- Chủ nhật Tháng 12 20, 2015 10:45 pm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 19/11/2024
Tôi xin chia sẻ trải nghiệm về hiện tượng bóng đè của mình như sau:
Ngày học cấp 3, tôi cũng vài lần bị bóng đè. Có lần, tôi đang ngủ thì tự nhiên thấy mình bị bó chặt, không thể cử động được. Theo phản xạ, Tôi cố gắng vùng vẫy và cuối cùng cũng thoát ra. Lần khác, tôi thấy lờ mờ có ai đó đang giữ chặt chân mình. Tôi vùng vẫy mạnh mẽ và thoát khỏi cảm giác bị trói buộc.
Có lần, tôi còn cảm nhận rõ bàn tay của "vật" đó đang giữ chặt mình. Không chịu thua, tôi đã tóm lấy bàn tay ấy và cố gắng bẻ ngón tay. Sau một hồi vật lộn, tôi cũng tỉnh dậy. Lần khác nữa, tôi cố gắng kêu cứu nhưng ban đầu chỉ ú ớ được vài tiếng. Rồi tôi cũng gọi to được hai từ "Mẹ ơi!" thì lập tức tỉnh lại. Qua những lần như vậy, tôi có chút hiếu thắng thấy không hề sợ ma ngược lại còn có ý nghĩ thách thức
, tôi còn chủ động đặt tay lên tim khi đi ngủ để thử lại cảm giác bị bóng đè 
Khi lên đại học, một người bạn vào ký tức giá tôi chơi và giới thiệu câu thần chú "ÚM MANI PAD ME HUM". Bạn ấy nói rằng câu thần chú này giúp tăng trí tuệ và chống lại tà ma. Tôi tin theo và niệm câu thần chú này mỗi khi đi ngủ. Và thật bất ngờ, từ đó tôi không còn bị bóng đè nữa.
Giờ đây, tôi hiểu rằng bóng đè cũng là một bài học mà Thánh Thần đã mang đến cho tôi.
Tôi xin chia sẻ trải nghiệm về hiện tượng bóng đè của mình như sau:
Ngày học cấp 3, tôi cũng vài lần bị bóng đè. Có lần, tôi đang ngủ thì tự nhiên thấy mình bị bó chặt, không thể cử động được. Theo phản xạ, Tôi cố gắng vùng vẫy và cuối cùng cũng thoát ra. Lần khác, tôi thấy lờ mờ có ai đó đang giữ chặt chân mình. Tôi vùng vẫy mạnh mẽ và thoát khỏi cảm giác bị trói buộc.
Có lần, tôi còn cảm nhận rõ bàn tay của "vật" đó đang giữ chặt mình. Không chịu thua, tôi đã tóm lấy bàn tay ấy và cố gắng bẻ ngón tay. Sau một hồi vật lộn, tôi cũng tỉnh dậy. Lần khác nữa, tôi cố gắng kêu cứu nhưng ban đầu chỉ ú ớ được vài tiếng. Rồi tôi cũng gọi to được hai từ "Mẹ ơi!" thì lập tức tỉnh lại. Qua những lần như vậy, tôi có chút hiếu thắng thấy không hề sợ ma ngược lại còn có ý nghĩ thách thức
Khi lên đại học, một người bạn vào ký tức giá tôi chơi và giới thiệu câu thần chú "ÚM MANI PAD ME HUM". Bạn ấy nói rằng câu thần chú này giúp tăng trí tuệ và chống lại tà ma. Tôi tin theo và niệm câu thần chú này mỗi khi đi ngủ. Và thật bất ngờ, từ đó tôi không còn bị bóng đè nữa.
Giờ đây, tôi hiểu rằng bóng đè cũng là một bài học mà Thánh Thần đã mang đến cho tôi.