Chưa xemBởi Bìnhngọc
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 10/09/2024


Cuộc đời của tôi đã gặp những chuyện huyền bí nên tôi tin có thế giới quỷ thần vô hình.

Tôi mới sanh con, còn nằm trong bệnh viện và đang ngủ say. Tôi mơ màng thấy một bóng đen tới cạnh giường của tôi và lay cho tôi thức dậy. Mở mắt ra tôi nhìn thấy ngay cái nôi em bé, nó đang lắc lư đong đưa qua lại. Tôi lật đật tới xem có chuyện gì. Thì ra đứa nhỏ đã cựa quậy và hất cái khăn lông lên trên mặt của nó, và nó đang ngộp thở. Thiệt là may mắn. Nếu không có bóng đen đánh thức cho tôi dậy kịp thời thì con tôi sẽ ngộp chết.

Tối hôm đó tôi lái xe đến thăm người bạn. Vừa vào xa lộ thì đèn xe bị tắt ngúm, chung quanh tối om, tôi dừng xe lại. Vừa lúc đó, một người đàn ông Mỹ trắng, áo trên người màu cam, ưỡn ngực bước tới bên cửa xe. Tôi cho kiếng xe xuống và hỏi: Excuse me…(xin hỏi….), người đó biến đâu mất. Nghĩ chắc ông ta ngồi thụp xuống đường nên tôi mở cửa xe ra. Chỉ có tiếng gió rít và cơn gió mạnh thổi đến lạnh buốt, không có ai khác ngoài tôi trên xa lộ vắng vẻ. Hồn vía lên mây, biết là gặp ma nên tôi phóng xe chạy hết tốc lực và bị cảnh sát cho tôi cái giấy phạt. Khi tới nhà bạn, bạn nhìn tôi hỏi tôi gặp chuyện gì mà mặt mày xanh lè giống ma.
Tôi kể chuyện gặp ma cho bạn nghe, cô nói tôi phải cúng thì mới được. Hai đứa chúng tôi cùng đi tới chùa để cúng. Trong khi đang tìm đường đi, chưa biết chùa ở chỗ nào thì bỗng như có ai tạt một xô nước lên kiếng xe phía bên tôi. Nhưng lạ một điều là chỉ có mình tôi thấy, bạn tôi nhìn kiếng xe khô ráo, dưới mặt đường cũng không có giọt nước nào.

Có một lần tôi về Việt Nam, trong nhà đang ngồi coi bói với một bà thầy. Tôi ra đằng xa ngồi nhưng bà thầy bói lại chỉ tay về tôi, cho tôi biết bà thấy có con ma người Mỹ trắng đứng sau lưng tôi. Tôi đoán chắc là con ma tôi thấy trên xa lộ lần trước.
Tôi nhận thấy có những điều nhỏ nhỏ trong đời sống như khi thiếu hụt hay mất mát đồ, tôi khấn xin đều được giúp. Còn xin trúng số thì không được. Như chiếc xe tôi rao bán đã lâu không ai mua, tôi khấn xin cho tôi bán được xe tôi cúng con gà, thì nội trong ngày đó, có người gọi tới hỏi và chồng tiền mua ngay.
Chưa xemBởi S Dang
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 10/09/2024


Nhà em không có theo đạo, chỉ có mẹ em thì hay đi chùa. Trước đây gia đình em ở bên Tàu. Khi em mới mấy tháng thì mẹ em kể là em bị lên cơn vặn mình vặn mẩy khóc vật vã như vậy cả buổi. Mẹ mới đi coi bà đồng, thì bà này nói là mẹ em có bỏ đứa con trai, nên bây giờ nó về phá em gái nó. Mẹ em phải đặt tên cho nó và phải cúng cho nó, năn nỉ nó đừng phá em nó nữa thì mới được. Mẹ em làm theo và từ từ thì em không còn khóc cái kiểu đó nữa. Đây là câu chuyện có vẻ huyền bí nhất mà em được nghe.

Gia đình em hiện sống bên Mỹ, em đi học và đi làm bình thường, tết cũng đi chùa chơi và xin xăm, xin bùa như mọi người, theo phong tục cho vui chứ cũng không có niềm tin gì đặc biệt. Nhưng gần đây em có cảm giác trong phòng em có sự hiện diện của một người mà em không thể nhìn thấy. Khi bạn em tới nhà em chơi thì nó nhận xét nhà em và nhất là phòng ngủ của em sao lạnh quá. Em càng tin là cảm giác của mình đúng. Không lẽ …?

Một ngày kia em đang nằm trên giường đang dỗ giấc ngủ thì bỗng nhiên trên bức tường đối diện hiện lên một cái bóng người đàn ông chỉ có phần trên, từ đầu xuống ngang lưng. Em sợ điếng người chỉ biết kéo cái mền lên che kín đầu và khấn ai đó xin đi đi, rồi em ngủ luôn. Sáng ra em kể cho ba má nghe, nhưng ai cũng nói em hoa mắt sao đó.

Tối hôm sau, em nằm ngược đầu lại để ngủ, để khỏi phải thấy bức tường. Lần này thì em nghe có tiếng ngón tay ai nhịp nhịp bên gối rất rõ, rồi em nghe bên tai có tiếng người nói với em, giọng nói của người nam và nói bằng tiếng Mỹ: "Tôi biết cô đang biết rằng có tôi ở đây, vậy thì hãy mở mắt ra đi."

Em sợ quá, trùm mền kín mít như tối qua và năn nỉ ai đó đừng có phá em, em sợ lắm. Rồi em cũng ngủ luôn. Sau đó em đổi phòng ngủ khác, và bạn em có cho em một tấm hình của Quan Thế Âm để giữ bên mình. Mấy tháng rồi em không thấy gì lạ khác nữa. Hy vọng em sẽ không bao giờ thấy hay nghe gì nữa, em rất là sợ ma. Em kể chuyện này cho một người bạn nghe, bạn em nói là em may mắn có những kinh nghiệm đó, vì không phải ai muốn thấy ma cũng được. Có sợ ma thì em mới chịu biết tới Quan Thế Âm, đúng không? Tại em sợ cái em chưa biết chứ bóng ma đó không có hại em.

Em nghĩ lần sau nếu có thấy gì nữa em hy vọng em sẽ bình tĩnh để tìm hiểu xem họ là ai và muốn gì nơi em. Em đã bắt đầu tò mò muốn biết nhiều hơn về thế giới vô hình thay vì sợ và chạy trốn.

Nghe theo lời bạn của em, em xin gởi câu chuyện của em lên đây để đóng góp phần của em vào tủ sách vũ trụ huyền bí.

S Dang
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Minh Hoàng
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 10/09/2024


Con xin kể câu chuyện đã xảy ra với vợ con vào năm 2002.

Hôm đó, khoảng 2 giờ sáng, vợ con thức dậy và đi khép cửa sổ. Thình lình cô ấy nhìn ra ngoài sân thì chợt thấy một người đàn ông trông như người gốc Ý Đại Lợi đang đứng ngay giữa sân hút thuốc, mắt hướng vào nhà. Vợ con lấy làm lạ, vì ở xứ phương Tây làm gì có ai đang đêm mà dám ngang nhiên vào khuôn viên nhà người khác thoải mái đứng hút thuốc và nhìn chằm chằm vào nhà như vậy, hay là …ma?!. Nghĩ đến ma vợ con thấy sợ, theo phản xạ cô ấy quay mặt nhìn đi chỗ khác trong tích tắc rồi quay lại nhìn ra sân thì không thấy người đó đâu cả.

Lúc này thì vợ con chắc chắc là vừa nhìn thấy ma, vì một người bình thường không thể nào di chuyển ra khỏi khoảng sân rộng và biến mất khỏi tầm mắt của cô ấy chỉ trong một tích tắc như vậy được. Sáng ra, vợ con đã mua hoa quả thắp nhang cúng ngay tại chỗ người đó đã đứng tối hôm trước, và không còn gặp lại ông ta nữa.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi MinhThanh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 10/09/2024


Xin chào mọi người!
Minhthanh xin chia sẻ những câu chuyện tâm linh từ một bạn hàng người nước ngoài ạ!

Anh khách hàng này đã sống ở Việt Nam 10 năm, hiện đang theo học Tiến sĩ của một trường Đại Học tại Việt Nam, nói tiếng Việt rất thuần thục. Anh mộ Đạo Phật từ nhỏ, hàng ngày vẫn niệm danh hiệu Phật A Di Đà theo tiếng mẹ đẻ dù đất nước anh theo đạo Thiên chúa chiếm đa số.

Anh kể, năm 7 tuổi anh theo mẹ lên chùa phải leo núi, anh bị ngã rồi không biết gì nữa. Trong lúc bất tỉnh đó, anh nằm trong một căn phòng, bất ngờ từ đâu ùa vào mấy chục con ma, bay kín khắp phòng, vây quanh người anh với hình dạng chỉ thấy mặt và có đuôi nhọn đằng sau. Con thì có mắt, con thì có miệng, con thì đủ cả mắt và miệng, con không có mắt mũi miệng gì hết chúng ập vào tấn công anh. Trong tiềm thức vì đã được các Sư thầy và mẹ trong chùa dạy niệm Phật ma quỷ sẽ không tấn công mình được. Anh ban đầu có chút hoảng sợ nhưng đã bình tĩnh niệm Phật liên tục, mỗi câu niệm Phật phát ra một con ma nổ tung rồi tan biến mất. Lúc tỉnh dậy, anh ngỡ vừa được giấc ngủ sâu khoảng 2 tiếng và ngạc nhiên vì xung quanh mình rất đông các nhà Sư và mẹ quây xung quanh đang niệm cầu nguyện cho anh. Ai cũng vui mừng, hạnh phúc, họ cho biết anh đã nằm bất tỉnh 3 ngày.

Lần gần đây nhất, anh thuê nhà trên đường Lê Trọng Tấn, khi xem căn hộ anh rất hài lòng nó xinh xắn, sáng sủa, sạch sẽ, nước sơn trên tường còn mới. Anh thỏa thuận bà chủ nhà đóng 3 tháng/lần. Hôm đầu tiên ngủ anh mơ thấy người đàn ông Hàn Quốc cao to mở cửa kéo va li vào phòng như đi đâu xa về. Rất nhiều ngày sau anh đều thấy người đàn ông đó về cũng trang phục đó, mở cửa và kéo va li vào phòng. Do đã trải nghiệm gặp ma nhiều từ nhỏ nên anh không sợ và vẫn sống bình thường.
Có hôm, chị gái anh qua thăm và ngủ lại, chị này rất cá tính phong cách đàn ông, mạnh mẽ vậy mà giữa đêm huých tay anh liên tục gọi dậy, anh biết nhưng vẫn tỉnh bơ ngủ. Sau bà chị lay dữ anh dậy, chị kể thấy người đàn ông Hàn Quốc cao to mở cửa phòng, kéo va li vào đứng nhìn bên giường. Từ hôm đó bà sợ không dám qua thăm em nữa.

Lại một lần khác, anh rủ người bạn về chơi, người bạn ngồi máy tính chơi game...cứ một lát lại quay sang hỏi có thấy người đàn ông Hàn cao to, kéo va li vào sao mày không nói gì? Anh im lặng bảo không có gì, sợ kể ra người bạn sẽ chạy mất dép. Người bạn lại cắm đầu chơi game tiếp vì nghĩ mình nhìn nhầm.
Nhưng sang tháng thứ 2, người đàn ông đó đến bên giường nói giọng tức giận: “Đây là phòng của tôi anh đi ra khỏi đây!”. Anh đáp trả: “Nhà này tôi đã bỏ tiền ra thuê, tôi có quyền ở ”. Vong liền bỏ đi nhưng từ hôm đó căn phòng của anh cảm giác trở nên tối sầm, u ám, tường mốc đen lên từng mảng lớn dần, anh cảm nhận có sự tác động của vong muốn đuổi anh đi.
Sang tháng thứ 3, tường mốc đen nửa căn phòng, trông rất đáng sợ và u ám, anh thì bị bóng đè liên tục, người rất mệt mỏi quyết định không ở nữa dù chưa hết hạn. Anh gặp bà chủ và đề cập muốn trả phòng sớm không tiếp tục thuê, nhìn ánh mắt bà chủ nhà anh đọc được ý nghĩ; bà biết rõ mọi chuyện tại sao anh không thuê tiếp. Anh hỏi bà trước đây bà đã cho ai thuê, bà thú thật rằng có người đàn ông Hàn Quốc đã thuê đóng tiền đủ 6 tháng. Nhưng ông ta chỉ ở khoảng 2 tháng đi công tác rồi từ đó không thấy về, bà vẫn để hết 6 tháng mới treo biển cho thuê. Trước anh đã có hai người đến thuê được vài ngày rồi cũng bỏ đi vội vàng vì đến đêm đều bị phá bởi người đàn ông Hàn Quốc về đuổi họ đi.
Vì thời gian không cho phép, con sẽ xin gặp anh đó dịp khác để nghe kể tiếp những câu chuyện tâm linh khác của anh ấy ạ!

Minh Thanh
Chưa xemBởi tamtan
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 10/09/2024


Chào các bạn đạo

Câu chuyện này được người bạn kể lại.

Chuyện xảy ra ở thành phố Los Angeles, quận Los Angeles, tiểu bang California, Mỹ.
Bà Hương mướn một căn nhà, trưa nằm nghỉ, thấy có người đàn ông rờ đùi của mình, khi mở mắt ra thì người đàn ông này đi mất. Đến lúc mấy người em đến, bà kể lại chuyện này.

Mấy người em không tin, nói thời buổi này làm gì có chuyện đó. Để tối nay, tụi tôi đến, mang búa mang dao coi có chuyện gì xảy ra hay không?

Lúc 06 giờ chiều, họ thấy có người đàn ông Mỹ da màu đi qua đi lại trước nhà, đạp cửa một cái rầm, đi vô nhà nhưng lúc đó không thấy người Mỹ da màu nữa, mà lại nhập vô chị Hương, gọi tên người em thứ nhất: "Mày có cái búa, mày đập ngay đầu tao nè", tay bà Hương chỉ vào tam tinh. Rồi bà quay sang người em thứ hai: "Mày có con dao, đâm ngay trái tim tao đây nè." Ma Mỹ đen nói xong, xuất ra khỏi người bà Hương. Mấy người em hỏi người chị: "Nãy giờ chị nói gì?" Người chị nói: "Tao đâu có biết gì, tao không nói gì hết."

Tamtan
Chưa xemBởi Namlinhchi
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 10/09/2024


Câu chuyện do Thủy, đồng nghiệp cùng công ty với con kể lại. Những tên trong chuyện không phải tên thật.
Cô của Thủy tên là Lan ở xã Giao Tiến - Giao Thủy - Nam Định rất xinh gái nên 18 tuổi đã đi lấy chồng. Ngày cưới thay vì đi vào nhà chồng bằng dậu trước ngõ thì đoàn đón dâu lại đi về bằng lối qua 2 dậu khác (do nhà bên cạnh lại xây nhà, nhà hàng xóm đổ vật liệu ra gần hết đường và thợ đập tường nhà ra). Con đường ấy phải đi qua 1 cái miếu thờ 1 lính tầu chết trận ngày xưa.

Từ khi về nhà chồng Lan như biến thành người khác, ngày một héo hon, xanh xao, vàng vọt, đêm không ngủ cứ lùng sục khắp nơi, làm gì mọi người không hiểu được. Trong phòng L thì toàn mùi thuốc lá mà chồng cô thì không hút thuốc lá. Trong hai năm đầu cô mang thai 2 lần nhưng chỉ được 3 tháng thì sẩy thai.
Đi xem thầy thì được biết L bị người âm nhập, và từ đó L bị nặng hơn như rít thuốc lào ròng rọc, đang ở trong nhà bỗng lao vèo ra ngoài ngõ, hay leo lên cây cao chót vót để luyện võ mà không bị ngã. Nhà L đưa L đi rất nhiều nơi để trục vong, mà mỗi lần nhà cô chuẩn bị đưa đi thầy pháp, chỉ cần có ý định thôi là vong đã biết, nó cười sằng sặc, mắt long lên sòng sọc và rít lên..."Chúng mày định đưa tao đi á, tao đi ngay sợ gì, chúng mày không làm gì nổi tao đâu. Mày đi qua nhà tao (Ý nói cái miếu) tao thấy nó xinh, tao bắt nó về làm vợ. Mày biết vì sao nó chửa 2 lần đều hỏng không? Vì đó là con tao nên tao bắt nó đi. Tao với nó có 2 đứa con với nhau rồi, một trai, một gái... Con tao đang ở đây với tao này, chúng mày có muốn nhìn không?
Cuối cùng gia đình L đã tìm được một nhà sư cao tay đồng ý giúp. Vong linh người lính tầu đó vừa được dụ đi lên chùa đã đồng ý đi ngay. Nhưng đến cổng chùa thì L vùng lên chạy trốn. Vị sư tung dây trói rồi làm phép nhốt vong lại dưới cái chuông. Nó gào thét, "Chúng mày bắt được tao, nhưng còn quân của tao, chúng mày còn lâu mới làm gì được. Tao có hàng nghìn quân theo để phá chúng mày!".
Vị sư đó cúng và yểm phép để nhốt đám quân của vong người lính tầu đó lại.
Vậy là trải qua 6 năm vật lộn L mới hết bị vong nhập và gia đình cô mới biết đến niềm vui và hạnh phúc.
Hết.
Chưa xemBởi Quy Tâm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 10/09/2024


Trong xóm con có bà Định năm nay gần bảy mươi tuổi và lúc nhỏ tụi con thường xúm lại vây quanh để được nghe bà kể chuyện ma rất hồi hộp và rùng rợn.

Lúc trước, bà kể có quen một bà bạn tên E và ở gần nhà. Thời đó, xung quanh vắng vẻ và nhiều cây cối mọc um tùm. Mỗi khi đi vệ sinh phải đi qua bãi đất có hàng tre dài đến hơn một chục thước mới đến nơi. Ngày xưa nhà vệ sinh được lợp tôn bốn phía rất sơ sài và cánh cửa chỉ cao tầm một thước. Vì vậy lúc sinh hoạt, người ở trong và bên ngoài nhà vệ sinh đều thấy mặt nhau. Buổi trưa nọ, trong lúc bà E đang đi vệ sinh thì bỗng từ đâu xuất hiện ông Mỹ lai xuất hiện và giành vào nhà vệ sinh với bà E. Tranh cãi một hồi, bà E vừa mới quay mặt qua thì ông Mỹ lai biến mất một cách vô cùng kỳ lạ. Giật mình nổi da gà vì biết vừa bị ma nhát, bà E tung cửa nhà vệ sinh bỏ chạy một mạch về nhà và kể lại cho mọi người nghe.

Gần xóm bà Định năm ấy có một anh tạm gọi là B vừa mới mất vì bệnh nan y. Khi còn sống anh B rất hiền lành và được mọi người yêu mến.
Vào một ngày kia sau khi nhậu xong và đi về nhà. Chú A là hàng xóm rất thân của anh B đang trên đường về nhà và say ngà vì uống hơi quá chén. Bỗng chốc, chú A gặp anh B đứng trước cửa nhà và nói: "Chú A ơi ! Con thèm thuốc quá, cho con xin điếu thuốc lá". Nghe xong, chú A cũng vui lòng móc bao thuốc ra cho anh B một điếu rồi bước đi tiếp. Đang bước đi, chú A sực nhớ lại: "Ủa, thằng B nó chết rồi sao mà còn xin thuốc lá của mình hút ?". Biết vừa gặp ma, chú tỉnh hẳn rượu luôn và ba chân bốn cẳng chạy về và kể cho người nhà nghe.

Hết.