Chưa xemBởi ommanipadmehum
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 22/02/2025


Đệ tử con kính lạy Tổ, Thầy
Xin chào các bạn đạo,

Hôm nay con xin chia sẻ một giấc mơ thành sự thật mà con đã trải qua.
Con có cơ duyên được gặp vị thầy của một người anh, cũng tu Mật Tông đã mấy chục năm. Có một điều lạ là lúc thầy vẫn còn sống mà anh ấy đã để hình của thầy cạnh các vị Phật và Bồ Tát để thờ. Vị thầy này điểm chú ý nhất là mắt rất sáng, trán rất rộng. Khi con được gặp ông một lần vào ngày rằm, con gọi ông vì anh con nói hình tướng của ông mấy chục năm nay không hề thay đổi và không biết ông bao nhiêu tuổi.

Con đã mạn phép hỏi ông vì tò mò ông nói 185 tuổi. Con không dám bàn điều mình được nghe và thấy. Chỉ biết cảm nhận của con là ông rất hiền và rất kiệm lời. Con hỏi: "Ông ơi, con có tu được không?" Ông cười trả lời: "Khi nào con thấy rắn bò về phía con mà con không sợ thì con tu được". Thật sự đến giờ phút này con vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa lời ông đã nói. Và sau đó, ông lấy một cây viết nói rằng đây là cây viết Xạ. Ông viết vào giấy rất nhiều chữ vừa viết vừa suy nghĩ (chữ viết con không hiểu). Ông nói con cất vào bóp và mang theo mình sẽ được "Bình An".

Bẵng đi một thời gian 3 hay 4 tháng, con có một giấc mơ là con và một người chị đang ở trong một căn nhà lạ rất đông người. Bất giác, con thấy hình bóng một người giống ông mà con đã gặp, bước ra đến trước bàn thờ vị Quan Công trên cao đảnh lễ và biến mất. Nhưng tâm con biết là vị ấy xong việc và trở về.

Sáng ra, con gọi cho chị con kể lại giấc mơ và nói: "Chị đi thăm ông nhé, bởi vì con có cảm nhận hình như ông sắp đi xa." Khoảng một tuần sau, chị con về và con dặn chị mua đồ lên thăm ông. Chị kể ông vẫn khỏe và bình thường, nhưng ông cho chị một vật hộ thân (có thể mài uống trị bệnh nan y).

Vào ngày 6/6 (28AL), chị con thăm ông thì ngày 8/6/2013 (mùng 1 tháng 5/2013AL), ông đã ra đi thật sau khi đã chuẩn bị tất cả. Chị con điện thoại nói: "Em mơ gì mà ghê thế, ông đi rồi." Có rất nhiều người đã được ông giúp đỡ trước đây, người lo hòm, người lo chôn cất. Họ kể lại đi bác sĩ chê về được ông chữa khỏi mà không tốn gì cả. Chỉ khi ông ra đi, mọi người mới biết những việc nghĩa mà ông đã làm.

Chị con bảo: "Em có duyên với ông rồi chứ anh con là đệ tử ruột mà mãi hôm sau mới biết." Con thấy lạ là tại sao ông lại báo cho con mà không phải đệ tử của ông? Và tại sao anh con nói ông là một trong 4 vị "Tứ Trụ Thiên Vương" mà trong mơ con lại thấy ông tới đảnh lễ Quan Công? Hình tướng trên bàn thờ con không biết ai, nhưng con được truyền tâm như vậy.

Đây là giấc mơ của con và thắc mắc của con trên bước đường tu tập. Nếu có dài dòng hoặc có gì sai sót trong văn tự, xin chư vị Thầy, Tổ đại xá. Con biết còn phải nỗ lực nhiều để khai mở trí huệ. Con xin được khai ân từ Tổ, thầy chỉ dạy cho con.

LDĐNói 185 tuổi là chuyện không có thật, chỉ là nói khoa trương thôi. Nói là ommani có duyên với ông nên ông báo mộng cho biết cũng là sai. Bởi vì không phải ông báo mộng mà chính là Thánh thần của Mật tông thị hiện cho biết chuyện ông sắp chết - Nếu nói ông báo mộng được thì phải báo cho đệ tử ruột chứ không phải báo cho ommani, không có đệ tử nào của ông được ông báo mộng hết. Đồn ông là một trong Tứ trụ Thiên Vương cũng sai, bởi vì qua giấc mộng, thánh thần mật khải cho biết ông còn phải đảnh lễ Quan Công!

Ngoài đời có rất nhiều người có chút huyền bí, như vị nầy, có được một số đệ tử tin theo rồi đồn đại theo kiểu thần thoại hóa. Chính vị tu sĩ đó cũng có ý đồ mê hoặc người khác, có tâm khoa trương, muốn được thờ phượng nên đệ tử để hình lên bàn thờ Phật khi ông còn sống.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hoang_godalat
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 22/02/2025


Lúc gần sáng ngày 21/11, đệ nằm mơ một giấc mơ kì lạ. Bỗng dưng gặp một con rồng màu nâu, hình như rồng đất. Có một tấm bảng ghi dòng chữ "Tự hỏi rằng 1 con rồng có bao nhiêu vảy?". Xong đệ tỉnh ngủ luôn. Ám ảnh cho tới bây giờ.

Các huynh tỷ có thể giải thích giấc mơ cho đệ được không?
Chưa xemBởi caotuan
Số vảy trên mình một con rồng tuy nhiều nhưng là hữu hạn. Kiên trì đếm từng vảy một ta sẽ có kết quả cuối cùng cũng như kiên trì tu học từ từ sẽ đến bến bờ giác ngộ.
Caotuan mạo muội viết lên suy nghĩ nông cạn của mình. Nếu sai xin mọi người bỏ qua nhé.
Chưa xemBởi tiasang
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 22/02/2025


Kính thưa Tổ và Thầy!
Xin chào các bạn đạo!

Hiện tại, trong lúc buồn chán vì thất nghiệp và cảm thấy mọi thứ không may mắn đến với mình, con lang thang trên internet đọc các câu chuyện về "duyên âm". Câu chuyện hay và xúc động rất là "tình", chợt nhớ ra, con cũng có một câu chuyện cách đây đã lâu, tuy con không nhớ được nhưng con xin kể ra đây.

Con vốn số rất là đào hoa, từ lúc con 15 tuổi đến giờ con đã 26 tuổi hơn. Đã có rất nhiều cô gái thương thầm trộm nhớ con khi con ở bất cứ nơi nào (đi học thêm, học ở trường, đi làm). Nhưng khi con có tình cảm với ai đó, chỉ vài tháng ngắn ngủi, có một sự vô tình (cũng có thể nói là vô hình) không hề nhẹ "ngăn cản" tụi con, làm cho tụi con phải xa nhau và con chịu đau khổ. Hầu như là nhiều lần như vậy và bây giờ vẫn vậy...

Cách nay thời gian không lâu, con đã có một giấc mơ. Đây là giấc mơ với cảnh tượng và quy luật về thời gian không gian rất là thực tế, và không có cảm giác là mơ. Một đêm trăng rằm nọ, con lạc vào khung cảnh rất là đẹp, mộng mơ và trữ tình. Con không hiểu là đang ở đâu, thì một cô gái tầm đôi mươi, dáng người rất đẹp, da trắng, khuôn mặt hình như giống hoa hậu Đặng Thu Thảo với nụ cười rất đẹp. Dáng cô ấy tựa như người mẫu, cô ấy nhìn rất dịu dàng, nữ tính, giọng nói rất hiền từ, phải nói là rất đẹp, một cô gái hoàn mỹ (khi tỉnh dậy thì ngoài cảm giác rất thật ra, con không thể nhớ gì được nữa nên không thể tả chính xác được).

Cô ấy lại chào hỏi và nói chuyện với con. Lúc đó, con có cảm giác lạ, rất thân thương và gần gũi như là hai đứa rất thân, rất quen và dường như là rất yêu. Tụi con hình như hỏi thăm về nhau rất nhiều, hai đứa tâm sự với nhau huyên thuyên rồi sau đó bắt đầu chở nhau trên xe đạp, đi dạo dưới ánh hoàng hôn biển. Con không nhớ được rõ ràng, nhưng con và cô ấy trải qua quãng thời gian rất dài và đẹp lắm...

Sau đó, con nhớ là khi gần chia tay con đã hỏi: "Chúng ta còn gặp lại nhau nữa không?" Hình như cô ấy đã nói với con gì đó rất là nhiều, nhiều lắm, con không nhớ được. Hình ảnh cuối cùng khi con thức dậy là con được nhìn từ phía sau cô ấy, thấy tấm lưng thanh mảnh và mái tóc đen tuyền dài ngang thắt lưng. Tuy nhìn từ phía sau nhưng hình như cô ấy rất buồn. Khi tỉnh dậy, con cũng buồn, có một sự quyến luyến khó diễn tả.

Con cảm giác là con ở đây để gặp cô ấy, cô ấy gặp con để muốn chia tay con lần cuối, hay cũng có thể là đang đợi con ở một thế giới nào đó... làm con suy nghĩ mãi. Con có cảm giác là cô ấy đang đợi con từ lâu, và cô ấy đã rất khó khăn cố gắng "xin phép" để được gặp con và tạo ra giấc mơ này.

Để có câu trả lời, chắc cũng chỉ có chư vị, hy vọng một ngày nào đó, chư vị có thể có con biết cội nguồn nó là gì! ^:)^
Chưa xemBởi TienNguyen
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 22/02/2025


Con kính chào các thầy, các anh chị và bạn đạo!

Hôm nay con xin phép được chia sẻ những trải nghiệm của mình, mong được mọi người đóng góp và chia sẻ cho con được học hỏi thêm.

Chuyện là cách đây hơn một tháng, con nằm ngủ thì mơ thấy mình đang đi lên một ngọn đồi chung với một người dẫn đường. Đang đi thì bỗng trước mặt con là hai con rắn lớn, có nhiều đầu, đứng trên bệ như tượng. Một con rắn màu trắng, một con màu xanh, khoảng gần 10 cái đầu, cao hơn người.

Khi con đi ngang qua thì những cái đầu rắn nhìn chăm chăm vào con nhưng không làm gì, con cũng có phần sợ. Hai con rắn đó con thấy hơi giống bức tượng rắn thần ở một ngôi chùa của người Chăm mà con xem trên báo. Đến hôm nay, con vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của giấc mơ đó.

Chuyện thứ hai là ngay tối hôm qua, con cũng mơ thấy mình đi bộ ở con đường quê, rồi có nhiều rắn hổ mang xuất hiện sau lưng. Con vội bước nhanh thì lại xuất hiện thêm hai con rắn hổ mang khác có ba đầu nằm chặn ngang đường. Nhưng hai con rắn đó không cắn, không đuổi mà lại ăn thịt những con rắn nhỏ hơn sau lưng con, rồi biến mất.

Con suy nghĩ nhiều nhưng vẫn chưa nghĩ thông suốt ý nghĩa của những giấc mơ về rắn này. Hôm trước, con có đọc bài của một bạn đạo giải thích rằng rắn là biểu tượng tâm linh, nhưng hiểu biết và suy luận của con quá ít ỏi, nên con cũng hy vọng nhận được sự chia sẻ từ mọi người.

Con cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc bài của con!
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Mẫn Hy Vương
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 22/02/2025


Con kính lạy Đức Sư Tổ, Sư Thầy!
Đệ xin chào các huynh, tỷ!

Gần đây con có hai giấc mơ về các con vật nhỏ với số lượng nhiều, con không hiểu có ý nghĩa gì không?

Giấc mơ thứ nhất: Con thấy một mương nhỏ ở cánh đồng có quá nhiều cá con, cá xô nhau bị mắc kẹt lên bờ. Con sợ chúng sẽ bị chết nên con lội xuống và lấy tay tát nước để đẩy chúng xuống, nhưng khi xuống con càng thấy nhiều hơn, chúng chen chúc nhau. Khi con ngẩng lên thì thấy một không gian khác lạ, tĩnh vô cùng. Một con bướm hay con chuồn chuồn cũng bay nhẹ nhàng từ từ như phim quay chậm vậy. Con đưa tay ra như mời một con chuồn chuồn bay lại, và thật lạ kỳ con chuồn đó bay lại chỗ con, rồi con tỉnh giấc.

Giấc mơ thứ hai: Tối qua, con thấy trên đường có quá nhiều lươn. Con còn thắc mắc sao ai đi phóng sinh lại không thả vào hồ mà thả ra đường thế này. Sau đó, con lại nghĩ hay của bà hàng lươn qua đây bị đổ xe văng ra. Khi con đến gần, con thấy càng khủng khiếp hơn vì nhiều quá, rất nhiều. Con bị xe chạy qua cán nát bét, chỉ còn mẩu thân chúng cũng cựa quậy, hình ảnh rất thật. Con không thể bước qua mà tránh được vì bước chân nào cũng giẫm phải lươn. Con xót xa cho chúng và đi lấy chổi quét những mẩu thân của chúng. Vừa quét, con vừa khóc. Nhiều quá con không quét xuể, rồi con bước xuống cái hào bên đường. Nơi đó, con thấy có người đang cuốc đất bắt lươn. Con nhìn xuống thấy rất rõ đất xốp và mấy con rết đang tìm cách lẩn xuống đất. Con nghĩ mình có thể nguy hiểm nếu lũ rết phát hiện ra. Đang tìm cách đi lên thì con tỉnh giấc. Hình ảnh về con rết và lũ lươn bị quằn quại trên đường rất thật cho đến tận sáng hôm sau. Vì con ấn tượng quá nên viết bài báo cáo.

Con cảm ơn Tổ, Thầy chỉ dạy cho chúng con.

MHV
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Nhược Lăng
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 22/02/2025


Con xin được báo cáo lên diễn đàn giấc mơ đêm qua, con thấy có một con rắn hổ mang màu xanh phi ra cuộn lấy chân phải con để cắn chết con. Giằng co, vật lộn với nó một lúc và con thoát được, rồi con nghe có ai đó nói với con rằng con phải chết và trước sau gì cũng phải chết. Rồi đột nhiên có một con rắn con màu xanh đuổi theo tấn công con. Nó đuổi con rất dữ, con sợ hãi nhưng lúc đó con nghĩ kiểu gì mình cũng chết, rồi con thầm nói rằng có chết thì cũng cho con chết ở nhà.

Giấc mơ kết thúc. Con không biết giấc mơ này có ý nghĩa gì không ạ? Con hơi lo lắng. Vì trước đây con nghe người ta nói mơ thấy rắn, trăn đuổi tức có người âm theo.
Mong Tổ, Thầy cùng các sư huynh, sư tỷ chỉ dạy cho con.

Nhược Lăng kính báo!
Chưa xemBởi luatthanh69
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 22/02/2025


Con xin Kính Đảnh Lễ Tổ.
Con xin Kính Đảnh Lễ Thầy.

Thưa Tổ, Thầy, hiện tại bên nhà vợ con có thằng cháu rất hư. Vừa rồi con có nhận nuôi và dạy bảo cháu được mấy tháng, nhưng cháu hư quá nên rồi cháu bỏ về với bố mẹ cháu. Về nhà được mấy hôm, cháu láo với bố cháu khiến gia đình lo lắng bất an. Tới đêm qua 20/10, con có giấc mơ với ba hoạt cảnh như sau:

Cảnh một: Con cùng hai người đi sản xuất gạch đỏ nung thuê. Tới gia đình nọ, họ chỉ cho chúng con một bãi đất rộng mênh mông cùng với than đen sì, rồi họ bảo chúng con sản xuất cho họ một lò gạch nung thật to. Con bảo với hai người đi cùng, mình có ba người mà chủ yêu cầu làm nhiều thế này thì sao mà mình làm được.

Cảnh hai: Con lái chiếc xe tải quay đầu xe ở trên đường hẹp. Con lóng ngóng, vất vả tay phải vặn vô lăng, tay trái cầm mấy điếu thuốc lá, cảm thấy nguy hiểm và không an toàn. Con dừng xe lại cất mấy điếu thuốc cầm ở tay thì con quay xe ngon lành. Tới khi đi một lúc thì trời mưa, nước từ trên nóc xe nhỏ giọt vào chân con. Con thắc mắc, quái tại sao xe lại bị dột.

Cảnh ba: Con đang xây nhà, đã xong phần móng, chuẩn bị đổ cột lên tường. Con đứng với anh chủ cai xây, anh đó nói với con rằng nhà bên cạnh thợ nơi khác họ làm công cao hơn vì họ tập trung đông thợ. Còn nhà con, anh sẽ làm giúp và nhiệt tình về mọi mặt.

Con tưởng giấc mơ như vậy cũng bình thường như bao giấc khác, thế nhưng buổi chiều con ngồi Trì Chú, con được chư vị độ dạy trong tâm rằng:
Từ hoàn cảnh hiện tại của gia đình, đáp án của cảnh một trong mơ là phận con là rể và nuôi dạy một đứa cháu hư đã dính than đen bên nhà vợ. Đây là một công việc quá sức con không làm nổi. Con người cũng giống như viên gạch, phải nhào nặn nung mới thành viên gạch.
Đáp án của cảnh hai: Trong cuộc sống phải biết buông bỏ những ham muốn không tốt, nhất là trong lúc khó khăn. Với những người đang cầm lái con thuyền hạnh phúc, càng phải gương mẫu làm vậy, nếu không một lúc nào đó nhà sẽ dột từ nóc.
Đáp án cảnh ba: Nuôi dưỡng dạy bảo một con người cũng như xây nhà: Nhà có đẹp, tốt là từ phần móng, tường và cột cứ theo móng mà lên. Con người cũng thế, giá trị đạo đức là nền móng ban đầu của một con người sau này. Nếu sống tốt sẽ có người thương và giúp đỡ lúc khó khăn.

Những chia sẻ từ thực tế gia đình và bài dạy của Chư Vị, con mạo muội xin viết như vậy. Nếu có sai chỗ nào, con trẻ kính xin Tổ, Thầy từ bi hỷ xả cho con. Con xin biết ơn Tổ, Thầy đã trao truyền pháp quý, để chúng con được tu tập được khai sáng trí tuệ và tâm linh.

Con xin kính chúc Tổ, Thầy sức khoẻ.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi J0urney
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 22/02/2025


Con kính xin đảnh lễ Tổ, Thầy,

Trước đây, con có giấc mơ về rắn rất nhiều, đủ thứ các loại rắn. Đa phần con toàn bị chúng đuổi theo hay bị cắn. Con vốn rất nhát gan ở ngoài đời thực lẫn trong mơ nên khi thấy rắn con sẽ chạy thục mạng. May mắn thì thoát được, không may thì bị cắn lại. Nhưng gần đây, nhờ sự chăm chỉ đọc trì Ngũ bộ chú, con thấy mình đã bớt nhát gan đi chút ít. Như giấc mơ tối qua, con mơ thấy cả nhà con hô toáng lên, trong phòng có rắn chuông chui vào. Con rắn này rất to và cực kỳ độc. Không hiểu sao con vẫn đi vào phòng có rắn thì bất ngờ con rắn xuất hiện. Nó có đuôi màu hồng pha vàng. Trong tâm con không sợ chút nào, bay vào tóm nó bằng tay không (không hiểu sao con gan dạ vậy, hixhix...). Cuối cùng tự nhiên con rắn teo lại còn bé xíu. Con nắm đầu nó, bắt nó hé răng có nọc độc ra, còn lấy cái kéo để cắt cái răng đó đi để nó khỏi cắn người. Sau đó chuyển cảnh khác thì con không còn nhớ nữa.

Qua giấc mơ, con nghĩ rắn tượng trưng cho lời nói xấu. Khi rắn mất nanh độc sẽ không còn nói xấu hại người nữa. Gần đây, con thấy con có chuyển biến tốt hơn, con hay giúp người khác không vụ lợi, ví dụ như con chỉ đường cho người khác, hay bày cho đồng nghiệp và những người quen cách dưỡng da tự nhiên, cách ăn và lựa thực phẩm sạch. Trước đây, con ít mở lòng như vậy lắm, cái gì cũng giữ kín trong lòng, ít chia sẻ cùng ai nên nhiều lúc cũng không hay. Con nghĩ để giới thiệu Đạo, con cũng cần phải mở lòng, chia sẻ và giới thiệu cho mọi người con đường Đạo Pháp của Tổ, Thầy nhiều hơn nữa. ^:)^ ^:)^ ^:)^

Con Journey kính bút,
Chưa xemBởi Hoaisang
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 22/02/2025


Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con kính đảnh lễ đức Thầy.

Cách đây vài hôm, con có ngủ mơ. Con được đi chơi ở cảnh ruộng lúa, chúng con có 3 người, cùng ngồi trên một dây đu bằng gỗ nhỏ. Con chỉ nhớ người bên trái con là anh bạn to cao tên là Phúc, người ngồi bên phải là một người nữ không nhớ tên là gì, chúng con đang trò chuyện vui vẻ, con cảm thấy rất vui và dễ chịu.

Bỗng có một con rắn cặp nia khúc trắng khúc đen lao tới con rất nhanh. Nó ngoạm vào chân con thì mắc trúng chiếc quần ngố và bị mắc kẹt ở đấy. Con thì không ngừng khấn trong đầu: "Sư Tổ ơi cứu con, vị độ ơi cứu con". Rồi một trong hai người bạn ngồi cạnh kiếm một cái gậy nhỏ vụt vào người con rắn. Nó nhả con ra và trốn đi vào bụi cỏ rậm. Con có ý nghĩ trách bạn con sao chỉ đánh nó có một cái, mà không phải là đánh rắn phải đánh dập đầu để nó không quay lại trả thù như dân gian thường truyền tụng.

Tuy nhiên, con không ngừng suy nghĩ về giấc mơ đó. Con không ngủ được nên ngồi dậy viết bài gửi diễn đàn, mong các bậc đạo hữu có kinh nghiệm chỉ giúp cho con biết.