- Thứ 7 Tháng 10 05, 2024 5:07 pm
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa.
Dạ khi con đọc hai phần bài thì con có ý nghĩ thực tập lý giải hiện tượng trên qua lý đạo và con thật bất ngờ khi con đọc hết bài thì phần dưới Tổ, Thầy cho chúng con được thực tập bình luận lý giải câu chuyện trên ạ.
Nhà có ác quỷ không có thật, đấy là phần âm đến đòi nợ nghiệp và thực thi nhiệm vụ của mình, con liên tưởng đến bài học hồ ly hớp hồn Đắc Kỷ để vào cung vua nhà Thương để làm nhiệm vụ.
Tu sĩ đẩy lùi được ác quỷ là thời gian đổ nghiệp của gia đình được tạm hoãn thi hành vì lý do gì đó ạ. Con liên tưởng đến bài học Vân Trung Tử dâng kiếm trị yêu khiến hồ ly đau bệnh nằm thoi thóp trong cung.
Ác quỷ trở lại vì thời gian tạm hoãn đã hết, con liên tưởng đến bài học đốt kiếm trị yêu hồ ly khỏe lại bình thường. Gia đình nạn nhân đến thời hạn trả nợ nghiệp, tu sĩ trên bị bức tử vì chịu án phạt của vô hình do gánh nghiệp cùng với gia đình, hoặc có thể là có tội với vô hình sinh nghề tử nghiệp trong một vụ trừ tà khác.
Phá bỏ căn nhà và đốt toàn bộ đồ đạc không đuổi được ác quỷ đi, con liên tưởng đến bài học hồ ly phá sập cơ đồ Thành Thang nhà Thương thì xong nhiệm vụ cũng tự đi.
Trường hợp ác quỷ tự đi vì xong nhiệm vụ với gia đình đó không còn lởn vởn nơi đó nữa, hoặc còn lởn vởn trong công viên công cộng đó để giáo hóa tiếp người dân khu vực đó vào trong công viên ạ.
Kết luận sau vụ trừ tà, tu sĩ dán nhiều câu thần chú khắp mọi nơi trong nhà là chưa hiểu quy luật của vô hình và còn nặng hình thức ở lớp sơ cơ. Gia đình vẫn không thoát nạn vì không được tu sĩ có đạo hạnh hướng dẫn tu tập lập công bồi đức để giảm nghiệp nên một thời gian sau bị đổ nghiệp lại và nặng hơn ạ.
Câu chuyện được vô hình dàn dựng ly kỳ và thời gian dài nhưng kết thúc vẫn kỳ bí ạ.
Dạ con kính báo cáo hết ạ.
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa.
Dạ khi con đọc hai phần bài thì con có ý nghĩ thực tập lý giải hiện tượng trên qua lý đạo và con thật bất ngờ khi con đọc hết bài thì phần dưới Tổ, Thầy cho chúng con được thực tập bình luận lý giải câu chuyện trên ạ.
Nhà có ác quỷ không có thật, đấy là phần âm đến đòi nợ nghiệp và thực thi nhiệm vụ của mình, con liên tưởng đến bài học hồ ly hớp hồn Đắc Kỷ để vào cung vua nhà Thương để làm nhiệm vụ.
Tu sĩ đẩy lùi được ác quỷ là thời gian đổ nghiệp của gia đình được tạm hoãn thi hành vì lý do gì đó ạ. Con liên tưởng đến bài học Vân Trung Tử dâng kiếm trị yêu khiến hồ ly đau bệnh nằm thoi thóp trong cung.
Ác quỷ trở lại vì thời gian tạm hoãn đã hết, con liên tưởng đến bài học đốt kiếm trị yêu hồ ly khỏe lại bình thường. Gia đình nạn nhân đến thời hạn trả nợ nghiệp, tu sĩ trên bị bức tử vì chịu án phạt của vô hình do gánh nghiệp cùng với gia đình, hoặc có thể là có tội với vô hình sinh nghề tử nghiệp trong một vụ trừ tà khác.
Phá bỏ căn nhà và đốt toàn bộ đồ đạc không đuổi được ác quỷ đi, con liên tưởng đến bài học hồ ly phá sập cơ đồ Thành Thang nhà Thương thì xong nhiệm vụ cũng tự đi.
Trường hợp ác quỷ tự đi vì xong nhiệm vụ với gia đình đó không còn lởn vởn nơi đó nữa, hoặc còn lởn vởn trong công viên công cộng đó để giáo hóa tiếp người dân khu vực đó vào trong công viên ạ.
Kết luận sau vụ trừ tà, tu sĩ dán nhiều câu thần chú khắp mọi nơi trong nhà là chưa hiểu quy luật của vô hình và còn nặng hình thức ở lớp sơ cơ. Gia đình vẫn không thoát nạn vì không được tu sĩ có đạo hạnh hướng dẫn tu tập lập công bồi đức để giảm nghiệp nên một thời gian sau bị đổ nghiệp lại và nặng hơn ạ.
Câu chuyện được vô hình dàn dựng ly kỳ và thời gian dài nhưng kết thúc vẫn kỳ bí ạ.
Dạ con kính báo cáo hết ạ.