- Thứ 6 Tháng 12 01, 2023 1:43 pm
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con kính đảnh lễ Đức Thầy
Em kính chào tỷ Diệu Chi
Buổi chiều qua con được em khách hàng kể chuyện anh Tư vừa bị lừa đảo qua điện thoại, thì tối đó con đọc bài của bạn đạo huyhuy cũng thấy tựa tựa, con xin viết lên để mọi người cùng cảnh giác.
Anh Tư là người từng trải trong làm ăn, cả nhà ai cũng khen anh khôn ngoan, lanh lợi. Anh Tư có hai xưởng gia công tôn, sắt thép ở Vũng Tàu. Năm trước anh Tư có thương thảo một hợp đồng cung cấp dịch vụ công trình cho trường cấp 2 ở huyện bên nhưng không thành. Bỗng dưng hôm nay có người gọi điện cho anh với nội dung muốn anh làm công trình cho trường cấp 2 đó. Anh cho rằng người gọi điện đó là người đã nhận được mối làm ăn kia, vì họ nói đã tìm hiểu rất rõ về xưởng sản xuất của anh, nên tin tưởng và thuê anh làm trọn gói dịch vụ công trình đó với trị giá 240 triệu. Họ xin số tài khoản của anh để tạm ứng trước 50% giá trị hợp đồng. Sau đó họ gửi cho anh cái giấy biên lai điện tử của ngân hàng VPbank với số tiền 120 triệu cùng nội dung dịch vụ.
Anh Tư kiểm tra tài khoản thì thấy tiền chưa vào tài khoản. Anh cũng có chút nghi ngờ nhưng lại cho rằng họ chuyển tiền theo chế độ thường thì mai tiền mới xuất hiện trong tài khoản. Mặt khác họ gọi điện hối thúc anh là bên trường đang thúc họ phải hoàn thiện công trình xong trong nay mai cho kịp, để trên sở về kiểm tra. Nếu mà làm không xong kịp thì họ bị phạt này nọ.
Thế là anh Tư bị cuốn theo lời hối thúc đó, triển khai việc luôn mà không suy nghĩ gì nữa. Ngoài ra họ còn yêu cầu anh Tư phải mua sắt ở chỗ họ chỉ định vì họ muốn anh làm loại sắt tốt mà họ đã lựa, mặc dù anh Tư có sẵn mối quen lấy sắt. Họ yêu cầu anh Tư trích 40 triệu tiền trong số tiền đặt cọc 120 triệu để chuyển khoản cho bên sắt, thì người ta mới cho lấy sắt.
Lúc này trong tài khoản anh Tư không có chế độ chuyển tiền online, nên anh liền nhờ tài khoản người vợ chuyển dùm. Người vợ cũng chút ngờ ngợ nhưng anh Tư hối thúc quá đành chuyển hết số tiền có trong tài khoản đang có và còn phải đi mượn cô em chồng chuyển dùm thêm 30 triệu nữa cho đủ số 40 triệu mà bên nhà cung cấp sắt yêu cầu.
Cô em chồng nghe thì phát hiện ra là anh chị bị lừa đảo rồi. Bình tĩnh lại thì anh Tư đến chỗ cửa hàng sắt theo địa chỉ họ cho thì có cửa hàng sắt nhưng gọi điện thoại thì thuê bao không liên lạc được. Đồng thời xem kỹ lại cái biên lai chuyển tiền thì phát hiện giả mạo ngân hàng bằng cách photo rất tinh vi.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy
Em kính chào tỷ Diệu Chi
Buổi chiều qua con được em khách hàng kể chuyện anh Tư vừa bị lừa đảo qua điện thoại, thì tối đó con đọc bài của bạn đạo huyhuy cũng thấy tựa tựa, con xin viết lên để mọi người cùng cảnh giác.
Anh Tư là người từng trải trong làm ăn, cả nhà ai cũng khen anh khôn ngoan, lanh lợi. Anh Tư có hai xưởng gia công tôn, sắt thép ở Vũng Tàu. Năm trước anh Tư có thương thảo một hợp đồng cung cấp dịch vụ công trình cho trường cấp 2 ở huyện bên nhưng không thành. Bỗng dưng hôm nay có người gọi điện cho anh với nội dung muốn anh làm công trình cho trường cấp 2 đó. Anh cho rằng người gọi điện đó là người đã nhận được mối làm ăn kia, vì họ nói đã tìm hiểu rất rõ về xưởng sản xuất của anh, nên tin tưởng và thuê anh làm trọn gói dịch vụ công trình đó với trị giá 240 triệu. Họ xin số tài khoản của anh để tạm ứng trước 50% giá trị hợp đồng. Sau đó họ gửi cho anh cái giấy biên lai điện tử của ngân hàng VPbank với số tiền 120 triệu cùng nội dung dịch vụ.
Anh Tư kiểm tra tài khoản thì thấy tiền chưa vào tài khoản. Anh cũng có chút nghi ngờ nhưng lại cho rằng họ chuyển tiền theo chế độ thường thì mai tiền mới xuất hiện trong tài khoản. Mặt khác họ gọi điện hối thúc anh là bên trường đang thúc họ phải hoàn thiện công trình xong trong nay mai cho kịp, để trên sở về kiểm tra. Nếu mà làm không xong kịp thì họ bị phạt này nọ.
Thế là anh Tư bị cuốn theo lời hối thúc đó, triển khai việc luôn mà không suy nghĩ gì nữa. Ngoài ra họ còn yêu cầu anh Tư phải mua sắt ở chỗ họ chỉ định vì họ muốn anh làm loại sắt tốt mà họ đã lựa, mặc dù anh Tư có sẵn mối quen lấy sắt. Họ yêu cầu anh Tư trích 40 triệu tiền trong số tiền đặt cọc 120 triệu để chuyển khoản cho bên sắt, thì người ta mới cho lấy sắt.
Lúc này trong tài khoản anh Tư không có chế độ chuyển tiền online, nên anh liền nhờ tài khoản người vợ chuyển dùm. Người vợ cũng chút ngờ ngợ nhưng anh Tư hối thúc quá đành chuyển hết số tiền có trong tài khoản đang có và còn phải đi mượn cô em chồng chuyển dùm thêm 30 triệu nữa cho đủ số 40 triệu mà bên nhà cung cấp sắt yêu cầu.
Cô em chồng nghe thì phát hiện ra là anh chị bị lừa đảo rồi. Bình tĩnh lại thì anh Tư đến chỗ cửa hàng sắt theo địa chỉ họ cho thì có cửa hàng sắt nhưng gọi điện thoại thì thuê bao không liên lạc được. Đồng thời xem kỹ lại cái biên lai chuyển tiền thì phát hiện giả mạo ngân hàng bằng cách photo rất tinh vi.