Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi khachtrangian
Kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Kính đảnh lễ Đức Thầy.

Con xin được lý giải các câu hỏi trong bài: “Hồn ma từ 200 năm trước”.

1/ Khả năng câu chuyện này có thật hay không?
Dạ câu chuyện này có thật vì có nhân chứng lịch sử là người ông.

2/ 200 năm trước có nhiều nạn nhân bị hành hạ, sao hai bạn chỉ thấy có một người?
Mới chỉ xuất hiện có một hồn ma mà 2 thanh niên cùng chứng kiến cảnh tượng thật sự kinh hoàng ghê rợn đến sốt cao và mất thần không thể nói ra lời thì thử hỏi nếu xuất hiện một đoàn ma thì bất cứ ai chứng kiến sẽ đứng tim mất mạng tại chỗ làm sao còn sức để về đến nhà mà kể cho người ông và câu chuyện sẽ không được truyền miệng cho đến bây giờ đúng như ý Thánh Thần muốn dạy cho dân gian.

3/ Tại sao linh hồn này kêu gọi quay lại đi, nguy hiểm đó! Quay lại đâu mới được? Hình như câu trả lời của người ông không được đầy đủ lắm? Các bạn nghĩ sao?
Hai người đi tham quan pháo đài Raja Ka Quila, sau đó quay hướng về nhà có người ông cùng sống. Như vậy, ngôi nhà nằm trong làng năm xưa cách đó 200 năm là: “Nơi trú ngụ của nhóm phiến quân Naxalites, chúng cướp bóc khắp nơi và hành hạ người khác, bắt họ chạy loã thể.” Vì vậy mà hồn ma đó năm xưa bị hành hạ nhưng thoát chết đang trên đường chạy về hướng pháo đài để cầu cứu. Trên đường chạy thoát thân họ sẽ cảnh báo bất cứ ai đừng đi về hướng ngôi làng đó sẽ gặp bọn cướp và sẽ bị như họ.

4/ Nguyên tắc vô hình trong câu chuyện này là gì?
Con người chết đi không phải là hết. Linh hồn là có thật. Mọi sự kiện trong đời sống hữu hình dù thiện hay ác đều được ghi rõ lại trong siêu hình và vĩnh tồn với thời gian. Ý niệm này bây giờ với thời đại công nghệ thông tin, máy tính, trí thông minh nhân tạo “AI” con người đã được Thánh Thần hé cho nhân loại thấy một chút xíu xiu hột cát cách thế giới siêu hình cai quản thế giới vật chất: ”Lưới Trời lồng lộng, mà một mẻ lông cũng không lọt”.

Con xin kính hết.
Chưa xemBởi Từ Tâm
Con xin kính lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy.
Em xin kính chào tỷ Thiện Nhi, huynh Duynguyen.

Con xin kính báo cáo phần bài làm của con ạ:
- Con chưa trải qua hay nghe kể câu chuyện như vậy nhưng con nhớ đã từng đọc trong diễn đàn bài viết về những kinh nghiệm huyền bí của Hồ Cáp Ngô Duy Lâm có đề cập đến hiện tượng tương tự. Cho nên khả năng câu chuyện là có thật theo diễn biến lịch sử tương tự như trong đoạn truyện của Hồ Cáp Ngô Duy Lâm có viết:

"Gia đình tôi, người làng Du Lâm, phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, toàn gia đình bảy người gồm có hai vợ chồng, một cô em gái và bốn đứa con đã bị chết khi phát xít Nhật ném bom vào sân bay Gia Lâm (bên kia bờ đê của sông Hồng thuộc thành phố Hà Nội) và những vùng phụ cận. Vì chết hết cả nhà nên không có ai ma chay cúng kiếng rồi kể từ ngày đó gia đình tôi “đã trở thành ma đói” đi lang thang để xin ăn. Tháng 7 Âm lịch vừa qua, khi chúng tôi thấy cô này có lòng nhân hậu nên đi theo cô này chỉ để xin ăn mà thôi chứ không có ý định gì khác. Lúc này chị Phương vẫn còn ngồi trên bộ phản gỗ ở gian trong, chị nhìn ra điện thờ và lặng thinh không nói một câu nào...".

Câu chuyện mà ông họ kể là 1 giai đoạn lịch sử của vùng này, do vậy những người dân bị hại chết oan, linh hồn không có sự dẫn dắt chở che của Thánh Thần thì sẽ phải vất vưởng thành ma đói khát.

- Tại sao cả một làng mà họ chỉ nhìn thấy có 1 người?
Theo như truyện thì có thể thấy đây là hai thanh niên vô thần, không tin vào chuyện có ma. Cho nên đúng dịp đúng thời điểm mà Thánh Thần muốn xoay chuyển niềm tin vào siêu hình của họ bằng việc cho họ chứng kiến, nghe thấy linh hồn, mà chỉ cần 1 linh hồn là đã làm họ phải thay đổi ngoạn mục rồi.

- Linh hồn cứ bảo họ quay lại đừng đi nữa vì Thánh Thần cũng phải cho người trần tin bằng đúng những hiểu biết của dân gian qua nhiều thế hệ ở vùng đất đó: Cả 1 làng trong quá khứ đã bị quân nổi loạn đàn áp theo đúng những gì mà hai bạn trẻ này thấy bằng mắt, khẳng định chết ở đâu mà không có sự tiếp dẫn thì linh hồn vẫn tồn tại ở nơi đó chứ không phải là tan biến. Cho nên linh hồn mới bảo họ quay lại, theo con có thể là quay về chỗ bắt đầu (cái này là con đoán ạ) chứ đi tiếp là sẽ gặp nguy hiểm ạ.

- Câu trả lời của người ông hình như cũng không đầy đủ cho lắm vì theo con nghĩ là ông cũng chỉ là được nghe kể lại từ đời này sang đời khác và có niềm tin như vậy nên chỉ có thể hiểu biết đến vậy mà nói lại với con cháu họ. Đồng thời cũng rất khớp với những gì hai bạn trẻ đó nhìn thấy trong thực tế.

- Nguyên tắc siêu hình rút ra từ câu chuyện là: Con người khi chết đi thì linh hồn vẫn tồn tại và làm tiếp nhiệm vụ của mình, nếu có tu học thì sẽ được tiếp dẫn không phải lang thang vất vưởng, chờ cơ hội để chuyển. Mỗi hiện tượng huyền bí đều có sự điều khiển của Thánh Thần, nhằm xoay chuyển tâm thức của con người biết thờ kính Trời Phật, đồng thời được thị hiện ra theo đúng với sự hiểu biết của con người về siêu hình để họ phải ấn tượng mạnh mẽ và tin vào siêu hình vậy.

Con xin hết.
Con còn nhiều thiếu sót và hiểu biết còn ít, kính xin Tổ, Thầy thương con và chỉ bảo thêm cho con ạ.

Con kính!
Chưa xemBởi Trọng Đức
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.

Con xin phép trả lời các câu hỏi ạ.

1. Các bạn có câu chuyện nào tương tự với câu chuyện này không?
Con có nghe câu chuyện tương tự. Ở nhà một ông thầy dạy võ, có một cái đền rất thiêng trong vườn. Nhiều người ra vườn tập lúc sáng sớm hoặc lúc đêm tối đều kể với nhau là có nhiều lúc nghe tiếng ngựa hí vang hoặc tiếng trống trận thúc giục. Hỏi ra mới biết đền này thờ một vị tướng quân ở trong làng ạ.

2. Khả năng câu chuyện này có thật hay không?
Khả năng là có thật và cũng có khả năng là câu chuyện truyền miệng, vì 200 năm rồi không còn lại nhân chứng sống sót nào nữa ạ.

3. 200 năm trước có nhiều nạn nhân bị hành hạ, sao hai bạn chỉ thấy có một người? Tại sao linh hồn này kêu gọi quay lại đi, nguy hiểm đó! Quay lại đâu mới được?
Chỉ thấy một người mà không thấy nhiều người. Thánh Thần chỉ cần thị hiện cho phép một vong linh lên là đủ để hai bạn ấn tượng về vô hình.

Linh hồn kêu gọi quay lại đi, nguy hiểm đó, để cho khớp với tình tiết của câu chuyện đã xảy ra (hoặc đã được truyền kể lại).
Quay lại ngược hướng đi về nhà, điều đó càng làm hai bạn hoảng loạn hơn, tâm trí càng nhớ sâu hơn về sự kiện này.

4. Hình như câu trả lời của người ông không được đầy đủ lắm?
Đầy đủ hay không cũng khó nhận biết. Vì sự kiện xảy ra lâu quá rồi nên các tình tiết khó tránh khỏi thiếu sót, tam sao thất bản ạ.

5. Các bạn nghĩ sao? Nguyên tắc vô hình trong câu chuyện này là gì?
Câu chuyện cho con người ta biết về sự tồn tại của linh hồn. Tuy rằng con người đã chết nhưng linh hồn 200 năm sau vẫn còn tồn tại ạ.

Con kính lễ.
Trọng Đức.
Chưa xemBởi bachlien
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy.

Con xin gửi lên Đức Thầy những ý hiểu hạn hẹp của con về câu chuyện “Hồn ma từ 200 năm trước”:

Câu chuyện hồi con học cấp I: Khi ấy cứ thứ 7 và chủ nhật, quê con hay chiếu phim màn ảnh rộng trong một khuôn viên rộng. Con đã đi bộ một mình đến xem, hết phim con đi bộ về gần nhà, con gặp anh bên cạnh nhà đang đùa với con chó của anh ý ở giữa đường. Con chào hỏi rồi mở cổng vào nhà. Hôm sau, con lại gặp cảnh như vậy, khoảng 11h đêm, anh này chạy thẳng sang bờ dậu bằng dâu tằm trước cổng nhà con. Con tưởng anh này giỡn với con nên con đến bờ dậu, chỗ anh chạy vào để kiếm tìm thì lại chẳng thấy có ai. Lúc này, con mới thấy hơi hoảng nhưng con cố trấn tĩnh lại và quay về.

Hôm đó, tự nhiên ba con lại khóa cửa nên con gọi dậy mở cửa, nhưng ba con lại nghe thấy mỗi tiếng gọi là một tiếng hú bên hông nhà, tiếng hú đó từ nhỏ dần to lên. Từ đó con không dám đi chơi khuya nữa.

Sau này con được học đạo với Tổ, Thầy con mới hiểu đó là vị độ giúp con, không nên đi chơi khuya sẽ xảy ra nhiều hậu quả khó lường.

Về hồn ma 200 năm, theo con thì câu chuyện này có 2 khả năng xảy ra:

1. Câu chuyện này không phải là thật, có thể do người dân địa phương không muốn cho những người lạ đến gần khu rừng, vì nơi đây có nhiều vấn đề phức tạp, có thể sẽ dẫn đến chết người, nên đã cử người đóng giả để hù dọa hai thanh niên này, để đẩy câu chuyện lên cao trào và làm cho câu chuyện trở nên sống động hơn. Chi tiết xe bị chết máy có thể do xe đó cũ hoặc hết xăng.

2. Câu chuyện này có thật, bởi lẽ cả hai thanh niên đều được Thần Linh cho thấy và nghe tiếng nói. Có sự kiểm chứng ngoài thực tế với người ông của cậu thanh niên. Quãng đường đi về nhà của hai thanh niên này đi từ 9h tối - 3h sáng (tổng 6 tiếng). Chứng tỏ khi họ nghe thấy tiếng nói thì “thần hồn nát thần tính” dẫn đến chạy loạn xạ nhiều nơi trong khu rừng, mãi mới tìm được đường về đến nhà. Đây cũng là lý do tại sao vị Thổ Địa mới nhắc “quay lại đi, nguy hiểm đó”. Đến đây con liên tưởng đến những câu chuyện về hiện tượng “ma đưa” như: có người bị đưa đi lòng vòng trong rừng mãi cứ về chỗ cũ mà không thể tìm ra đường về nhà, có người bị dẫn đi loanh quanh ngoài ruộng đến sáng thì tỉnh rồi mới biết đường về nhà, hay bị giấu vào bụi rậm, gai góc…

Câu chuyện này mang ý nghĩa là giúp cho hai thanh niên biết đến sự hiện hữu của vô hình, chết không phải là hết. Như lời Thầy dạy “đọc cả trăm cuốn kinh sách hữu tự không bằng thấy một con ma hiện hữu”.

Con biết ơn Tổ, Thầy rất nhiều ạ.
Con Triệu Liên.
Chưa xemBởi Tú Uyên
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con kính đảnh lễ Đức Thầy!

Con đã từng nghe mấy bà cô ruột kể là hồi nhỏ ba con rất nghịch ngợm. Có lần ba con vào miếu thờ Thần Hoàng của làng lấy mấy pho tượng đem nhấn nước chơi. Tối đó, ba con về nhà bị sốt nên ông bà nội phải đưa tới miếu thắp hương khấn vái mới hết sốt. Còn thời thanh niên, ba con có từng tham gia quân ngũ, đã từng đi trong rừng và bị ma dẫn, đi cả buổi cũng quay lại vị trí ban đầu là con dốc ở khe suối rất nguy hiểm. Sau đó ba con lấy nước tiểu rửa mặt thì hết bị ma dẫn và thoát ra được. Đến nay, đã ngoài 60 tuổi nhưng ba con có kể là thi thoảng vẫn nằm mơ thấy mình ở vị trí khe suối bị ma dẫn thời đó.

Và nhiều chuyện ma con từng nghe kể đại loại có kịch bản ma dẫn, hoặc nghịch dại, làm điều sai quấy ở 1 địa điểm linh thiêng nào đó về bị ốm, hay ma nhát, có tiếng nói bên tai... thì khi đọc câu chuyện trên, con thấy tình tiết rất quen thuộc và cảm nhận đây là câu chuyện có thật mà 2 thanh niên đã từng trải qua và kể lại.

Vậy thì 200 năm trước, có nhiều nạn nhân bị hành hạ, sao 2 bạn chỉ thấy 1 người?

Chỉ cần 1 con ma là đủ làm cho 2 cậu thanh niên này sợ dựng tóc gáy, tin là có ma rồi. Nhưng theo phỏng đoán của con, siêu hình thị hiện 1 con ma có thể là có duyên, hoặc có sự kết nối gì đó với 2 bạn trẻ mới có tiếng nhắc nhở bên tai là "quay lại đi, nguy hiểm đó". Trong số nhiều nạn nhân, có thể siêu hình lựa chọn người có duyên, hay có sự kết nối, liên quan nhất để thị hiện (có thể là người thân)

Quay lại ở đâu mới được?

Theo như nội dung câu chuyện là 2 bạn chạy xe đến 1 pháo đài rất đẹp để chơi và đang trên đường quay về nhà ông bà thì xe chết máy và gặp ma. Vậy thì hồn ma bảo 2 cậu thanh niên quay lại pháo đài đi, nguy hiểm đó. Trong đầu con nghĩ: 2 bạn này về nhà ông bà trong đêm thì tất nhiên phải an toàn hơn ở pháo đài chứ. Cớ sao lại nguy hiểm?
Có 2 khả năng:

Thứ nhất: Khi thăm viếng ở pháo đài, 2 bạn có nói điều gì, hoặc làm điều gì sai quấy.
Thứ hai: Đường về là khu rừng rậm, sẽ có nguy hiểm như cướp bóc, thú dữ rình rập, trong khi 2 thanh niên này ham chơi đến nỗi 11h khuya mới bắt đầu đi về.

Hình như câu trả lời của người ông không được đầy đủ lắm?

Chi tiết người ông gạt nước mắt kể chuyện phiến quân cướp bóc, hành hạ, bắt các nạn nhân chạy lõa thể. Chuyện từ 200 năm trước thì chắc chắn người ông không chứng kiến mà nghe kể lại, nên không đến nỗi gạt nước mắt. Mà là, phải nghe nói người thân, họ hàng mình bị như vậy, mới thật sự không cầm được nước mắt. Con đoán "con ma" này là 1 người trong gia tiên của cậu thanh niên. Với lại, chỉ có gia tiên, hay có gì đó kết nối với cậu thanh niên, "con ma" mới có sự cảnh báo nguy hiểm, chứ không phải là hù dọa hay đánh đuổi.

Có vẻ ông đã giấu quá khứ đau thương của gia tiên, không muốn nhắc lại nhưng do cậu thanh niên đã có duyên gặp ma nên ông có kể lại nhưng không đầy đủ.

Chi tiết 2 cậu thanh niên bị sốt cao sau khi gặp ma, con nghĩ không phải tự nhiên hết mà trong khi sốt, có thể người ông đã khấn vái hay làm điều gì đó, thì 2 bạn bình thường trở lại mới khớp với kịch bản của những câu chuyện ma thường thấy. Khả năng, sự "không đầy đủ lắm" nằm thêm ở chỗ này.

Nguyên tắc siêu hình trong câu chuyện này: Siêu hình luôn thị hiện để giáo hóa chúng sinh bằng nhiều phương thức khác nhau. Tùy vào trình độ tâm linh và sở chấp của từng người mà siêu hình phối hợp giáo hóa, mục đích tăng thêm đức tin cho những ai đã tin kính vô hình, cho những người hữu duyên được thấy để họ biết có sự tồn tại của siêu hình, thần linh để biết sợ mà sống đời đạo đức. Qua nhiều cách thức giáo hóa, thì tùy vào nhận thức, hiểu biết của từng người mà trình độ tâm linh thăng tiến khác nhau.
Và nguyên tắc siêu hình luôn phối hợp nhịp nhàng với hữu hình. Giống như trong câu chuyện, những thị hiện của con ma lõa thể đầy thương tích cảnh báo thì 2 thanh niên chưa hiểu. Nhưng cuối cùng nhờ người ông giải thích câu chuyện thì 2 thanh niên mới hiểu tường tận.

Con xin hết ạ!
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi tâm nguyện
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy!
Em xin chào sư huynh Oneway và các sư huynh tỷ.

Con xin được phép trả lời theo suy nghĩ hạn hẹp của con ạ.
Khả năng là câu chuyện này có thật hay không?
Con nghĩ câu chuyện này là có thật.

200 năm trước có nhiều nạn nhân bị hành hạ, sao 2 bạn chỉ thấy có 1 người?
Con nghĩ người 2 bạn thấy là Thánh Thần thị hiện vào để chứng minh cho 2 bạn thấy có thế giới vô hình, nên Thánh Thần chỉ cần thể hiện 1 người liên quan đến 200 năm trước là đủ ạ.

Tại sao linh hồn này kêu gọi quay lại đi, nguy hiểm đó! Quay lại đâu mới được? Hình như câu trả lời của người ông không được đầy đủ lắm?
Con nghĩ có thể 2 bạn lúc đi tham quan pháo đài còn muốn đi đến đâu chơi tiếp hoặc đi vào 1 chỗ nguy hiểm nên Thánh Thần mới thị hiện kêu quay lại đi, nguy hiểm đó để 2 bạn thấy được sự hiện diện của vô hình 1 cách rõ ràng. Con nghĩ tình tiết câu chuyện có thể bị ẩn bớt đi chưa được rõ ràng.

Nguyên tắc vô hình trong câu chuyện này là gì?
Con nghĩ nguyên tắc vô hình trong câu chuyện này là Thánh Thần có vô vàn cách hoá thân để giáo hoá tâm linh, có thể trước đây 2 người này không tin là có linh hồn, nghĩ chết là hết nên được Thánh Thần thị hiện cho thấy rằng linh hồn là có thật, chết không phải là hết. Cũng qua câu chuyện để nhiều người nghe được biết thế giới siêu hình là có thật.

Con Tâm Nguyện kính bút!
Chưa xemBởi Pháp Tâm
Con xin kính lễ Đức Sư Tổ.
Con xin kính lễ Đức Nhị Tổ.
Em xin chào sư huynh Triệu Nghĩa.

Con xin phép trả lời câu hỏi trên theo ý hiểu của con, có gì không đúng cúi xin Tổ, Thầy khai sáng ạ.
1. Khả năng câu chuyện này có thật hay không?
Con nghĩ câu chuyện này do nhân vật tôi kể về việc thấy ma là có thật nhưng hồn ma từ 200 năm trước thì rất khó để kiểm chứng đúng sai, thực hư vì không có ai sống ở thời điểm đó chứng kiến vụ việc, nhân vật tôi và người bạn thấy hồn ma thế nào cũng là Thánh Thần cho thấy thế thì biết thế, còn người ông chắc cũng chỉ được nghe kể lại. Nhưng quan trọng là chi tiết hai người thấy người đàn ông loã thể với vết chém trên người, nội dung cũng khá ăn khớp với câu trả lời của người ông để tạo nên một câu chuyện huyền bí có tính xác thực mà Thánh Thần giáo hoá, dạy dỗ những người có duyên phước được biết đến siêu hình, linh hồn.

2. 200 năm trước có nhiều nạn nhân bị hành hạ, sao hai bạn chỉ thấy có một người?
- Theo con thứ nhất đó là do Thần Linh cai quản khu vực đó thị hiện.
- Thứ hai có thể là hồn ma người đàn ông được lệnh của Thần Linh về thị hiện như vậy vì đoạn cuối nhân vật tôi có nói sau chuyện này tôi đã tin rằng ma thực sự tồn tại. Có thể nói nhân vật tôi và người bạn trước đây đều vô thần, không tin hoặc không biết có linh hồn, ma quỷ tồn tại nên Thần Linh chỉ cần cho họ thấy có một con ma là đủ.

3. Tại sao linh hồn này kêu gọi quay lại đi, nguy hiểm đó? Quay lại đâu mới được?
Có thể đó là lời cảnh báo của hồn ma cho hai người để họ không lên tiếp tục đi mà lên quay lại Pháo đài cho an toàn vì có thể nếu đi tiếp sẽ gặp nhiều vấn đề nguy hiểm như cướp của, giết người hay thú dữ gì đó, v.v...

4. Hình như câu trả lời của người ông không được đầy đủ lắm?
Đúng ra nếu câu trả lời đầy đủ phải là khoảng 200 năm trước nơi này là nơi trú ngụ của phiến quân Naxalites, chúng cướp bóc khắp nơi và hành hạ người khác, bắt họ chạy loã thể với vết chém trên người.

5. Nguyên tắc vô hình trong câu chuyện này là gì?
- Chết không phải là hết, linh hồn vẫn tồn tại.
- Thần linh luôn giáo hoá, dạy dỗ con người đặc biệt những người có duyên phước để tiến hóa tâm linh từ thấp đến cao, ban đầu là cho họ biết đến sự tồn tại của linh hồn, ma quỷ, Thánh Thần sau là dạy họ biết tu tâm sửa tánh làm lành tránh ác, sống đúng ý Thánh Thần, tu học cho có phước và trí để phục vụ cho Đạo, cho Trời Phật Thánh thần.

Con xin hết ạ.
Chưa xemBởi Nhã Ý
‬Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con kính đảnh lễ Đức Thầy
Muội kính chào sư tỷ Diệu Chi,

Đây là vài suy nghĩ của con:
- Tình tiết câu chuyện khớp với sự kiện có thật xảy ra trong quá khứ.

- Thánh Thần tùy vào tâm tánh của mỗi người và hoàn cảnh của từng vùng miền mà thị hiện khác nhau, tạo ra tiếng vang cho con người biết đến sự tồn tại của thế giới vô hình, và khiến người ngạo mạn phải khiếp sợ. Câu chuyện xóm ma của Hikaru cũng tương tự có người thấy nhiều vong nhưng người ngạo mạn thấy một vong nhưng rất ghê rợn đến khiếp sợ.

‪ - Theo lời kể thì xe họ bị chết máy cách nhà còn 5 km. Nếu lúc 10 pm, đi bộ về nhà sẽ mất khoảng 1 tiếng đồng hồ, nếu đi đúng đường họ sẽ về nhà lúc 11pm. Nhưng thực tế thì 3 am họ mới về đến nhà. Có thể họ đã đi lạc nên may gặp được vong khuyên họ quay lại đi.

- ‪ Câu chuyện này dạy cho con người biết chết không phải là hết. Dù thời gian có bao lâu đi nữa thì linh hồn vẫn tồn tại. Quá khứ vẫn được nhắc lại. Người bị cái chết dữ, qua bên kia vẫn làm việc cho vô hình để lập công chuộc tội. Người làm chuyện ác rồi cũng sẽ quay lại làm nạn nhân trong kiếp sau.

Con xin cám ơn,
‪Nhã Ý

(Hiền-vi biên tập)
Chưa xemBởi Duệ Minh
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy.
Xin kính chào sư tỷ DC, tỷ TS và các huynh tỷ.

Con xin được trả lời hiểu biết về câu chuyện này:
Theo con đây là câu chuyện lịch sử có thật vì 200 năm trước ở ngôi làng này có quân phiến loạn chiếm đóng, chúng đã cướp bóc khắp nơi và hành hạ mọi người.
Người ông ở trong làng này kể chuyện lại cho hai người cháu nghe chuyện xảy ra ở ngôi làng.

Hai người quyết định đi thăm chiến sự, trên đường trở về nhà hai người gặp một linh hồn lõa thể với nhiều vết chém trên người, chỉ cần một người chạy cũng để chứng minh cho họ nhìn thấy ma. Nếu cho tất cả nạn nhân cùng lúc xuất hiện với người chưa từng trải nghiệm tâm linh bao giờ thì có khi họ ngất luôn tại chỗ.

Linh hồn này còn kêu hai người "Quay lại đi, nguy hiểm lắm" vì lúc này cũng đã muộn muốn trở về nhà phải băng qua khu rừng âm u không có nhà, không có người ở và khả năng trong khu rừng có bọn cướp hay thú dữ sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng.

Nguyên tắc vô hình trong câu chuyện này:
- Chết không phải là hết mà vẫn còn linh hồn, ngoài thế giới hữu hình còn có ma quỷ trong siêu hình. Qua đây Thánh Thần dạy cho người đời biết có cõi sau để biết tu hành sống đời đạo đức.

- Thánh Thần có vô số cách thị hiện để giáo hoá con người, con người thì nhỏ bé vô năng phải sống đời đạo đức, biết tin và cầu nguyện với Thần linh sẽ được độ trì, dạy dỗ.

Trên đây hiểu biết của con còn nông cạn. Có gì không đúng và chưa đủ con xin Tổ Thầy và các huynh tỷ chỉ dạy cho con để con khôn sáng.

Con xin chia sẻ câu chuyện tâm linh: Cách đây nhiều năm, con cùng gia đình đi vào nghĩa trang Trường Sơn thắp hương. Trời khi đó mưa to như trút nước, mọi người lúc đó không biết làm sao thì anh trai con nói với mọi người: để anh xuống trước và anh con đội mưa đi thẳng vào ban Thần Linh thắp hương và khấn xin các Ngài cai quản nghĩa trang chưa đầy 5 phút trời tạnh mưa, mọi người trong đoàn vui mừng khôn xiết. Trong lúc đợi mọi người hóa vàng con tình cờ gặp bác quản trang. Bác kể rằng vào những đêm trăng sáng bác thường thấy cả đoàn người đi lại, trò chuyện ríu rít, ca hát vui vẻ, sinh hoạt như đời thường. Con hỏi bác có sợ không, bác nói ban đầu cũng sợ lắm, dần dần bác cũng quen.

Con xin hết.
Con Duệ Minh.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi phuongha
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con kính đảnh lễ Đức Thầy!

Dạ thưa Thầy, theo con câu chuyện này là có thật. Vì khả năng có xảy ra chuyện từng có cảnh man rợ xảy ra nên mới được cho xây dựng pháo đài tưởng niệm với nhiều kiến trúc nổi bật như trong câu chuyện đã miêu tả.

- Câu chuyện chỉ thấy có 1 hồn ma mà không phải nhiều hồn ma là vì chỉ cần 1 hồn ma thôi đã đủ giáo hoá tâm linh cho 2 bạn trẻ này, khiến 2 bạn sợ đến nỗi sốt cao.

- "Quay lại đi, nguy hiểm đó" theo con nghĩ đó chỉ là cách nói nhằm góp phần tăng thêm kịch tính cho câu chuyện hù ma này, câu nói khiến liên tưởng đến nỗi khiếp sợ quá khứ của những người bị hại.

- Người ông khi kể lại không nói rõ đầu cũng không nói rõ đuôi, và chuyện cũng đã xảy ra 200 năm rồi, ông không phải là người chứng kiến mà chỉ được nghe kể lại, cho nên câu chuyện chưa được rõ lắm là vì sao lại xảy ra chuyện phiến quân hại người, cảnh tượng đó chi tiết như thế nào, chưa nghe kể tình tiết câu chuyện phiến quân chém người ra sao mà 2 bạn trẻ lại thấy hồn ma lõa thể trên người có vết chém, và người ông cũng chưa giải thích cho 2 bạn câu nói: "Quay lại đi, nguy hiểm đó", khi người ông nghe 2 bạn kể. Kết thúc câu chuyện phiến quân hại người đó như thế nào cũng chưa nghe ông nói.

- Ở đoạn kết câu chuyện 2 bạn trẻ đã thực sự tin có linh hồn tồn tại, thể hiện rõ nguyên tắc siêu hình: chết không phải là hết mà linh hồn vẫn còn tồn tại. Người sống khi sống như thế nào thì chết là linh hồn như vậy.

Con xin hết ạ!
Phuongha.