Những kinh nghiệm, mẹo vặt trong cuộc sống
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi aladanh
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước.
Con kính đảnh lễ Đức Nhị Tổ Triệu Nghiêm.
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa, huynh Thachanhtrang, các sư huynh, sư tỷ.

Con xin phép báo cáo lên Tổ, Thầy sự việc con bị lừa vừa qua ạ.
Con đã không nghe lời dạy của Tổ, Thầy, con có đọc những bài cảnh báo trên diễn đàn, nhưng rồi vì lòng tham và sự ngu muội mà con đã bị dính bẫy ạ. Số tiền con bị lừa rất lớn với con, đó là tiền tiết kiệm của cả mẹ con và con. Con đã định không viết bài báo cáo này vì con rất xấu hổ, con thấy có lỗi với nhiều người và con sợ. Rồi đêm trước, con có mơ thấy có một người nói với con là “viết báo cáo sự việc của con lên diễn đàn đi” và giờ con đã đủ dũng khí để báo cáo lên Tổ, Thầy ạ.

Sự việc là con thấy người ta đăng bài về việc làm thêm tại nhà. Con có vào hỏi mặc dù lúc đó con cũng nghi ngờ là lừa đảo. Nhưng rồi con lại nghĩ mình sẽ không bị, cứ thử xem sao. Mới đầu, họ bảo con nạp 99k để kích hoạt tài khoản, rồi dần dần số tiền tăng lên. Con lại nghĩ mấy triệu thử cũng không sao và rồi con đã làm sai lệnh rồi bị mất tiền. Con muốn lấy lại số tiền con mất nên cứ u mê làm theo người ta chỉ. Và khi số tiền mất quá nhiều thì con mới bắt đầu tỉnh ngộ ra. Con đã báo sự việc lên công an nhưng xem ra không có hiệu quả. Con lại u mê lần thứ 2 là đi tìm một bọn lấy lại tiền. Bọn họ lại giăng bẫy và con lại dính tiếp, số tiền mất lần này khoảng 1/3 so với lần trước. Con đã đi vay hết người nọ đến người kia để nạp vào với hi vọng lấy lại tiền về. Và cuối cùng kết quả là con đã mất sạch thưa Tổ, Thầy.

Hiện giờ, con đang trong tình trạng tay trắng, nợ với số tiền lớn của nhiều người. Con thấy rất có lỗi với mẹ con, con đã tự lấy tiền tích cóp của mẹ con để nạp cho bọn lừa đảo. Con đã có lỗi với nhiều người, là những người bạn tin tưởng con mà cho con vay không một lời hỏi xem con vay làm gì. Con đã lợi dụng lòng tin của mọi người để làm việc sai trái. Hơn 2 tháng nay, từ lúc con bị lừa, con không có lúc nào có thể cười thoải mái được, đầu con lúc nào cũng nghĩ cách làm gì ra tiền để trả nợ cho mọi người sớm. Lần đầu bị lừa, con đã báo cáo sự việc lên sư huynh Triệu Nghĩa. Và đến lần 2, khi con bị mất phương hướng, lo sợ, không biết làm gì thì con đã liên lạc với huynh Thachanhtrang. Các huynh đều cho con lời khuyên giống nhau. Con thấy rất xấu hổ, cảm thấy mình không xứng đáng là học trò của Tổ, Thầy. Trước kia, con vẫn nghĩ là con đã diệt được lòng tham của mình rồi, nhưng khi thử thách đến thì con đã không vượt qua được và con đã trượt bài ạ.

Mọi người khuyên con nên bán nhà để trả nợ, con thì không muốn bán vì căn nhà đang ở là sự cố gắng cả đời của mẹ con. Con đã tính đến phương án là cho thuê nhà đang ở và ra vùng ngoại thành thuê một căn nhà khác giá thấp hơn, vừa là để giữ nhà, vừa lấy số tiền chênh lệch để trả nợ nhanh. Và con cũng muốn thay đổi môi trường để đầu óc được thoải mái hơn, để suy nghĩ lại về bản thân ạ.

Thưa Tổ, Thầy, khi con đang chán nản, mất phương hướng, thì lại có thêm một việc nữa đến với con là bác chủ nhà cho con thuê phòng mở lớp vẽ báo: con phải chuyển đi để bác cho công ty thuê làm văn phòng, bác cũng báo trước cho con hơn 1 tháng để con tìm chỗ mới. Lúc này, con như bị sock, vì con thấy rất khó để tìm ngay được chỗ phù hợp. Vì dạy môn năng khiếu cho trẻ nên học sinh nhà gần mới đăng ký học thôi ạ. Lúc này, con cảm thấy áp lực từ mọi phía, có lúc con muốn gục mà không dám gục. Mẹ con thì ốm yếu, công việc chưa ổn định từ sau dịch Covid nên thu nhập bấp bênh, giờ lại thêm gánh nặng phải trả nợ, mà việc con lo lắng nhiều là con không có khả năng để cúng dường tri ân lên Tổ, Thầy ạ.

Con đã quyết định đóng luôn lớp vẽ để về chỗ con thuê nhà ven ngoại thành Hà Nội làm lại từ đầu, quy về một mối. Nhưng rồi có một bạn rủ con thuê nhà chung, bạn có việc của bạn dùng ngày thường, còn con chỉ dùng cuối tuần thôi ạ. Khi con đăng bài tìm nhà thuê lên nhóm cư dân chỗ lớp vẽ thì có một chị liên hệ với con. Chị đó mở một trường mầm non, chị nói con qua xem phòng. Khi con qua xem thì lại thấy phù hợp với con, nhưng bạn con thì lại không nên chúng con lại không thuê chung nữa. Con quyết định thuê chỗ chị đó ạ. Vị trí nơi mới cách nơi cũ tầm 300m nên con giữ được học sinh đang học, không phải làm lại từ đầu, nhà nằm trong khu trung tâm, chỗ để xe thoải mái, yên tĩnh phù hợp để dạy học ạ. Vì nhà là biệt thự cũ nên phòng cũng không mới đẹp nên con lại phải chi thêm ít tiền để sửa sang lại ạ. Hiện tại, con thấy chị chủ nhà chỗ mới khá ổn, chị ấy tạo điều kiện cho con để làm việc, chị ấy muốn hợp tác với con để mở rộng lớp vẽ, chị làm sale, còn con chỉ tập trung chuyên môn của mình thôi. Chị ấy cũng bảo cuối tuần cho cô giáo mầm non làm nhân viên trực cho lớp vẽ, thứ 7 chị không lấy tiền vì đằng nào các cô cũng phải đi làm thứ 7, còn chủ nhật thì con trả lương cho cô trông ạ. Như vậy, tiền thuê phòng bên này có cao hơn chỗ cũ một chút nhưng lại tiết kiệm được một chút tiền trả cho nhân viên trực, mà con lại được một mình dùng nguyên một tầng chứ không phải share cùng ai như ở chỗ cũ ạ.

Thưa Tổ, Thầy. Mặc dù con bị lừa, hoàn cảnh đang rất khó khăn nhưng con vẫn luôn cảm nhận Chư vị độ giúp con ạ. Khi con quyết định cho thuê nhà đang ở, sáng con đăng bài cho thuê thì trưa có người vào xem nhà và họ đặt cọc thuê luôn. Người thuê nhà lại đúng tiêu chí của con là một bạn gái ở một mình, bạn đó hay đi công tác nên có thể giữ nhà cho con được. Cho thuê nhà xong, con đi tìm nhà thuê thì cũng trong một buổi sáng con tìm được căn phù hợp với mẹ con con, giá thuê cũng vừa phải không đắt, giúp con dôi ra được ít tiền hàng tháng để trả nợ ạ. Việc tìm chỗ mới cho lớp vẽ thì trong vòng nửa tháng, con vừa tìm được chỗ mới, vừa sửa sang lại lớp cho đẹp và lại có thêm cơ hội phát triển cho lớp của con hơn. Ngoài ra, sư huynh Thachanhtrang có giới thiệu cho con một anh cắt thuốc chữa bệnh cho mẹ con. Con hi vọng mẹ con gặp đúng thầy, đúng thuốc để sức khỏe mẹ tốt hơn ạ. Quả đúng là “trong phúc có họa, trong họa có phúc”, cuộc đời của con như sang hẳn một trang mới ạ. Mặc dù con đã phạm sai lầm to lớn vì không nghe theo lời dạy của Tổ, Thầy nhưng Tổ, Thầy vẫn che chở con, Chư vị độ vẫn mở đường dẫn lối cho con bước tiếp, các sư huynh vẫn luôn bên con cho con lời khuyên và giúp đỡ con.

Học trò con rất hối hận với việc làm của mình. Con kính xin Tổ, Thầy chỉ đường dẫn lối cho con được khôn sáng hơn. Cho dù có thế nào đi chăng nữa, con vẫn luôn tin vào MPTĐ, con nguyện tinh tấn tu học, cố gắng sửa chữa lỗi lầm của mình để xứng đáng là học trò của Tổ, Thầy ạ.

Học trò con xin kính báo.
Con aladanh.
Chưa xemBởi lighthouse
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,
Em xin chào sư huynh Đông Quân, các sư huynh tỷ và bạn đạo,

Chào chị aladanh,
Đọc báo cáo của chị em rất đồng cảm vì em cũng có những người bạn, người đồng nghiệp, cũng đã bị lừa giống chị. Họ cũng trang bị những kiến thức để tránh bị lừa giống như chị, em, và các bạn đạo, nhưng thú thật các hành vi lừa đảo quá tinh vi, chúng nghiên cứu, nắm được tâm lý con người, tạo chiến thắng ảo lúc đầu để con mồi sập bẫy và nhất là có dàn diễn viên phụ câu dẫn con mồi, cả đường dây lừa đảo chuyên nghiệp.
Họ đã mất số tiền rất lớn, có người còn đang bị các bên ngân hàng hàng ngày điện thoại làm phiền, các bên tín dụng đe dọa... Lúc đầu tâm lý rất bất ổn, nhưng dần họ cũng quen, đối diện thực tại và chấp nhận sống với khoản nợ treo trên đầu không biết đến lúc nào có thể trả khi lãi mẹ đẻ lãi con...

Đọc nhật kí tu học của chị từ năm 2014 đến nay, em thấy được Vị độ luôn theo dạy và giúp đỡ chị trong công việc, sức khỏe, đến đường đạo. Chúc chị luôn giữ được đức tin, tinh tấn trên đường tu và vượt qua thử thách trong giai đoạn này.
Chưa xemBởi Thiện_Nguyện
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy!
Kính chào Sư huynh Dauphin cùng các huynh tỷ!

Cách đây mấy ngày, con nghe chính người bạn làm cùng con kể lại. Mới tháng 6 vừa rồi, bạn bị lừa 130 triệu tiền làm nhiệm vụ qua mạng.
Vì lúc đó bạn gặp khó khăn, chồng bị nợ 45 triệu do chơi bài trên mạng, rồi vay lãi qua mạng, vay lãi mà xin trả trước gốc họ còn không cho trả, cứ bắt trả lãi gốc trong 1 khoảng thời gian quy định, chứ không đơn giản là có tiền là trả ngay mà họ chấp nhận được.

Cũng vì thế mà cô bạn con nôn nóng kiếm tiền trả nợ hộ chồng, cô tham gia vào làm nhiệm vụ, mà bọn nó chỉ cho làm 3 lần/1 ngày không được hơn, khi vào trang web thì vẫn đúng web công ty, mỗi lần làm nhiệm vụ xong thì cứ 100k thì được thêm 50k, thấy lãi nhiều và nhanh cô cứ bắt đầu nạp thêm đến 44 triệu. Lúc đó, cô thấy nhiều tiền rồi muốn rút ra, khi rút tiền thì web cứ báo lỗi, nên người hướng dẫn mới bảo cô phải nạp thêm tiền vào nữa bằng số tiền đang có trong tài khoản đang chơi thì mới rút ra được.

Ma xui quỷ khiến như thế nào cô không nghi ngờ gì cả nên đi vay nóng bạn bè, người thân mỗi người vài triệu cho đủ số tiền để nạp. Nhưng khi nạp xong thì vẫn báo lỗi, người hướng dẫn lại bảo tiếp tục nạp, cho tới khi số tiền lên tới 130 triệu thì người hướng dẫn lại bảo nạp tiếp mới được, số tiền nói lên tới cả tỷ bạc. Lúc này, cô mới bừng tỉnh biết mình đã bị lừa rồi. Cô liền gọi điện báo cho chồng và bạn bè mình bị lừa. Chồng và mọi người cảm thông cho cô trả nợ dần dần. Cô chỉ bị lừa mất 130 triệu chứ không nhiều hơn nữa.

Lúc đó, cô mới nhìn lại trang web, vẫn đúng web công ty, nhưng bọn chúng cài đặt kiểu gì đó khi bật ra các nhiệm vụ, tài khoản thì là trang của riêng bọn chúng, nên tiền đổ về tài khoản của bọn chúng. Ra công an trình báo thì công an bảo khó lấy lại lắm vì đường dây chính của nó tận Campuchia, khi người bị hại chuyển tiền vào tài khoản của bọn chúng thì lập tức có lệnh chuyển tiền qua Campuchia luôn, không để lại dấu vết gì.

Và thực tế hiện nay, con thấy một số bạn trẻ làm công nghệ thông tin phất lên nhanh chóng, chỉ trong 1, 2 năm mà đã mua được nhà mấy chục tỷ, tiền bạc rủng rỉnh, nhiều người trong số đó kiếm tiền nhanh như vậy là nhờ điều hành, tạo app tiền ảo hoặc kiểu nhiệm vụ trên.

Con cũng ngẫm thấy, lúc gặp khó khăn bế tắc thì đấy cũng là lúc dễ phạm sai lầm nhất. Do tâm trí quá nôn nóng muốn có công việc và thu nhập. Vì vậy lúc bế tắc hãy cố gắng bình tâm lại, để xem mình có thể làm gì. Còn cái gì liên quan đến tiền được nhiều, thì cần suy xét kỹ bởi chẳng có cái gì là ngẫu nhiên mà nhiều tiền như thế cả, trong phúc luôn có hoạ và ngược lại trong hoạ có phúc ạ.

Con cũng tự nhủ bản thân như vậy để bình tâm hơn, vượt qua được khó khăn ạ. Chịu khó giữ giới và tu tập, rồi dần dà tùy theo phước nghiệp, Chư Vị xem xét mà nâng đỡ cho ạ.

Con Thiện Nguyện báo cáo ạ.
Chưa xemBởi Nhuận Trọng
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con kính đảnh lễ Đức Thầy
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa.

Đọc chủ đề này con xin đóng góp câu chuyện mà con đã trải qua vào cuối tháng 4 năm nay như sau:

Khi lướt facebook, con thấy có xuất hiện các trang tuyển dụng việc làm của Giao Hàng Nhanh, Giao Hàng Tiết Kiệm, Shopee, Lazada,...con nhắn vào mục đăng ký nhân viên giao hàng nhưng họ có cùng câu trả lời là hiện tại vị trí đó đã đủ nhưng còn thiếu vị trí duyệt đơn hàng. Và họ nhắn tin con kết bạn qua Zalo, con vào nhóm Zalo là toàn là hướng dẫn cách kiếm tiền bằng kênh đầu tư chứng khoán nên con báo cáo tình trạng lừa đảo của các nhóm này cho Zalo và rời nhóm.

Sau đó con đăng ký làm vị trí duyệt đơn hàng của Lazada, được họ tư vấn lập tài khoản rồi hướng dẫn cách thức làm việc, duyệt được 5 đơn hàng là được hưởng hoa hồng và con duyệt đến đơn thứ 4 thì được admin thông báo là con phải ứng tiền trước là 300 ngàn đồng thì mới duyệt được đơn. Con thấy là có vấn đề không ổn rồi nên thoát ra. Và báo cáo tình trạng có dấu hiệu lừa đảo cho facebook.

Và các ngày sau, con lướt facebook, rồi có đăng ký tuyển dụng ở trang Viettel, Công ty lương thực miền nam. Và họ có gởi mail thông báo thời gian tuyển dụng, hướng dẫn tải ứng dụng Workplace chat. Con chọn Viettel và họ hướng dẫn làm bài trắc nghiệm trên trang của Viettel, phỏng vấn online qua 3 vòng và con được thông báo là đã đậu nhưng họ hướng dẫn tiếp để có thêm điểm cộng khi vào đợt phỏng vấn trực tiếp thì con nên tham gia thêm vòng xử lý thông tin trên trang Xổ Số Kiến Thiết Thủ Đô. Con đăng ký tài khoản, và họ chuyển khoản 100 ngàn đồng vào tài khoản ngân hàng của con để con làm nhiệm vụ theo hướng dẫn của họ, họ động viên rồi khích lệ, rất nhiệt tình và có phần nghiêm nghị của một nhà tuyển dụng lớn. Con làm theo hướng dẫn, cách thức đầu tư vào mục an sinh trên XSKT Thủ Đô và thắng được 265 ngàn rồi được chuyển khoản vào tài khoản của con. Sau đó họ tiếp tục hướng dẫn con đầu tư theo họ theo các gói, mức thấp nhất là 900 ngàn đồng còn nhiều 50 triệu và cùng thời điểm đó có các thành viên khác trên ứng dụng Workplace chat, thay nhau hỏi thăm con, giới thiệu họ cũng như con đang tìm việc và đầu tư theo các sếp mà có nhiều người sinh lời được 5tr, 10tr, 30tr. Con cảm giác không ổn rồi, linh tính của con nhận định đây là nhóm lừa đảo, nhóm cờ bạc rất tinh vi, khéo léo, có tổ chức chứ không phải của bên Viettel chính thống, hay bên Cty xổ số nên con viện lí do cá nhân rồi rút êm rời khỏi nhóm, sau đó con có gởi báo cáo trang này cho facebook.

Con xin hết ạ!
Con Nhuận Trọng

Bài đọc thêm:
Chưa xemBởi Thiện_Nguyện
Con kính đảnh lễ Sư Tổ, Đức Thầy.
Con xin viết thêm một bài báo cáo về chủ đề này vì ngay sau khi con viết báo cáo bên trên thì vài tuần sau chính người em của bạn thân con bị lừa 2.8 tỷ đồng vì trò lừa làm nhiệm vụ.

N (tên đã đổi) là gia đình khá giả, ngoan ngoãn không đua đòi ăn chơi, có máu làm ăn nhưng cứ đụng đâu hỏng đó, thua lỗ, hoặc đi làm công ty nào là một thời gian công ty đó đóng cửa làm ăn thất bát lụi bại.

Khoảng 3 tuần trước con nghe bạn thân con kể than vãn, N phá mất 2.8 tỷ đồng vì làm nhiệm vụ trên mạng, nó cắm xe ô tô đc 500tr, giấy tờ xe nó đi cắm nơi khác đc thêm mấy trăm nữa, rồi vào ngân hàng vay tín dụng bằng bảng lương cũng được 2-300tr, mà ngân hàng bây giờ cho vay quá dễ, bảng lương vay được mấy ngân hàng một lúc….Hằng ngày N làm nhiệm vụ trên mạng mua bán quần áo hàng hiệu, mỗi ngày chỉ được 3 lần, số tiền lời mấy lần đầu được mấy chục triệu, bọn chúng chuyển khoản cho N đầy đủ….Rồi sau đó giá trị sản phẩm nó tăng giá trị lên, khi thì cái kẹp áo hiệu, quần áo giày dép, cho tới khi bọn chúng nuôi con mồi đủ lớn, N dốc vào đó 2.8 tỷ, thì muốn rút tiền nhưng ko thể rút được nữa. Bọn chúng mới bảo N phải nạp tiếp vào 500tr thì mới lấy ra được. Lúc này N tiếp tục vay tiền, nhưng do các mối vay đều ko xoay được nên mới phải vay chị gái….Lúc này bạn con mới bảo nó là “ mày bị lừa rồi, sao mày ngu thế, bọn nó lừa đảo đấy” , N mở trang web cho bạn con xem, bạn con phân tích và N mới vỡ lẽ ra và biết mình bị lừa. N đi báo công an nhưng công an nói không lấy lại được, và ngay sau đó mấy hôm thì vụ Mr Pips lừa đảo công nghệ hơn 5000 tỷ vỡ lở….Và sau đó là gia đình phải đi trả nợ ngân hàng, lấy xe cộ về cho N.

Trò lừa đảo trên mạng quá nhiều, một người có học thức có kiến thức xã hội cũng bị dính bẫy... Con cũng chỉ biết động viên, thôi của đi thay người, lần sau chừa đừng ham cái gì lãi nhiều như thế nữa, nếu được nhiều tiền vậy tụi nó đã kéo cả họ hàng vào làm rồi, đâu tới lượt mình….

Con Thiện Nguyện báo cáo ạ.
Chưa xemBởi Tuệ San
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy!
Tuệ San kính chào tỷ Diệu Chi và các huynh tỷ!
Dạ kính thưa Thầy tối 27.1 con có điểm đạo cho cô bạn học cùng đại học tên H. H hiện nay đang làm tại một trường đại học cùng với em gái thứ hai của con.
H kể H và nhiều giảng viên, chuyên viên của trường vừa sập bẫy lừa trên mạng với số tiền lớn, với H là mất tết luôn. Vụ án lừa đảo này đã được đăng tải trên báo Pháp Luật Việt Nam. Người tham gia chỉ cần tải app, đăng ký bằng chính số điện thoại di động của mình là có tài khoản. Tài khoản muốn "rót vốn" vào chuồng nuôi phải chuyển khoản tiền trực tiếp qua "tài khoản của hệ thống" mang tên L.X.T, B.H.D, L.H.P... tại nhiều ngân hàng khác nhau. Sau đó, chụp màn hình lịch sử chuyển khoản kèm nội dung chuyển khoản là số điện thoại đăng ký vào app rồi gửi hình về bộ phận chăm sóc khách hàng, 10 phút sau tiền sẽ được chuyển vào app cho nhà đầu tư. Khi rút tiền, nhà đầu tư chỉ được rút 2 ngày/lần và tiền sẽ nhận được vào ngày hôm sau.
Đường dây lừa đảo này kéo dài từ Bắc vào Nam. Chiêu trò lừa đảo tuy không mới nhưng vẫn khiến rất nhiều người mất số tiền lớn vì lòng tham của họ. Học trò chúng con may mắn được học Đạo dưới sự chỉ dạy của Thánh Thần và của Tổ Thầy nên bớt vô minh và bớt tham đi ạ.
Con Tuệ San
Chưa xemBởi Minh Trung
Con kính đảnh lễ Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,

Con vì muốn có thêm thu nhập nên tìm việc làm thêm online. Con xin kể lại câu chuyện con vừa bị gạt: Con thấy facebook giới thiệu việc làm là đánh giá, like các kênh và bài trên youtube, thời gian linh hoạt, 30 phút/ca, lương sẽ được chuyển thẳng ngay sau khi hoàn thành công việc. Trước khi làm con có hỏi là có bị mất phí hay phải đầu tư gì không thì họ đều bảo không, sau đó con cung cấp họ tên, tài khoản ngân hàng, số điện thoại... họ cho người liên hệ qua telegram, giới thiệu: Công ty cổ phần Truyền hình Cáp Việt Nam, có cả số hotline 1900099991 gọi đúng luôn ạ. Công việc con cần làm là hoàn thành 2 bộ nhiệm vụ, tất cả đều thực hiện trên youtube sẵn có trên điện thoại:
người giới thiệu.jpg


1. Thứ nhất là nhiệm vụ tương tác: Làm 5-10 nhiệm vụ, mỗi lần được 15.000đ. Mỗi lần đăng ký các kênh truyền hình phổ biến như VTV, HTV,... và bài trên youtube rồi chụp ảnh lại gửi họ là được 105.000đ nhưng chưa được lãnh tiền. Làm xong nhiệm vụ này họ cho liên hệ với người khác để làm nhiệm vụ tiếp theo ạ.
nhiệm vụ tương tác.jpg


2. Thứ hai là nhiệm vụ truyền thông: Hệ thống đưa xuống 2 nhiệm vụ, họ cho con vào 1 nhóm gồm 5 người để làm cùng, mỗi lần sẽ được từ 15-40% lợi nhuận từ mức đầu tư đã chọn. Khi giới thiệu thì mấy người trong nhóm có trao đổi là làm như trước thường là 2 nhiệm vụ rồi sẽ được nhận lương này kia để mình tin tưởng thêm.

- Nhiệm vụ đầu họ đưa ra 3 mức đầu tư 200-300-500 nghìn đồng có hoa hồng là 40%, con chọn mức 1 là 200.000đ được lợi nhuận 80.000đ. Sau đó họ gửi thông tin số tài khoản là: Công ty TNHH KTS VTAB, số tài khoản công ty để tạo tin tưởng nên con đã chuyển lần đầu. Sau đó làm thêm nhiệm vụ tương tác đăng ký 1 kênh và 5 video bất kỳ chụp hình gửi họ.
stk cty.jpg
mức đầu tư 1.jpg


- Nhiệm vụ thứ 2 có 3 mức đầu tư có hoa hồng là 40% tiếp, lần này mức đầu tư tăng lên là 600-700-800 nghìn đồng, trong đầu con nhiều lúc cũng có nghĩ là lừa đảo rồi, nhưng không hiểu sao con lại tiếc số tiền trước bỏ ra và công làm nên lại nhắm mắt chọn mức 1 thấp nhất. Chuyển xong lại làm thêm nhiệm vụ tương tác.

Sau đó là họ chuyển gửi tiền hoa hồng cho con là 425.000đ nhưng họ giữ lại tiền vốn đầu tư 2 lần trên của con là 800.000đ và bảo sẽ được hoàn trả toàn bộ ngay sau khi hoàn thành bộ tư liệu thứ 2:

- Đến bộ tư liệu thứ 2:

+ Đầu tư lần 1 cũng có 3 mức là 490-590-990 nghìn đồng có hoa hồng 40%, con nghĩ mức đầu tư thấp vậy nên lại chọn mức 1, lần này nội dung vẫn ghi là TRUYEN THONG VTV. Sau đó làm nhiệm vụ tương tác.

+ Đầu tư lần 2 hoa hồng lên đến 50%, nghe vậy trong nhóm bàn tán là cả tháng mới gặp bộ này, hên này kia để dụ mình theo, lúc này mức đầu tư đã tăng lên nhiều là 2.990-3.990-4.990 nghìn đồng, vì con đã đầu tư vào rồi không muốn mất tiền gốc của mình nên con lại cố theo nốt mức 1 vì nghĩ nốt nhiệm vụ này là xong rồi, khi đó con đã đầu tư 4.289.000đ. Ai ngờ còn tiếp 1 nhiệm vụ thứ 3 lúc này tiền đầu tư đã tăng lên 8.590-10.590-15.590 nghìn đồng và hoa hồng là 60%, con lúc này chỉ nghĩ sao mà lấy lại được tiền gốc của mình rồi thôi.
bảng lương.jpg


Trước đó các nội dung ghi trong chuyển khoản không có gì đặc biệt, riêng lần này nội dung giao dịch ghi (bắt buộc): NCV CCCD ID, con lại chọn mức 1 và nội dung ghi y nguyên theo họ và rồi họ bảo con ghi sai nội dung phải ghi số căn cước công dân của mình vào, con hỏi qua nói lại nhưng họ lại đổ mình không hiểu thì phải hỏi, mà còn đúng lần này là con lấy lại được tiền nhưng bị sai nên họ không chuyển những người khác đã được chuyển. Con và 1 người khác bị sai, cả 2 hoảng quá đều hỏi xem có cách nào không thì họ bảo để họ trình lên trên, và rồi họ báo phải chuyển lại 1 lần nữa đúng nội dung thì mới được, và họ sẽ trả cả khoản nhầm kia luôn.

Con có hỏi đi hỏi lại là chuyển đúng nốt lần này là sẽ nhận được tiền họ đều bảo đúng, con lại cố chuyển tiếp và mong chờ tiền về. Lúc này lại liên hệ đến người khác để được hướng dẫn thanh toán hoàn thiện hồ sơ thì họ kêu đầu tư và nhận tiền về trên 20 triệu phải hoàn thành khoản phí thẩm định hồ sơ là 11.322.000đ, và lần nào hỏi họ cũng bảo đóng xong sẽ nhận được tiền luôn và con có cẩn thận hỏi lại nội dung chuyển tiền "Chuyển bạn ghi ND TDHS AtKIlToPh.", họ báo ghi từ chữ ND đến hết, rồi con làm và lại sai nội dung vì có dấu . trong nội dung, họ lại đổ tại con không hỏi kỹ ai lại cho dấu vào nội dung. Và con lại phải chuyển lại 1 lần nữa, tiền kia họ vẫn bảo lưu cho con, sau lại phát sinh thêm việc khác họ nói con chuyển từ 2 tài khoản khác nhau (do tiền trong 1 tài khoản không đủ nên con chuyển thêm từ tài khoản khác nữa) nên phải xác minh lại là chỉ lấy 1 tài khoản và chuyển người khác hướng dẫn để lấy mã OTP.

Và lần này chi phí lấy mã OTP cao lên đến hơn 42tr, con đi gọi vay tiền của chị họ và anh họ vì 1 phần lo mất hết tiền, 1 phần họ cho thời gian 1 tiếng đồng hồ, đến thời gian không kịp thì họ bảo xin cho giãn thêm chút nữa. Có OTP xong lại đến chọn hình thức thanh toán nhanh hay chậm cũng phải đóng thêm chi phí, con đã dùng hết tiền mình tiết kiệm được và còn vay nợ thêm để chuyển cho họ. Con có hỏi tâm sự với tỷ Ngọc Lam và được sư tỷ hướng dẫn chỉ bảo cho con và con đã cho chồng con biết sự việc, anh cũng không nói gì chỉ hỏi cụ thể xem sự việc xảy ra thế nào, sợ con nghĩ quẩn nên bảo tiền mất còn kiếm lại được, rút kinh nghiệm thôi ạ.

Qua sự việc này, nhờ tỷ Ngọc Lam chỉ dẫn con nhận ra được nhiều bài học: Đồng tiền không dễ kiếm nên không được dễ dàng mà giao tiền cho người khác, con người muôn mặt không nên tin tưởng, nhất là người mà mình chưa biết chưa hiểu kỹ, và cũng nhờ lần này con cũng hiểu chồng con hơn. Đây là bài học nhớ đời với con, nếu không có đạo, không có Tổ, Thầy để con bám víu vào không biết giờ này con thế nào nữa. Mong Tổ, Thầy khai trí sáng cho con để con có thể vượt qua được bài học của mình ạ.

Con Minh Trung.
Lưu ý: Vui lòng đăng nhập để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.