- Thứ 5 Tháng 5 31, 2018 10:28 pm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 10/09/2024
Cách đây 2 tuần, hôm đó đomđóm (ĐĐ.) có đi đến tiệm in ở đường Nguyễn Chí Thanh. Đúng 12 giờ trưa, in ấn xong, ĐĐ. bước ra khỏi tiệm thì thấy có 1 cô gái. Cô ấy mặc đồng phục nhân viên cửa hàng, đang bước vào một siêu thị nhỏ kiểu Family Mart. Cái tạp dề mà cô đeo trên người rất là đẹp và ĐĐ. bị nó thu hút nên vội bước theo cô, vì ĐĐ. cũng đang cần mua sắm các thứ dụng cụ làm bếp, trong đó có tạp dề. Vừa vào đến bên trong cửa hàng thì cô đó đã đi đâu mất tiêu dù ĐĐ. đi theo ngay sau lưng. ĐĐ. nghĩ chắc cô ta đi vào phòng nào rồi nên đứng chờ. Đợi một lát không thấy ra nên ĐĐ. đến quầy thâu ngân, nhờ vào trong gọi dùm cô ấy ra để hỏi thăm cái tạp dề đó mua ở đâu.
Cô thâu ngân trả lời: “Làm gì có bên trong nào, cửa hàng vuông vức có nhiêu đó, chỗ này chỉ có mỗi mình tôi làm ở đây.” ĐĐ. khẳng định với cô thâu ngân là mình đã thấy cô gái đeo tạp dề màu xám khói, có túi vuông màu nâu đỏ, phía trên cũng viền nâu đỏ rất đẹp và sang trọng. Cô gái đó trông ốm ốm cỡ ĐĐ. Cô thâu ngân đứng lên cho ĐĐ. xem cái tạp dề cô ấy đeo, hoàn toàn khác màu, khác kiểu với cái mà ĐĐ. thấy, và đó là loại duy nhất dành cho nhân viên ở đó.
Lúc này ĐĐ. mới hết hồn, nhìn kỹ lại phía cuối cửa hàng thì đúng là chỉ có vách tường, chứ không có cái cửa nào để thông ra phòng khác hay dẫn ra ngoài.
ĐĐ. rùng mình, nổi gai ốc vì biết mình đã gặp ma!
Xin hết.
Cách đây 2 tuần, hôm đó đomđóm (ĐĐ.) có đi đến tiệm in ở đường Nguyễn Chí Thanh. Đúng 12 giờ trưa, in ấn xong, ĐĐ. bước ra khỏi tiệm thì thấy có 1 cô gái. Cô ấy mặc đồng phục nhân viên cửa hàng, đang bước vào một siêu thị nhỏ kiểu Family Mart. Cái tạp dề mà cô đeo trên người rất là đẹp và ĐĐ. bị nó thu hút nên vội bước theo cô, vì ĐĐ. cũng đang cần mua sắm các thứ dụng cụ làm bếp, trong đó có tạp dề. Vừa vào đến bên trong cửa hàng thì cô đó đã đi đâu mất tiêu dù ĐĐ. đi theo ngay sau lưng. ĐĐ. nghĩ chắc cô ta đi vào phòng nào rồi nên đứng chờ. Đợi một lát không thấy ra nên ĐĐ. đến quầy thâu ngân, nhờ vào trong gọi dùm cô ấy ra để hỏi thăm cái tạp dề đó mua ở đâu.
Cô thâu ngân trả lời: “Làm gì có bên trong nào, cửa hàng vuông vức có nhiêu đó, chỗ này chỉ có mỗi mình tôi làm ở đây.” ĐĐ. khẳng định với cô thâu ngân là mình đã thấy cô gái đeo tạp dề màu xám khói, có túi vuông màu nâu đỏ, phía trên cũng viền nâu đỏ rất đẹp và sang trọng. Cô gái đó trông ốm ốm cỡ ĐĐ. Cô thâu ngân đứng lên cho ĐĐ. xem cái tạp dề cô ấy đeo, hoàn toàn khác màu, khác kiểu với cái mà ĐĐ. thấy, và đó là loại duy nhất dành cho nhân viên ở đó.
Lúc này ĐĐ. mới hết hồn, nhìn kỹ lại phía cuối cửa hàng thì đúng là chỉ có vách tường, chứ không có cái cửa nào để thông ra phòng khác hay dẫn ra ngoài.
ĐĐ. rùng mình, nổi gai ốc vì biết mình đã gặp ma!
Xin hết.
