Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi expansion
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa.

Dạ khi con đọc hai phần bài thì con có ý nghĩ thực tập lý giải hiện tượng trên qua lý đạo và con thật bất ngờ khi con đọc hết bài thì phần dưới Tổ, Thầy cho chúng con được thực tập bình luận lý giải câu chuyện trên ạ.

Nhà có ác quỷ không có thật, đấy là phần âm đến đòi nợ nghiệp và thực thi nhiệm vụ của mình, con liên tưởng đến bài học hồ ly hớp hồn Đắc Kỷ để vào cung vua nhà Thương để làm nhiệm vụ.

Tu sĩ đẩy lùi được ác quỷ là thời gian đổ nghiệp của gia đình được tạm hoãn thi hành vì lý do gì đó ạ. Con liên tưởng đến bài học Vân Trung Tử dâng kiếm trị yêu khiến hồ ly đau bệnh nằm thoi thóp trong cung.

Ác quỷ trở lại vì thời gian tạm hoãn đã hết, con liên tưởng đến bài học đốt kiếm trị yêu hồ ly khỏe lại bình thường. Gia đình nạn nhân đến thời hạn trả nợ nghiệp, tu sĩ trên bị bức tử vì chịu án phạt của vô hình do gánh nghiệp cùng với gia đình, hoặc có thể là có tội với vô hình sinh nghề tử nghiệp trong một vụ trừ tà khác.

Phá bỏ căn nhà và đốt toàn bộ đồ đạc không đuổi được ác quỷ đi, con liên tưởng đến bài học hồ ly phá sập cơ đồ Thành Thang nhà Thương thì xong nhiệm vụ cũng tự đi.

Trường hợp ác quỷ tự đi vì xong nhiệm vụ với gia đình đó không còn lởn vởn nơi đó nữa, hoặc còn lởn vởn trong công viên công cộng đó để giáo hóa tiếp người dân khu vực đó vào trong công viên ạ.

Kết luận sau vụ trừ tà, tu sĩ dán nhiều câu thần chú khắp mọi nơi trong nhà là chưa hiểu quy luật của vô hình và còn nặng hình thức ở lớp sơ cơ. Gia đình vẫn không thoát nạn vì không được tu sĩ có đạo hạnh hướng dẫn tu tập lập công bồi đức để giảm nghiệp nên một thời gian sau bị đổ nghiệp lại và nặng hơn ạ.

Câu chuyện được vô hình dàn dựng ly kỳ và thời gian dài nhưng kết thúc vẫn kỳ bí ạ.

Dạ con kính báo cáo hết ạ.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Dã Yên Thảo
Con xin cung kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
DYT xin kính chào tỷ DC!

Con xin được trả lời theo ý hiểu của con ạ!

1. Biệt thự này bị ám vì đây là khu vực đã được Thần Linh đánh dấu là nơi giáo hóa cho những người Thần Linh muốn. Ngoài ra, nó sẽ xử luôn những người có suy nghĩ: “mấy người kia ở có sao, chắc mình ở không sao” là trong ý muốn của họ là có sự thách thức Thần Linh. Mà đã thách thức Thần Linh thì chắc chắn kết quả chỉ có bi đát mà thôi. Và đúng như vậy, gia đình bà Sumitri liên tiếp gặp các hiện tượng siêu hình, ban đầu Thần Linh cảnh báo để biết thấy xui xẻo khi ở nơi không nên ở, nhưng họ vô minh không chịu hiểu ra vấn đề nên đường con cái của họ cũng không suôn sẻ. Con thấy gia đình bà Sumitri này quả là gan lì, có tận 10 đứa trẻ chết mà vẫn không nhận ra lời cảnh báo. Khi họ mời vị tu sĩ kia đến, là đỉnh điểm của sự thách thức công an siêu hình. Và tất nhiên kết quả tưởng như tốt đẹp lại là cùng cực của sự bi kịch.

Con cũng đã từng có suy nghĩ là nếu mình đến những nơi bị ám như vậy chắc chắn mình không sao vì mình là học trò của Tổ, Thầy mà. Nhưng may thay, con đã không liều lĩnh thử đến những khu vực đó. Những khu vực mà nơi Thần linh đang xử lý công vụ, một học trò như con chẳng có quyền hạn gì mà dám bước vào công đường thì chắc chắn sẽ ăn vụt, mà có khi bị ăn vụt nặng hơn người thường vì là người đang học luật (ít nhiều hiểu luật làm việc của Thần linh) mà dám ngang nhiên vào ngó nghiêng nơi chính quyền đang làm việc để thách thức xem chính quyền có bắt mình không thì đúng là con quá ngông cuồng và ngu dốt rồi.

2. Vị tu sĩ đó không đuổi được ác quỷ đi, vì người đời bình thường không ai có quyền hạn đuổi được công an chính quyền đang thi hành công vụ huống hồ vị tu sĩ thiếu đức kém tài kia.

3. Lần 1: Ông ta đến nhà để làm lễ và nhận ra con tà rất mạnh. Kết quả có đuổi được con tà đi hay không không nêu trong bài, nhưng để ông ta quay lại lần 2 thì con tự suy ra, là lần 1, vì vẫn còn chút phước nên Thánh Thần chỉ cảnh báo ông ta, muốn ông ta hiểu mình nhỏ bé, không có quyền năng tài cán gì trước con tà có sức mạnh ghê gớm. Vì không xử phạt ông ta nên ông ta không bị xây xát hay bị uy hiếp tính mạng nên ông ta nghĩ mình có khả năng trừ tà đuổi quỷ được. Lúc này, bài thi về sự ngã mạn hám danh bắt đầu được đề ra.

Lần 2: Khi đang làm lễ, Thánh Thần đã liên tiếp cảnh báo ông ta để ông ta nhanh chóng nhận ra bài học mà rút lui, nhưng vì đang trên đà tự cao tự đại, hám danh, ông ta vẫn tiếp tục buổi lễ. Ông ta bỏ qua mọi cảnh báo, mà đưa cái mạng cỏ rác của mình đi đấu lại cả một chính quyền to lớn là siêu hình. Con hiểu vì sao Thánh Thần chưa xử tội ông ta luôn lần đầu vì Thánh Thần luôn từ bi, muốn cho ông ta nhận ra bài học thân phận nhỏ bé mà cho ông ta thi lại lần 2, nhưng cả 2 lần ông ta đều trượt và phải bỏ cái mạng lại. Ông ta chắc chắn không tự dưng mà tự sát, mà Thánh Thần có muôn vàn cách để khiến ông ta phải tự sát. Cái chết tự sát là một cái chết rất xấu, nếu ông ta bệnh chết, hay cái chết tác động từ bên ngoài như bị tai nạn… thì không tác động sâu sắc vào nhận thức của những người chứng kiến. Nhưng vì là tự tử thì người xung quanh mới thắc mắc, mới tò mò sao ông ta lại tự tử, ông ta oai phong lẫm liệt, có thể trừ được con quỷ ác lộng hành mà lại tự mình đi tự sát. Vì vậy, chỉ có cái chết bất thường của ông ta mà khiến cho những người có duyên có phước sẽ nhận ra bài học này.

4. Việc phá hủy ngôi nhà, xây thành công viên không đuổi được ác quỷ. Ác quỷ còn ở lại khu vực đó hay không phụ thuộc vào nhiệm vụ mà ác quỷ đã hoàn thành hay chưa? Nếu vẫn còn có người phải học bài học tâm linh này, thì ác quỷ vẫn tiếp tục thị hiện giáo hóa đến khi nào những người sau chịu nhận ra bài học khuất phục, hiểu ra giới hạn không được thách thức Thần Linh thì sẽ hết.

Con xin hết ạ! Con kính mong Tổ, Thầy, các huynh tỷ hướng dẫn thêm cho con ạ!
Chưa xemBởi Quy Tâm
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy,
Em chào anh Triệu Tịnh.

Sau khi xem qua chủ đề "Ổ quỷ", con xin phép có ý kiến như sau:

Ngôi nhà đó thật sự không có "ác quỷ", mà "ác quỷ" chính là tượng trưng cho nghiệp báo của gia đình đó bao gồm của người vợ và chồng. Câu chuyện "ác quỷ" thị hiện hù dọa, cốt để nhắc nhở, dẫn dắt giúp gia đình biết đến tâm linh, biết sợ để tìm đường tu học, ăn năn, sám hối, cải sửa nghiệp quả đang đến đòi.

Người tu sĩ đến nhà làm phép để đẩy lùi ác quỷ tạm thời không đòi nợ trong một năm giúp gia đình biết có tâm linh, nhưng vô tình vi phạm luật siêu hình, nguyên tắc công bằng nên cuối cùng phải trả giá đắt bằng mạng sống của chính mình. Sau một năm yên ổn nhưng hai vợ chồng vẫn chưa gặp được chánh đạo, chưa biết tu đúng đường để cải sửa nghiệp quả, thì phải chịu trả nghiệp như mọi người trên thế gian.

Con xin hết.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi baongoc96
Con kính lễ Nhị Vị Sư Tổ.
Con kính chào thầy Triệu Nghĩa.

Trước hết, đệ xin cảm ơn huynh Kuro Saki đã đăng tải một câu chuyện tâm linh, sau đó con xin cảm ơn diễn đàn đã đưa ra những câu hỏi để chúng con có thể bám theo trả lời, thực hành lý đạo của mình ạ. Con xin phép đưa ra ý kiến của mình về câu chuyện trên:

A. Phần cảm nhận
Câu chuyện tâm linh trên không phải câu chuyện lạ, các bài học giáo hoá của Thần Linh ở khắp mọi nơi và Việt Nam cũng có rất nhiều những câu chuyện tương tự xảy ra hàng ngày. Con thấy câu chuyện trên có nhiều bài học quý giá về các chủ đề mà chúng con được học trên diễn đàn như: Nguyên tắc công bằng, Sống tốt và chết tốt, Thiên Đình guồng máy siêu hình.

Sau khi đọc câu chuyện trên và biết được kết cục của những người trong cuộc, cụ thể: tu sĩ, người chồng và 10 đứa con nhận những cái chết bất bình thường, còn người vợ thì sống cùng với những ác mộng thì con thấy rằng: gia đình này là vô thần và là những người nghiệp nặng. Họ được Thánh Thần lựa chọn để thị hiện những chuyện siêu hình cho chính họ và những người khác. Việc tu sĩ can dự vào công chuyện cải sửa vận mệnh một cách không đúng cũng đã được Thánh Thần cảnh báo qua các điềm xấu khi buổi lễ diễn ra. Tuy nhiên, do không hiểu nguyên tắc siêu hình đã dẫn đến việc vị tu sĩ làm việc sai nguyên tắc, kết quả là phước thì mất, mạng cũng chẳng còn. Bản thân gia đình, khi đã hết thời gian "xài ké" phước của tu sĩ cũng phải trở lại con đường vận mệnh được định sẵn của mình. Nếu tu sĩ hiểu nguyên tắc để chỉ cho thân chủ sự tồn tại của thế giới tâm linh, dẫn đến cách cải sửa vận mệnh chính xác thì có lẽ kết cục của câu chuyện có thể đã thay đổi phần nào theo chiều hướng tích cực.

Con rất thán phục cách làm việc của Thánh Thần khi các ngài đã tạo ra một vở tuồng có sức ảnh hưởng tâm linh đến rất nhiều người dù cho vở tuồng đó có lẽ đã kết thúc rất lâu.

B. Trả lời câu hỏi
1. Nhà có ác quỷ khả năng có thật hay không?
Câu chuyện quỷ ám một cá nhân hay một địa điểm là những câu chuyện hoàn toàn có thật đối với nhiều người. Tuy nhiên, việc quỷ thần thị hiện đều có nguyên do, các ngài có nhiệm vụ phải thi hành với những người có mặt tại đó. Có thể nói đây là bài học để thị hiện sự tồn tại và sức mạnh của vô hình với cá nhân những người được Thần Linh lựa chọn. Còn bản thân mảnh đất đó vốn dĩ thuộc về hữu hình, quỷ thần thi hành xong nhiệm vụ sẽ làm nhiệm vụ khác, các ngài không "ám quẻ" mãi căn nhà đó hay mảnh đất đó làm gì nếu không có nhiệm vụ.

2. Tại sao tu sĩ đẩy lùi được ác quỷ
Theo con, đó là do Thánh Thần đã tạm thời chấp nhận việc tu sĩ đánh đổi phước báu của mình để cầu xin cho gia đình thân chủ.

3. Tại sao ác quỷ trở lại
Quỷ thần trở lại tiếp tục thi hành nhiệm vụ đối với thân chủ và những người liên quan là vì đã đến lúc các ngài cần tiếp tục. Lời cầu xin của tu sĩ đã hết thời hạn.

4. Phá bỏ căn nhà và đốt toàn bộ đồ đạc có đuổi được ác quỷ đi không? Hay là ác quỷ vẫn lởn vởn ở công viên đó?
Việc phá bỏ căn nhà và đốt toàn bộ đồ đạc là những hình thức thuộc về hữu hình, không giải quyết được ngọn ngành của vấn đề thuộc về vô hình. Quỷ Thần khi thi hành nhiệm vụ xong sẽ tiếp tục thị hiện trên mảnh đất đó nếu các ngài có nhiệm vụ tại đó, còn không bản thân mảnh đất đó hoàn toàn bình thường.

Nếu có chỗ nào thiếu sót hoặc không đúng, con mong được các thầy và các bạn đạo chỉ dạy. Con xin cảm ơn.

Con cũng xin cảm tạ đến Nhị Vị Tổ Sư đã cho con cơ hội học tập dưới mái trường Vutruhuyenbi, để con - từ một người không biết gì về tâm linh, đến nay con cũng được mạnh mẽ, tự tin trả lời các bài học được phần nào ạ. ^:)^ ^:)^ ^:)^
Chưa xemBởi ruby38
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Em xin chào chị Thiện Nhi cùng các anh chị bạn đạo.

Từ những bài học diễn đàn thì chúng ta thấy được "Thiên ma ngoại đạo đều do Bồ Tát thị hiện" hay ma quỷ cũng là binh lính của Thiên Đình, được sự cho phép mới hành nghiệp quả người chịu nghiệp. Nhìn bề ngoài thì bà Sumitri bị con quỷ hại nhưng thực tế thì gia đình đến thời kỷ trả nghiệp, Thánh Thần chỉ cùng lúc làm 2-3 chuyện để giáo hoá chúng sinh nên mới để cho vị tu sĩ kia có chút linh ứng rồi trở lại như cũ. Chỉ có cố gắng tu học mới mong nghiệp quả chậm và nhẹ 1 tí chứ ba cái cúng kiếng làm lễ này chẳng có tí hiệu quả gì. Sau khi làm xong những việc cần làm tự khắc con quỷ sẽ rời đi chứ việc phá hay đốt đồ không có ăn thua gì. Vì vậy mà bà Sumitri vẫn thấy con quỷ cười đắc thắng trong giấc mơ.

Vài dòng suy nghĩ của con ạ.
Ruby.
Chưa xemBởi Thái Bình Dương
Con xin kính lễ Đức Sư Tổ
Con xin kính lễ Đức Thầy!
Em xin kính chào sư huynh Triệu Nghĩa cùng các sư huynh tỷ.

Con xin phép được đóng góp ý kiến về sự hiểu biết hạn hẹp của con về câu chuyện “ổ quỷ” như sau ạ.

Nhà có ác quỷ có khả năng có thật không? Ma quỷ là binh lính của Thiên Đình. Làm việc theo lệnh và chịu sự quản lý chặt chẽ của Thánh Thần. Việc gia đình bị ma quỷ quấy phá là do gia đình đó vô thần vì khi đã được khuyên ngăn không mua căn nhà đó nhưng vẫn không tin. Lại còn coi thường quỷ thần vì khi mua được thì vui mừng sung sướng. “Đức trọng quỷ thần kiêng” gia đình này không tốt nên mới bị ma quỷ quấy phá. Thiên ma ngoại đạo đều là do Bồ Tát thị hiện, thiện ác đều nằm trong tay Thánh Thần. Nên trong câu chuyện này nhà có ác quỷ là có thật. Gia đình có nghiệp lại vô thần coi thường quỷ thần nên ma quỷ được lệnh của Thánh Thần quấy phá.

Tại sao tu sĩ đẩy lui được ác quỷ? Khi gia đình biết tìm tới tu sĩ, thầy bà là cũng đã biết đến tâm linh và gia đình cũng vẫn còn chút phước nên Thánh Thần ban cho tạm được bình an để tìm hiểu tâm linh và tu sửa bản thân để được gia giảm nghiệp quả.

Tại sao ác quỷ quay trở lại? Khi đã đẩy lui được ác quỷ thì gia đình phải biết đến sự hiện hữu của ma quỷ và phải biết đến Trời Phật Thánh Thần. Biết kính sợ quỷ thần, biết thờ kính Trời Phật. Nhưng gia đình lại không biết đến điều đó, không chịu tu sửa bản thân chuộc lại lỗi lầm. Và khi nghiệp quả đã nhiều và nặng thì ác quỷ được phép quay trở lại.

Phá bỏ căn nhà và đốt toàn bộ đồ đạc có đuổi được ác quỷ không? Hay ác quỷ vẫn lởn vởn ở công viên đó: phá bỏ nhà đốt hết đồ đạc hay thậm chí đào hết đất chuyển đi nơi khác cũng không đuổi được ác quỷ nếu Thánh Thần muốn ác quỷ thị hiện ở đó để làm việc theo ý muốn của Thánh Thần. Ma quỷ chịu sự quản lý chặt chẽ của Thánh Thần nên sẽ ở trong cõi giới của họ. Họ chỉ thị hiện khi được lệnh.

Con trí tuệ còn thấp kém kính mong Sư Tổ, Đức Thầy và các sư huynh tỷ chỉ dạy.
Con xin kính lễ!
Chưa xemBởi Mykieu
Kính thưa Tổ Thầy,
Kính chào sư huynh Triệu Nghĩa và các bạn đạo,

Con Mykieu xin phép được trả lời vắn tắt câu hỏi gợi ý của Diễn đàn sau bài học Ổ Quỷ như sau:

1. Câu chuyện ngôi nhà có ác quỷ có thật không?
Theo con, đó là có và không.
Có, là khi con người không biết đến tâm linh, không thờ Thánh Thần và tin rằng “chết là hết” – thì sẽ bị Thánh Thần “cử” ác quỷ đến cho họ được chứng kiến, trải nghiệm những câu chuyện ghê gớm, dẫn dắt để họ dần phải sợ, rồi tin và biết sống đúng ý thiên đạo. Ở đây, ác quỷ chính là diễn viên được sai phái đến để dạy cho họ điều họ buộc phải học.

Không, là khi con người biết sống đúng lẽ đạo, hợp ý Trời, nhất là khi con người được tu học đúng nghĩa, làm lành tránh dữ, thì không ác quỷ nào có thể xuất hiện và gây hại được – trừ khi còn những bài học, món nợ tiền kiếp bây giờ họ phải học tiếp.

2. Tu sĩ đẩy lui được ác quỷ: Đây cũng là một phần của vở diễn. Tạm cho phép ác quỷ lui, tu sỹ thắng. Song đó chỉ là tạm thời. Nếu tu sĩ vì thế mà cao ngạo ngã mạn thì sẽ bị phạt. Đó là lúc đến đoạn cuối, ác quỷ trở lại và tu sĩ tự kết liễu đời mình.

3. Ác quỷ trở lại: Khi con người vẫn chưa học được bài học của mình, không biết kính sợ Thánh Thần, không biết tu học đúng cách…, thì ác quỷ trở lại để buộc họ phải học tiếp bài học của mình. Cho đến khi nào học được mới thôi. Có thể đến nhiều đời kiếp sau.

4. Phá bỏ căn nhà và đốt toàn bộ đồ đạc cũng vẫn không đuổi được ác quỷ đi nếu con người không biết đường tu học.

Con may mắn và trân quý khi được là học trò nhỏ trong ngôi trường này, được Tổ, Thầy dạy dỗ, các huynh tỷ đi trước hướng dẫn, con tin mình được dẫn dắt để tu học đúng cách. Và con cũng tin là dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc và thương yêu của Chư Vị Độ, sẽ không ác quỷ nào làm hại con - trừ phi đó là món nợ tiền kiếp con phải trả.

Con kính báo cáo.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi aladanh
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước.
Con kính đảnh lễ Đức Nhị Tổ Triệu Nghiêm.
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa, huynh Thachanhtrang, các sư huynh, sư tỷ.

Con xin phép Tổ, Thầy con lý giải câu chuyện tâm linh trên ạ.

Căn nhà này có ác quỷ thật, nhưng “Thiên ma ngoại đạo là Bồ Tát thị hiện” nên đó là việc làm của Thánh Thần để giáo hóa những ai không có đức tin và không chịu tu học. Cho dù là vị Thánh Thần hay ác quỷ nào thì cũng đều làm việc theo luật lệ của Thiên đình chứ không thể làm theo tư ý được.

Việc tu sĩ đẩy lui được ác quỷ là do Thánh Thần muốn cho gia đình bà Sumitri C hiểu là có thần thông, có phép linh từ bề trên để gia đình bà có thêm đức tin vào tâm linh. Tất cả đều là do Thánh Thần đạo diễn chứ không phải do tu sĩ có khả năng đuổi được ma quỷ.

Ác quỷ trở lại là vì trong suốt một năm yên ổn, gia đình bà Sumitri C chỉ tập trung việc kinh doanh mà không chăm lo đến tâm linh. Hơn nữa, Thánh Thần muốn chứng minh rằng tu sĩ kia tu chưa tới đâu, vẫn còn ở lớp thấp nên chỉ có thể giúp gia đình bà yên ổn được trong một thời gian ngắn. Tu sĩ đó đã xen vào việc của siêu hình mà không đúng phận sự của mình, lại không hướng gia đình bà thờ kính Thánh Thần mà chỉ tự đắc về thành quả của mình, bản ngã lớn nên đã bị xử chết.

Việc phá bỏ căn nhà hay đốt toàn bộ đồ đạc để đuổi được ác quỷ là việc làm vô ích. Ngôi nhà và đồ đạc là vật vô tri, cái quan trọng hơn hết là con người cần phải có đức tin, thờ kính Thượng Đế, Thánh Thần mà lo tu học sửa mình thì ác quỷ tự khắc sẽ lui.

Ác quỷ có đi hay vẫn lởn vởn ở công viên lại phụ thuộc vào lãnh đạo chính quyền địa phương. Nếu chính quyền địa phương chăm lo đời sống tâm linh cho người dân, hướng mọi người biết thờ kính Thánh Thần, lo tu dưỡng sửa mình thì ác quỷ sẽ không còn ở công viên nữa. Còn không thì ác quỷ vẫn tiếp tục quấy phá cho đến khi nào người dân hiểu được bài học từ đấng thiêng liêng.

Học trò con nếu có hiểu gì sai kính xin Tổ, Thầy chỉ bảo giúp con ạ.

Học trò con xin kính báo.
Con Aladanh.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Triệu Minh
TM con xin kính lễ Tổ, Thầy.
Kính huynh Triệu Nghĩa.

Con xin góp ý kiến ngắn gọn qua câu chuyện này, sẵn là cơ hội để ôn lại những kiến thức liên quan đến bài học về hiện tượng (vong linh, ma quỷ, thầy bà):
“Ma quỷ âm binh đều là binh của thiên đình, cũng như dân vệ ở xã cũng là binh của chính phủ”.
“Tu sĩ là làm người trung gian cầu nối giữa cõi hữu hình và vô hình. Họ làm đúng hay sai là còn tùy vào phước đức, nghiệp quả và trình độ của họ. Làm đúng thì có phước được học cao hơn, làm sai thì lãnh hậu quả”.

Những hiện tượng như có vong nhập, xuất hiện, ma, quỷ quấy phá là một sự việc có bàn tay của Thánh Thần cho phép và đạo diễn, với mục đích giáo hóa con người, kể cả những chuyện lúc đầu khi nghe thì có vẻ hơi hoang đường hay phản khoa học. Tầm ảnh hưởng từ nhỏ đến lớn cho một cá nhân, dòng họ gia đình và cần thiết thì phổ quát rộng hơn cho một khu vực địa lý nào đó, như vậy dựa vào kiến thức Tổ, Thầy dạy thì con xin lý giải câu chuyện như sau :

1.Nhà có quỷ, vong trong thời điểm xảy ra các hiện tượng là có thật, nhưng là thực hiện theo công việc được giao

2.Việc tu sĩ đẩy lùi được ác quỷ là do ý muốn của Thánh Thần vừa muốn cho gia đình đó thấy sự linh mà có đức tin, vừa tạo cơ hội cho tu sĩ đó một bài học để khuyến khích thêm, nếu khiêm nhường tìm hiểu và có tâm ý tốt thì được có phước, được học cao hơn, nếu làm sai và ngạo mạn thì sẽ trả giá

3. Ác quỷ quay trở lại là tiếp tục làm nhiệm vụ và để chứng mình các nghi thức, lá phép của tu sĩ không còn linh ứng, đồng thời ngay từ đầu khi gia đình đó mua căn nhà đều được người bà cho biết thông tin về các sự việc trong căn nhà, nhưng họ có vẻ không bận tâm tìm hiểu, không sợ, không tin về ma quỷ, thần linh, ngược lại họ tỏ vẻ vui mừng. Một thời gian thì có quá nhiều hiện tượng xảy ra buộc họ phải đi mời tu sĩ, kết quả là có phần êm ấm, làm ăn tốt hơn, đó là khoảng thời gian mà Thánh Thần muốn cho họ biết tin kính, nhưng họ vẫn vô tư và cho rằng tu sĩ đã trừ quỷ xong, họ cảm ơn tu sĩ, tạ lễ tu sĩ...v.v... Coi đó là việc chuyên môn của một tu sĩ đã làm xong, nghĩa là họ vẫn vô thần và cứ thế hưởng thụ sự bình yên, còn về bản thân tu sĩ đã tự sát thì đó có lẽ là cái giá phải trả của tu sĩ, có phần ngạo mạn và tự cho mình mạnh hơn con quỷ, đã từng đến làm phép ngôi nhà đó, nay lại đến tiếp thì chứng tỏ những lần làm phép đó chỉ có kết quả tạm chứ không hoàn toàn hết, nếu hết hiện tượng ma quỷ thì chủ nhà đã không vội bán, sự ngạo mạn và cố tình thể hiện quyền lực của tu sĩ qua đoạn “Tu sĩ này cũng đã từng đến ngôi nhà này làm lễ. Ông nói với vợ chồng họ là có một con quỷ ở trong căn nhà và nó rất mạnh, những chuyện rùng rợn sẽ xảy ra khi ông làm lễ nên kêu họ chuẩn bị tinh thần”. Tu sĩ được Thánh Thần đã nhiều lần hỗ trợ để làm được phép linh, nhưng tâm hạnh của tu sĩ không biết khiêm cung, có tâm tư ý, tư lợi nên bị phạt và lãnh hậu quả nặng nề

4.Việc phá bỏ căn nhà và đốt đồ đạc cũng chỉ là một hành động như dọn dẹp, hủy bỏ đồ cũ chứ không phải là việc có thể đuổi ác quỷ đi, họ muốn quên đi quá khứ kinh sợ đó và bán đất cho chính quyền. Các bài học về nguyên lý hiện tượng vô hình, nguyên lý trừ tà, thì quỷ thần, vong khi làm xong nhiệm vụ sẽ đi hoặc sẽ làm nhiệm vụ khác theo sự sắp xếp của Thánh Thần cai quản. Căn nhà, mảnh đất đó là địa điểm được chọn để gây ra những sự việc huyền bí, chứ đó không phải là nơi ở của quỷ, vong.

TM kính lễ ạ.
Chưa xemBởi Thanhthuong
Con kính lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy!
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa, các sư huynh tỷ!

Con xin được nêu ý kiến về câu chuyện này theo sự hiểu biết của con, kính mong Tổ Thầy và các huynh tỷ chỉ dạy thêm cho con.

1. Câu chuyện này không phải là câu chuyện quỷ ám mà là một câu chuyện tâm linh. Thánh Thần (TT) chỉ chọn địa điểm là ngôi nhà bà Sumitri (S) để thị hiện một vài điều huyền bí, để xoay chuyển những người bình dân trong vùng được cơ duyên biết đến tâm linh.

2. Ngôi nhà bà S không có ác quỷ. Vợ chồng bà S là diễn viên được TT lựa chọn để diễn vở kịch huyền bí, họ được sắp đặt liên tiếp gặp những nghịch cảnh trong đời sống, thậm chí ông Chhatopadhya chồng bà được khảo đảo đến cả ranh giới sinh tử. Mục đích của TT là khơi dậy lòng trắc ẩn của các thành viên gia đình bà S, xoay chuyển buộc họ phải tìm đến tu sĩ để học hỏi những bài học về tâm linh.

3. Tu sĩ cũng là một diễn viên được đưa đến cùng phụ diễn cùng TT, để chuyển phần siêu hình qua hữu hình được hiển lộ rõ ràng hơn. Việc tu sĩ đẩy lui được ma quỷ là do ý muốn của TT; Thánh Thần muốn người hữu duyên thấy được một vài điều linh ứng, từ đó khuất phục và khởi phát lòng tin vào siêu hình, biết đến linh hồn và đời sống phía sau cái chết.

4. Thông thường những người được tham dự vào những vở kịch do TT đạo diễn là người hữu duyên và còn chút phước đức được xoay chuyển biết đến tâm linh, để tu học tiến hóa linh hồn. Tuy nhiên diễn viên cũng là những kẻ đầy tội lỗi được diễn xuất để cộng thêm tội, TT làm một công đôi ba việc. Theo nội dung câu chuyện kể, thì sau khi tẩy uế ngôi nhà của bà S thì vị tu sĩ
Kuro Saki đã viết:... tu sĩ cũng cảm thấy mãn nguyện. Ông ta dán nhiều câu thần chú khắp mọi nơi trong nhà để quỷ không vào nhà được nữa.
.... Vài ngày sau thì bà vợ nhận tin vị tu sĩ cúng cho nhà họ đã tự sát...
Điều này chứng tỏ vị tu sĩ này đã sinh tâm ngã mạn, lại thiếu hiểu biết về việc làm của TT nên có thể đã làm nhiều điều phạm luật siêu hình; dẫn đến tu sĩ bị tổ trát, bị TT trừng trị đến bỏ mạng. Việc ma quỷ quay lại là do gia đình bà S đã gặp tu sĩ thiếu hiểu biết siêu hình, nên không thể chỉ cho gia đình bà S biết phương pháp tu hành đúng đắn, nên họ lại phải tiếp tục học bài học cũ, để xoay chuyển gặp được những tu sĩ khác có trình độ tâm linh cao hơn, được hướng dẫn học hỏi để tiến hóa tâm linh.

5. Việc phá bỏ ngôi nhà và đốt toàn bộ những đồ đạc trong đó không đuổi được ma quỷ đi; vì đây là việc của thần linh, nếu xét thấy cần thiết TT vẫn cho thị hiện những điều huyền bí để chuyển hóa người hữu duyên đến tâm linh để cứu vớt họ.

Thanhthuong con kính! [-O< [-O< [-O<