Những kinh nghiệm, mẹo vặt trong cuộc sống
Chưa xemBởi thanhnhan
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con kính đảnh lễ Đức Thầy
Em kính chào tỷ Diệu Chi
Buổi chiều qua con được em khách hàng kể chuyện anh Tư vừa bị lừa đảo qua điện thoại, thì tối đó con đọc bài của bạn đạo huyhuy cũng thấy tựa tựa, con xin viết lên để mọi người cùng cảnh giác.

Anh Tư là người từng trải trong làm ăn, cả nhà ai cũng khen anh khôn ngoan, lanh lợi. Anh Tư có hai xưởng gia công tôn, sắt thép ở Vũng Tàu. Năm trước anh Tư có thương thảo một hợp đồng cung cấp dịch vụ công trình cho trường cấp 2 ở huyện bên nhưng không thành. Bỗng dưng hôm nay có người gọi điện cho anh với nội dung muốn anh làm công trình cho trường cấp 2 đó. Anh cho rằng người gọi điện đó là người đã nhận được mối làm ăn kia, vì họ nói đã tìm hiểu rất rõ về xưởng sản xuất của anh, nên tin tưởng và thuê anh làm trọn gói dịch vụ công trình đó với trị giá 240 triệu. Họ xin số tài khoản của anh để tạm ứng trước 50% giá trị hợp đồng. Sau đó họ gửi cho anh cái giấy biên lai điện tử của ngân hàng VPbank với số tiền 120 triệu cùng nội dung dịch vụ.

Anh Tư kiểm tra tài khoản thì thấy tiền chưa vào tài khoản. Anh cũng có chút nghi ngờ nhưng lại cho rằng họ chuyển tiền theo chế độ thường thì mai tiền mới xuất hiện trong tài khoản. Mặt khác họ gọi điện hối thúc anh là bên trường đang thúc họ phải hoàn thiện công trình xong trong nay mai cho kịp, để trên sở về kiểm tra. Nếu mà làm không xong kịp thì họ bị phạt này nọ.
Thế là anh Tư bị cuốn theo lời hối thúc đó, triển khai việc luôn mà không suy nghĩ gì nữa. Ngoài ra họ còn yêu cầu anh Tư phải mua sắt ở chỗ họ chỉ định vì họ muốn anh làm loại sắt tốt mà họ đã lựa, mặc dù anh Tư có sẵn mối quen lấy sắt. Họ yêu cầu anh Tư trích 40 triệu tiền trong số tiền đặt cọc 120 triệu để chuyển khoản cho bên sắt, thì người ta mới cho lấy sắt.
Lúc này trong tài khoản anh Tư không có chế độ chuyển tiền online, nên anh liền nhờ tài khoản người vợ chuyển dùm. Người vợ cũng chút ngờ ngợ nhưng anh Tư hối thúc quá đành chuyển hết số tiền có trong tài khoản đang có và còn phải đi mượn cô em chồng chuyển dùm thêm 30 triệu nữa cho đủ số 40 triệu mà bên nhà cung cấp sắt yêu cầu.
Cô em chồng nghe thì phát hiện ra là anh chị bị lừa đảo rồi. Bình tĩnh lại thì anh Tư đến chỗ cửa hàng sắt theo địa chỉ họ cho thì có cửa hàng sắt nhưng gọi điện thoại thì thuê bao không liên lạc được. Đồng thời xem kỹ lại cái biên lai chuyển tiền thì phát hiện giả mạo ngân hàng bằng cách photo rất tinh vi.
Chưa xemBởi lotus
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy
Em kính chào sư huynh Thanhlinhpt cùng các huynh tỷ

Sáng nay con vừa bị lừa mất 405 ngàn đồng, tuy là rất xấu hổ nhưng con xin được viết ra để các bạn đồng tu có thêm kinh nghiệm, tránh bị lừa như con.

Sáng hôm qua con có vào Viecoi.vn để gửi CV ứng tuyển. Trang này yêu cầu ứng viên cung cấp rất nhiều thông tin cá nhân, con thấy hơi nghi ngại nhưng vì có đăng tuyển công việc mà con thấy rất phù hợp với bản thân mình nên con vẫn cung cấp thông tin và tải CV của mình lên.

Buổi sáng con vừa gửi CV ở trang trên thì chiều con nhận được cuộc gọi của một chị tự xưng là Như Nguyệt làm bên bộ phận HR của Công ty TNHH Điện tử Sharp. Chị này có CV của con và gọi điện thoại tư vấn cho con về quy trình tuyển dụng, nội dung công việc. Trước đó, con không hề gửi CV cho công ty này. Chị ta nói con chuẩn bị để tham dự cho vòng thi sơ tuyển sáng hôm nay, qua được vòng sơ tuyển thì sẽ đến vòng phỏng vấn vào thứ 6. Đồng thời, chị ta gửi cho con 2 file về quy trình tuyển dụng và vị trí công việc con ứng tuyển. Con mở file ra xem thì thấy có mộc đỏ trên giấy tờ, đồng thời đuôi mail của chị này là @sharpvietnam-world.com nên con cũng tin tưởng chị này làm bên nhân sự của Sharp. Hôm nay sau khi bị lừa, con mới xem kỹ lại thì thấy là mộc giả, đuôi mail cũng na ná chứ không phải của Sharp.

Sáng nay con tham gia thi sơ tuyển thì có 2 vòng online qua Teams:

- Vòng 1: Trắc nghiệm và tự luận: Kiến thức về Vinamilk và một số câu hỏi về kỹ năng và định hướng nghề nghiệp của con – được giải thích là đây là link công ty đối tác.
Lúc đó con cũng thấy lạ, sao Sharp lại dùng của Vinamilk nhưng mà con nghĩ đây là vòng chung để sơ tuyển nên cũng có thể lấy form như vậy nên không sao. Giờ nghĩ lại thấy rất ngây thơ, Sharp cũng không có quan hệ đối tác với Vinamilk (một bên điện tử tiêu dùng - một bên bán lẻ chẳng có liên hệ gì cả)

- Vòng 2: Tham gia làm dự án theo nhóm.
Vòng này hướng dẫn đăng ký tài khoản trên trang Kiến thiết thủ đô – là một trang về xổ số kiến thiết. Vòng này được giải thích là giúp cho công ty đối tác làm dự án, ở đây con mới suy nghĩ là có gì đó sai sai do sơ tuyển Sharp thì tại sao lại đưa qua sổ xố, rồi con mới tự lý giải là chắc để đánh giá khả năng tạo ra doanh thu, lợi nhuận hoặc phối hợp với đối tác cho công ty. Lần lượt những người nào là trưởng phòng dự án, nhân viên kinh doanh của công ty liên tục liên hệ với con và hướng dẫn quy trình:
+ Thử nghiệm dự án: được chuyển 150 ngàn vào tài khoản => Nộp tiền vào tài khoản đã đăng ký trên trang Kiến thiết thủ đô => Nhập liệu theo hướng dẫn => Rút về tài khoản 345 ngàn
+ Chọn dự án phúc lợi: mỗi ứng viên được hướng dẫn 1 trong 4 dự án có mức tiền tăng dần, gói thấp nhất là 800 ngàn. Trong quá trình con làm bài thì có nhiều bạn tự xưng cũng là ứng viên liên hệ trao đổi, tạo uy tín và có tính đồng minh. Bạn ứng viên tên Sâm giải thích với con về cách làm là mình sẽ nộp tiền vào làm dự án và bạn đó chọn gói 1,9 triệu đồng do điều kiện kinh tế bạn thấp, nói con nếu có điều kiện thì chọn gói cao hơn. Lúc đó con đã nghĩ là giờ mình chọn gói 800 ngàn, tức là mình bị out 405 ngàn (345 ngàn được bên kia gửi từ trước) thì con thấy không đúng và con cũng nhớ lại là mấy trang tìm việc cũng luôn cảnh báo không có chuyện ứng viên gửi tiền trước cho nhà tuyển dụng.

Con nghĩ được như vậy nhưng không hiểu sao vẫn chuyển tiền cho người ta, chắc là vì nghĩ số tiền này cũng không lớn, phần cũng vì muốn tìm việc nhanh để ổn định nên vẫn quyết định làm theo. Vừa chuyển xong là con biết mình ngu rồi. Chuyển xong thì bên kia yêu cầu làm dự án 1, hoàn thành xong thì tiền trong tài khoản tăng lên 1,5 triệu. Sau đó, bên đó tiếp tục yêu cầu chọn dự án với các mức tiền cao dần như 6-12-18,... triệu và đồng thời bạn Sâm ở trên nói với con là bạn đó làm xong rồi, thu về được hơn 22 triệu nhưng bạn đó than còn ít quá, ước là đã làm nhiều hơn. Đến đây là con chắc chắn 100% mình bị lừa và tìm cách lấy lại số tiền của mình. Con đặt lệnh rút tiền trên trang Kiến thiết thủ đô nhưng mà không được. Anh Bách – tự xưng là trưởng phòng dự án bên đó thấy con không làm theo nữa thì gọi điện hối thúc, con từ chối thì anh ta dành ra một tiếng đồng hồ để giải thích và chửi con vô trách nhiệm, không có tinh thần làm việc nhóm. Con nói với anh ta là để con rút tiền ra được thì con mới tin và làm tiếp nhưng anh ta không chịu, anh ta buộc con hủy lệnh rút tiền và tiếp tục hoàn thành 2 dự án còn lại. Nói đến đây thì hy vọng của con với 405 ngàn coi như chấm hết.

Thật sự con chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ ngu ngốc bị lừa với mánh khóe xàm xí như thế này. Thật quá xấu hổ. Con phải bỏ ra 405 ngàn để học các bài học:
- Nên tìm các trang uy tín, chính thống của nhà tuyển dụng để nộp CV xin việc để tránh làm lộ thông tin, bị các đối tượng xấu lợi dụng
- Phải thật cẩn thận, xem xét kỹ lưỡng những giấy tờ nhận được. Đối chiếu thật kỹ với các thông tin trên website của nhà tuyển dụng
- Không có chuyện ứng viên phải nộp bất kỳ chi phí nào cho nhà tuyển dụng, nếu mình bị mất tiền tức là đã bị lừa
- Làm việc gì cũng không nên vội vàng vì dễ làm hỏng việc. Việc càng quan trọng thì càng phải bình tĩnh, từ tốn, cẩn thận để làm

Học trò,
Lotus.
Chưa xemBởi vântq
Con xin chia sẻ trải nghiệm của bản thân trong vấn đề lừa đảo việc làm ạ. Mong là các huynh, tỉ cảnh giác trong thời buổi của khó người khôn này.

Hồi tháng 5 con có để hồ sơ trên một trang tuyển dụng có tên Top CV khá uy tín trên thị trường việc làm, vài ngày sau con nhận được lời mời phỏng vấn làm việc từ một tập đoàn nổi tiếng, sau khi trao đổi một vài thông tin họ hẹn con tham gia vòng sơ khảo online. Con có xem thông tin về tập đoàn T&T, email, thư mời, con kiểm tra các dữ kiện thấy đúng nên con không chút nghi ngờ mà tham gia vòng sơ khảo. Chúng cho con vào một nhóm chat telegram cùng các ứng viên khác, vòng một làm bài test trắc nghiệm, vòng 2 tải ứng dụng hỗ trợ bộ phận marketing, vòng 3 tham gia hỗ trợ phòng kinh doanh.

Qua vòng 2, chúng thông báo chuyển cho mỗi thành viên 150.000 đồng phí được công ty hỗ trợ khi tham gia sơ khảo. Lúc này, chúng sẽ có một vài thành viên cùng làm ứng viên nhắn tin làm thân, hỏi han để tạo lòng tin cho con. Lúc này, chư vị đã ấn tâm cho con cảnh giác lừa đảo, con vội kiểm tra trên google thì thấy trường hợp của mình giống các bài đăng bị lừa đảo trước đó.

Sau đó, thấy con không trả lời nữa, chúng chuyển cho con 150.000 đồng nhằm dẫn dụ lòng tham của con mồi. Tài khoản chuyển tới là tài khoản cá nhân, không phải tài khoản tên công ty, và một công ty lớn luôn có quá trình giải ngân tiền theo quy trình, không thể trong vòng 15 phút đã được thanh toán tiền chắc chắn là lừa đảo rồi. Con out luôn khỏi tài khoản và không tiếp tục chat nữa.

Thực tế vài ngày trước, con nhận được thông tin từ siêu hình báo con sẽ nghỉ việc nên khi người ta mời nhận phỏng vấn con mừng lắm. Vì vậy mà con đã không còn tỉnh táo để bị mắc bẫy, cũng may là con được chư vị giúp đỡ kéo lại kịp nên chưa bị mất tiền, tài sản danh tiếng gì. Qua đây con rút ra cho mình thêm bài học:
+ Khi nhận thông tin từ siêu hình không cần tin ngay, để đó đến khi nào được kiểm chứng mới tin được.
+ Do con tham lợi trước mắt, công ty tốt, lương cao nên mới dễ bị dụ như vậy, vậy nên bớt tham sẽ tỉnh táo.
+ Chư vị đã cho con dấu hiệu xấu đêm trước phỏng vấn con bị bóng đè hai lần, ngày phỏng vấn con bị mệt mỏi. Nó giống với bài học của những huynh tỉ đi trước khi học trò làm sai thầy cô sẽ cho một vài cảnh cáo đi kèm để học trò biết.
+ Văn bản công ty chúng gửi tới có dấu mộc và chữ kỹ giữa dấu mộc là giả, chữ ký luôn phải lệch không được ở giữa dấu mộc, con phải kiểm tra thông tin thật kỹ, từ địa chỉ email, câu từ, con dấu cho tới địa chỉ công ty.

Sự che chở của Tổ, Thầy và chư vị đã giúp con vượt qua được nguy hiểm, qua đây con càng thấm thía và trân quý thế nào là học trò được bao bọc, so với những người không có đạo ở ngoài kia. Để con biết đâu mới là ưu tiên của cuộc đời mình.

Rất mong huynh, tỉ và các bạn đạo cảnh giác, tránh gặp lừa đảo tinh ranh.
Con xin cảm ơn Tổ, Thầy và chư vị đã che chở và giúp đỡ con tránh khỏi những kẻ lừa đảo tinh vi ạ ^:)^ ^:)^ ^:)^
Chưa xemBởi Thienluong
Con xin chia sẻ hình ảnh tổng hợp các hình thức lừa đảo trên các phương tiện công nghệ ạ, con thấy đúng với các trường hợp mà huynh tỷ và các bạn đã chia sẻ trong mục Lừa đảo thời internet và lừa đảo qua điện thoại.
Lưu ý: Vui lòng đăng nhập để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hà nghĩa
Con Hà nghĩa kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Hà nghĩa kính chào tỷ Diệu Chi và các huynh tỷ.

Hà nghĩa xin được nêu trường hợp gặp lừa đảo qua mạng đối với người dùng máy điện thoại iphone.
Sáng mùng một tết âm lịch Giáp Thìn vừa mở cửa HN thấy anh bạn hàng xóm mặt ngơ ngác rồi qua nhà HN mượn điện thoại HN để liên lạc. Hoá ra anh ta lên mạng và kết bạn với một tài khoản chuyên cho vay với điều kiện người vay phải cung cấp tên và mật khẩu icloud cho bên cho vay để lấy tín. Sau khi cung cấp xong thì lập tức máy anh ta bị khoá còn đối tác thì khoá tài khoản biến mất hút luôn b-(. HN nghe thoáng thấy anh này khờ dại và có nói vài câu nhưng vì là mùng 1 người đời kiêng nên không chia sẻ nhiều nữa.
Với ai dùng máy iphone đều biết icloud quan trọng ra sao vì bị khoá máy điện thoại chỉ còn cái xác không hồn không khác gì máy "cục gạch". Muốn mở khoá thì khá là khó hoặc nhiều người phải bán lại cho tiệm máy cũ với giá rẻ bèo chỉ đôi triệu :(.
Qua đây HN cũng muốn đưa thêm trường hợp lừa đảo để chúng ta biết phòng tránh ạ.
Hà nghĩa
Chưa xemBởi Tera
Xin chào mọi người.
Tera xin chia sẻ một email của người nước ngoài gởi cho Tera Đây là một kiểu lừa đảo trong nhiều kiểu khác.
Người này xưng mình đã ngoài 65 tuổi, vợ của giám đốc một công ty nào đó. Bà không có con cái, và đang bị ung thư sắp chết nên bà muốn quyên ra 20 triệu đô la để làm từ thiện. Bà gởi mail này vì bà đang cần một người đáng tin cậy là mình để xử lý dự án nầy vì bà không muốn để ngân hàng tiếp quản. Bà yêu cầu mình liên hệ với bà để ngân hàng của bà có thể chuyển số tiền đó vào tài khoản của mình.

Mail này không cần đọc cũng hiểu là nếu mình liên hệ lại vì ham có 20 triệu trên trời rớt xuống thì mình sẽ nhận được yêu cầu đóng phí này, phí kia, điều kiện nọ chứ không ít, sau đó thì bà ta sẽ biến mất. Mình cũng có những email khác, trong đó họ đóng vai là tướng tá gì đó quan trọng lắm, mà muốn tìm bạn tâm giao, qua lại vài lá thì họ nói họ yêu mình và muốn sang VN thăm mình, mang theo quà cáp hay tiền bạc tặng mình. Mình muốn nhận thì đóng phí cho hải quan v.v.
Vậy là mình hiểu rồi há.

Tera.
Chưa xemBởi Yên Đan
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy
Em kính chào chị Diệu Chi và các Huynh Tỷ ạ!

Con xin chia sẻ về trường hợp lừa đảo mà con và ba con mới gặp ạ!
Trường hợp 1:
Trưa hôm qua! Ba con có nhận một cuộc gọi đến. Bên kia đầu dây nói rằng ba con có quà gửi về từ nước ngoài và hiện giờ bưu phẩm đang ở Sài Gòn! Ba con có hỏi người gửi là ai thì người đó nói là Bùi Hữu Cường gửi. Ba con nói "Tui đâu có quen ai tên đó ở nước ngoài đâu?". Lúc đó con đứng gần ba và ba nói: "Thôi chú nói chuyện với con tui đi" thì bên kia tắt máy liền.

Trước đây con cũng có gặp một cuộc gọi như vậy rồi nên con biết đây là chiêu trò lừa đảo! Nếu mình chịu nhận bưu phẩm thì bên kia sẽ kêu cung cấp số CCCD (Căn cước công dân) rồi số tài khoản, rồi đủ thứ hết ạ. Nếu mình làm theo thì sẽ bị mất hết tiền trong tài khoản ạ!

Trường hợp 2:
Lúc trưa hôm nay, trên messenger Facebook con nhận được tin nhắn của một chị làm cùng. (Chị này và con chưa từng nói chuyện kể từ khi chị nghỉ làm). Chị nhắn nhờ con bình chọn 1 phiếu cho đứa cháu của chị đi thi hát. Lúc đó con đồng ý và hỏi chị bình chọn cho cháu như thế nào thì bên kia nhắn tin cho con đưa số điện thoại rồi bên kia tự bình chọn. Con cũng đưa số điện thoại rồi khoảng 2-3 phút điện thoại con hiện lên mã số! Bên kia nói con gửi mã số qua! Lúc này con thấy có gì đó không đúng nên không nhắn mã số qua. Bên kia giục con nhắn mã 6 số qua! Con không nhắn mã số và con nhắn lại là: "Chị ơi! Em gọi video call cho chị nha? Lâu rồi em không gặp chị!". Nick bên kia đang sáng tự nhiên cái tắt luôn và không trả lời gì thêm nữa ạ!

Con có người bạn học làm ở ngân hàng Sacombank. Trước bạn cũng nhờ cả lớp bình chọn cho ngân hàng của bạn. Bạn gửi trong nhóm lớp học nhưng hình thức không phải như vậy ạ! Bạn gửi đường link, tải về rồi bình chọn cho ngân hàng thôi chứ không phải lấy số điện thoại hay mã số gì hết ạ! Đây là chiêu trò hack nick Facebook để lừa đảo ạ!

Con xin kính hết ạ!
Chưa xemBởi Minh Hiền
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con kính đảnh lễ Đức Nhị Tổ
Em chào tỷ Triệu Yên, tỷ Triệu Ngân.

Các hình thức lừa đảo bây giờ khá tinh vi và nhiều chiêu trò, do đó khi sử dụng các app ngân hàng mọi người nên cẩn trọng trong việc cung cấp thông tin. Không nên nhấp vào các đường link lạ, không cung cấp OTP cho bất cứ ai, không tải các app như như VNid, Bộ Công An, Thuế nếu không được cơ quan nhà nước hướng dẫn trực tiếp (thường các đối tượng lừa đảo sẽ gọi điện giả danh các nhân viên công quyền yêu cầu tải app, sau đó người dùng sẽ mất quyền kiểm soát điện thoại)... Ngoài ra, cũng không nên cung cấp các thông tin về thẻ ngân hàng dù là thẻ nội địa hay thẻ quốc tế, trong quá trình sử dụng nên khoá thẻ, khi nào cần dùng thì mở khoá để bảo đảm an toàn thẻ trong trường hợp thẻ vô tình bị lộ thông tin.
Minh Hiền
Chưa xemBởi Tâm Tịnh
Cách đây mấy tháng, một người Việt tại Nga mà Tâm Tịnh quen biết, bị bọn xấu không biết làm sao mà có được thông tin chính xác của người bên Nga, gồm số điện thoại, ảnh, tên tuổi, địa chỉ ở bên Nga, sau đó chúng nhắn qua mạng cho người nhà Việt Nam. Người nhà nhìn thì đúng là chị mình rồi, nhưng đáng lẽ phải gọi điện cho chị mình bên Nga hỏi lại nếu đúng thì hãy chuyển, đằng này chuyển tiền cho bọn chúng xong rồi mới báo cho chị mình biết: Em đã chuyển tiền cho chị rồi đấy, chị kiểm tra xem. Chị lăn đùng ra, trời ơi tao có bảo nhà chuyển tiền cho tao đâu, bọn mày bị lừa rồi. Người nhà bảo bọn chúng đưa thông tin của chị chính xác mà, có ảnh số điện thoại tên tuổi và địa chỉ nhà bên đó mà, nên bọn em tưởng thật mới chuyển cho chúng. Chị này tức muốn điên luôn nhưng không làm gì được.

Qua câu chuyện này, cũng mong người Việt mình trước khi chuyển tiền nên gọi điện xác nhận lại bên kia cho đúng rồi hãy chuyển để không phải hối hận.
Tâm Tịnh
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Cô Phong Đỉnh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Đệ kính chào sư tỷ Diệu Chi và các huynh, tỷ trưởng.
Mới vài ngày gần đây, con gặp 1 ca lừa đảo với hình thức mới, con xin chia sẻ để các bạn cảnh giác ạ:

Có 1 nick Facebook kết bạn với con, tài khoản là 1 cô gái xinh, có nhiều hình ảnh đời thường, trong đó có hình ảnh thể hiện cô này có điều kiện về kinh tế, thông minh, tài giỏi. Nếu xem kĩ Facebook thì cũng không nghĩ là tài khoản giả bởi các bài viết được xây dựng rất thật.

Nick này chủ động nhắn tin làm quen với con rất đỗi bình thường, khen rồi bảo là thích con do thấy hình và những hoạt động của con, biết con làm c.a nên tỏ ý mê con luôn, còn thường xuyên hỏi thăm rất chu đáo. Nói chuyện được một lúc thì người này giới thiệu là đang có làm công việc ngoài giờ là kinh doanh online kiếm thêm. Cô ta bảo là đang nhiều việc quá, nhờ con giúp cô ta bấm vài cái trên trang web để chạy deadline. Sau đó gửi con trang web centralmarketing.online, đưa tài khoản cá nhân của cổ, dặn con dùng tài khoản đó đăng nhập và sẽ chỉ con tiếp. Con cũng đề phòng nên dùng trình quét virustotal trước, scan ra thì website này không có virus nhưng có dấu hiệu "phishing" (1 thủ thuật thu thập thông tin, dạng cho người dùng nhập thông tin vào biểu mẫu), website cũng không có thông tin pháp lý rõ ràng trong khi cô ta bảo đây là web của tập đoàn lớn. Con cũng bấm vào web sau khi đã áp dụng các biện pháp đề phòng. Song song đó con cũng lên google tìm xem có nội dung nào phản ánh về trang này lừa đảo gì không, nhưng không có. Cô ta hướng dẫn con vào chỉ cần bấm nút gửi sản phẩm, hiện đang là 11/75 lần gửi, nhờ con gửi đủ 75 lần, nhưng con chỉ bấm thử 1 lần thôi rồi giả vờ bận. Khi kiểm tra thử thì thấy việc bấm như vầy cũng không có dính virus hay đánh cắp thông tin gì, bấm 1 cái là được hoa hồng cho sản phẩm đó, như trong đó là cái điện thoại Iphone giá gần 500$, bấm 1 lần là tài khoản được nhận 0.08$. Trong tài khoản của cô ta có 3000$, con nghĩ ủa gì mới nói chuyện trên mạng thôi mà dám đưa tài khoản có 3000$ cho người lạ ư, vầy là có vấn đề.

Tình cờ là đến tối cùng ngày, đơn vị con bắt được 1 ổ người Trung Quốc nghi là có hành vi lừa đảo, mà con thấy có vẻ giống kiểu con đang gặp luôn. Khi kiểm tra các thiết bị của họ, các anh kỹ thuật của CATP cũng thấy lạ với hình thức lừa đảo này. Phân tích dữ liệu xong thì các anh phỏng đoán thủ đoạn như sau: Họ sẽ dùng các tài khoản mạng xã hội để kết thân với nạn nhân, bằng nhiều cái bánh vẽ khiến nạn nhân tin tưởng. Sau đó sẽ mời, dụ dỗ vào các trang web do họ dựng lên để làm dùm họ cái này cái kia bằng chính tài khoản của họ (làm nạn nhân nghĩ là mình không bị thiệt gì). Làm xong họ sẽ nhờ rút tiền từ tài khoản họ ra, trong tài khoản của họ thường có vài ngàn đô. Nếu ai tham sẽ nghĩ tới chuyện rút về lụm luôn. Đến màn rút tiền thì web sẽ chuyển hướng hoặc hiển thị biểu mẫu để nạn nhân nhập thông tin ngân hàng vào. Kết quả là bị lấy cắp thông tin.

Về phần cô gái kia, hôm sau, cô ta tiếp tục dùng màn mỹ nhân kế, quan tâm hỏi thăm, rồi thì nhờ con làm tiếp vì cô ta đang bị sốt. Con nói luôn là thấy web này không uy tín, có dấu hiệu lừa đảo. Thế là cô ta chặn con luôn :D

Con thấy hầu hết các nạn nhân của lừa đảo trên Internet đều có nguyên nhân sâu xa từ lòng tham. Cũng may con không nổi lòng tham về tình (cô gái xinh) và tiền (3000$) nên tránh được, không là vừa mất tiền, vừa đau lòng luôn ạ :)) .