- Thứ 5 Tháng 11 20, 2025 9:36 pm
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy,
Em xin chào sư tỷ Triệu Thông và các bạn,
Con xin chia sẻ một giấc mơ liên quan con được chư vị dạy về bài học hôn nhân. Trong mơ, con thấy mình cùng một người bạn gái mà con từng thích hồi cấp hai (ở ngoài đời cả hai không có liên hệ gì) quyết định tiến tới hôn nhân và đang trên đường từ Sài Gòn lái xe về quê để ra mắt gia đình hai bên.
Trên suốt chuyến đi, tụi con liên tục gặp vô số kiếp nạn: lúc thì xe bị sụp ổ trâu quay mòng mòng, lúc thì bị cán đinh phải dừng lại thay ruột xe, lúc thì xém đụng xe container trong gang tấc, lúc thì trời mưa bánh xe bị trơn trượt. Kiếp nạn ngày càng tăng dần và đỉnh điểm là sét đánh đùng đùng xuống tạo thành những hố sâu trên đường khiến cho xe của tụi con không thể nào di chuyển được nữa.
Lúc này, con nhận thức được rằng, cuộc hôn nhân này sẽ không thành vì ông Trời đã gửi xuống nhiều tín hiệu cảnh báo như vậy, nếu con cố chấp làm theo ý mình thì kết cục sẽ không mấy tốt đẹp. Thế là con mới dừng xe lại, nói với người bạn gái là mình nên dừng lại ở đây, nói rồi cả hai cũng chia tay đường ai nấy đi. Qua giấc mơ, con hiểu thêm cái lý như tỷ Triệu Thông nói là nếu số mạng quy định mình sống độc thân thì có muốn lập gia đình với ai cũng sẽ không thành.
Con kính hết.
Em xin chào sư tỷ Triệu Thông và các bạn,
Tỷ Triệu Thông đã viết: Có duyên nợ mới thành vợ chồng, câu này rất đúng. Nếu số mạng là độc thân thì dù có muốn lập gia đình với ai cũng sẽ không thành.
Con xin chia sẻ một giấc mơ liên quan con được chư vị dạy về bài học hôn nhân. Trong mơ, con thấy mình cùng một người bạn gái mà con từng thích hồi cấp hai (ở ngoài đời cả hai không có liên hệ gì) quyết định tiến tới hôn nhân và đang trên đường từ Sài Gòn lái xe về quê để ra mắt gia đình hai bên.
Trên suốt chuyến đi, tụi con liên tục gặp vô số kiếp nạn: lúc thì xe bị sụp ổ trâu quay mòng mòng, lúc thì bị cán đinh phải dừng lại thay ruột xe, lúc thì xém đụng xe container trong gang tấc, lúc thì trời mưa bánh xe bị trơn trượt. Kiếp nạn ngày càng tăng dần và đỉnh điểm là sét đánh đùng đùng xuống tạo thành những hố sâu trên đường khiến cho xe của tụi con không thể nào di chuyển được nữa.
Lúc này, con nhận thức được rằng, cuộc hôn nhân này sẽ không thành vì ông Trời đã gửi xuống nhiều tín hiệu cảnh báo như vậy, nếu con cố chấp làm theo ý mình thì kết cục sẽ không mấy tốt đẹp. Thế là con mới dừng xe lại, nói với người bạn gái là mình nên dừng lại ở đây, nói rồi cả hai cũng chia tay đường ai nấy đi. Qua giấc mơ, con hiểu thêm cái lý như tỷ Triệu Thông nói là nếu số mạng quy định mình sống độc thân thì có muốn lập gia đình với ai cũng sẽ không thành.
Con kính hết.
VŨ TRỤ HUYỀN BÍ - Khai sáng tâm linh người học đạo