Chưa xemBởi hungquyet
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 19/11/2024


Tôi xin chia sẻ trải nghiệm về hiện tượng bóng đè của mình như sau:

Ngày học cấp 3, tôi cũng vài lần bị bóng đè. Có lần, tôi đang ngủ thì tự nhiên thấy mình bị bó chặt, không thể cử động được. Theo phản xạ, Tôi cố gắng vùng vẫy và cuối cùng cũng thoát ra. Lần khác, tôi thấy lờ mờ có ai đó đang giữ chặt chân mình. Tôi vùng vẫy mạnh mẽ và thoát khỏi cảm giác bị trói buộc.
Có lần, tôi còn cảm nhận rõ bàn tay của "vật" đó đang giữ chặt mình. Không chịu thua, tôi đã tóm lấy bàn tay ấy và cố gắng bẻ ngón tay. Sau một hồi vật lộn, tôi cũng tỉnh dậy. Lần khác nữa, tôi cố gắng kêu cứu nhưng ban đầu chỉ ú ớ được vài tiếng. Rồi tôi cũng gọi to được hai từ "Mẹ ơi!" thì lập tức tỉnh lại. Qua những lần như vậy, tôi có chút hiếu thắng thấy không hề sợ ma ngược lại còn có ý nghĩ thách thức :-O , tôi còn chủ động đặt tay lên tim khi đi ngủ để thử lại cảm giác bị bóng đè :">

Khi lên đại học, một người bạn vào ký tức giá tôi chơi và giới thiệu câu thần chú "ÚM MANI PAD ME HUM". Bạn ấy nói rằng câu thần chú này giúp tăng trí tuệ và chống lại tà ma. Tôi tin theo và niệm câu thần chú này mỗi khi đi ngủ. Và thật bất ngờ, từ đó tôi không còn bị bóng đè nữa.

Giờ đây, tôi hiểu rằng bóng đè cũng là một bài học mà Thánh Thần đã mang đến cho tôi.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Đá Ngũ Sắc
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 19/11/2024


Con cũng xin đóng góp về khái niệm "bóng đè".
Đây là nỗi ám ảnh lớn nhất của con khi con học cấp 3. Thậm chí, con còn sợ không dám ngủ. Cứ đặt mình xuống giường là không thể thở được, cảm giác như có cả tảng đá đè lên người con vậy. Chân tay không nhúc nhích nổi. Rồi hình ảnh đầu lâu, máu me, toàn hình ảnh kinh dị vây quanh khiến con sợ lắm mà không có giải pháp gì. Cứ chịu đựng như vậy cho đến khi lật nghiêng được người sang bên phải hoặc bên trái là thoát. Con đã thử nhiều cách như niệm Phật, để dao, để roi dâu trên đầu giường nhưng tình hình vẫn không khá hơn. Đêm nào cũng vậy, cứ chuẩn bị đi ngủ là con chuẩn bị tinh thần xoay người :( :( :( ...
Đến khi con chính thức bị bệnh vô hình, vong về nhập xác, thì kỳ lạ là không bị bóng đè nữa. Sau này, các bé đỏ mẹ con đã bỏ về và nói rằng "chúng em đè trêu chị cho vui" :(( :(( :((
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Ennho
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 19/11/2024


Từ nhỏ, con thi thoảng bị bóng đè, do còn nhỏ nên không nhớ rõ hoàn cảnh lúc đó. Ấn tượng sâu sắc nhất là hồi mới đi làm, khi con cùng chị đến trọ tại một căn nhà cũ. Đêm đầu tiên, con bị bóng đè đến ngạt thở. Sáng ra, con nghĩ có lẽ do mình chưa chào hỏi chủ nhà cũ nên mới bị như vậy. Thế là, con mua đồ lễ về khấn vái và sau đó tình hình đã khá hơn.

Khi được điểm đạo, con trải qua những cơn bóng đè rất sợ hãi và bất ngờ. Dù đã niệm Phật hoặc cầu cứu nhưng vẫn không thoát được ngay. Có lần, con phải quát lên mới hết. Con nhận thấy rằng, cứ mỗi khi ngủ trưa quá lâu hoặc có những hành động không tốt, con lại dễ bị bóng đè hoặc gặp những hiện tượng lạ. Ví dụ như, cảm giác bị kéo đi rất nhanh, nhưng không thể đi đến đâu.

Qua những trải nghiệm đó, con nhận ra rằng bóng đè không chỉ là một hiện tượng kỳ lạ mà còn là cách mà các vị thần linh muốn dạy bảo và nhắc nhở con. Khi con làm điều sai trái, con sẽ bị "ăn đòn" ngay bằng những cơn bóng đè. Ngược lại, khi con chăm chỉ tu tập và sống tốt, con sẽ cảm thấy vui vẻ và nhẹ nhàng hơn.

Bây giờ, con hiểu rằng bóng đè là một bài học quý giá giúp con hoàn thiện bản thân hơn.

Ennho
Chưa xemBởi Diệu Linh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 19/11/2024


Đêm hôm qua, con ngủ muộn vì lên diễn đàn đọc bài đến gần 4 giờ sáng. Vừa chợp mắt được một lát thì con cảm thấy có một bóng đen đè lên người, dí sát mặt vào mặt con. Lúc đầu, con hơi giật mình vì bóng đen khá nặng. Con nhớ đến câu "Đức trọng quỷ thần kiêng" và tự nhủ rằng chỉ cần tu học tốt thì không cần sợ bất kỳ điều gì. Con đã nói với bóng đen: "Dạ con biết vị thử con rồi nhưng con không sợ đâu, vị đừng đè lên chân con nữa, nặng quá! ;;) ;;) ;;) ;;)Cái bóng đen đó dí sát hơn và hỏi: "Không sợ thật à?" Con trả lời: "Vâng, con không sợ." Nghe vậy, bóng đen đó nói “tốt lắm” và liền biến mất. :"> :"> :"> Con vừa buồn cười vừa mừng bị ma dọa mà con không sợ hãi.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hướng Tâm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 19/11/2024


Chuyện của bạn tôi, tên Loan:

Hiện tại, Loan là giáo viên tại một trường học. Trường có khu nhà khách dành cho giáo viên đến ngủ đêm. Vì nhà gần đó, nên Loan không ngủ lại đêm, khi nào có lịch làm việc buổi chiều thì Loan cũng xuống đó, ngủ nhờ chút cho đỡ mệt.

Một hôm, Loan nằm ngủ trưa ở phòng dưới nhà khách. Vừa nhắm mắt lại, cô đã cảm thấy có một vật nặng đè lên cổ, khiến cô không thể cử động. Khi hé mắt, Loan thấy bóng một người phụ nữ tóc đen dài, mặt nhợt nhạt ngồi ngay trên đầu mình. Sợ hãi, Loan nhắm mắt lại một lúc, khi mở mắt ra bóng người đó vẫn không hề di chuyển.

Cảm thấy tức giận và sợ hãi, Loan cố gắng vùng vẫy nhưng không được. Trong lòng cô thầm nghĩ: "Tao không sợ đâu nhé, mày trêu ai chứ trêu tao mà tưởng ngon à?". Kỳ lạ thay, sau khi nghĩ như vậy, cô bỗng nhiên thoát khỏi cảm giác bị đè nặng.

Sau đó, Loan kể lại chuyện này cho một cô giáo đồng nghiệp. Cô giáo đó cho biết trước đây ở trường từng có một cô gái trẻ chết vì sập nhà, và người đó cũng có mái tóc đen dài rất đẹp. Nghe xong câu chuyện, Loan cảm thấy rùng mình và không dám ngủ một mình ở phòng đó nữa. Từ đó, mỗi khi mệt mỏi, cô thường rủ đồng nghiệp ngủ chung để cảm thấy an tâm hơn.