưởng nói là không có người lạ nào lên tàu cả. Bruce vẫn quả quyết ông thấy 1 người đàn ông đang ngồi viết gì đó lên tấm bảng nhỏ trên bàn làm việc của thuyền trưởng.
Thuyền trưởng và Bruce cùng quay lại cabin để kiểm tra nhưng họ không tìm thấy ai cả nên thuyền trưởng không tin lời Bruce. Nhưng khi thuyền trưởng cầm tấm bảng lên thì trên đó có dòng chữ: “Lái về hướng Tây Bắc”. Trên tàu không có ai viết câu đó và nét chữ của họ cũng không giống với nét chữ trên bảng.
Thuyền trưởng ra lệnh cho lái tàu về hướng Tây Bắc, và sau đó họ gặp một con tàu bị kẹt do đóng băng. Hành khách trên tàu đó vẫn còn sống, họ cho biết tàu đã bị kẹt vài tuần và họ đã mất hết hy vọng được giải cứu. Con tàu của Bruce đến khiến cho mọi người cực kỳ bất ngờ và mừng rỡ.
Khi các hành khách được đưa lên tàu của Bruce, ông phát hiện một gương mặt rất quen thuộc. Hoá ra đó chính là người đàn ông lạ mặt mà Bruce đã thấy ở bàn làm việc của thuyền trưởng khoảng 3 - 4 tiếng trước đó. Thuyền trưởng được báo tin và đến gặp người đó, yêu cầu anh ta viết câu "Lái về hướng Tây Bắc" lên tấm bảng. Sau khi kiểm tra nét chữ, thuyền trưởng đã giơ cả hai tấm bảng cho người đàn ông đó xem. Anh ta rất ngạc nhiên khi thấy dòng chữ kia giống y hệt câu anh vừa viết.
Phần vị thuyền trưởng của con tàu bị nạn kể rằng người đàn ông nầy trước đây không lâu đã kiệt sức và ngủ thiếp đi. Hơn một tiếng sau, anh ta tỉnh dậy và khẳng định rằng họ sẽ được giải cứu trong ngày hôm nay. Anh ta kể đã mơ thấy mình ở trên một con tàu khác và nó đang trên đường đến giải cứu họ, anh ta mô tả lại bề ngoài của con tàu, và đó đúng là con tàu của Bruce. Chỉ có một điều lạ là, người đàn ông nầy không hề mơ thấy mình viết dòng chữ Lái về hướng Tây Bắc đó.
Em kính chào chị Ngọc Lam.
Câu chuyện có thật sau đây được trích từ cuốn sách “Footfalls on the Boundary of Another World” và “The Debatable Land Between this World and the Next” của Robert Dale Owen, một nhà nghiên cứu những hiện tượng siêu nhiên những năm 1800. Sự việc này khá nổi tiếng và đã được xác thực bởi Robert Dale Owen.
Robert Bruce là người Scotland, sống vào thế kỷ 18. Ông bắt đầu đời sống thủy thủ lúc 30 tuổi trên một con tàu buôn giữa Liverpool và St. John’s, New Brunswick.
Trong một chuyến đi đến gần phía đông bờ Newfoundland, sau khi thuyền trưởng và Bruce đang ở trên boong tàu vào buổi trưa để quan sát mặt trời, họ quay vào cabin để làm việc tiếp. Một lát sau, Bruce gọi thuyền trưởng để hỏi ý kiến ông ta về công việc của anh nhưng không nghe thuyền trưởng trả lời. Anh đến trước cửa cabin của thuyền trưởng và nhìn thấy người ngồi trong đó là một người lạ mặt và người đó nhìn anh chằm chằm.
Bruce ngây người ra và lập tức đi lên boong tàu và gặp thuyền trưởng đang ở đó. Bruce hỏi ông về người lạ đang ngồi chỗ bàn làm việc của ông thì thuyền trưởng nói là không có người lạ nào lên tàu cả. Bruce vẫn quả quyết ông thấy 1 người đàn ông đang ngồi viết gì đó lên tấm bảng nhỏ trên bàn làm việc của thuyền trưởng.
Thuyền trưởng và Bruce cùng quay lại cabin để kiểm tra nhưng họ không tìm thấy ai cả nên thuyền trưởng không tin lời Bruce. Nhưng khi thuyền trưởng cầm tấm bảng lên thì trên đó có dòng chữ: “Lái về hướng Tây Bắc”. Trên tàu không có ai viết câu đó và nét chữ của họ cũng không giống với nét chữ trên bảng.
Thuyền trưởng ra lệnh cho lái tàu về hướng Tây Bắc, và sau đó họ gặp một con tàu bị kẹt do đóng băng. Hành khách trên tàu đó vẫn còn sống, họ cho biết tàu đã bị kẹt vài tuần và họ đã mất hết hy vọng được giải cứu. Con tàu của Bruce đến khiến cho mọi người cực kỳ bất ngờ và mừng rỡ.
Khi các hành khách được đưa lên tàu của Bruce, ông phát hiện một gương mặt rất quen thuộc. Hoá ra đó chính là người đàn ông lạ mặt mà Bruce đã thấy ở bàn làm việc của thuyền trưởng khoảng 3 - 4 tiếng trước đó. Thuyền trưởng được báo tin và đến gặp người đó, yêu cầu anh ta viết câu "Lái về hướng Tây Bắc" lên tấm bảng. Sau khi kiểm tra nét chữ, thuyền trưởng đã giơ cả hai tấm bảng cho người đàn ông đó xem. Anh ta rất ngạc nhiên khi thấy dòng chữ kia giống y hệt câu anh vừa viết.
Phần vị thuyền trưởng của con tàu bị nạn kể rằng người đàn ông nầy trước đây không lâu đã kiệt sức và ngủ thiếp đi. Hơn một tiếng sau, anh ta tỉnh dậy và khẳng định rằng họ sẽ được giải cứu trong ngày hôm nay. Anh ta kể đã mơ thấy mình ở trên một con tàu khác và nó đang trên đường đến giải cứu họ, anh ta mô tả lại bề ngoài của con tàu, và đó đúng là con tàu của Bruce. Chỉ có một điều lạ là, người đàn ông nầy không hề mơ thấy mình viết dòng chữ Lái về hướng Tây Bắc đó.