- Chủ nhật Tháng 10 06, 2024 12:21 am
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con xin kính đảnh lễ Đức Nhị Tổ.
Em chào sư huynh Triệu Nghĩa và các sư huynh sư tỷ.
Con huyhuy xin được phát biểu ý kiến có gì sai mong được các sư huynh sư tỷ chỉ bảo ạ.
Theo như con cảm nhận, câu chuyện trên đã được thêm mắm thêm muối cho sinh động ở điểm khi tu sĩ đến trừ tà thì đồ đạc bị quăng tứ tung, theo con nghĩ thì vô hình sẽ không tác động theo kiểu như thế.
1. Nhà có ác quỷ không? Thì con nghĩ ác quỷ hay hồn ma… họ không chỉ ở trong ngôi nhà, mà họ ở cõi vô hình, họ xuất hiện được ở mọi nơi với điều kiện được sự cho phép của chính quyền vô hình.
2. Sao tu sĩ lại đẩy lui được ác quỷ? Con người khi được sinh ra, hay ở 1 nơi nào cũng đều có cơ duyên, nguyên do (phước mỏng thì sinh ở những nơi chiến tranh loạn lạc đói kém, còn nhiều phước thì được ở những nơi bình yên). Gia đình này mua ngôi nhà “có quỷ” này để ở theo con thấy là nhà có nghiệp vô hình hoặc đang tạo nghiệp ở đời sống hàng ngày. Trước tiên, con thấy nhà này là gia đình vô thần (do có đoạn truyện viết gia đình mua trước đã chuyển đi vì những hiện tượng ma quỷ xảy ra ở đó, nhưng nhà này lại không quan tâm) rồi đến khi họ vào ở có nhiều điều kì lạ xảy ra họ vẫn không tin mãi sau này mới mời tu sĩ đến để trừ tà thì hiện tượng vô hình mới đỡ (ở đây con có điều thắc mắc nếu câu chuyện này là thật thì còn phải tìm hiểu xem bối cảnh gia đình họ, xem họ ăn ở 1 là hiền lành, 2 là thất đức).
Nếu kiếp này ăn ở hiền lành thì do nghiệp quả kiếp trước đến hạn trả, nhưng kiếp này ăn ở hiền lành nên vô hình thị hiện để nhắc nhở cho biết đến sự tồn tại của vô hình biết thờ cúng Trời để mà được giảm bớt nghiệp.
Hoặc gia đình họ đang ăn ở thất đức thì là vô hình cũng thị hiện để mà cảnh tỉnh họ nên quay đầu. Và cũng là bài học cho nhiều khán giả xem (làm ăn thất đức, bên ngoài không bị ai trị tội thì có vô hình phạt).
Vị tu sĩ đến làm lễ thi triển nhiều điều lạ, làm lễ xong thì công việc họ suôn sẻ trở lại góp phần chứng minh sự hiện hữu của vô hình.
Khi đã chứng minh cho gia đình họ biết được sự hiện hữu của vô hình thì vô hình cho họ thời gian để cải sửa. Chính vì thế mà người đời thấy rằng vị tu sĩ đã đẩy lui được con quỷ. Nhưng kết quả sau này thì gia đình tan nát, tu sĩ tự tử.
Vì tu sĩ thay vì dạy người ta thờ kính Trời Phật, Thượng Đế thì lại đòi nhúng tay vào can thiệp nghiệp quả của gia đình người ta, đòi trừ quỷ và dán bùa (người này không hiểu biết lý đạo), làm con rối của vô hình lại cao ngạo (thể hiện qua câu nói vị tu sĩ cảm thấy mãn nguyện).
Còn phần gia đình có lẽ họ cũng không quan tâm đến Thượng Đế là ai? Và cũng không thay đổi cách sống, thay vào đó lại thần tượng, tung hô và tin tưởng vào tay tu sĩ và những lá bùa của ông ta. Nên sau khi hết thời gian vô hình gia hạn thì họ bị đưa đi theo tội nghiệp của mình mà người trần lại hiểu rằng ác quỷ trở lại.
3. Việc phá bỏ nhà hay đồ đạc không có đuổi được ác quỷ đi. Mà ác quỷ này làm xong nhiệm vụ đã rời đi theo sự chỉ định của vô hình rồi. Có thể là oan gia trái chủ dữ đòi được nợ thì đi, hoặc là nhân viên của vô hình. Khi hoàn thành xong nhiệm vụ thì lui về bẩm báo.
Con huyhuy xin hết ạ.
Con xin kính đảnh lễ Đức Nhị Tổ.
Em chào sư huynh Triệu Nghĩa và các sư huynh sư tỷ.
Con huyhuy xin được phát biểu ý kiến có gì sai mong được các sư huynh sư tỷ chỉ bảo ạ.
Theo như con cảm nhận, câu chuyện trên đã được thêm mắm thêm muối cho sinh động ở điểm khi tu sĩ đến trừ tà thì đồ đạc bị quăng tứ tung, theo con nghĩ thì vô hình sẽ không tác động theo kiểu như thế.
1. Nhà có ác quỷ không? Thì con nghĩ ác quỷ hay hồn ma… họ không chỉ ở trong ngôi nhà, mà họ ở cõi vô hình, họ xuất hiện được ở mọi nơi với điều kiện được sự cho phép của chính quyền vô hình.
2. Sao tu sĩ lại đẩy lui được ác quỷ? Con người khi được sinh ra, hay ở 1 nơi nào cũng đều có cơ duyên, nguyên do (phước mỏng thì sinh ở những nơi chiến tranh loạn lạc đói kém, còn nhiều phước thì được ở những nơi bình yên). Gia đình này mua ngôi nhà “có quỷ” này để ở theo con thấy là nhà có nghiệp vô hình hoặc đang tạo nghiệp ở đời sống hàng ngày. Trước tiên, con thấy nhà này là gia đình vô thần (do có đoạn truyện viết gia đình mua trước đã chuyển đi vì những hiện tượng ma quỷ xảy ra ở đó, nhưng nhà này lại không quan tâm) rồi đến khi họ vào ở có nhiều điều kì lạ xảy ra họ vẫn không tin mãi sau này mới mời tu sĩ đến để trừ tà thì hiện tượng vô hình mới đỡ (ở đây con có điều thắc mắc nếu câu chuyện này là thật thì còn phải tìm hiểu xem bối cảnh gia đình họ, xem họ ăn ở 1 là hiền lành, 2 là thất đức).
Nếu kiếp này ăn ở hiền lành thì do nghiệp quả kiếp trước đến hạn trả, nhưng kiếp này ăn ở hiền lành nên vô hình thị hiện để nhắc nhở cho biết đến sự tồn tại của vô hình biết thờ cúng Trời để mà được giảm bớt nghiệp.
Hoặc gia đình họ đang ăn ở thất đức thì là vô hình cũng thị hiện để mà cảnh tỉnh họ nên quay đầu. Và cũng là bài học cho nhiều khán giả xem (làm ăn thất đức, bên ngoài không bị ai trị tội thì có vô hình phạt).
Vị tu sĩ đến làm lễ thi triển nhiều điều lạ, làm lễ xong thì công việc họ suôn sẻ trở lại góp phần chứng minh sự hiện hữu của vô hình.
Khi đã chứng minh cho gia đình họ biết được sự hiện hữu của vô hình thì vô hình cho họ thời gian để cải sửa. Chính vì thế mà người đời thấy rằng vị tu sĩ đã đẩy lui được con quỷ. Nhưng kết quả sau này thì gia đình tan nát, tu sĩ tự tử.
Vì tu sĩ thay vì dạy người ta thờ kính Trời Phật, Thượng Đế thì lại đòi nhúng tay vào can thiệp nghiệp quả của gia đình người ta, đòi trừ quỷ và dán bùa (người này không hiểu biết lý đạo), làm con rối của vô hình lại cao ngạo (thể hiện qua câu nói vị tu sĩ cảm thấy mãn nguyện).
Còn phần gia đình có lẽ họ cũng không quan tâm đến Thượng Đế là ai? Và cũng không thay đổi cách sống, thay vào đó lại thần tượng, tung hô và tin tưởng vào tay tu sĩ và những lá bùa của ông ta. Nên sau khi hết thời gian vô hình gia hạn thì họ bị đưa đi theo tội nghiệp của mình mà người trần lại hiểu rằng ác quỷ trở lại.
3. Việc phá bỏ nhà hay đồ đạc không có đuổi được ác quỷ đi. Mà ác quỷ này làm xong nhiệm vụ đã rời đi theo sự chỉ định của vô hình rồi. Có thể là oan gia trái chủ dữ đòi được nợ thì đi, hoặc là nhân viên của vô hình. Khi hoàn thành xong nhiệm vụ thì lui về bẩm báo.
Con huyhuy xin hết ạ.