- Thứ 6 Tháng 9 20, 2024 7:28 am
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước.
Con kính đảnh lễ Đức Nhị Tổ Triệu Nghiêm.
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa, huynh Thachanhtrang, các sư huynh, sư tỷ.
Con xin phép báo cáo lên Tổ, Thầy sự việc con bị lừa vừa qua ạ.
Con đã không nghe lời dạy của Tổ, Thầy, con có đọc những bài cảnh báo trên diễn đàn, nhưng rồi vì lòng tham và sự ngu muội mà con đã bị dính bẫy ạ. Số tiền con bị lừa rất lớn với con, đó là tiền tiết kiệm của cả mẹ con và con. Con đã định không viết bài báo cáo này vì con rất xấu hổ, con thấy có lỗi với nhiều người và con sợ. Rồi đêm trước, con có mơ thấy có một người nói với con là “viết báo cáo sự việc của con lên diễn đàn đi” và giờ con đã đủ dũng khí để báo cáo lên Tổ, Thầy ạ.
Sự việc là con thấy người ta đăng bài về việc làm thêm tại nhà. Con có vào hỏi mặc dù lúc đó con cũng nghi ngờ là lừa đảo. Nhưng rồi con lại nghĩ mình sẽ không bị, cứ thử xem sao. Mới đầu, họ bảo con nạp 99k để kích hoạt tài khoản, rồi dần dần số tiền tăng lên. Con lại nghĩ mấy triệu thử cũng không sao và rồi con đã làm sai lệnh rồi bị mất tiền. Con muốn lấy lại số tiền con mất nên cứ u mê làm theo người ta chỉ. Và khi số tiền mất quá nhiều thì con mới bắt đầu tỉnh ngộ ra. Con đã báo sự việc lên công an nhưng xem ra không có hiệu quả. Con lại u mê lần thứ 2 là đi tìm một bọn lấy lại tiền. Bọn họ lại giăng bẫy và con lại dính tiếp, số tiền mất lần này khoảng 1/3 so với lần trước. Con đã đi vay hết người nọ đến người kia để nạp vào với hi vọng lấy lại tiền về. Và cuối cùng kết quả là con đã mất sạch thưa Tổ, Thầy.
Hiện giờ, con đang trong tình trạng tay trắng, nợ với số tiền lớn của nhiều người. Con thấy rất có lỗi với mẹ con, con đã tự lấy tiền tích cóp của mẹ con để nạp cho bọn lừa đảo. Con đã có lỗi với nhiều người, là những người bạn tin tưởng con mà cho con vay không một lời hỏi xem con vay làm gì. Con đã lợi dụng lòng tin của mọi người để làm việc sai trái. Hơn 2 tháng nay, từ lúc con bị lừa, con không có lúc nào có thể cười thoải mái được, đầu con lúc nào cũng nghĩ cách làm gì ra tiền để trả nợ cho mọi người sớm. Lần đầu bị lừa, con đã báo cáo sự việc lên sư huynh Triệu Nghĩa. Và đến lần 2, khi con bị mất phương hướng, lo sợ, không biết làm gì thì con đã liên lạc với huynh Thachanhtrang. Các huynh đều cho con lời khuyên giống nhau. Con thấy rất xấu hổ, cảm thấy mình không xứng đáng là học trò của Tổ, Thầy. Trước kia, con vẫn nghĩ là con đã diệt được lòng tham của mình rồi, nhưng khi thử thách đến thì con đã không vượt qua được và con đã trượt bài ạ.
Mọi người khuyên con nên bán nhà để trả nợ, con thì không muốn bán vì căn nhà đang ở là sự cố gắng cả đời của mẹ con. Con đã tính đến phương án là cho thuê nhà đang ở và ra vùng ngoại thành thuê một căn nhà khác giá thấp hơn, vừa là để giữ nhà, vừa lấy số tiền chênh lệch để trả nợ nhanh. Và con cũng muốn thay đổi môi trường để đầu óc được thoải mái hơn, để suy nghĩ lại về bản thân ạ.
Thưa Tổ, Thầy, khi con đang chán nản, mất phương hướng, thì lại có thêm một việc nữa đến với con là bác chủ nhà cho con thuê phòng mở lớp vẽ báo: con phải chuyển đi để bác cho công ty thuê làm văn phòng, bác cũng báo trước cho con hơn 1 tháng để con tìm chỗ mới. Lúc này, con như bị sock, vì con thấy rất khó để tìm ngay được chỗ phù hợp. Vì dạy môn năng khiếu cho trẻ nên học sinh nhà gần mới đăng ký học thôi ạ. Lúc này, con cảm thấy áp lực từ mọi phía, có lúc con muốn gục mà không dám gục. Mẹ con thì ốm yếu, công việc chưa ổn định từ sau dịch Covid nên thu nhập bấp bênh, giờ lại thêm gánh nặng phải trả nợ, mà việc con lo lắng nhiều là con không có khả năng để cúng dường tri ân lên Tổ, Thầy ạ.
Con đã quyết định đóng luôn lớp vẽ để về chỗ con thuê nhà ven ngoại thành Hà Nội làm lại từ đầu, quy về một mối. Nhưng rồi có một bạn rủ con thuê nhà chung, bạn có việc của bạn dùng ngày thường, còn con chỉ dùng cuối tuần thôi ạ. Khi con đăng bài tìm nhà thuê lên nhóm cư dân chỗ lớp vẽ thì có một chị liên hệ với con. Chị đó mở một trường mầm non, chị nói con qua xem phòng. Khi con qua xem thì lại thấy phù hợp với con, nhưng bạn con thì lại không nên chúng con lại không thuê chung nữa. Con quyết định thuê chỗ chị đó ạ. Vị trí nơi mới cách nơi cũ tầm 300m nên con giữ được học sinh đang học, không phải làm lại từ đầu, nhà nằm trong khu trung tâm, chỗ để xe thoải mái, yên tĩnh phù hợp để dạy học ạ. Vì nhà là biệt thự cũ nên phòng cũng không mới đẹp nên con lại phải chi thêm ít tiền để sửa sang lại ạ. Hiện tại, con thấy chị chủ nhà chỗ mới khá ổn, chị ấy tạo điều kiện cho con để làm việc, chị ấy muốn hợp tác với con để mở rộng lớp vẽ, chị làm sale, còn con chỉ tập trung chuyên môn của mình thôi. Chị ấy cũng bảo cuối tuần cho cô giáo mầm non làm nhân viên trực cho lớp vẽ, thứ 7 chị không lấy tiền vì đằng nào các cô cũng phải đi làm thứ 7, còn chủ nhật thì con trả lương cho cô trông ạ. Như vậy, tiền thuê phòng bên này có cao hơn chỗ cũ một chút nhưng lại tiết kiệm được một chút tiền trả cho nhân viên trực, mà con lại được một mình dùng nguyên một tầng chứ không phải share cùng ai như ở chỗ cũ ạ.
Thưa Tổ, Thầy. Mặc dù con bị lừa, hoàn cảnh đang rất khó khăn nhưng con vẫn luôn cảm nhận Chư vị độ giúp con ạ. Khi con quyết định cho thuê nhà đang ở, sáng con đăng bài cho thuê thì trưa có người vào xem nhà và họ đặt cọc thuê luôn. Người thuê nhà lại đúng tiêu chí của con là một bạn gái ở một mình, bạn đó hay đi công tác nên có thể giữ nhà cho con được. Cho thuê nhà xong, con đi tìm nhà thuê thì cũng trong một buổi sáng con tìm được căn phù hợp với mẹ con con, giá thuê cũng vừa phải không đắt, giúp con dôi ra được ít tiền hàng tháng để trả nợ ạ. Việc tìm chỗ mới cho lớp vẽ thì trong vòng nửa tháng, con vừa tìm được chỗ mới, vừa sửa sang lại lớp cho đẹp và lại có thêm cơ hội phát triển cho lớp của con hơn. Ngoài ra, sư huynh Thachanhtrang có giới thiệu cho con một anh cắt thuốc chữa bệnh cho mẹ con. Con hi vọng mẹ con gặp đúng thầy, đúng thuốc để sức khỏe mẹ tốt hơn ạ. Quả đúng là “trong phúc có họa, trong họa có phúc”, cuộc đời của con như sang hẳn một trang mới ạ. Mặc dù con đã phạm sai lầm to lớn vì không nghe theo lời dạy của Tổ, Thầy nhưng Tổ, Thầy vẫn che chở con, Chư vị độ vẫn mở đường dẫn lối cho con bước tiếp, các sư huynh vẫn luôn bên con cho con lời khuyên và giúp đỡ con.
Học trò con rất hối hận với việc làm của mình. Con kính xin Tổ, Thầy chỉ đường dẫn lối cho con được khôn sáng hơn. Cho dù có thế nào đi chăng nữa, con vẫn luôn tin vào MPTĐ, con nguyện tinh tấn tu học, cố gắng sửa chữa lỗi lầm của mình để xứng đáng là học trò của Tổ, Thầy ạ.
Học trò con xin kính báo.
Con aladanh.
Con kính đảnh lễ Đức Nhị Tổ Triệu Nghiêm.
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa, huynh Thachanhtrang, các sư huynh, sư tỷ.
Con xin phép báo cáo lên Tổ, Thầy sự việc con bị lừa vừa qua ạ.
Con đã không nghe lời dạy của Tổ, Thầy, con có đọc những bài cảnh báo trên diễn đàn, nhưng rồi vì lòng tham và sự ngu muội mà con đã bị dính bẫy ạ. Số tiền con bị lừa rất lớn với con, đó là tiền tiết kiệm của cả mẹ con và con. Con đã định không viết bài báo cáo này vì con rất xấu hổ, con thấy có lỗi với nhiều người và con sợ. Rồi đêm trước, con có mơ thấy có một người nói với con là “viết báo cáo sự việc của con lên diễn đàn đi” và giờ con đã đủ dũng khí để báo cáo lên Tổ, Thầy ạ.
Sự việc là con thấy người ta đăng bài về việc làm thêm tại nhà. Con có vào hỏi mặc dù lúc đó con cũng nghi ngờ là lừa đảo. Nhưng rồi con lại nghĩ mình sẽ không bị, cứ thử xem sao. Mới đầu, họ bảo con nạp 99k để kích hoạt tài khoản, rồi dần dần số tiền tăng lên. Con lại nghĩ mấy triệu thử cũng không sao và rồi con đã làm sai lệnh rồi bị mất tiền. Con muốn lấy lại số tiền con mất nên cứ u mê làm theo người ta chỉ. Và khi số tiền mất quá nhiều thì con mới bắt đầu tỉnh ngộ ra. Con đã báo sự việc lên công an nhưng xem ra không có hiệu quả. Con lại u mê lần thứ 2 là đi tìm một bọn lấy lại tiền. Bọn họ lại giăng bẫy và con lại dính tiếp, số tiền mất lần này khoảng 1/3 so với lần trước. Con đã đi vay hết người nọ đến người kia để nạp vào với hi vọng lấy lại tiền về. Và cuối cùng kết quả là con đã mất sạch thưa Tổ, Thầy.
Hiện giờ, con đang trong tình trạng tay trắng, nợ với số tiền lớn của nhiều người. Con thấy rất có lỗi với mẹ con, con đã tự lấy tiền tích cóp của mẹ con để nạp cho bọn lừa đảo. Con đã có lỗi với nhiều người, là những người bạn tin tưởng con mà cho con vay không một lời hỏi xem con vay làm gì. Con đã lợi dụng lòng tin của mọi người để làm việc sai trái. Hơn 2 tháng nay, từ lúc con bị lừa, con không có lúc nào có thể cười thoải mái được, đầu con lúc nào cũng nghĩ cách làm gì ra tiền để trả nợ cho mọi người sớm. Lần đầu bị lừa, con đã báo cáo sự việc lên sư huynh Triệu Nghĩa. Và đến lần 2, khi con bị mất phương hướng, lo sợ, không biết làm gì thì con đã liên lạc với huynh Thachanhtrang. Các huynh đều cho con lời khuyên giống nhau. Con thấy rất xấu hổ, cảm thấy mình không xứng đáng là học trò của Tổ, Thầy. Trước kia, con vẫn nghĩ là con đã diệt được lòng tham của mình rồi, nhưng khi thử thách đến thì con đã không vượt qua được và con đã trượt bài ạ.
Mọi người khuyên con nên bán nhà để trả nợ, con thì không muốn bán vì căn nhà đang ở là sự cố gắng cả đời của mẹ con. Con đã tính đến phương án là cho thuê nhà đang ở và ra vùng ngoại thành thuê một căn nhà khác giá thấp hơn, vừa là để giữ nhà, vừa lấy số tiền chênh lệch để trả nợ nhanh. Và con cũng muốn thay đổi môi trường để đầu óc được thoải mái hơn, để suy nghĩ lại về bản thân ạ.
Thưa Tổ, Thầy, khi con đang chán nản, mất phương hướng, thì lại có thêm một việc nữa đến với con là bác chủ nhà cho con thuê phòng mở lớp vẽ báo: con phải chuyển đi để bác cho công ty thuê làm văn phòng, bác cũng báo trước cho con hơn 1 tháng để con tìm chỗ mới. Lúc này, con như bị sock, vì con thấy rất khó để tìm ngay được chỗ phù hợp. Vì dạy môn năng khiếu cho trẻ nên học sinh nhà gần mới đăng ký học thôi ạ. Lúc này, con cảm thấy áp lực từ mọi phía, có lúc con muốn gục mà không dám gục. Mẹ con thì ốm yếu, công việc chưa ổn định từ sau dịch Covid nên thu nhập bấp bênh, giờ lại thêm gánh nặng phải trả nợ, mà việc con lo lắng nhiều là con không có khả năng để cúng dường tri ân lên Tổ, Thầy ạ.
Con đã quyết định đóng luôn lớp vẽ để về chỗ con thuê nhà ven ngoại thành Hà Nội làm lại từ đầu, quy về một mối. Nhưng rồi có một bạn rủ con thuê nhà chung, bạn có việc của bạn dùng ngày thường, còn con chỉ dùng cuối tuần thôi ạ. Khi con đăng bài tìm nhà thuê lên nhóm cư dân chỗ lớp vẽ thì có một chị liên hệ với con. Chị đó mở một trường mầm non, chị nói con qua xem phòng. Khi con qua xem thì lại thấy phù hợp với con, nhưng bạn con thì lại không nên chúng con lại không thuê chung nữa. Con quyết định thuê chỗ chị đó ạ. Vị trí nơi mới cách nơi cũ tầm 300m nên con giữ được học sinh đang học, không phải làm lại từ đầu, nhà nằm trong khu trung tâm, chỗ để xe thoải mái, yên tĩnh phù hợp để dạy học ạ. Vì nhà là biệt thự cũ nên phòng cũng không mới đẹp nên con lại phải chi thêm ít tiền để sửa sang lại ạ. Hiện tại, con thấy chị chủ nhà chỗ mới khá ổn, chị ấy tạo điều kiện cho con để làm việc, chị ấy muốn hợp tác với con để mở rộng lớp vẽ, chị làm sale, còn con chỉ tập trung chuyên môn của mình thôi. Chị ấy cũng bảo cuối tuần cho cô giáo mầm non làm nhân viên trực cho lớp vẽ, thứ 7 chị không lấy tiền vì đằng nào các cô cũng phải đi làm thứ 7, còn chủ nhật thì con trả lương cho cô trông ạ. Như vậy, tiền thuê phòng bên này có cao hơn chỗ cũ một chút nhưng lại tiết kiệm được một chút tiền trả cho nhân viên trực, mà con lại được một mình dùng nguyên một tầng chứ không phải share cùng ai như ở chỗ cũ ạ.
Thưa Tổ, Thầy. Mặc dù con bị lừa, hoàn cảnh đang rất khó khăn nhưng con vẫn luôn cảm nhận Chư vị độ giúp con ạ. Khi con quyết định cho thuê nhà đang ở, sáng con đăng bài cho thuê thì trưa có người vào xem nhà và họ đặt cọc thuê luôn. Người thuê nhà lại đúng tiêu chí của con là một bạn gái ở một mình, bạn đó hay đi công tác nên có thể giữ nhà cho con được. Cho thuê nhà xong, con đi tìm nhà thuê thì cũng trong một buổi sáng con tìm được căn phù hợp với mẹ con con, giá thuê cũng vừa phải không đắt, giúp con dôi ra được ít tiền hàng tháng để trả nợ ạ. Việc tìm chỗ mới cho lớp vẽ thì trong vòng nửa tháng, con vừa tìm được chỗ mới, vừa sửa sang lại lớp cho đẹp và lại có thêm cơ hội phát triển cho lớp của con hơn. Ngoài ra, sư huynh Thachanhtrang có giới thiệu cho con một anh cắt thuốc chữa bệnh cho mẹ con. Con hi vọng mẹ con gặp đúng thầy, đúng thuốc để sức khỏe mẹ tốt hơn ạ. Quả đúng là “trong phúc có họa, trong họa có phúc”, cuộc đời của con như sang hẳn một trang mới ạ. Mặc dù con đã phạm sai lầm to lớn vì không nghe theo lời dạy của Tổ, Thầy nhưng Tổ, Thầy vẫn che chở con, Chư vị độ vẫn mở đường dẫn lối cho con bước tiếp, các sư huynh vẫn luôn bên con cho con lời khuyên và giúp đỡ con.
Học trò con rất hối hận với việc làm của mình. Con kính xin Tổ, Thầy chỉ đường dẫn lối cho con được khôn sáng hơn. Cho dù có thế nào đi chăng nữa, con vẫn luôn tin vào MPTĐ, con nguyện tinh tấn tu học, cố gắng sửa chữa lỗi lầm của mình để xứng đáng là học trò của Tổ, Thầy ạ.
Học trò con xin kính báo.
Con aladanh.