Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi MinhThanh
Con cung kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
MT kính chào tỷ Diệu Chi, huynh tỷ trưởng và bạn đạo!

Con xin trình bày ý kiến cá nhân cho câu chuyện trên ạ!

Khả năng câu chuyện này có thật hay không?
Theo con, chuyện này có thật, chỉ là muốn xác thực phải tìm đến yếu tố lịch sử của 200 năm trước mà suy về nội dung câu chuyện thì phối kiểm lại được vì pháo đài cổ sẽ liên quan đến nơi ở, phòng ngự của Vua, lãnh chúa, người cai trị trong vùng và phiến quân Naxalites sẽ liên quan đến cảnh loạn lạc, tranh đấu dẫn đến bi kịch của linh hồn (ma) – nạn nhân bị phiến quân bức hại, chém thương, làm nhục. Còn yếu tố “kinh dị” huyền bí thì không có hoang đường, mập mờ mà 2 bạn thấy rất rõ ràng, tiếng nói và hình ảnh sinh động giữa đêm khuya vắng của núi rừng không có nhà dân ở hay người đi lại thì rõ đó là ma làm thật.

200 năm trước có nhiều nạn nhân bị hành hạ, sao hai bạn chỉ thấy có một người?
Một hồn ma hay nhiều hồn ma không quan trọng mà quan trọng là “nội dung vở kịch” mà Thánh Thần đạo diễn hấp dẫn, kịch tính ra sao. Thực tế, câu chuyện trên rất ấn tượng, rất rõ ràng được đẩy dần lên cao trào qua các tình tiết ban đầu còn bình thường xe chết máy phải dắt bộ đến câu nói: “Quay lại đi, nguy hiểm đó!” rất rõ ràng và được lặp đi lặp lại ngày càng lớn rồi ma hiện hình người lõa thể, có vết chém vừa chạy vừa hét câu nói trên – đỉnh điểm cao trào. Nên chỉ cần 1 hồn ma cũng đủ gây ấn tượng với người thế gian biết có ma, có cõi vô hình như Tổ, Thầy có dạy chúng con đại ý thấy 1 con ma hơn đọc vạn cuốn kinh về ma, về linh hồn.

Tại sao linh hồn này kêu gọi quay lại đi, nguy hiểm đó! Quay lại đâu mới được? Hình như câu trả lời của người ông không được đầy đủ lắm? Các bạn nghĩ sao?
Con tìm hiểu Google thì ở Bhind (Bang Madhya Pradesh, Ấn Độ) có duy nhất pháo đài cổ Ater xây dựng từ năm 1664 – 1668 bởi một lãnh chúa trong vùng. Pháo đài mà nhân vật nhắc đến có lẽ là pháo đài Ater. Hai bạn đi thăm pháo đài Ater trở về giữa đường xe chết máy là do vô hình nhúng tay đẩy họ vào tình thế ngặt nghèo đi bộ dắt xe dài 5km cho câu chuyện trở nên gay cấn, rùng rợn về sau. Họ có phước duyên nên được học bài học tâm linh nhớ đời, biết có linh hồn, có ma tồn tại thì có Trời Phật, Thần Linh hiện hữu mà lo tu tâm.

Đồng thời xe chết máy để sau này chính 2 bạn khi bình tĩnh nhớ lại sẽ tự hỏi: “Tại sao xe lại chết máy giữa đường nhỉ? Lẽ nào ma làm?”, người nghe được kể cũng sẽ tự hỏi như vậy mà hiểu chuyện này huyền bí có thật, con ma đó đã làm cho xe chết máy suy ra nguyên tắc có vô hình tác động chi phối đời sống nhân gian.

Nhìn hình ảnh pháo đài hiện nay dù đã đổ nát nhưng vẫn có thể hình dung được thời đó nó là cung điện tráng lệ, có thành quách cao bao quanh vừa là nơi ở và chốn phòng ngự, bảo vệ Vua, lãnh chúa trước sự tấn công của kẻ thù từ bên ngoài, trong đó có nhóm phiến quân Naxalites.

Theo lời ông nội thì có thể hiểu phiến quân Naxalites đã nổi lên chống lại sự hà khắc của giới cầm quyền thối nát, yếu hèn, xa hoa, ở pháo đài Ater. Họ đã lập căn cứ tại làng của ông nội tác giả để tấn công vào pháo đài, lãnh chúa đã không thể đẩy lùi được phiến quân, bảo vệ người dân. Dân chúng trở thành nạn nhân của phiến quân nên bị cướp bóc, hành hạ, làm nhục trong hoảng loạn. Hồn ma trong câu chuyện nói “quay lại đi, nguy hiểm đó!” là nằm trong kịch bản của Thánh thần dù không rõ hết ý nhưng theo con có 2 lý do sau:

Lý do thứ nhất tạo hiệu ứng “hoá học” lên tâm lý 2 bạn vì thông điệp câu nói truyền đi ngược lại với bối cảnh thực tế của họ: 2 bạn đang về nhà, ma đuổi đằng sau lại hối thúc họ quay lại thì họ càng hoảng sợ mà chạy thục mạng về nhà vì tâm ý của con người nói chung vốn sợ ma, coi ma là thế lực xấu hại người, ma gọi mình quay lại là đang dụ, lừa mình để bắt mình bằng được. Thánh thần vì hiểu tâm ý đó nên đạo diễn như vậy để tạo ấn tượng mạnh vào tâm lý 2 diễn viên, tăng kịch tính và làm minh bạch rõ ràng câu chuyện ma làm là thật.

Lý do thứ 2, tái hiện lại bối cảnh lịch sử 200 năm trước, trên đường về nhà của hai bạn phía trước là nhà mình nhưng xưa là căn cứ của phiến quân Naxalites đóng phía sau là pháo đài Ater chỗ ở của lãnh chúa (vua trong vùng). Ma kêu: “Quay lại đi, nguy hiểm đó!” là câu nói của nạn nhân cho hai bạn hiện tại nhưng cho bối cảnh ở thời điểm 200 năm trước đang trong cảnh loạn lạc, giao chiến nguy hiểm. Hồn ma là nạn nhân của phiến quân, muốn cảnh báo 2 bạn nên quay lại pháo đài Ater để được bảo vệ đừng đi về phía trước nguy hiểm vì đi tiếp sẽ rơi vào hang ổ, căn cứ hoạt động của kẻ thù – phiến quân Naxalites (không loại trừ khả năng ngày đó Ma cũng đã đưa cảnh báo với chính người thân và người dân thời đó như vậy).

Nguyên tắc vô hình trong câu chuyện này là gì?
Theo con, nguyên tắc vô hình trong câu chuyện này gồm: nguyên tắc linh hồn có thật; nguyên tắc vô hình chi phối nhân gian (qua cái xe bị chết máy – khả năng rất cao người ta sẽ nghĩ do ma làm); nguyên tắc thị hiện của thánh thần: “Thánh thần làm thì chúng ta không cần phải đặt vấn đề tin hay không tin” bởi qua câu nói: "Quay lại đi, nguy hiểm đó!” được lặp đi lặp lại, lớn dần và hồn ma với vết chém vừa chạy vừa hét vẫn nói câu đó là làm cho sự việc hiển hiện rõ ràng, người chứng kiến không thể chối bỏ là ma làm.

Ngoài ra còn là nguyên tắc, Thánh Thần cho linh hồn trên về vừa để được lập công đức vừa cho thế gian thấy một câu chuyện lịch sử đã bị lãng quên đồng thời cho người chứng kiến và người nghe hiểu bài học lớn đời người: thịnh suy – hoà bình hay chiến tranh là ý Trời, mọi sự trên mặt đất do Trời làm và chi phối, con người phải biết thờ Trời để được đỡ nâng, được đời bình an không rơi vào cảnh “phân ly, chém giết” vô tình của tranh chấp chính trị cao thấp đã và đang vẫn diễn ra như cơm bữa ở cõi người. Câu chuyện nổi bật nguyên tắc phận người vốn mong manh, yếu ớt, thiếu trí, không tự chủ được, nhất là thời kỳ này thiên tai, chiến tranh hoành hành dữ dội thì nên cần cầu xin Thần Linh bảo vệ trước hiểm nguy thời thế, cầu xin Trời cho học hỏi về Đạo, cho gặp được chân sư khai tâm mở trí để tiến hoá đi lên thoát khỏi luân hồi.

Con MT kính xin Tổ, Thầy soi sáng thêm cho con ạ!
Con, MT kính lễ!
Lưu ý: Vui lòng đăng nhập để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Công Anh
Con xin kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Em xin chào tỷ DieuChi và các huynh, tỷ, bạn đạo.

Thưa Thầy, sự việc thấy ma quỷ, sau đó bị hành sốt thì người anh họ của con từng gặp phải.

Lúc con còn nhỏ, dì con bán sữa đậu nành nên anh họ phải đem đậu ra gần chợ thuê người ta xay giúp lúc 2~3 giờ sáng. Có lần anh đi ngang cái con đường nhỏ trước chùa Cao Đài vào giờ đó, thì anh gặp rất nhiều người mặc đồ trắng đi qua đi lại hai bên đường. Anh hoảng sợ bỏ chạy về nhà, sau đó cũng phát sốt bịnh hết mấy hôm.

(Đến bây giờ con cũng không chắc rằng đây là chuyện thật hay là do ảnh bịa ra để khỏi đi xay đậu nữa thưa Thầy).

Khi đọc đi đọc lại câu chuyện kể này, con cảm thấy có nhiều tình tiết mâu thuẫn.
Khi chúng tôi lết về được tới nhà là 3 giờ sáng. Cả 2 đều bị sốt cao và không thể nói được gì cho người nhà nghe.

Có khả năng 2 người này chạy trong rừng gần cả đêm nên việc phát sốt là đương nhiên.

Còn về phiến quân Naxalites, con có thử tra cứu thì thấy phiến quân này hình thành cùng giai đoạn cuồng nhiệt của chủ nghĩa Cộng Sản, nhưng tại sao trong câu chuyện lại nói là cách đây 200 năm? Chưa kể nếu cách đây 200 năm như vậy, thì người ông trong câu chuyện đâu thể nào chứng kiến được - chỉ có thể nghe kể lại từ người khác mà thôi. Như vậy thì tại sao ông lại xúc động mạnh khi nghe chuyện người cháu thấy hồn ma một người nạn nhân cách đây 200 năm trước?

Bỗng chúng tôi nhìn thấy một người đàn ông lõa thể với vết chém trên người vừa chạy vừa hét

Còn về việc thị hiện thấy ma chạy sồng sộc kiểu này thì con không nghĩ rằng tình tiết này đúng lắm. Như chuyện phong thần có đoạn: Tỳ Bà tinh hóa người đi coi bói ở chỗ Tử Nha, mà theo Sư Tổ có bình giảng thì về nguyên lý siêu hình, phải là Tỳ Bà tinh nhập xác một cô gái rồi lấy cái xác phàm đó đi xem bói.

Theo con thì đây là một câu chuyện đã được dặm mắm thêm muối vào, và những tình tiết trong câu chuyện này không hoàn toàn là thật, vì có nhiều tình tiết rất mâu thuẫn nếu so với bài dạy của Tổ, Thầy. Chưa kể câu chuyện này bị nhiễu và thiếu thông tin (như sự kiện năm của phiến quân, chuyện xúc động của người ông...).

Con xin được nộp bài ạ.
Công Anh.
Chưa xemBởi Tuệ Phong
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa, các sư huynh tỷ trưởng.

Con xin phép trả lời câu hỏi như sau ạ:

1. Các bạn có câu chuyện nào tương tự với câu chuyện này không?
Câu chuyện tương tự như này con được nghe rất nhiều trên youtube, tựu chung đều có tai nạn hay cái chết thảm khốc mà gây rúng động ở một nơi nào, hay con đường, rồi người đi đường thấy họ xuất hiện xin quá giang, hay đi phía trước mặt, hù dọa hay làm tắt máy xe, con xin trích một câu chuyện "Gặp ma trên quốc lộ 1A" trên kênh Nguyễn Huy - Những chuyện ly kỳ:

    "Thắng quê ở Cần Thơ năm nay 28 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc ở HCM. Học đại học năm 2014, trường ở Thủ Đức, do đi xe máy nên bạn thường đi lên xuống Cần Thơ rất nhiều lần và thường đi về buổi tối. Thắng không sợ ma nhưng rất hay gặp ma và một lần Thắng gặp ma lần đầu mới nhập học một tháng. Đợt đó chiều thứ 5, Thắng soạn đồ chạy về để ăn đám cưới bà chị hôm thứ 7, đến đoạn Long An thì khoảng 7-8 giờ tối, thấy một người phụ nữ đi bộ dọc bên lề, mặc một bộ đồ bông. Điều lạ là xe đang chạy 60-70km/giờ mà không qua mặt được bả, chạy chậm lại 30-40km thì bả cũng đi chậm lại. Thắng nói trong bụng là gặp gì rồi chứ không phải người ta, mới niệm Nam Mô A Di Đà Phật niệm hoài nhưng không tác dụng gì. Nên chuyển qua khấn vái trong miệng: Con chỉ là người đi đường vô tình thấy thôi, ông bà cô bác đừng có nhát con tội nghiệp. Chạy lát sau thì thấy trước mặt là một cái miếu bên đường, lúc đó người phụ nữ này đi đến cái miếu đó thì biến mất tiêu. Lúc bạn chạy ngang cái miếu thì bạn nổi da gà luôn, còn nghe văng vẳng tiếng người phụ nữ cười bên tai nữa, nó cứ lanh lảnh mà nghe rùng rợn dữ lắm, vừa nghe một cái là lông tóc đều dựng ngược lên hết trơn hết trọi.

    Ráng chạy thêm chút thì hên sao thấy có quán café, nên ghé vô nghỉ mệt. Bà chủ ra nhìn em trai hỏi em thấy trong mình có sao không mà thấy sắc mặt em không có được tốt đó. Thắng thở mạnh rồi nói: "Em mới gặp ma, sợ quá mới ghé vô đây ngồi nghỉ nè". Thì trong quán lúc đó có khoảng 5-6 người khách gì đó, họ xúm lại nghe kể chuyện, nghe xong ai cũng quíu, vì gần đó chỉ có 1 cái miếu cách 3km thôi à. Trong đó có cặp vợ chồng, chị vợ mới kể lại là hồi nãy chỉ ngồi ở đằng sau lúc đi ngang cái miếu, chị nhìn lên thì thấy rõ ràng 2 đứa nhỏ chừng 4-5 tuổi đứng ngay cái miếu rõ ràng luôn. Chị còn tả 2 cái đứa mặt tròn quay nhìn thấy cưng lắm, mặc đồ giống nhau, quần jean áo thun đóng thùng nữa, như anh em sinh đôi. Chị mới quay qua nói với ông chồng là nhìn 2 đứa nhỏ cưng chưa kìa, ông chồng mới hỏi lại: ủa hai đứa nhỏ nào? Chị nói kìa nó đứng đó đó. Lúc đó thì xe chạy gần tới cái miếu đó rồi, thì vừa chớp mắt một cái thì không thấy hai đứa nhỏ đó ở đâu nữa. Chồng mới hỏi 2 đứa nhỏ nào đâu, mà lúc đó chị đâu có trả lời được. Chị sợ quíu rồi nhưng chưa có kể cho ổng nghe, xong thấy quán café nên mới kêu ổng ghé vào quán uống nước nghỉ mệt. Xong ông chồng mới xác nhận lại là hồi nảy vợ ổng có nói vậy thiệt, nhưng thiệt tình là ổng không có nhìn thấy ai hết, ảnh còn tưởng chị nhìn vào nhà ai rồi thấy hai đứa con nít nên nói thôi. Cái miếu ngay mé lộ, ngay ánh đèn của anh luôn, nếu có ai đứng đó thì ảnh đã thấy rồi.

    Chị chủ quán mới kể đúng rồi đó, không có sai đâu, cái miếu đó là thờ ba bà cháu. Tầm đâu chục năm trước đó tức là khoảng năm 2004 thì chỗ đó có một vụ tai nạn thương tâm lắm, nhà của cô đó trong ruộng, cô có người con gái sống trong Đồng Nai, lâu lâu mới về thăm quê một lần. Người con có sinh được một cặp bé song sinh, nhìn thấy cưng lắm. Đợt đó 2 vợ chồng mới dẫn 2 đứa con về quê chơi, tới ngày về lại Đồng Nai thì cổ mới đưa con gái, con rể, cháu ngoại ra ngoài lộ để mà bắt xe. Mà muốn đón xe thì phải đi qua lề đường bên kia đứng, con rể mới nói là: em với má đứng đây đi, anh xách đồ qua bển trước rồi dẫn mấy mẹ con qua sau chứ xe cộ cũng qua lại nguy hiểm quá. Trong cái lúc mà người con rể xách đồ qua bên kia, thì tụi nhỏ nó hiếu động, nó thấy cha nó đi nên nó bang nó chạy theo, có một chiếc xe tải chạy tới, bóp kèn quá trời nhưng không thắng kịp. Cô này thấy cháu ngoại ở ngay đầu xe rồi nên trong cơn cuống cuồng mới cố tình lao ra cứu đó mà không kịp. Ba bà cháu đi luôn, tai nạn quá là thương tâm, bà con ở đó ai cũng biết, lúc mà họ mất thì họ mặc đồ y hệt như là Thắng với chị kia miêu tả luôn. Chị nói thời điểm hiện tại là ít rồi, chứ hồi lúc trước nhiều người thấy dữ lắm. Cứ chạy ngang qua đường đó là thấy ba bà cháu đứng vẫy tay gọi xe. Nhưng mà tới nơi thì không thấy đâu nữa. Ghê hơn nữa là chỗ đó thường xuyên có tai nạn, nhẹ thôi chứ không có chết người. Mà người bị té người ta kể lại là tự nhiên đang chạy thì từ đâu có hai đứa nhỏ trong lề nó bang ra, rồi họ thắng gấp họ mới té, khi té rồi thì nhìn lại không thấy đứa nhỏ nào. Sau này người ta mới lập cái miếu để thờ ba bà cháu, từ đó người ta ít thấy hơn. Cái chỗ đó cũng không còn xảy ra tai nạn nữa."

2. Khả năng câu chuyện này có thật hay không?
Nên câu chuyện "hồn ma người đàn ông lõa thể với vết chém trên người vừa chạy vừa hét: "Laaut jaoo... Khatra khatra (quay lại đi, nguy hiểm đó)". Là có thật.

3. 200 năm trước có nhiều nạn nhân bị hành hạ, sao hai bạn chỉ thấy có một người?
Cũng giống như câu chuyện phía trên con chia sẻ, do người nào có duyên với tâm linh và có duyên với hồn ma đó thì mới được cho thấy, những nạn nhân bị hành hạ khác có thể cũng ở đó chờ tới lượt ra diễn cho những người hợp duyên với mình.

4. Tại sao linh hồn này kêu gọi quay lại đi, nguy hiểm đó! Quay lại đâu mới được?
Linh hồn này kêu quay lại đi, nguy hiểm đó! Vì hai bạn này đang đi về làng nhỏ ở Bhind nơi mà bị phiến quân Naxalite đến cướp phá, giết hại. Linh hồn từ làng đó chạy về hướng lâu đài, nên muốn hai bạn quay lại lâu đài nơi có lính của nhà nước bảo vệ cho an toàn.

5. Hình như câu trả lời của người ông không được đầy đủ lắm? Các bạn nghĩ sao?
Dạ con nghĩ là câu trả lời của người đàn ông để xác thực lại việc hai bạn gặp ma là đúng hay chỉ do ảo giác. Nó là một sự kiện lịch sử có thật, tuy nhiên, có thể ông chưa kể thêm các câu chuyện do ông trải qua hay những người khác trong làng đã gặp, vì thường Thánh Thần đạo diễn sẽ là một chuỗi các sự kiện liên tiếp, chứ ít khi chỉ có 1 trường hợp thế này, những người khác nhau gặp để họ tự xác thực với nhau.

6. Nguyên tắc vô hình trong câu chuyện này là gì?
Thông qua câu chuyện này, Thánh Thần muốn dạy con người:
    a. Bài kinh vô tự thấy ma: Những người nào vô thần, không tin có ma thì chỉ cần cho trải nghiệm tận mắt sẽ được thấy và nhớ suốt đời, lúc đó chẳng cần ai giải thích cũng sẽ tin thôi. Những người này sẽ là minh chứng sống để kể lại cho người thân, bạn bè, hay con cháu của họ. 1 kể cho 10, 10 kể 100 thành ra cả một khu vực đều được học bài kinh vô tự này, nâng cao trình độ tâm linh.

    b. Chết không phải là hết: Những người sống theo quan niệm chết là hết sẽ được mở mắt và biết là chết không phải là hết, mà linh hồn vẫn còn đó.

    c. Biết kính sợ ma quỷ từ đó biết đến Trời Phật, biết tin vào tâm linh: những người gặp rồi thì biết sợ mà niệm Phật, biết sợ mà khấn xin. Rồi cứ gặp ma nhiều thì người dân quanh đó sẽ lặp miếu thờ, những người đi đường thì nhìn thấy miếu cũng cẩn thận hơn giúp giảm các tai nạn thảm khốc tương tự.

Ngoài ra, theo con nghĩ Thánh Thần cũng thấy thương cảm cho những cái chết thương tâm do nghiệp lực của họ phải chịu, nên sau khi trả nghiệp xong thì cho cơ hội để họ đoái công chuộc tội, bằng cách là cho họ xuất hiện ở nơi họ đã mất để diễn cho mọi người thấy, hù dọa để mọi người tin là ma thực sự tồn tại. Tuy nhiên, chỉ được hù dọa tuyệt đối không được hại mạng người khác. Sau khi diễn xong theo thời gian cho phép, mọi người nơi đó đã biết đến họ, họ sẽ được trả công để tiếp tục đầu thai vào kiếp sau có cuộc đời tốt đẹp hơn. Vừa giúp cho đời biết đến thế giới tâm linh, vừa giúp cho những vong hồn này có cơ hội để phục vụ Thánh Thần.

Con xin được chỉ dạy thêm ạ.
Con kính hết.
Chưa xemBởi huyhuy
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con kính đảnh lễ Đức Nhị Tổ.
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa, và các huynh tỷ trên diễn đàn.

Con xin được phát biểu ý kiến ạ.

Con thấy khả năng câu chuyện này là có thật, nó cũng giống như những câu chuyện truyền miệng của làng quê Việt Nam, về những con ma trâu hay đập nước thở phì phì ở ao làng, ao chùa. Hoặc những con ma lợn mà dân làng đổ xô nhau ra bắt, có khi không bắt được, hoặc có khi bắt được nhốt vào để mai thịt thì hôm sau mở ra thấy chỉ là đống giẻ cũ.

Việc 200 năm trước có nhiều người bị hành hạ mà 2 bạn lại thấy có 1 người. Theo con, thấy vong hồn này cũng chưa hẳn là nạn nhân 200 trước. Khi chết đi thì linh hồn về chịu sự cai quản của vô hình, chứ không có ở mộ phần hay nơi nào thuộc thế gian cả. Mà đây đơn giản là sự kết hợp giữa vô hình và hữu hình để tạo nên 1 cốt truyện ma mị sinh động để tăng khả năng đồn thổi, nơi ngày xưa có nhiều người chết thì ở đó có nhiều ma, quỷ. Cũng giống như những câu chuyện kể về những hồn ma xuất hiện ở các chiến trường hoặc bệnh viện (nơi có nhiều người chết).

Câu chuyện này viết cũng khá sơ sài, không có bối cảnh và những tình tiết liên quan đến khu rừng ở đây con chia ra là 2 kịch bản:

Kịch bản 1: Con nghiêng về kịch bản này nhất.
Bối cảnh sẽ là xe của 2 thanh niên này gặp trục trặc thật, và tự hỏng, thì việc đi bộ đêm ở rừng vào buổi tối 11h sẽ rất nguy hiểm. Do vậy vô hình thị hiện là để nhắc nhở và cứu họ, nói họ quay lại vào xe ngồi chờ đến sáng hãy về, đi bộ buổi tối có khi làm mồi cho thú rừng. Ấy thế mà 2 thanh niên sợ quá chạy thục mạng thì cũng coi như là thêm động lực để họ vượt qua nơi nguy hiểm bằng cách nhanh nhất lúc bấy giờ. Thì đây là cách vô hình thị hiện để cứu giúp con người, giống như những câu chuyện thời xưa khi luật pháp chưa nghiêm minh, đường xá đang ít người đi, không có đèn đường, đêm hôm ai có việc ra đường thì hay bị cướp bị hãm hiếp…ở những đoạn đường vắng, thì lúc này vô hình lại hay thị hiện ma quỷ ở những đoạn đường đó. Để rồi cả dân lành lẫn bọn giang hồ cướp bóc đến tối là sợ không dám qua đoạn đường đó nữa hoặc có đi qua thì phải rủ thêm nhiều người đi cùng. Sau này xã hội phát triển, dân tình đông đúc lên rồi đường có đèn điện chiếu sáng. Những câu chuyện bị ma nhát ở đường, hay gốc cây đầu làng đã bị thất lạc không còn nữa.

Kịch bản 2: Là vô hình làm hỏng xe và doạ họ. Thì phải xem tính tình của 2 người này trước đó như nào. Khả năng là dạng vô thần ngỗ ngược, nên vô hình mới doạ cho mà biết sợ.

Nguyên tắc của vô hình trong câu chuyện này: Các thị hiện của vô hình! Dù có ma mị kinh khủng thế nào đi nữa thì cũng là sự giáo hoá đối với chúng sinh, chứng minh 1 cách rõ ràng cho người trong cuộc thấy sự tồn tại của vô hình. Trừng phạt thích đáng những kẻ tội đồ mà khéo che giấu pháp luật hữu hình chưa xử lý

Con huyhuy xin hết ạ.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Đan Khanh
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,
Em kính chào các sư huynh, sư tỷ.

Con kính xin phép gửi ý kiến của con cho câu chuyện như sau ạ:

1/ Khả năng câu chuyện này có thật hay không?
Câu chuyện này có khả năng có thật. Việc nghe tiếng động (âm thanh) hay hình ảnh của linh hồn, vong linh, ma quỷ đã được chia sẻ qua nhiều câu chuyện tâm linh, chuyện ma trên nhiều vùng, miền, quốc gia khác nhau trên địa cầu này.

2/ 200 năm trước có nhiều nạn nhân bị hành hạ, sao hai bạn chỉ thấy có một người?
Việc giải thích qua câu chuyện 200 năm trước là từ suy nghĩ, diễn giải của người ông cho 2 người cháu.
Con có tìm hiểu thì Phiến quân Naxalite (trang tin) là một số nhóm nổi dậy ly khai hoạt động từ năm 1960, hoạt động trong thời kỳ đỉnh cao kiểm soát 20/28 bang của Ấn Độ, gây ra nhiều vụ bạo lực, sát hại.

Khi 2 bạn thấy có một người (linh hồn) cũng đủ liên kết đến lời giải thích của người ông.

3/ Tại sao linh hồn này kêu gọi quay lại đi, nguy hiểm đó! Quay lại đâu mới được?
Linh hồn gọi quay lại là để nhằm ngăn cản 2 người xuyên qua khu rừng rậm khi trời đã sau 9 giờ tối, xe thì chết máy, đi bộ hết 5km. Từ tiếng thì thầm lúc 11h đêm chuyển sang âm thanh ngày càng to hơn cho đến khi thấy một người đàn ông loã thể với vết chém, vừa chạy, vừa hét. Việc di chuyển như vậy khá nguy hiểm khi đi trong rừng tối, có thể gặp phiến quân Naxalite, nên cảnh báo 2 bạn đó quay lại pháo đài.

4/ Hình như câu trả lời của người ông không được đầy đủ lắm? Các bạn nghĩ sao?
Câu trả lời của người ông không thuyết phục lắm; có khả năng người ông này đã trải nghiệm hoặc nghe từ người khác về chuyện huyền bí tương tự.

5/ Nguyên tắc vô hình trong câu chuyện này là gì?
Quyền năng của linh hồn thị hiện đều phải được thánh thần cho phép.

Con người được thần lực gia trì (khai nhãn, nhĩ) để được học bài học sự hiện hữu của thế giới siêu hình, cõi âm. Chết không phải là hết, linh hồn vẫn tồn tại sau khi chết.
Sự che chở, cảnh báo của vô hình bảo vệ con người phàm trước hiểm nguy.

Con cũng chưa có câu chuyện nào tương tự với câu chuyện này, nhưng con nhận được nhiều ân phước, che chở của Tổ, Thầy, Chư Vị Độ, màu nhiệm của Mật Pháp trong đời sống hàng ngày.

Kính xin Tổ, Thầy chỉ dạy thêm cho con; các sư huynh, sư tỷ góp ý thêm cho em ạ.

Con kính hết.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Phước Quang
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Em kính chào cô Triệu Ân, tỷ Dthanh cùng các bạn đạo.

+ Trong tiểu thuyết tâm linh "Tết ở làng địa ngục" đã được chuyển thể thành phim của tác giả Thảo Trang, tác giả đã từng nói rằng, mình được ban cho giấc mơ để viết nên bộ truyện này. Trong đó có đoạn ông Thập được bà nội đã mất chỉ đường cho mình vượt qua đoạn đường nguy hiểm khi bị lạc ở trong rừng, PQ thấy có điểm khá giống với câu chuyện này.

+ Con nghĩ câu chuyện này có thật, không chỉ là học trò MPTĐ luôn có vị độ theo độ, một số người nếu có cơ duyên vẫn được độ để có thêm trải nghiệm về tâm linh, để tin tưởng là có thế giới tâm linh.

+ Thánh thần có thể thị hiện một hay hai hay hằng hà sa số vị đều được, nhưng trong trường hợp này con nghĩ chỉ một là đủ để hai người đó biết đến tâm linh, hoặc có thể TT chỉ cho phép một vong linh về giáo hóa tâm linh cho con cháu của họ.

+ Có thể hai người này còn có phước đức nên được nhắc nhở quay lại đi con đường khác, vì có thể nếu đi tiếp sẽ lạc sâu vào rừng nguy hiểm, chi bằng quay lại về nhà ông mình.

+ Con nghĩ người ông này cũng đã từng gặp tình huống này, nhưng vì một lý do nào đó mà không kể lại cho cháu mình nghe cũng có thể người ông này có liên quan đến nhóm phiến quân kia.

+ Nguyên tắc siêu hình ở câu chuyện này TT có thể thị hiện bất kỳ nơi đâu, bất kể lúc nào. Con người nếu còn phước báu vẫn có thể được TT giúp đỡ và quan trọng nhất là việc hướng con người biết đến tâm linh.

Dạ con xin nói đơn giản theo suy nghĩ của con ạ, xin Tổ, Thầy và huynh tỷ chỉ dạy thêm ạ.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hoa Cúc
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Nhị Tổ.
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa và sư huynh Duyên Ngộ.

Con xin phép được trả lời ạ.

- Khả năng cao là câu chuyện này có thật. Thánh Thần dựa trên câu chuyện có thật để giáo hóa con người.

- 200 năm trước có nhiều nạn nhân bị hành hạ, nhưng hai bạn chỉ thấy có 1 người: vì Thánh Thần thấy chỉ cần thị hiện một vong hồn thôi là đủ để hai bạn sợ hãi và tin có thế giới sau khi chết.

- Linh hồn này kêu gọi: "Quay lại đi, nguy hiểm đó, nguy hiểm đó! Quay lại đâu mới được?". Đó là cách Thánh Thần gây ấn tượng với hai bạn, khiến hai bạn thấy khó hiểu, từ đó ghi nhớ câu nói này và đem đi thắc mắc với ông để tìm hiểu câu chuyện trong quá khứ. Sau khi tìm hiểu và đối chiếu đúng là câu chuyện có thật chứ không phải hai bạn bị ảo giác, hai bạn và ông càng thêm xác thực có ma quỷ, có thế giới sau khi chết.

- Hình như câu trả lời của người ông không được đầy đủ lắm; có thể do người ông cũng không biết rõ ràng lắm mà chỉ biết như vậy.

- Nguyên tắc vô hình của câu chuyện này: Thánh Thần đã dùng một linh hồn bị hành hạ trong quá khứ để tạo ấn tượng cho hai bạn và những người xung quanh biết có ma quỷ, có thế giới sau khi chết, từ đó biết cầu nguyện và kính sợ Thần Linh.

Con kính mong Sư Tổ, Đức Thầy cùng các huynh tỷ chỉ dạy thêm cho con ạ.
Chưa xemBởi thanhnhan
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Em kính chào sư tỷ Diệu Chi cùng các huynh tỷ bạn đạo.

Con Thanhnhan xin phép trả lời những câu hỏi trên theo ý hiểu của con như sau:

Các bạn có câu chuyện nào tương tự với câu chuyện này không?
Con không có, tuy nhiên con đã nghe dạng chuyện hồn ma thị hiện thì cũng không ít.

Khả năng câu chuyện này có thật hay không?
Câu chuyện này có thật.
Qua lời kể của ông rằng khoảng 200 năm trước, nơi này là nơi trú ngụ của nhóm phiến quân Naxalites, chúng cướp bóc khắp nơi và hành hạ người khác, bắt họ chạy loã thể và lời kể anh Nikhil Jian và anh AnKush cùng gặp một người đàn ông lõa thể với vết chém trên người vừa chạy vừa hét, vậy có cùng điểm chung "người lõa thể với nhiều vết chém".

200 năm trước có nhiều nạn nhân bị hành hạ, sao hai bạn chỉ thấy có một người?
Thứ nhất: Siêu hình chỉ cần thị hiện một người hoặc nhiều người là tùy thuộc vào từng tình huống hay bài học mà Thánh Thần muốn giáo hóa với mục đích ấn tượng, in sâu trong tâm trí, linh hồn người có duyên gặp hay cần học bài học đó. Như câu chuyện trên anh Nikhil Jian đã khẳng định rằng: “Sau chuyện này, tôi đã tin rằng ma thực sự tồn tại”.

Thứ hai: Hai bạn này có duyên với Thánh Thần và được khai nhãn, nhĩ để nhìn và nghe thấy linh hồn người đàn ông lõa thể với vết chém trên người vừa chạy vừa hét.
Tại sao linh hồn này kêu gọi quay lại đi, nguy hiểm đó!

Câu chuyện trên thì anh Nikhil Jian và anh AnKush từ "nhà" đến thăm ông bà đi qua khu rừng rậm. Vì vậy từ quay lại đi, nguy hiểm đó con hiểu là quay trở lại "nhà". Mà "nhà" con hiểu theo khía cạnh tâm linh thì linh hồn đó nói là lời cảnh báo của Thánh Thần muốn thức tỉnh tâm linh, quay lại bản chất ban đầu vốn có của con người, quay lại con đường đạo trở về nhà.

Hoặc linh hồn đó muốn giúp cho 2 bạn không tiến lên phía trước vì có thể gặp điều nguy hiểm đến tính mạng đang chờ sẵn.

Quay lại đâu mới được?
Quay lại con đường trở về nhà cũng chính là con đường đạo đúng đắn để tu tập, để linh hồn hợp nhất với Thượng Đế.

Hình như câu trả lời của người ông không được đầy đủ lắm? Các bạn nghĩ sao?
Theo con, câu trả lời người ông đầy đủ rồi vì ông là người bình thường không nghiên cứu về siêu hình nên ông biết gì thì kể vậy. Tuy nhiên, ông cũng chưa rõ “người đàn ông lõa thể” mà người cháu gặp chính là linh hồn nạn nhân nên cho rằng đó là nạn nhân mà nhóm phiến quân Naxalites, chúng cướp bóc khắp nơi và hành hạ cách đây 200 năm trước.

Nguyên tắc vô hình trong câu chuyện này là gì?
Dựa trên nguyên tắc siêu hình thị hiện về hóa thân của Chư Phật và Đại Bồ Tát. Nguyên tắc vô số hóa sanh. Chư Phật có vô số hóa thân.

Trong câu chuyện này thì Thánh Thần có thể dùng nguyên tắc sau:
- Thánh Thần có thể hóa thân thành một linh hồn (hồn ma).

- Thánh Thần cho linh hồn (hồn ma) đó trở về nhân gian làm nhiệm vụ mà Thánh Thần muốn giáo hóa dân chúng ở khu đó biết về thế giới vô hình.

- Thức tỉnh tâm linh trực tiếp cho anh Nikhil và anh Ankush chứng kiến trực tiếp, linh hồn hoàn toàn có thật, chết không phải là hết, ma thực sự tồn tại.

- Linh hồn (hồn ma) làm việc thì đều có vị Thiên tướng nhà Trời giám sát.

Trên đây là ý kiến của cá nhân con, con kính mong Tổ, Thầy chỉ dạy thêm cho con khôn sáng ạ!
Con Thanhnhan kính lễ!
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi hikaru
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy.
Em xin chào các huynh tỷ trưởng.

Con xin được trả lời câu hỏi của diễn đàn theo hiểu biết hạn hẹp của con như sau:
1. Các bạn có câu chuyện nào tương tự với câu chuyện này không?

- Đọc câu chuyện này làm con liên tưởng tới những câu chuyện gặp ma khi đi ra ngoài vào đêm khuya, chẳng hạn như chuyện Em trai gặp ma https://vutruhuyenbi.com/forum/viewtopic.php?f=245&t=26838#p65851.

2. Khả năng câu chuyện này có thật hay không?

- Sự thị hiện của Thánh Thần để giáo hoá người dân thì muôn mình vạn trạng, như trong câu chuyện này thì sự thị hiện từ nhẹ tới nặng: ban đầu là xe chết máy, rồi chỉ 1 người nghe tiếng khóc, rồi cả 2 người đều nghe tiếng nói từ nhỏ tới lớn dần, và cuối cùng là sự xuất hiện của người đàn ông với đầy vết chém và tiếng hét kinh hoàng, hai bạn trẻ đều hoảng sợ tột độ đến mức sốt cao và bị cấm khẩu, khá giống với các câu chuyện ma trên diễn đàn, nên H nghĩ khả năng câu chuyện này có thật.

3. 200 năm trước có nhiều nạn nhân bị hành hạ, sao hai bạn chỉ thấy có một người?

- Như chúng ta đã biết, sau khi chết thì linh hồn không ở mãi nơi mình mất, trong nhà, chùa hay mồ mả, mà việc đi hay ở là tuỳ theo sự sắp xếp của Thánh Thần. Trong trường hợp này thì Thánh Thần đã sắp xếp cho 1 linh hồn thị hiện với các mức độ từ thấp đến cao trào, và như chúng ta thấy thì chỉ cần như vậy là 2 bạn trẻ đã hoảng loạn tột cùng, kết quả là đã hoàn toàn tin rằng có ma, có linh hồn sau khi chết.

4. Tại sao linh hồn này kêu gọi quay lại đi, nguy hiểm đó! Quay lại đâu mới được? Hình như câu trả lời của người ông không được đầy đủ lắm? Các bạn nghĩ sao?

- Con nghĩ khi hai bạn trẻ thấy hình ảnh và tiếng hét kinh hoàng của linh hồn hoàn toàn khớp với câu chuyện của người ông thì sẽ thật sự tin rằng điều mình thấy là thật, từ đó đã đi đến kết luận là "ma thực sự tồn tại". Và ngược lại, đối với dân làng khi nghe về câu chuyện gặp ma của 2 bạn trẻ thì cũng sẽ càng tin tưởng vào sự tồn tại của linh hồn, và có thể qua đó những người có tư duy một chút sẽ tự hỏi vì sao linh hồn đã chết 200 năm rồi vẫn còn quanh quẩn ở nơi này chẳng hạn.

- Còn một khả năng nữa khi linh hồn hét lên như vậy, đó là vì sau khi giành được độc lập thì Bhind là một nơi khét tiếng với các băng đảng cướp có vũ trang, và tới đầu những năm 2000 mới bị tiêu diệt trong các cuộc đụng độ với cảnh sát, hoặc họ tự ra đầu thú (cái này con tra trên wikipedia). Nên ở thời điểm nửa đêm, giữa rừng núi âm u có thể vẫn còn tàn dư của các băng cướp đó, hoặc nguy hiểm tiềm tàng nào đó, và tiếng hét của người đàn ông kia có thể là lời cảnh báo có nguy hiểm phía trước. Cũng như khi câu chuyện được lan rộng thì nó như một lời cảnh báo đối với những ai có ý định đi đến địa điểm đó vào ban đêm.

- Còn về câu hỏi: "Hình như câu trả lời của người ông không được đầy đủ lắm?" thì con chưa nhận ra nó bị thiếu thiếu cái gì, mong Thầy Tổ chỉ dạy cho con với ạ. Con nghĩ lúc đó nếu người ông kể thêm về các câu chuyện gặp ma tương tự, hoặc về việc vì sao dân làng lại cảnh báo về việc nguy hiểm khi ra ngoài vào ban đêm ở khu vực đó (cái này con đọc trong câu chuyện gốc trong trang web) thì sẽ giải đáp được thắc mắc về lời cảnh báo của linh hồn kia hơn chăng.

5. Nguyên tắc vô hình trong câu chuyện này là gì?

- Nguyên tắc 1: Chết không phải là hết, tồn tại linh hồn sau khi chết là có thật.

- Nguyên tắc 2: Qua câu chuyện cho thấy cho dù đã chết 200 năm rồi nhưng linh hồn đó vẫn còn xuất hiện trên dương thế. Điều đó chứng tỏ sau khi chết không phải là được đi đầu thai ngay, hoặc được lên Thiên đàng hay bị xuống địa ngục ngay..., mà đi đâu về đâu đều do Thánh Thần sắp đặt tuỳ vào phước nghiệp của mình.

- Nguyên tắc 3: Con thấy Thánh Thần thường làm một công đôi ba chuyện, như trong câu chuyện này chỉ cần 1 con ma mà đã dạy một bài kinh vô tự cho 2 thanh niên chưa biết sợ là gì (tham khảo bản gốc của câu chuyện có mô tả là 2 bạn trẻ này không tin có ma, cũng như có chút chế nhạo dân làng vì tin vào những chuyện đó, vậy nên họ mới không về lúc 6:30 như dân làng cảnh báo mà chơi tới 9h tối mới đủng đỉnh ra về), củng cố niềm tin của dân làng về thế giới vô hình, và có lẽ đưa ra cảnh báo về sự huyền bí và nguy hiểm của khu vực đó khi câu chuyện được lan rộng.

Dạ thưa Tổ, Thầy, con xin kính cảm ơn Tổ, Thầy đã đưa ra những câu hỏi như trên để chúng con rèn luyện tư duy phản biện, tập thói quen khi nghe một câu chuyện hoặc một ý kiến thì không lập tức tin ngay mà phải kiểm chứng lại thông tin, đặt ra các câu hỏi về các dữ kiện trong câu chuyện để làm sáng tỏ thêm, cũng như đào sâu, mở rộng thêm ý nghĩa của câu chuyện, nhìn câu chuyện dưới nhiều góc nhìn khác nhau qua ý kiến của các bạn đạo khác.

Con kính mong Tổ, Thầy chỉ dạy thêm cho con ạ.
Hikaru.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hướng Tâm
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy.

Con xin gửi câu trả lời về câu chuyện trên theo ý hiểu của con như sau ạ:

1. Con cũng đã được đọc qua nhiều câu chuyện tâm linh mà vô hình thị hiện cho tái diễn lại cảnh người nào đó bị hành hạ, đánh đập hay tự tử hoặc 1 đoàn người diễu binh trong quá khứ (lâu rồi nên con chỉ nhớ cốt truyện).

Câu chuyện này có thật hay không thì hiện tại cũng không ai kiểm chứng được và các chư vị TT cho tái hiện lại cảnh người đàn ông lõa thể với nhiều vết thương trên người như trong dân gian khu vực đó lan truyền hoặc chính là tái hiện lại lịch sử quá khứ năm xưa tại nơi đây. Để qua câu chuyện này, đọng lại trong tâm trí người chứng kiến và người nghe kể chính là nội dung mà TT để lại cho người ông và 2 người bạn đó qua sự trải nghiệm tâm linh ở trong khu rừng rậm đó.

2. 200 năm trước rất nhiều người bị hành hạ, nhưng TT chỉ cho 2 người bạn này được gặp sự tái diễn lại hình ảnh 1 người nạn nhân đang gặp nguy hiểm cũng đã đủ để lại ấn tượng khó quên, hãi hùng rụng rời cho 2 người họ rồi chứ không cần dùng đến hình ảnh của nhiều nạn nhân, bởi nếu như vậy sẽ ảnh hưởng lớn đến tâm lý của họ sau này. Ở đây, CV chỉ cần cho họ trải nghiệm từng đó đã đủ để họ nhận ra bài học rồi. Như vậy thấy được sự tính toán thật kỹ lưỡng của các CV TT ;).

3. Ở hình ảnh người nạn nhân lõa thể năm xưa đó vừa chạy vừa kêu gọi mọi người: "Quay lại đi, nguy hiểm đó!" là một lời cảnh báo đến đồng loại sinh sống quanh khu vực đó, không nên đến nơi có sự nguy hiểm, tránh xa nơi có nhóm phiến quân Naxalites. Cảnh này diễn tả chi tiết cuộc sống và sự khốn khổ của người dân nơi đây khi bị phiến quân Naxalites áp bức. Cho người chứng kiến thị hiện hiểu được chút ít về lịch sử của cuộc thị hiện này.

4. Hình ảnh người ông gạt nước mắt khi nghe 2 cháu kể lại, thấy rõ nỗi thống khổ, sự đau thương khi nghĩ về quá khứ của người dân nơi đây. Câu trả lời của người ông chắc chắn như đinh đóng cột, gợi cho con cảm giác người ông cũng đã từng nhìn thấy những cảnh thị hiện như thế này. Và để cho 2 người bạn đó củng cố thêm về sự trải nghiệm của họ là thật chứ không phải do họ tưởng tượng mà ra.

5. Khi 2 người bạn đến đây tham quan, CV TT đã mượn nơi này và lịch sử của nơi này để thị hiện tâm linh cho họ.

- Ở đây thấy rõ được sự tác động, chi phối và sắp xếp của vô hình khi họ liên tục gặp sự cố như bỗng dưng xe bị hỏng và sau đó là màn thị hiện nạn nhân trong vụ bạo hành của phiến quân Naxalites. Tạo nên niềm tin vào siêu hình, tâm linh, để người đời biết tâm linh là có thật và chết không phải là hết và nó được thể hiện ở câu cuối trong câu chuyện trên: "Sau chuyện này, tôi đã tin rằng ma thực sự tồn tại."

- Thấy rõ sự kết hợp nhịp nhàng giữa siêu hình và hữu hình trong mỗi câu chuyện tâm linh. Thể hiện ở đoạn, 2 người bạn khi gặp hình ảnh nạn nhân trong sự bạo hành năm đó thì run sợ và hôm sau bị sốt.

- Câu chuyện nêu lên nguyên tắc TT thị hiện chuyện tâm linh, dựa vào thần lực để hóa hiện ra nhiều hình ảnh trong quá khứ nhiều năm về trước ở tại nơi này, đem lại bài học siêu hình cho người chứng kiến. Cho họ thấy rõ sự linh ứng của siêu hình, khi TT đã thị hiện thì thực sự rõ ràng chứ không phải do con người tự tưởng tượng ra.

Trên đây là câu trả lời của con, nếu có thiếu sót gì mong Tổ, Thầy và các huynh tỷ chỉ bảo thêm cho con ạ!!

HT kính báo!