Đã xemBởi huyhuy
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con xin kính đảnh lễ Đức Nhị Tổ.
Em chào sư huynh Triệu Nghĩa và các sư huynh sư tỷ.

Con huyhuy xin được phát biểu ý kiến có gì sai mong được các sư huynh sư tỷ chỉ bảo ạ.
Theo như con cảm nhận, câu chuyện trên đã được thêm mắm thêm muối cho sinh động ở điểm khi tu sĩ đến trừ tà thì đồ đạc bị quăng tứ tung, theo con nghĩ thì vô hình sẽ không tác động theo kiểu như thế.

1. Nhà có ác quỷ không? Thì con nghĩ ác quỷ hay hồn ma… họ không chỉ ở trong ngôi nhà, mà họ ở cõi vô hình, họ xuất hiện được ở mọi nơi với điều kiện được sự cho phép của chính quyền vô hình.

2. Sao tu sĩ lại đẩy lui được ác quỷ? Con người khi được sinh ra, hay ở 1 nơi nào cũng đều có cơ duyên, nguyên do (phước mỏng thì sinh ở những nơi chiến tranh loạn lạc đói kém, còn nhiều phước thì được ở những nơi bình yên). Gia đình này mua ngôi nhà “có quỷ” này để ở theo con thấy là nhà có nghiệp vô hình hoặc đang tạo nghiệp ở đời sống hàng ngày. Trước tiên, con thấy nhà này là gia đình vô thần (do có đoạn truyện viết gia đình mua trước đã chuyển đi vì những hiện tượng ma quỷ xảy ra ở đó, nhưng nhà này lại không quan tâm) rồi đến khi họ vào ở có nhiều điều kì lạ xảy ra họ vẫn không tin mãi sau này mới mời tu sĩ đến để trừ tà thì hiện tượng vô hình mới đỡ (ở đây con có điều thắc mắc nếu câu chuyện này là thật thì còn phải tìm hiểu xem bối cảnh gia đình họ, xem họ ăn ở 1 là hiền lành, 2 là thất đức).

Nếu kiếp này ăn ở hiền lành thì do nghiệp quả kiếp trước đến hạn trả, nhưng kiếp này ăn ở hiền lành nên vô hình thị hiện để nhắc nhở cho biết đến sự tồn tại của vô hình biết thờ cúng Trời để mà được giảm bớt nghiệp.

Hoặc gia đình họ đang ăn ở thất đức thì là vô hình cũng thị hiện để mà cảnh tỉnh họ nên quay đầu. Và cũng là bài học cho nhiều khán giả xem (làm ăn thất đức, bên ngoài không bị ai trị tội thì có vô hình phạt).

Vị tu sĩ đến làm lễ thi triển nhiều điều lạ, làm lễ xong thì công việc họ suôn sẻ trở lại góp phần chứng minh sự hiện hữu của vô hình.

Khi đã chứng minh cho gia đình họ biết được sự hiện hữu của vô hình thì vô hình cho họ thời gian để cải sửa. Chính vì thế mà người đời thấy rằng vị tu sĩ đã đẩy lui được con quỷ. Nhưng kết quả sau này thì gia đình tan nát, tu sĩ tự tử.

Vì tu sĩ thay vì dạy người ta thờ kính Trời Phật, Thượng Đế thì lại đòi nhúng tay vào can thiệp nghiệp quả của gia đình người ta, đòi trừ quỷ và dán bùa (người này không hiểu biết lý đạo), làm con rối của vô hình lại cao ngạo (thể hiện qua câu nói vị tu sĩ cảm thấy mãn nguyện).

Còn phần gia đình có lẽ họ cũng không quan tâm đến Thượng Đế là ai? Và cũng không thay đổi cách sống, thay vào đó lại thần tượng, tung hô và tin tưởng vào tay tu sĩ và những lá bùa của ông ta. Nên sau khi hết thời gian vô hình gia hạn thì họ bị đưa đi theo tội nghiệp của mình mà người trần lại hiểu rằng ác quỷ trở lại.

3. Việc phá bỏ nhà hay đồ đạc không có đuổi được ác quỷ đi. Mà ác quỷ này làm xong nhiệm vụ đã rời đi theo sự chỉ định của vô hình rồi. Có thể là oan gia trái chủ dữ đòi được nợ thì đi, hoặc là nhân viên của vô hình. Khi hoàn thành xong nhiệm vụ thì lui về bẩm báo.

Con huyhuy xin hết ạ.
Đã xemBởi DThanh
Con kính lễ Đức Sư Tổ.
Con kính lễ Đức Thầy.
DThanh kính chào cô Triệu Ân, sư huynh Triệu Nghĩa, các huynh tỷ và bạn đạo.

Con xin phép được góp ý về câu chuyện "Ổ quỷ".
Dù nhận được nhiều lời can ngăn cũng như bản thân vợ chồng họ gặp nhiều chuyện không may lẫn tai nạn suýt chết, mãi đến khi người chồng nhìn thấy đàn chó sủa theo cái gì đó vô hình đến trước cửa nhà rồi rút lui, họ cũng chỉ mơ hồ là nhà có gì đó nên đi nhờ tu sĩ đến để thanh tẩy. Chứng tỏ họ là những người vô thần, không tin có thế giới siêu hình.

Vị tu sĩ đã từng đến ngôi nhà này làm lễ, nhưng cũng đâu có hết. Lần này ông đến và ông cũng biết trước con quỷ này rất mạnh và sẽ có những chuyện rùng rợn xảy ra nhưng ông cứ nhận làm. Trong suốt buổi lễ, những chuyện rùng rợn vẫn xảy ra, nhưng cuối cùng mọi việc cũng bình thường trở lại. Theo con hiểu thì Quỷ Thần làm vậy để xem bản ngã ông tới đâu khi thấy mình đã đuổi được quỷ dữ, và cái kết của vị tu sĩ cũng là bản án mà Quỷ Thần dành cho ông, rất tiếc đến chết ông cũng không thể hiểu được.

Hai vợ chồng này sau khi chứng kiến buổi lễ, dù biết thật sự có ma quỷ hành phá nhưng có lẽ họ tin rằng vị tu sĩ kia có khả năng đuổi quỷ, họ sẽ không biết sợ, sẽ không tìm hiểu và học hỏi thêm về siêu hình, sẽ không biết mình đã gây tạo lỗi lầm gì hay vì sao lại gặp nhiều chuyện không may. Một năm trôi qua bình yên là Quỷ Thần cho họ cơ hội và thời gian để học hỏi về tâm linh vì thấy họ biết đi tìm thầy giúp đỡ, nhưng họ vẫn không học được gì từ bài học ma quỷ, không thay đổi được tâm thức và số phận, đến lúc đổ nghiệp nên có kết cục bi thảm.

Ngôi nhà này được Thần Linh Thổ Địa dùng để thị hiện và giáo hóa cho những người vô thần, không tin có thế giới siêu hình và những người có nợ nghiệp. Con người không hiểu việc làm của quỷ thần nên cho là do ác quỷ ở đó làm.

Thần Linh ở thế giới vô hình, các ngài có trăm ngàn cách để thị hiện và giáo hóa con người, việc phá bỏ căn nhà và đốt toàn bộ đồ đạc chỉ là cách nghĩ của con người, họ cho rằng làm như vậy thì quỷ sẽ không còn chỗ trú ngụ mà rời đi. Thật ra quỷ thần muốn hành tội ai thì dù ở bất kỳ đâu, nhà thờ, chùa chiền, công viên... các vị đều đến được, trừ khi người nào đó vô tội trong mắt Thánh Thần.

Con hiểu như vậy có gì chưa đúng kính xin Thầy chỉ dạy cho con!
Con Dthanh kính.
Đã xemBởi Khiết Tâm
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Nhị Tổ.
KT kính chào sư huynh Đông Quân cùng các huynh tỷ trưởng.

Kính Thầy,
Con đọc câu chuyện Ác quỷ xong con cảm thấy sợ dù con chỉ được nghe kể lại còn người trong cuộc chắc là còn lo sợ hoang mang gấp trăm nghìn lần bởi vì họ được chứng kiến tận mắt những hiện tượng siêu hình. Con cũng xin được trả lời câu hỏi và con xin được chỉ dạy để con được hiểu biết đúng hơn ạ.

Qua câu chuyện Ác quỷ con hiểu như sau:
Ngôi nhà mà bà Sumitri đang ở được cho là có ác quỷ không phải là thật mà là gia đình bà Sumitri có nghiệp phải trả và bà là người vô thần không tin chuyện ma quỷ nên Thánh Thần cho bà bài học về ma quỷ quậy phá như xảy ra các hiện tượng siêu hình để cho bà biết sợ biết tin có ma quỷ. Khi chồng bà Sumitri chịu hết nổi sự quấy phá thì mới mời tu sĩ đến để trừ tà và tu sĩ đã đẩy lùi được ác quỷ chỉ một năm, có lẽ là Thánh Thần còn thương nên cho gia đình họ một ít thời gian để xem họ có biết cầu xin với Chúa, Phật, Tiên thánh giúp đỡ gì không? Nhưng mà suốt một thời gian dài, vợ chồng bà tuy bị ác quỷ quậy phá, bị mất mát về công việc kinh doanh và cả chục đứa trẻ nhưng không thấy ở họ một chút gì sự cầu khẩn thương xót của Bề Trên nên Thánh Thần mới cho ác quỷ trở lại quậy phá đến nỗi chồng bà sợ đến chết, còn bà thì không dám ở nhà nữa, căn nhà sau đó tuy được phá bỏ và đốt toàn bộ đồ đạc nhưng bà vẫn còn hay thấy ác quỷ cười đắc thắng trong giấc ngủ. Ác quỷ chỉ theo hành người có nghiệp nặng theo ý muốn của Thánh Thần khi xong nhiệm vụ rồi thì thôi nên sau khi ngôi nhà đó không còn mà được làm công viên thì sẽ không có ác quỷ nơi đó.

Dạ qua câu chuyện này con cũng thấy sợ, con người mà không có tu học sẽ không hiểu biết nên bài học của mình rất là khó vượt qua và sẽ chịu nhiều đau khổ, cũng như gia đình bà Sumitri thì vô thần còn ông tu sĩ thì dám đối đầu với ma quỷ và xen vào nghiệp quả người khác nên kết cục của họ kẻ chết vì thấy ma, người tự sát còn bà vợ thì luôn thấy quỷ trong mơ, câu chuyện cũng nhắc nhở nếu không biết tu tích phước nghiệp đến sẽ rất đau khổ và cuộc sống mà không được Thánh Thần thương xót che chở thì cũng rất đau khổ. Bởi vì xuyên suốt câu chuyện con thấy vợ chồng bà Sumitri không hề có một chút gì nghĩ đến Thánh Thần mà chắp tay cầu xin Thánh Thần thương xót nên không được Thánh Thần thương cứu vớt và phải chịu nhiều đau khổ mất mát.

Sau khi con viết xong cảm nhận của con thì Vị Độ có dạy con bài thơ này:
Nghiệp thì phải trả
Phước thì nhanh mòn
Không chịu tích phước
Trách Trời không thương
Sẽ chồng thêm nghiệp
Sẽ lắm tai ương
Các con ghi nhớ
Dù có ra sao
Đau khổ, vui buồn
Phải luôn đón nhận
Đừng nên phủi bỏ
Tôi không cam tâm
Ông Trời bất công
Là kẻ lộng ngôn
Xúc phạm Thượng Đế
Không kính Thần Linh
Sẽ bị hủy diệt
Sẽ chịu đau khổ
Con nhớ khắc ghi
Để mà thực thi
Những lời giáo huấn
Tổ, Thầy đã dạy
Để con nên người.

Dạ con thành kính lạy tạ Tổ, Thầy đã cho con được học đạo quý và che chở dạy dỗ con ạ.
Con KT.
Đã xemBởi Dieuphap
Con kính lễ Tổ, Thầy.

DieuPhap còn nhớ bài giảng của Thầy về ấn chú bùa phép, có nói mọi việc thần linh hiện ra cho người thế gian đều là bài học về tâm linh. Cụ thể trong câu chuyện quỷ hiện ra cho gia đình bà Sumitri người sống tại ngôi nhà và ông tu sĩ được biết về thế giới tâm linh và dạy cho ông tu sĩ biết không phải do ông giỏi, là do thánh thần cho phép vì thế khi ông thầy cúng xong tưởng như mọi việc yên ổn đã trừ được quỷ, nhưng đâu phải dễ như vậy. Một phần do nghiệp của gia đình họ phải chịu phạt nên thánh thần cho diễn ra như vậy ạ, khi họ trả xong nghiệp nợ thì mọi việc và cuộc sống bình thường, quỷ không hiện về nữa.

Nhờ học dưới mái trường Mật Pháp Thiên Đình được Thầy dạy chúng con mới hiểu mọi sự điều hành thế gian đều do thánh thần cho phép, còn ai trái luật sẽ bị sử phạt ạ, nhờ ơn Tổ, Thầy dạy dỗ.

Dieuphap con còn nhỏ dại, vô minh che lấp xin Tổ, Thầy thương xót ạ. ^:)^
Con DP tạ ơn kính lễ Tổ, Thầy. [-O< [-O< [-O<
Đã xemBởi dovu88
Con xin kính lễ Tổ, Thầy.
Xin chào tỷ Dieuchi và huynh LCD.

Theo con thì ngay từ đầu gia đình này đã là người vô thần dù biết ngôi nhà này bị quỷ ám nhưng vẫn cố tình mua để ở, mặc dù có nhiều sự thị hiện kỳ bí của vô hình nhưng họ vẫn không tin, cho đến khi con họ mất lúc này mới tìm đến tu sĩ để trừ tà. Người tu sĩ này trước đây đã đến trừ tà rồi nhưng có lẽ vì háo danh nên ông trở lại lần 2 để chứng tỏ quyền năng của mình. Lúc đầu, Thánh Thần cũng thông qua tu sĩ để chứng minh sự tồn tại của vô hình để dạy dỗ nên sau khi lễ trừ tà thì gia đình đó yên ổn. Nhưng có lẽ gia đình họ và tu sĩ đã tự cao thay vì biết có vô hình thì dè chừng, nhưng sự vô thần ngay từ đầu đã trở lại không tin vào siêu hình nên họ đã trả nghiệp rất nặng, còn vị tu sĩ là người cả gan đứng ra giải nghiệp nên phải trả bằng cả tính mạng. Qua đây mình cũng xin đúc kết lại lời dạy của Tổ, Thầy là siêu hình thị hiện thì chấn động cả một huyện đến tỉnh nhằm cho mọi người đều biết đến vô hình, làm lành lánh dữ. Và câu chuyện rùng rợn đó như 1 chứng tích kỳ bí để mọi người tự răn đe mình. Đây là vài ý của con, con kính.
Đã xemBởi Đức Nhân
Con xin kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa, các huynh tỷ trưởng.

Thưa Thầy! Con xin lý giải câu chuyện tâm linh “Ổ quỷ” theo sự hiểu biết hạn hẹp của con, có điều gì sai lệch con cúi xin Tổ, Thầy chỉ dạy cho con.

1.Nguyên lý hữu hình kết hợp nhịp nhàng với vô hình.
Gia đình bà Sumitri là những người vô thần. Sau khi gia đình bà Sumitri mua nhà thì hàng loạt những điều không may xảy ra, những điều không may đó đều là nghiệp quả đến lúc phải trả và Thánh Thần đã kết hợp với việc mua nhà để bước đầu xoay chuyển gia đình bà Sumitri tìm đến tâm linh – tìm đến 1 tu sĩ.

2.Không có tà ma hay ác quỷ.
Tất cả các hiện tượng huyền bí trong nhà bà Sumitri đều do Thánh Thần thị hiện theo lệnh của chính phủ vô hình. Giới tu sĩ, thầy bà đồng cốt không hiểu lý đạo nên luôn luôn phán rằng do tà ma, ác quỷ để từ đó bày vẽ ra chuyện lễ bái, cúng kiến,… lòe thiên hạ kết quả thì “phước chủ may thầy”.

Tu sĩ đã từng đến ngôi nhà này làm lễ nhưng hiện tượng vẫn còn chứng minh rằng lễ bái, cúng kiến không giải quyết vấn đề. Sau khi lễ cho gia đình bà Sumitri thì mọi việc bình thường được 1 thời gian. Tu sĩ không có huyền năng đẩy lùi được ác quỷ mà bản chất cũng không có ác quỷ nào cả, Thánh Thần ban cho chút linh ứng vì gia đình bà Sumitri còn chút phước báu để gia đình bà dễ hình dung hơn về tâm linh. Sự linh ứng này đối với tu sĩ giống như ban cho kẹo ngọt, mật ngọt mà “mật ngọt thì hay chết ruồi”. Giới tu sĩ, đồng cốt thì không có trí tuệ, không hiểu nguyên lý siêu hình được Thánh Thần ban cho chút linh ứng thì cho rằng bản thân cao tay ấn nên họ hay ngã mạn, tự mãn và kết quả của họ không được tốt đẹp như vị tu sĩ trong bài là 1 minh chứng.

Hiện tượng huyền bí quay trở lại gia đình bà Sumitri là do gia đình có nghiệp phải trả qua đó Thánh Thần làm 1 công nhiều việc: cho trả nghiệp, giáo hóa tâm linh,.. “Ác quỷ” quay trở lại càng khẳng định lễ bái, cúng kiến không chữa được bệnh vô hình mà phải biết sống với tâm thành kính Trời Phật, biết tu sửa thân tâm, biết sống đời đạo đức, được tu học Đạo Trời lập công đức thì từ từ bệnh vô hình sẽ thuyên giảm.

3.Phá bỏ căn nhà và đốt toàn bộ đồ đạc cũng không đuổi được “ác quỷ”.
Đó là việc vô ích vì “ác quỷ” làm nhiệm vụ theo lệnh của cơ quan siêu hình và “ác quỷ” không ở mãi 1 nơi như công viên trong bài, như việc 1 linh hồn sau khi chết không ở mãi nơi nấm mồ mà được đưa đi các cảnh giới khác tùy theo nghiệp lực. “Ác quỷ” được lệnh làm nhiệm vụ ở đâu thì sẽ thị hiện ở khu vực đó.

Con xin kính tạ ơn Tổ Thầy.
Con Đức Nhân.
Đã xemBởi ngochuyen
Con kính lạy Tổ, Thầy,
Em kính chào chị Ngọc Lam.

Sau khi đọc xong câu chuyện "Ổ quỷ", con có một vài lý giải như sau ạ.

Nói nhà có ma quỷ hay không thì có khả năng là có. Vì những người ở trước đó cũng gặp những hiện tượng bất thường, ma quỷ nhát khi sống ở đó. Những hiện tượng đó xảy ra để cho những con người sống nơi đó biết sợ mà tìm đến tâm linh và tìm hiểu sao lại có những hiện tượng đó xảy ra. Nhưng những người trước đó vì không biết và cũng không tin đến tâm linh lại bị nhát cũng như cuộc sống của họ cũng khá khó khăn thì họ quyết định bán lại căn nhà và chuyển đi chỗ khác cho đến khi gia đình ông bà Sumitri mua lại dù đã có những cảnh báo trước đó. Nhưng họ không có tin vào tâm linh nên họ cũng không tin vào những tin đồn ngôi nhà có ma quỷ trước đó. Chỉ khi về ngôi nhà đó sống họ mới thực sự trải nghiệm những gì trước kia họ đã phủ nhận. Mọi thứ chuyện xấu cũng lần lượt xuất hiện như: công việc kinh doanh bị sa sút, chồng suýt bị chết vì tai nạn xe, sức khỏe của bà Sumitri cũng không tốt, đồ đạc trong nhà bị xé hỏng không biết nguyên nhân, 8 đứa trẻ sinh ra đều bị chết yểu… Tất cả những thị hiện đó đều là những cảnh báo cũng như làm cho gia đình ông bà Sumitri phải tin vào tâm linh, có ma quỷ để biết làm lành lánh dữ, thờ cúng Thần Linh. Những thị hiện đó không chỉ cho ông bà Sumitri biết đến siêu hình mà cả những người sống xung quanh đó biết. Cuối cùng sau tất cả những điều xảy ra không thể lý giải được từ vô hình mà gia đình ông cũng phải chấp nhận sự thật là có ma quỷ, thần linh qua việc ông chồng đã mời một tu sĩ đến để thanh tẩy căn nhà. Đặc biệt ông tu sĩ này cũng đã từng đến căn nhà này làm lễ nên biết những điều kỳ quái xảy ra trong căn nhà và có cảnh báo cho gia đình thấy những hiện tượng kỳ quái sẽ xảy ra khi làm lễ. Khi làm lễ xong thì những hiện tượng kỳ quái đó cũng hết và trở lại bình thường. Lẽ ra khi đã chứng kiến những sự việc ly kỳ mà siêu hình thị hiện cho biết để xoay chuyển tâm thức của gia đình ông bà Sumitri thì ông bà phải biết kinh sợ mà làm lành lánh dữ, biết thờ kính thần linh, thì gia đình ông lại coi như việc người tu sĩ kia thanh tẩy được ngôi nhà là xong và cuộc sống của họ sẽ không bị quấy nhiễu nữa.

Việc tu sĩ đẩy lùi được ma quỷ cũng là để cho ông tu sĩ và gia đình ông bà Sumitri tin vào quyền năng của Thần Linh, Thánh Thần mà biết thờ kính Thần Linh. Nhưng sau một năm khi mọi thứ dần trở nên tốt đẹp hơn: việc kinh doanh tốt hơn, bà vợ sinh được một em bé khỏe mạnh… thì “một đêm kia, hai vợ chồng đang ngồi trên thảm cỏ nghe nhạc qua đài radio, bỗng anh Chhatopadhya nhìn thấy một vật gì đen kịt và nó đang nhìn anh giận dữ khiến anh lên cơn đau tim và chết trên đường đi tới bệnh viện. Vài ngày sau thì bà vợ nhận tin vị tu sĩ cúng cho nhà họ đã tự sát.” Việc này cho thấy hai vợ chồng ông bà Sumitri đã không tin vào Thần Linh mà tin vào khả năng của ông thầy tu sĩ có thể đẩy lùi được ma quỷ và giúp gia đình họ có cuộc sống dần tốt hơn sau khi làm lễ. Còn ông tu sĩ thì càng tự cao tự đại vì nghĩ rằng mình có quyền phép trừ được ma quỷ và dùng những bùa chú để trấn áp cũng như giúp gia đình ông bà Sumitri có cuộc sống tốt hơn. Bởi đây là lần thứ 2 ông quay lại căn nhà đó làm lễ. Lẽ ra khi quay lại ông nên khuyên và hướng gia đình họ biết thờ kính Thần Linh sau khi làm lễ xong và ông cũng phải hiểu những gì mình làm được là nhờ sự giúp đỡ của Thần Linh giúp ông chứ không phải là những lá bùa ông dùng có thể trấn áp được ma quỷ. Bởi việc ông phải quay lại ngôi nhà làm lễ lần 2 chứng tỏ việc ông làm trước kia không trấn áp được ma quỷ trong ngôi nhà đó. Việc ông quay lại làm lễ chứng tỏ ông cũng giống như các đạo sĩ giang hồ, hiếu thắng, không chịu học hỏi lý do tại sao việc làm lễ trước kia của mình vẫn không trấn áp được ma quỷ, chỉ chăm chăm vào những lá bùa phép mà cho rằng những lá bùa đó có thể trấn áp được ma quỷ mà không hiểu những nguyên lý siêu hình đằng sau các lá bùa phép đó. Nên ông tu sĩ không hiểu rằng đó là sự trợ duyên cho ông tu học về siêu hình, cũng như là bài học cho ông về tính khiêm cung khi học bộ môn huyền bí để ra giúp đời.

Việc ma quỷ lại xuất hiện dọa làm ông chồng đau tim mà chết cũng như việc ông tu sĩ tự sát sau đó là lời cảnh cáo cho những người không tin vào ma quỷ Thần Linh và cho rằng mình có quyền năng phép thuật cao siêu mà không biết đến sức mạnh huyền năng là ở Thần Linh, tự ý can dự vào việc của Thánh Thần. Nên cho dù người vợ có bán nhà chuyển đi nơi khác thì vẫn bị ám ảnh và thấy ác quỷ cười đắc thắng trong giấc mơ.

Việc nghĩ đuổi ma quỷ đi bằng cách phá hủy căn nhà và đốt toàn bộ đồ đạc trong nhà là một điều không đúng vì ma quỷ là vô hình, là những thị hiện của Thần Linh lên những đồ vật hữu hình để cho con người biết đến sự hiện hữu của vô hình mà thôi. Khi nào phần vô hình làm xong nhiệm vụ thì sẽ tự khắc đi.

Kiến thức của con còn nông cạn, con mong được Tổ, Thầy và chị Ngọc Lam cũng như các huynh tỷ chỉ điểm thêm cho con những kiến thức mà con còn u mê để con được học hỏi thêm ạ.

Con Ngọc Huyền.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Công Anh
Con xin kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Em xin chào tỷ DieuChi và các huynh tỷ bạn đạo.

VTHBBạn đạo hãy góp ý kiến, lý giải câu chuyện tâm linh trên. Nhà có ác quỷ có khả năng có thật không? Sao tu sĩ đẩy lui được ác quỷ? Tại sao ác quỷ trở lại? Phá bỏ căn nhà và đốt toàn bộ đồ đạc có đuổi được ác quỷ đi không? Hay là ác quỷ vẫn lởn vởn ở công viên đó?


Con xin được phép thử trả lời câu hỏi bài tập

1. Nhà có ác quỷ có khả năng có thật không?
Dạ theo con hiểu thì sự việc tâm linh quấy phá ở một cuộc đất nào đó thường là do một vị vô hình nhận lệnh mà thị hiện. Lý do vì sao lại xảy ra vấn đề ma quỷ quấy phá ở cuộc đất đó thì con nghĩ là do chủ nhân của cuộc đất đó từng phạm tội lớn với siêu hình, nên bên công vụ họ mới cho một vị vô hình đến quấy phá gia chủ lẫn cuộc đất đó.

Và theo hiểu biết của con thì chủ cũ của ngôi nhà đó cho dù có đi khỏi cuộc đất bị ma quỷ ám thì họ vẫn phải trả nghiệp (vẫn thi hành án phạt vì phạm tội). Riêng phần cuộc đất đó sẽ vẫn được ấn lịnh cho ma quỷ quấy phá đến hết khoảng thời gian nhất định. Lúc hết thời gian thi hành, vô hình sẽ tự sắp xếp đưa đẩy cơ duyên cho một vị đạo sư có đủ tư cách về đạo hạnh đến làm lễ trừ tà thì chuyện ma quỷ quấy phá ở cuộc đất đó sẽ hết.

2. Sao tu sĩ đẩy lui được ác quỷ? Tại sao ác quỷ trở lại?
Theo con hiểu thì vấn đề này giống chuyện Vân Trung Tử dâng kiếm trị yêu mà sư Tổ có viết lời giảng trong quyển Phong Thần và Huyền bí học. Có nghĩa là ông tu sĩ đó cũng có bỏ công phu ra để tu học, nên khi ông đến trừ quỷ thì bên phía vô hình cũng nương theo hình thức đó mà "vuốt mặt nể mũi" thị hiện sự linh nghiệm trong buổi lễ trừ tà.

Nhưng sự việc ác quỷ trở lại mang ý nghĩa là:
_ Do án phạt lên cuộc đất đó vẫn chưa đến hạn kết thúc.
_ Do tu sĩ không thỉnh thiên ý, tự ý can thiệp vào việc của nhân viên công quyền siêu hình. (theo kết quả là ông tu sĩ đó mất mạng, đồng nghĩa với việc ông tu sĩ đó không có đủ tư cách, cản trở người thi hành công vụ, và không được phía vô hình chọn để đứng ra làm lễ trừ tà).

3. Phá bỏ căn nhà và đốt toàn bộ đồ đạc có đuổi được ác quỷ đi không? Hay là ác quỷ vẫn lởn vởn ở công viên đó?
Theo con việc phá bỏ căn nhà và đốt toàn bộ đồ đạc sẽ không đuổi được ác quỷ đi. Án phạt của vô hình khi áp lên cuộc đất đó nếu vẫn còn thời hạn thì những sự việc tâm linh sẽ vẫn tiếp tục xảy ra, cho dù chính quyền có xây công viên đi chăng nữa.

Con xin Tổ, Thầy chỉ dạy thêm cho con ạ.
Công Anh.
Đã xemBởi Hạt Dẻ
Kính lễ Tổ Triệu Phước.
Kính lễ Thầy Triệu Nghiêm.
Kính lễ tỷ Thiện Nhi và các huynh tỷ trưởng.

Sau khi đọc bài viết Ổ quỷ, con xin được trình bày sự hiểu biết hạn hẹp của mình. Kính xin Tổ Thầy và huynh tỷ bạn đạo chỉ bày thêm.

1. Bài học tâm linh cho người vô thần: Thái độ của hai vợ chồng là thờ ơ, coi thường sự thị hiện của Quỷ Thần. Đây là bài học mà Thánh Thần dạy dỗ gia đình vô thần, cảnh cáo để biết tu học nhưng vợ chồng này vẫn ngoan cố (vẫn mua nhà dù được khuyên có quỷ ám, chồng suýt chết, vợ sảy thai 8 lần, sức khỏe người vợ đi xuống, đệm bị xé toạc). Đến khi biết sợ Quỷ Thần thì vớ phải tên giang hồ thuật sĩ. Dầu tưởng như vô tình nhưng thật ra cũng là sắp xếp của Quỷ Thần, tâm tà gặp thầy tà, những người có nghiệp được dồn vào một chỗ để Quỷ Thần cùng cho trả nghiệp, vừa dạy Đạo cho số đông.

2. Nguyên tắc công bằng: Thầy pháp đã phạm vào nguyên tắc công bằng, xen vào nghiệp quả của gia đình, buôn thần bán thánh bày vẽ mê tín dị đoan vào các hình thức bề ngoài (dán bùa đầy nhà, cúng kiến) nên bị Quỷ Thần thẳng tay thanh trừng, bức tử. Đây là tấm gương cho các giang hồ thuật sĩ khác lấy đó làm gương, nhưng đa số thầy bà không có Đạo sư chỉ đường, dạy bảo nên không có trí tuệ để biết đúng sai, cứ thấy việc có tiền là nhận làm.

3. Bài thi về tự cao, ảo tưởng bản thân cho thầy Pháp: Thầy pháp đã ngạo mạn tự cho mình giỏi có thể "trừ quỷ", không thỉnh ý Vị Độ/Thánh Thần trước khi bắt tay làm việc, không tự lượng sức mình, mó tay làm càn. Làm 1 lần thất bại nhưng vì tiền, danh hão vẫn tiếp tục làm lần 2. Có thể lần đầu thất bại, thầy pháp đã bị Quỷ Thần phạt cảnh cáo, nhưng thiếu trí và lòng tham che mắt nên không nhận ra. Đến vi phạm lần 2 thì Quỷ Thần ghi sổ và chờ ngày giờ bức tử. Giống như ở đời, can dự vào công an đang làm việc thì bị mắc tội chống người thi hành công vụ, tùy mức độ mà phải chịu cảnh tù tội.

4. Thầy pháp vốn chẳng đuổi được ác quỷ nào. Quỷ Thần đang làm việc tại căn nhà thấy thầy pháp có tu huyền bí nên tạm dừng lại để cho người thế biết pháp tu huyền bí là có linh. Sau đó tiếp tục cho vợ chồng trả nghiệp theo đúng như kịch bản ban đầu.

5. Căn nhà được Thánh Thần lựa chọn làm nơi thị hiện vào vai ác quỷ, gia đình và thầy pháp là các diễn viên trong vở kịch do Thánh Thần đạo diễn để cho người sống thấy rõ sự hiện hữu của tâm linh. Người bình thường biết sợ Quỷ Thần sẽ không dám mạo phạm, sống hiền nên được tạm yên thân. Vợ chồng này tự dấn thân vào nơi Thánh Thần làm việc thì bị Thánh Thần đem ra dạy bảo làm gương cho người thế biết kính sợ Quỷ Thần. Quỷ Thần cai quản căn nhà làm việc trong phần hành của họ, được phép hành xác, cho gia đình trả nghiệp theo đúng luật công bằng. Ở vào căn nhà này thì phải chịu sự quản thúc của Quỷ Thần cai quản tại đây. Giống trong hệ thống quân giai, kẻ dưới phạm thượng người trên thì bị phạt, kẻ dưới phải chịu sự điều động của cấp trên.

Con xin hết ạ. Hạt Dẻ.
Đã xemBởi Tú Uyên
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy!

Con nghĩ câu chuyện Ổ Quỷ trên là có thật. Ác quỷ - theo như cách nhìn của người dân nơi đó cũng là có thật.

Tuy nhiên, chúng con đã được Thầy dạy cho nguyên tắc siêu hình nên hiểu trên thế gian này chả có 1 con ác quỷ nào cả mà đó là linh hồn hoặc Thần Linh ở vùng đất ngôi nhà đó đang làm nhiệm vụ, được phép thị hiện điều huyền bí để 1 công đôi ba việc: giáo hóa người dân ở đó nhằm cho họ tin kính siêu hình và trừng trị những người vô thần hoặc có nghiệp… cũng như câu nói ”Thiên ma ngoại đạo là Bồ Tát thị hiện”.

Tại sao tu sĩ đẩy lui được ác quỷ?

Con nghĩ là tu sĩ không đẩy lui được ác quỷ.

Trong câu chuyện, lúc trước chủ nhà cũ từng mời ông này về làm lễ nhưng không hết, ác quỷ vẫn ở đó mới có chuyện huyền bí cho chủ nhà sau.

Chủ nhà sau theo như miêu tả thì quá vô thần, không tin vào siêu hình nên mặc dù nghe kể, khuyên can không được vào ở vẫn không nghe. Đến khi có nhiều hiện tượng huyền bí xảy đến thì mới chịu mời tu sĩ về làm lễ.

Thần linh thị hiện cho ác quỷ tạm lui 1 năm để giáo hóa chủ nhà, cho người trong nhà biết là có sự tồn tại của ác quỷ, của siêu hình, chỉ cần làm lễ là những hiện tượng huyền bí trong nhà tự hết, rất ăn khớp với nhau. Cho gia đình này 1 cơ hội.

Nhưng có vẻ chủ nhà chưa có sự tôn trọng hoặc thay đổi sau đó nên ác quỷ mới xuất hiện trở lại.

Thứ nữa là thử thách ông tu sĩ. Ông ấy đã từng làm lễ 1 lần không được rồi thì phải hiểu là mình không được phép, đằng này vẫn lì đòn thì chắc chắn sẽ bị quở phạt. Và kết cục của ông là chết sau 1 năm, khớp với thời gian ác quỷ thị hiện quay trở lại trong ngôi nhà đó.

Việc phá dỡ, đốt nhà và xây công viên không thể đốt được ác quỷ. Có lẽ thần linh sẽ tiếp tục thị hiện nhiều hiện tượng siêu hình khác ở chỗ công viên này.

Con xin hết.