- Thứ 3 Tháng 11 05, 2024 5:36 pm
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa.
Con xin kể về sự mầu nhiệm trong và sau đám tang của ba con như sau:
Vào năm 1997, khi đó ba con được 44 tuổi, lái xe tải hiệu Kamaz, đi giao hàng xi măng, bị tai nạn lật xe trên đèo An Khê, ba con bị chết tại chỗ, trên xe lúc đó có 3 người nhưng may mắn không bị sao cả. Trước đó 6 tháng, thì ba con có hiện tượng là khi say thường hay nói về cái chết, nói là sẽ không sống lâu nữa, dặn dò rất nhiều thứ, hồi đó bà nội con, mẹ con và gia đình cho rằng ba con uống bia say xỉn, nói năng lung tung nên rồi không ai để ý đến nhiều.
Sau khi xác ba con được đưa về nhà, bên dịch vụ mai táng làm các thủ tục theo truyền thống, có mời sư thầy đến đọc kinh. Trong đám tang thì các người lớn tuổi phát hiện là bên hông hòm của ba con có dịch nước chảy ra, có mùi hôi nên có nói mẹ con ra bàn thờ thắp hương và nói với ba con là đừng để nước dịch chảy ra, sẽ mất vệ sinh và làm cho những người đi viếng sẽ sợ. Khi đó mẹ con làm theo như vậy thì không còn nước dịch chảy ra nữa, tự khô và không còn mùi hôi nữa.
Tầm 6 tháng sau, thì mẹ con cùng cậu ruột, chú ruột có đến tham vấn với bà A làm nghề thầy pháp vì trước đó chú ruột con có đến hỏi bà về tình hình gia sự sau khi ba con mất để tâm lý được an tâm hơn thì bà A cho biết ba con rất thương cậu em út nên sẽ về dẫn theo. Khi gia đình con đến thì bà A có cho biết là khi ba con còn sống thường ra gốc dừa này tè, làm cho ma quỷ trên cây tức giận, cây dừa này nằm phía trái bên hông nhà, nơi này có rất nhiều ma quỷ trú ngụ vì vùng đất nơi khu tập thể mà gia đình con đang ở đã từng xảy ra nhiều chiến sự, có nhiều người vong mạng. Sau đó, bà A cho 3 lá bùa và hướng dẫn về quấn vào 3 cây đinh dài 30cm, đóng vào gốc cây dừa theo hình tam giác sẽ đuổi ma quỷ.
Đêm đó là đêm trăng rằm, mẹ con đang ngủ thì nghe tiếng khóc nỉ non của nhiều người và khi đó con đang ngủ thì nghe tiếng nói bên tai là "ra giúp mẹ con", làm con giật mình tỉnh dậy thì con thấy mẹ con đang đứng ngay cửa chính làm bằng gỗ, mẹ con đang nhìn qua khe cửa để xem nhà hàng xóm có ai bị gì không mà khóc dữ quá! Mẹ con hỏi con là có nghe tiếng khóc không thì con trả lời là không có nghe gì cả! Con nói hay là mình mở cửa ra xem thì mẹ con ra dấu đừng mở vì lúc nãy mẹ con định mở cửa nhưng có một lực vô hình nào đó đã giữ tay mẹ con lại, không cho mở, làm cho mẹ con khó hiểu, lo lắng và sợ nổi cả da gà. Rồi hai mẹ con đi ngủ tiếp, sáng hôm sau mẹ con ra hỏi hàng xóm thì họ cho biết là không nghe tiếng khóc nào cả! Một thời gian sau thì cây dừa bị đóng đinh đã bị sét đánh, rồi chết dần dần và gãy đổ xuống đất. Sau đó thì mọi việc ở khu tập thể đều bình thường, bình yên và đến năm 2002 thì cả khu này chuyển đi nơi khác và bàn giao lại cho chính quyền địa phương để xây trường cấp 3.
Sau này con may mắn, phước lớn được theo học Đạo Mật Pháp Thiên Đình ở trường Vũ Trụ Huyền Bí, mới hiểu được rằng mạng số của ba con đã tận, mỗi con người đều có số mệnh, phước thì mỏng còn nghiệp thì dày, nhỏ bé, vô năng và vô thường. Thánh Thần đã đạo diễn sự việc trong và sau ngày đám tang ba con để làm phép lạ linh ứng, hiển linh nhằm để giáo hoá tâm linh, xoay chuyển tâm linh cho mẹ con, ông bà nội con, với bản thân con và những người xung quanh khi chứng kiến sự việc vốn dĩ là có tư tưởng vô thần, bị nhồi sọ của một thời kỳ duy vật biện chứng.
Theo suy nghĩ của con thì câu chuyện trên diễn đàn là hoàn toàn có thật, tùy theo trình độ, căn cơ và nghiệp duyên của những người trong cuộc mà được Thánh Thần cho học những bài học, những bản kinh vô tự khác nhau.
Con xin hết ạ!
Con Nhuận Trọng.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa.
Con xin kể về sự mầu nhiệm trong và sau đám tang của ba con như sau:
Vào năm 1997, khi đó ba con được 44 tuổi, lái xe tải hiệu Kamaz, đi giao hàng xi măng, bị tai nạn lật xe trên đèo An Khê, ba con bị chết tại chỗ, trên xe lúc đó có 3 người nhưng may mắn không bị sao cả. Trước đó 6 tháng, thì ba con có hiện tượng là khi say thường hay nói về cái chết, nói là sẽ không sống lâu nữa, dặn dò rất nhiều thứ, hồi đó bà nội con, mẹ con và gia đình cho rằng ba con uống bia say xỉn, nói năng lung tung nên rồi không ai để ý đến nhiều.
Sau khi xác ba con được đưa về nhà, bên dịch vụ mai táng làm các thủ tục theo truyền thống, có mời sư thầy đến đọc kinh. Trong đám tang thì các người lớn tuổi phát hiện là bên hông hòm của ba con có dịch nước chảy ra, có mùi hôi nên có nói mẹ con ra bàn thờ thắp hương và nói với ba con là đừng để nước dịch chảy ra, sẽ mất vệ sinh và làm cho những người đi viếng sẽ sợ. Khi đó mẹ con làm theo như vậy thì không còn nước dịch chảy ra nữa, tự khô và không còn mùi hôi nữa.
Tầm 6 tháng sau, thì mẹ con cùng cậu ruột, chú ruột có đến tham vấn với bà A làm nghề thầy pháp vì trước đó chú ruột con có đến hỏi bà về tình hình gia sự sau khi ba con mất để tâm lý được an tâm hơn thì bà A cho biết ba con rất thương cậu em út nên sẽ về dẫn theo. Khi gia đình con đến thì bà A có cho biết là khi ba con còn sống thường ra gốc dừa này tè, làm cho ma quỷ trên cây tức giận, cây dừa này nằm phía trái bên hông nhà, nơi này có rất nhiều ma quỷ trú ngụ vì vùng đất nơi khu tập thể mà gia đình con đang ở đã từng xảy ra nhiều chiến sự, có nhiều người vong mạng. Sau đó, bà A cho 3 lá bùa và hướng dẫn về quấn vào 3 cây đinh dài 30cm, đóng vào gốc cây dừa theo hình tam giác sẽ đuổi ma quỷ.
Đêm đó là đêm trăng rằm, mẹ con đang ngủ thì nghe tiếng khóc nỉ non của nhiều người và khi đó con đang ngủ thì nghe tiếng nói bên tai là "ra giúp mẹ con", làm con giật mình tỉnh dậy thì con thấy mẹ con đang đứng ngay cửa chính làm bằng gỗ, mẹ con đang nhìn qua khe cửa để xem nhà hàng xóm có ai bị gì không mà khóc dữ quá! Mẹ con hỏi con là có nghe tiếng khóc không thì con trả lời là không có nghe gì cả! Con nói hay là mình mở cửa ra xem thì mẹ con ra dấu đừng mở vì lúc nãy mẹ con định mở cửa nhưng có một lực vô hình nào đó đã giữ tay mẹ con lại, không cho mở, làm cho mẹ con khó hiểu, lo lắng và sợ nổi cả da gà. Rồi hai mẹ con đi ngủ tiếp, sáng hôm sau mẹ con ra hỏi hàng xóm thì họ cho biết là không nghe tiếng khóc nào cả! Một thời gian sau thì cây dừa bị đóng đinh đã bị sét đánh, rồi chết dần dần và gãy đổ xuống đất. Sau đó thì mọi việc ở khu tập thể đều bình thường, bình yên và đến năm 2002 thì cả khu này chuyển đi nơi khác và bàn giao lại cho chính quyền địa phương để xây trường cấp 3.
Sau này con may mắn, phước lớn được theo học Đạo Mật Pháp Thiên Đình ở trường Vũ Trụ Huyền Bí, mới hiểu được rằng mạng số của ba con đã tận, mỗi con người đều có số mệnh, phước thì mỏng còn nghiệp thì dày, nhỏ bé, vô năng và vô thường. Thánh Thần đã đạo diễn sự việc trong và sau ngày đám tang ba con để làm phép lạ linh ứng, hiển linh nhằm để giáo hoá tâm linh, xoay chuyển tâm linh cho mẹ con, ông bà nội con, với bản thân con và những người xung quanh khi chứng kiến sự việc vốn dĩ là có tư tưởng vô thần, bị nhồi sọ của một thời kỳ duy vật biện chứng.
Theo suy nghĩ của con thì câu chuyện trên diễn đàn là hoàn toàn có thật, tùy theo trình độ, căn cơ và nghiệp duyên của những người trong cuộc mà được Thánh Thần cho học những bài học, những bản kinh vô tự khác nhau.
Con xin hết ạ!
Con Nhuận Trọng.