- Thứ 5 Tháng 10 13, 2016 5:24 am
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/08/2024
Ngày đó con đang học cấp hai. Mẹ con bán hàng nước, nên hầu như lúc nào về nhà là ba bốn giờ sáng. Hôm đó, vào mùa hè con đi học về đã xế chiều. Tối ngủ đến một giờ sáng thì con thức dậy vì nóng quá, con đi ra sân để lấy và thay quần áo. Từ sân nhà con nhìn ra là tầng bốn, năm gì đó của một khách sạn mới xây, chỉ là một hình ống và các cửa chính, con thấy một "chị" mặc một cái váy màu trắng, tóc trắng dài đến eo, chân tay cũng trắng luôn. Khi đó, con không có để ý vì vẫn đang buồn ngủ. Một lúc sau, con giật mình nhớ ra vì cái nhà đó làm gì có lan can, hay chỗ để đứng vậy cô đó đứng đâu? Con quay vào quay ra nhìn hai lần vẫn thấy, đến lần thứ ba thì không thấy nữa. Con sợ quá ôm quần áo vào nhà thay. Rồi con lại không nhớ gì đến chuyện đó nữa.
Vài ngày sau, hai giờ sáng con đạp xe từ nhà đi ra dọn hàng cho mẹ con. Được khoảng 30 mét thì con thấy một người con gái không mặc gì chạy từ phía bên trái qua phía bên phải làm con khựng lại, và cô gái đó lại từ phải chạy qua trái. Con liền quay xe đi hướng khác. Khi con kể lại cho mẹ con thì được biết khi xưa ở chỗ đó là cây hoa giấy, có người thắt cổ chết ở đó. Khoảng nửa tháng sau con lại đi qua chỗ đó, thì thấy con mèo đen nhảy lên nhảy xuống ở cái cổng, chỗ cô gái lúc trước xuất hiện. Hôm sau nữa con lại đi qua đó, cũng từ chỗ cổng nhìn lên tầm một mét, con thấy có người ở trên đó.
Ngày đó con đang học cấp hai. Mẹ con bán hàng nước, nên hầu như lúc nào về nhà là ba bốn giờ sáng. Hôm đó, vào mùa hè con đi học về đã xế chiều. Tối ngủ đến một giờ sáng thì con thức dậy vì nóng quá, con đi ra sân để lấy và thay quần áo. Từ sân nhà con nhìn ra là tầng bốn, năm gì đó của một khách sạn mới xây, chỉ là một hình ống và các cửa chính, con thấy một "chị" mặc một cái váy màu trắng, tóc trắng dài đến eo, chân tay cũng trắng luôn. Khi đó, con không có để ý vì vẫn đang buồn ngủ. Một lúc sau, con giật mình nhớ ra vì cái nhà đó làm gì có lan can, hay chỗ để đứng vậy cô đó đứng đâu? Con quay vào quay ra nhìn hai lần vẫn thấy, đến lần thứ ba thì không thấy nữa. Con sợ quá ôm quần áo vào nhà thay. Rồi con lại không nhớ gì đến chuyện đó nữa.
Vài ngày sau, hai giờ sáng con đạp xe từ nhà đi ra dọn hàng cho mẹ con. Được khoảng 30 mét thì con thấy một người con gái không mặc gì chạy từ phía bên trái qua phía bên phải làm con khựng lại, và cô gái đó lại từ phải chạy qua trái. Con liền quay xe đi hướng khác. Khi con kể lại cho mẹ con thì được biết khi xưa ở chỗ đó là cây hoa giấy, có người thắt cổ chết ở đó. Khoảng nửa tháng sau con lại đi qua chỗ đó, thì thấy con mèo đen nhảy lên nhảy xuống ở cái cổng, chỗ cô gái lúc trước xuất hiện. Hôm sau nữa con lại đi qua đó, cũng từ chỗ cổng nhìn lên tầm một mét, con thấy có người ở trên đó.