Chưa xemBởi Viễn Phương
Bạn đạo hỏi:
Dear Sư Tỷ!
Em có đọc bài trên diễn đàn về việc : "Phải biết sống với tâm ko mong cầu, ko vọng động thì con sẽ được tu học trong bình an."

Như vậy thì việc mỗi ngày học trò hành trì công phu rồi cầu xin sự gia hộ của Trời Phật như vậy có phải là tâm vọng cầu, vọng động không ạ? Bởi kiếp con người nhỏ bé như bèo dạt mây trôi có ai mà không cần cầu xin sự cứu rỗi của Thượng Đế? Thực sự em chưa hiểu tường tận về điều này, xin sư tỷ chỉ bảo.

Cảm ơn sư tỷ


Trả lời:
- Như đã nói bởi kiếp con người nhỏ bé như bèo dạt mây trôi có ai mà không cần cầu xin sự cứu rỗi của Thượng Đế, nên việc cầu xin sự độ trì bình an, sự soi sáng, là việc tất yếu. Không phải là vọng động, vọng cầu.

Tâm vọng động là người lăng xăng, nôn nóng, không lo học những gì mình cần học, không chấp nhận cái mình có, mà luôn muốn so sánh mình với người khác, muốn có những gì người khác có, cái tâm không chịu thua, cái tâm đầy ham muốn phải hơn người khác, cái tâm tự cho mình là người tốt, là căn cơ mình cao.
Với cái tâm vọng động như vậy mà vào đạo, tu hành thì sẽ nảy sinh ra vọng cầu, là cầu xin Thánh Thần những điều lớn lao to tát cho bản thân mình, cầu xin cái danh lớn, lợi lớn, quyền năng lớn để cứu độ chúng sanh, để thiên hạ thái bình v.v. Cầu như vậy gọi là vọng cầu.
Muốn có danh, lợi, quyền lực phải là người có tài có trí, phải lao tâm khổ trí mới có, không phải do cầu xin Thượng Đế, Thánh Thần.
Hãy thành tâm cầu nguyện xin sự che chở của Thánh Thần, con người biết cầu nguyện sự giúp đỡ của Thánh Thần cũng là chứng tỏ mình hiểu được kiếp con người như bèo dạt mây trôi luôn cần sự bảo hộ của Thánh Thần cho bản thân. Hằng ngày trì ngũ bộ chú là cầu nguyện đến Thượng Đế, thần linh không cần phải nói nhiều Thánh Thần cũng hiểu lòng người cần những gì.

Và khi cầu nguyện sự giúp đỡ của Thần linh trong những mong cầu bình thường của mình (khó khăn trong đời sống, đứng trước các vấn đề nan giải v.v.) thì bản thân trước phải là người trọng đạo, làm người lương thiện, sau là phải biết cầu nguyện thì không nên cưỡng cầu. Có nghĩa là cầu nguyện là lời xin, phải chờ xét được hay không, chứ không phải cầu là được, mà không được thì bỏ đạo, không tu nữa.

Định nghĩa chữ vọng:
1. Viễn vông, xa vời, quá sức ước mong
2. Ngông cuồng, ẩu, xằng bậy, sai trái
3. Bất chính, không ngay thẳng, không đúng sự thật
4. Tự cao, tự đại, ngạo mạn
5. Nhìn ra xa, nhìn lên cao v.v.

Cách dùng: vọng cầu, vọng ngữ, vọng động, vọng niệm, vọng tâm, vọng tưởng ....
Nguồn: http://hvdic.thivien.net/han/v%E1%BB%8Dng
Chưa xemBởi Khiết Tâm
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy

... Cũng may con không có vọng cầu những gì quá tầm tay của mình, điều mà trước đây khi chưa được học Đạo con đã từng mắc phải như: cầu cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc mà không dám cầu cho bản thân mình hic.

Hôm nay khi được nghe giải thích về việc này con càng hiểu rõ thêm là chỉ cần mình sống tốt, không làm điều gì sai trái, khiêm cung học Đạo, nương tựa vào Thượng Đế, Thánh Thần thì sẽ được tu học trong bình an.

Con có suy nghĩ như thế, nếu có gì không đúng, con mong được sự chỉ dạy để cho con có nhận thức đúng đắn ạ.
Chưa xemBởi Thiện Chân
Kính lễ Tổ, Thầy,

TC xin góp thêm chút tư liệu ngắn gọn về khái niệm chữ "chúng sanh" hay "chúng sinh" theo quan điểm nhà Phật mà tu sĩ các tôn giáo thường muốn cứu độ hay hồi hướng công đức.

"Chúng Sinh trong đạo Phật được chia thành Chín giới (hay còn gọi là cửu giới chúng sinh) như sau:
1. Địa ngục / 2. Ngạ quỷ / 3. Súc sinh / 4. A tu la / 5. Người / 6. Trời / 7. Thanh văn / 8. Duyên giác / 9. Bồ tát
(chỉ có Phật là không phải chúng sinh).


Chúng sinh hay còn gọi là chúng hữu tình, là các dạng động vật có cảm xúc. Theo Kinh sách nhà Phật chúng sinh là loài động vật sống trên mặt đất, hay trên không (trong không khí và trong vũ trụ với tỷ tỷ hành tinh trong dãy ngân hà), kể cả những loài côn trùng nhỏ nhất như loài biết bò, biết bay, biết cử động di chuyển động...

Như vậy, xưa nay khi nghe hai từ chúng sanh, Thiện Chân đã hiểu lầm là nói về loài người mà thôi, chứ không phải gồm cả chư thiên, súc sinh v.v. một tập thể quá to tát. Bây giờ Thiện Chân mới hiểu được cái ngông cuồng của người tu khi luôn nói mình nguyện độ cho chúng sanh vô biên trong khi con người chỉ là một tạo vật bé nhỏ, phù du được Thượng Đế ban cho sự sống và một ít bản năng sinh tồn. Thiện Chân nay đã hiểu vọng tưởng của con người như thế nào khi biết được một chút về đạo, về siêu hình, có chút trí tuệ thì sẽ giống như Tôn Ngộ Không:
"Đôi lúc trong những giây phút mơ màng, họ lại hý hửng tưởng rằng họ còn hơn Thượng Đế và tức tốc vung cây thiết bảng của họ để làm loạn thiên cung, để rồi rơi té xuống lãnh vực của thực tế mà nằm chịu tội dưới Ngũ Hành Sơn hơn 500 năm một cách tiu nghỉu" (Trích dẫn Phong Thần Và Huyền Bí Học, cư sĩ Đức Quý.)
Chưa xemBởi Khiết Tâm
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Chào chị Thiện Chân

Nhờ bài viết của chị mà giờ em mới biết “chúng sinh” là như thế nào chứ nào giờ em cứ tưởng chúng sinh chỉ có loài người và súc sinh thôi. Thật là tội lỗi khi thân phận con người bé nhỏ mà dám cầu mong những chuyện vĩ đại như thế, do trước đây khi em đi chùa và xem kinh hay nghe băng đĩa, nghe dạy cầu nguyện như thế thì mới đúng chứ đừng cầu nguyện cho bản thân và lúc đó em nghe vậy thì biết vậy nên mới cầu nguyện “Cầu cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc”. Thế mới biết con người mà không có trí huệ thì thật là khổ, không biết phân biệt đúng sai nên mới tin theo những lời dạy cầu nguyện như thế. Nhưng mà em cũng còn may mắn là được gặp Pháp quý của Tổ, Thầy nên đã nhận thấy cái sai của mình để từ đó bớt tạo nghiệp.

Em rất cảm ơn chị đã cho em hiểu rõ hơn về 2 chữ “chúng sinh” và qua đó em cũng nhận biết được pháp tu Mật Tông Thiên Đình là vô cùng quý giá. Nhờ có Đạo mà em đã vỡ ra được nhiều điều hay, giúp em bớt đi những sai lầm mà cứ tưởng là mình rộng lượng từ bi lắm.
Em thật không biết gọi như thế nào cho đúng vì em không biết tuổi tác chị nên cho phép em được gọi bằng chị nha, nếu có gì không phải về cách xưng hô xin chị thứ lỗi.

Con thành tâm đội ơn Tổ, Thầy đã cho con được tu học pháp môn Mật Tông Thiên Đình để cho con thấy được những lỗi lầm của mình mà cố gắng tu tâm sửa tánh và cố gắng tu thân để tránh tạo thêm nghiệp.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Sen Tím
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
Em chào các sư huynh tỷ!
Đọc về chủ đề thế nào là tâm vọng động.
- Như đã nói bởi kiếp con người nhỏ bé như bèo dạt mây trôi có ai mà không cần cầu xin sự cứu rỗi của Thượng Đế, nên việc cầu xin sự độ trì bình an, sự soi sáng, là việc tất yếu. Không phải là vọng động, vọng cầu.

Tâm vọng động là người lăng xăng, nôn nóng, không lo học những gì mình cần học, không chấp nhận cái mình có, mà luôn muốn so sánh mình với người khác, muốn có những gì người khác có, cái tâm không chịu thua, cái tâm đầy ham muốn phải hơn người khác, cái tâm tự cho mình là người tốt, là căn cơ mình cao.
Với cái tâm vọng động như vậy mà vào đạo, tu hành thì sẽ nảy sinh ra vọng cầu, là cầu xin Thánh Thần những điều lớn lao to tát cho bản thân mình, cầu xin cái danh lớn, lợi lớn, quyền năng lớn để cứu độ chúng sanh, để thiên hạ thái bình v.v. Cầu như vậy gọi là vọng cầu.
Muốn có danh, lợi, quyền lực phải là người có tài có trí, phải lao tâm khổ trí mới có, không phải do cầu xin Thượng Đế, Thánh Thần.
Hãy thành tâm cầu nguyện xin sự che chở của Thánh Thần, con người biết cầu nguyện sự giúp đỡ của Thánh Thần cũng là chứng tỏ mình hiểu được kiếp con người như bèo dạt mây trôi luôn cần sự bảo hộ của Thánh Thần cho bản thân. Hằng ngày trì ngũ bộ chú là cầu nguyện đến Thượng Đế, thần linh không cần phải nói nhiều Thánh Thần cũng hiểu lòng người cần những gì.

Và khi cầu nguyện sự giúp đỡ của Thần linh trong những mong cầu bình thường của mình (khó khăn trong đời sống, đứng trước các vấn đề nan giải v.v.) thì bản thân trước phải là người trọng đạo, làm người lương thiện, sau là phải biết cầu nguyện thì không nên cưỡng cầu. Có nghĩa là cầu nguyện là lời xin, phải chờ xét được hay không, chứ không phải cầu là được, mà không được thì bỏ đạo, không tu nữa.

Định nghĩa chữ vọng:
1. Viễn vông, xa vời, quá sức ước mong
2. Ngông cuồng, ẩu, xằng bậy, sai trái
3. Bất chính, không ngay thẳng, không đúng sự thật
4. Tự cao, tự đại, ngạo mạn
5. Nhìn ra xa, nhìn lên cao v.v.

Cách dùng: vọng cầu, vọng ngữ, vọng động, vọng niệm, vọng tâm, vọng tưởng ....
Nguồn: http://hvdic.thivien.net/han/v%E1%BB%8Dng


Thực sự con thấy lâu nay quả thật bản thân con còn có nhiều cái vọng động, đọc bài con soi xét lại con thấy hổ thẹn. Trước con hay nghĩ là học đạo hay trong công việc thường ngày có chư vị nên con còn lười biếng. Giờ đọc bài con mới thấy thấm thía. Lâu nay con còn vọng động trong việc học của con, con thấy mình bỏ phí nhiều thời gian quá. Giờ con sẽ cố gắng tập trung học hơn.
Con kính cảm ơn Tổ, Thầy!

Đệ tử,
Sen Tím
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Mẫn Hy Vương
Con đảnh lễ Tổ, Thầy!

Thế nào là tâm vọng động? Con đã từng hỏi câu hỏi này nhiều lần khi vào đạo, và cũng nhiều người con điểm đạo đã hỏi con câu đó. Nếu mình không hiểu thì rất dễ mình đang mắc phải mà không biết. Tuy rằng dần dần con cũng có khái niệm cho mình nhưng chưa thật sự được đầy đủ. Nay được đọc câu trả lời như vậy, con thấy thật tuyệt vời.

Còn bài của tỷ Thiện Chân, đọc xong mới thấy: ờ nhỉ, trước giờ mình cũng nghe thấy các bài kinh kệ cứ có đoạn "hồi hướng chúng sanh", trong chúng sanh đó có cả các vị Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát,... Giờ hiểu ra mới thấy thật là phạm thượng, thật nực cười. Con người quá nhỏ bé, chẳng biết mình là ai, phước thì không đủ xài mà lại ngạo mạn đi rải phước khắp thế gian như vậy. Thế mới biết cái trí quan trọng thế nào.

MHV
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hoang_godalat
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ - Đức Thầy

Em cám ơn sư huynh tỷ đã giải thích cặn kẽ và cụ thể như vậy ạ. Thưa Thầy. Giờ thì con đã hiểu thế nào là vọng động rồi ạ.
Bản thân con tháng 11 năm ngoái được Chư Vị ra bài học mà không biết, lúc đó con đã vọng động đủ thứ và đã tự ý giao tiếp với Chư Vị ạ, con cũng nghĩ mình hơn người và mơ cầu những thứ quá xa vời, tin theo những gì siêu hình cho biết. Lỗi là con đã không kịp thời báo cáo cho sư huynh để có được sự hướng dẫn của huynh ấy. Kết quả là con bị Chư Vị đánh rớt và đập đầu côm cốp vào cạnh của bàn thờ tổ tiên nhà con rất nhiều cái. Con thật hổ thẹn. Con thành tâm sám hối Tổ Thầy ạ.
Bởi học trò ngu dốt, không làm theo lời Thầy và sư huynh dạy là không chịu chăm chỉ học bài trên diễn đàn nên khi có bài học thì con đã không biết được để áp dụng, cuối cùng là bài thi đó đạt điểm 0.
Giờ đây được sự khai thị của hai sư tỷ nên con đã hiểu rõ ra rồi ạ. Con sẽ không bao giờ dám tái phạm lần hai nữa và sẽ bình an và khiêm cung học hành, không nóng vội nữa ạ.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi khachtrangian
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy,
Xin chào các bạn đạo,

Càng được học sâu vào lý đạo của Tổ, Thầy dạy những lý thuyết Phật giáo vốn như mớ bòng bong trở nên giản dị, thật giả dần tỏ tường.
Qua các cảm nhận của các bạn chia sẻ, con cũng xin được nói lên suy nghĩ của mình.

Thiết nghĩ cái tâm cầu vọng, cầu được ước thấy của người học đạo không ai là không có. Bởi vì nó chính là động lực, mục đích thôi thúc khi người ta bỏ công sức ra làm một điều gì đó. Đa phần kinh sách Phật giáo khi thuyết giảng về tham-sân-si, cách buông bỏ chúng để giải thoát và hạnh phúc nếu không suy diễn thái quá như tu phải xuất gia diệt dục, thì bất cập như chỉ niệm phật cầu vãng sanh, ăn chay phóng sinh, đi chùa bố thí, lạy phật tạo phước... Nhưng người học đạo trên VTHB được Tổ, Thầy giải ảo, mở Thảo Luận Về Đạo dạy cho kim chỉ nam để người học đạo có thể vọng mà không động, biết bình tâm, an tâm chấp nhận đương đầu tu học với ngay hoàn cảnh sống hiện thực riêng mỗi người. Không cần phải hành hương, tụ họp hay các lễ hội rực rỡ rình rang để phấn khích tinh thần, người tu học chân chính vẫn có thể trực nhận được thần lực, ơn gia trì của Thánh Thần, được soi sáng. Giá trị thực sự của việc hiểu để sống tốt cuộc sống này chính là Thánh Thần an bày cho nhân loại học hỏi mà tiến hóa...

Con xin kính bút.

Bài tham khảo:
Chưa xemBởi huongluuly
Con xin kính lễ Tổ, Thầy.
Xin chào huynh Yoga, chị An Huệ và huynh tỷ cùng bạn đạo.

Đọc xong bài về chủ đề này, con xin được chia sẻ về những vọng động khi mới biết tới pháp môn này ạ.
Khi chưa được điểm đạo con có tìm trên mạng nhiều bài viết về tâm linh và nhất là trừ tà gọi vong vì nhiều lần đi xem bói họ cứ bảo là có vong theo và đọc những bài trừ tà gọi vong đó con rất thích, đọc say sưa mà chẳng buồn ngủ gì cả :D. Lúc đó con hâm mộ huynh đó lắm ạ thậm chí con còn tìm xem trên mạng có trang riêng của huynh đó không, khi đó con đang trả nghiệp nên cuộc sống rất túng quẫn làm con bị trầm cảm và mất hết niềm tin vào cuộc sống vào con người. Số phận giống như được định sẵn khi con bắt đầu tìm hiểu về phật pháp và quy y Tam Bảo ở chùa Lân (thiền viện Trúc Lâm Yên Tử). Vì đang thất nghiệp nên hàng ngày con cũng đọc quyển kinh sám hối sáu căn của chùa cho nhưng vì lười đọc và con nghĩ là chỉ sám hối những điều sai trái mình tạo thôi chứ ngày nào cũng đọc đi đọc lại bài sám hối như vẹt sao? Nên con không đọc nữa và lên mạng tìm kiếm thì phát hiện ra không chỉ tụng kinh mới có công đức vô lượng mà tụng thần chú còn đẳng cấp cao hơn nhiều :D.

Và rồi con lại lao vào tìm đủ các bài phật thuyết về thần chú và lần hồi con mới biết tới các vị Phật và nhiều vị Bồ Tát khác. Con say sưa ghi chép các bài thần chú và thấy mình sắp sung sướng rồi vì bài nào cũng có câu chép kinh Phật thần chú cũng vô lượng phước và con cũng được thưởng kẹo khi học thuộc bài chú Phật Dược Sư thì nằm mộng thấy một giấc mơ đẹp, cứ thế mà con lần mò sang cả mảng về linh phù rồi chú triệu thỉnh thần linh, vong rồi cả các bài chú trừ tà tẩy uế xua đuổi ma quỷ. Đúng là điếc không sợ súng nên con còn làm thử một lần đốt ngải và đọc bài chú tẩy uế đuổi ma ra khỏi nhà mình mà kết quả là như có ai đó luôn theo mình khiến con bất an lắm thậm chí dù trời nóng nhưng lúc nào cũng trùm chăn kín mít khi ngủ vì sợ #:-S . Và con cũng bye luôn những tờ linh phù đã chép được mà chuyển sang mảng khác là phong thủy vì có vẻ lành hơn không động chạm vị nào cả, con tìm hiểu từ những trang mạng nói về vật phẩm phong thủy cách bài trí rồi huyền không phi tinh các sao tốt sao xấu từng tháng sao ngũ hoàng đại sát vv... Thế nên mỗi tháng con lại thay đổi một lần những bức tranh và tiền hoa mai cây cảnh. Và kết quả con vẫn thất nghiệp cuộc sống ngày càng bi đát hơn mà chẳng có thần tài nào đến cả. Trong tình cảnh bi đát đó thì con tìm được trang Facebook và bài viết của huynh Yoga. Sau nhiều ngày suy nghĩ thì con cũng quyết định nhắn tin nhờ giúp đỡ, nhưng với tinh thần cảnh giác cao độ vì sợ bị lừa nên lần đầu tiên thất bại sau lần thứ hai với tâm lý chẳng còn gì để mất vì con đã về tay trắng rồi nên chẳng sợ ai lừa tiền nữa.

Dù được mộng chứng nhưng nghi ngờ trong con vẫn còn đâu đó. Những bài học vỡ lòng về bùa phép và trừ tà lại giúp ích cho con rất nhiều rồi cái tên MT lại đập vào mắt và con biết huynh đó là học trò trường này. Và theo hiểu biết ngây ngô của con lúc đó thì học trường này cũng sẽ làm được như huynh đó vì con đọc ấn chứng của họ giống như ai cũng có huyền năng đầy mình vì giao tiếp được với thần linh cơ mà. Ảo tưởng của con chỉ được dập tắt khi đọc những bài lý đạo về Nguyên lý trừ tà, người tu học chân chính, đạo là một v.v...

Sau một thời gian con thắc mắc sao không thấy huynh đó post bài nữa thì được đọc bài tẩu hỏa nhập ma, lừa bạn phản thầy và hiểu được ra vì sao. Cũng chính vì những bài học vỡ lòng trước khi gặp đạo nên con vững tâm hơn tin tưởng hơn vào pháp môn và hiểu được đúng sai dù nhiều lúc bị khảo vẫn còn lung lay nhưng càng ngày niềm tin vào pháp môn của con càng được vững vàng hơn nên dù fb của con có nhiều bạn tự ghi tên con vào nhóm thì con cũng không quan tâm lắm vì đã hiểu việc gì nên làm. Được chị An Huệ chỉ bảo và sư huynh Yoga nhắc nhở nên con đã làm theo. Bài học mà con hiểu đó là "tâm tà gặp thầy tà, tâm chính gặp minh sư" giữa vô vàn những địa chỉ tâm linh trên fb thì con được gặp mật tông Thiên Đình, giữa vô vàn những trang nói về mật tông về ngũ bộ chú kể cả ngọc lịch bửu phiêu thì con lại gặp được học trò của Tổ, Thầy là huynh Yoga và được hướng dẫn tận tình mà nếu ở bên ngoài chắc họ đã nổi đóa lên và làm cao ngất ngưỡng ạ. Con nhớ lại khi đi chùa ngoài mong cầu cho bố mẹ mạnh khỏe con vẫn mong cầu được học đạo của trời phật mà khi đó con chỉ nghĩ là đạo Phật ở thế gian thì nay đã thành hiện thực dù chưa được học chính thức nhưng đã là tốt lắm rồi ạ. Và nếu thật tâm mong cầu thì các bạn vẫn còn đang hoang mang tin hay không tin như con trước sẽ được thần linh chỉ dẫn cho đúng địa chỉ trong muôn ngàn địa chỉ tâm linh trên mạng hay trên fb.

Học trò nghèo con xin đội ơn Tổ, Thầy đã chiếu cố cho con ạ
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi nhibap
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy

Khi đọc phần thắc mắc người mới nhập môn thì con có một thắc mắc nhỏ thôi con mong được Tổ, Thầy cùng huynh tỉ đồng môn hoan hỉ chỉ dạy ạ. Trong khi đi làm thì nơi con công tác có những chị rất khổ, những lúc như vậy tâm con lại mong mình học để có được lá thiên thơ và điểm đạo cho mọi người biết về Mật tông Thầy già giúp họ có thể tu học với Thánh thần để được chư vị độ cho. Không biết con suy nghĩ như vậy có phải là ham mong cầu quá không bởi con biết căn cơ con còn thấp nghiệp chướng còn dày và tự lực còn kém ạ
Con xin kính bút

LĐD:Đó chỉ là có lòng muốn giúp người. Việc muốn điểm đạo giúp người khác thì không gọi là có tâm mong cầu vọng động.