- Thứ 3 Tháng 10 29, 2024 6:46 pm
Kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Kính đảnh lễ Đức Thầy.
Con xin được lý giải các câu hỏi trong bài: “Hồn ma từ 200 năm trước”.
1/ Khả năng câu chuyện này có thật hay không?
Dạ câu chuyện này có thật vì có nhân chứng lịch sử là người ông.
2/ 200 năm trước có nhiều nạn nhân bị hành hạ, sao hai bạn chỉ thấy có một người?
Mới chỉ xuất hiện có một hồn ma mà 2 thanh niên cùng chứng kiến cảnh tượng thật sự kinh hoàng ghê rợn đến sốt cao và mất thần không thể nói ra lời thì thử hỏi nếu xuất hiện một đoàn ma thì bất cứ ai chứng kiến sẽ đứng tim mất mạng tại chỗ làm sao còn sức để về đến nhà mà kể cho người ông và câu chuyện sẽ không được truyền miệng cho đến bây giờ đúng như ý Thánh Thần muốn dạy cho dân gian.
3/ Tại sao linh hồn này kêu gọi quay lại đi, nguy hiểm đó! Quay lại đâu mới được? Hình như câu trả lời của người ông không được đầy đủ lắm? Các bạn nghĩ sao?
Hai người đi tham quan pháo đài Raja Ka Quila, sau đó quay hướng về nhà có người ông cùng sống. Như vậy, ngôi nhà nằm trong làng năm xưa cách đó 200 năm là: “Nơi trú ngụ của nhóm phiến quân Naxalites, chúng cướp bóc khắp nơi và hành hạ người khác, bắt họ chạy loã thể.” Vì vậy mà hồn ma đó năm xưa bị hành hạ nhưng thoát chết đang trên đường chạy về hướng pháo đài để cầu cứu. Trên đường chạy thoát thân họ sẽ cảnh báo bất cứ ai đừng đi về hướng ngôi làng đó sẽ gặp bọn cướp và sẽ bị như họ.
4/ Nguyên tắc vô hình trong câu chuyện này là gì?
Con người chết đi không phải là hết. Linh hồn là có thật. Mọi sự kiện trong đời sống hữu hình dù thiện hay ác đều được ghi rõ lại trong siêu hình và vĩnh tồn với thời gian. Ý niệm này bây giờ với thời đại công nghệ thông tin, máy tính, trí thông minh nhân tạo “AI” con người đã được Thánh Thần hé cho nhân loại thấy một chút xíu xiu hột cát cách thế giới siêu hình cai quản thế giới vật chất: ”Lưới Trời lồng lộng, mà một mẻ lông cũng không lọt”.
Con xin kính hết.
Kính đảnh lễ Đức Thầy.
Con xin được lý giải các câu hỏi trong bài: “Hồn ma từ 200 năm trước”.
1/ Khả năng câu chuyện này có thật hay không?
Dạ câu chuyện này có thật vì có nhân chứng lịch sử là người ông.
2/ 200 năm trước có nhiều nạn nhân bị hành hạ, sao hai bạn chỉ thấy có một người?
Mới chỉ xuất hiện có một hồn ma mà 2 thanh niên cùng chứng kiến cảnh tượng thật sự kinh hoàng ghê rợn đến sốt cao và mất thần không thể nói ra lời thì thử hỏi nếu xuất hiện một đoàn ma thì bất cứ ai chứng kiến sẽ đứng tim mất mạng tại chỗ làm sao còn sức để về đến nhà mà kể cho người ông và câu chuyện sẽ không được truyền miệng cho đến bây giờ đúng như ý Thánh Thần muốn dạy cho dân gian.
3/ Tại sao linh hồn này kêu gọi quay lại đi, nguy hiểm đó! Quay lại đâu mới được? Hình như câu trả lời của người ông không được đầy đủ lắm? Các bạn nghĩ sao?
Hai người đi tham quan pháo đài Raja Ka Quila, sau đó quay hướng về nhà có người ông cùng sống. Như vậy, ngôi nhà nằm trong làng năm xưa cách đó 200 năm là: “Nơi trú ngụ của nhóm phiến quân Naxalites, chúng cướp bóc khắp nơi và hành hạ người khác, bắt họ chạy loã thể.” Vì vậy mà hồn ma đó năm xưa bị hành hạ nhưng thoát chết đang trên đường chạy về hướng pháo đài để cầu cứu. Trên đường chạy thoát thân họ sẽ cảnh báo bất cứ ai đừng đi về hướng ngôi làng đó sẽ gặp bọn cướp và sẽ bị như họ.
4/ Nguyên tắc vô hình trong câu chuyện này là gì?
Con người chết đi không phải là hết. Linh hồn là có thật. Mọi sự kiện trong đời sống hữu hình dù thiện hay ác đều được ghi rõ lại trong siêu hình và vĩnh tồn với thời gian. Ý niệm này bây giờ với thời đại công nghệ thông tin, máy tính, trí thông minh nhân tạo “AI” con người đã được Thánh Thần hé cho nhân loại thấy một chút xíu xiu hột cát cách thế giới siêu hình cai quản thế giới vật chất: ”Lưới Trời lồng lộng, mà một mẻ lông cũng không lọt”.
Con xin kính hết.