- Chủ nhật Tháng 11 22, 2015 12:33 pm
Kính gửi Thầy Già
Từ khi còn bé con đã được theo bố mẹ đi lễ chùa ở nhiều nơi, trong lòng luôn muốn hướng thiện học theo những lời răn của Phật pháp. Nhưng với con lúc đó, Phật Pháp như 1 thứ gì đó quá cao siêu mà con cũng không nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội được thấy. Bản thân con từ nhỏ tới lớn dù luôn muốn và cố gắng sống thật tốt theo những lời răn dạy của Phật, nhưng con chưa hoàn toàn tin vào sự màu nhiệm mà chỉ cho rằng đó là sự thanh thản, yên bình bởi những việc thiên mình có thể làm. Bởi con cũng là 1 người ương bướng chỉ tin vào những gì mình thấy. Cách đây 1 vài năm, con tình cờ được biết đến Phật Giáo Mật Tông qua một người thân trong gia đình. Nhưng lúc đó thì con cũng còn nhiều hoài nghi. Nhiều lần con cũng đã muốn thử xin điểm đạo dưới sự hướng dẫn của dieuthinh, nhưng trong tâm con lúc đó vẫn còn nhiều mâu thuẫn.
Cho đến ngày 20-11-2015, theo giờ New York, Mỹ (vì hiện tại con đang học xa nhà), con đã tin. Thời gian vừa qua con trãi qua rất nhiều khó khăn, làm bất cứ việc gì cũng đầy trắc trở, mọi thứ như đều chống lại mình. Không 1 lúc nào trong đầu con được thanh thản. Tối hôm đó, như có 1 động lực thúc đẩy, con tìm vào trang vutruhuyenbi đọc bài của các thành viên và tự nhiên có một động lực thôi thúc con và lần này con đã tự nghiên cứu bài và tự điểm đạo. Bắt đầu từ hơn 3h sáng ngày 20-11-2015 (giờ New York), con niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát trước hình ảnh lá thiên thơ trên laptop.
Sau khi niệm được khoảng 10phút, con càng niệm càng thấy nhẹ nhàng trong tâm. Lúc đầu con còn cố gắng để tìm xem những hình ảnh huyền diệu sẽ hiện ra như thế nào và mong chờ nó, nhưng không thấy gì. Con cũng rất buồn và lo lắng vì không biết là do mình làm không đúng cách hay tâm mình còn chưa thiện...
Vậy là con lại tiếp tục tự điểm đạo lại lần thứ 2, lần này thì con không có cảm nhận được gì cả, và thực sự lo lắng, nghĩ rằng mình không có duyên với Phật Giáo Mật Tông. Nhưng không hiểu vì sao hôm nay con lại có được quyết tâm như vậy.
Con lại lên vutruhuyenbi đọc bài, sau đó con tiếp tục tự điểm đạo lần thứ 3 vào khoảng 4h20p sáng, và lần này, con thấy đầu mình lúc nóng ran lên rồi lại lạnh như trong ra ngoài, đôi bàn tay con tê đi 1 lúc lâu, mắt trái không thể ngừng chớp như muốn mở tung ra dù con cố gắng khép lại, nhưng con chợt nhận ra: nãy giờ người con đung đưa trong khi 2 tay vẫn chắp trước trán. Con đang lạy liên tục mà không hề biết.
Nay con xin được hướng dẫn thêm để con có thể đến gần và hiểu rõ hơn về thế giới siêu hình này.
Con Hưng Long
Từ khi còn bé con đã được theo bố mẹ đi lễ chùa ở nhiều nơi, trong lòng luôn muốn hướng thiện học theo những lời răn của Phật pháp. Nhưng với con lúc đó, Phật Pháp như 1 thứ gì đó quá cao siêu mà con cũng không nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội được thấy. Bản thân con từ nhỏ tới lớn dù luôn muốn và cố gắng sống thật tốt theo những lời răn dạy của Phật, nhưng con chưa hoàn toàn tin vào sự màu nhiệm mà chỉ cho rằng đó là sự thanh thản, yên bình bởi những việc thiên mình có thể làm. Bởi con cũng là 1 người ương bướng chỉ tin vào những gì mình thấy. Cách đây 1 vài năm, con tình cờ được biết đến Phật Giáo Mật Tông qua một người thân trong gia đình. Nhưng lúc đó thì con cũng còn nhiều hoài nghi. Nhiều lần con cũng đã muốn thử xin điểm đạo dưới sự hướng dẫn của dieuthinh, nhưng trong tâm con lúc đó vẫn còn nhiều mâu thuẫn.
Cho đến ngày 20-11-2015, theo giờ New York, Mỹ (vì hiện tại con đang học xa nhà), con đã tin. Thời gian vừa qua con trãi qua rất nhiều khó khăn, làm bất cứ việc gì cũng đầy trắc trở, mọi thứ như đều chống lại mình. Không 1 lúc nào trong đầu con được thanh thản. Tối hôm đó, như có 1 động lực thúc đẩy, con tìm vào trang vutruhuyenbi đọc bài của các thành viên và tự nhiên có một động lực thôi thúc con và lần này con đã tự nghiên cứu bài và tự điểm đạo. Bắt đầu từ hơn 3h sáng ngày 20-11-2015 (giờ New York), con niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát trước hình ảnh lá thiên thơ trên laptop.
Sau khi niệm được khoảng 10phút, con càng niệm càng thấy nhẹ nhàng trong tâm. Lúc đầu con còn cố gắng để tìm xem những hình ảnh huyền diệu sẽ hiện ra như thế nào và mong chờ nó, nhưng không thấy gì. Con cũng rất buồn và lo lắng vì không biết là do mình làm không đúng cách hay tâm mình còn chưa thiện...
Vậy là con lại tiếp tục tự điểm đạo lại lần thứ 2, lần này thì con không có cảm nhận được gì cả, và thực sự lo lắng, nghĩ rằng mình không có duyên với Phật Giáo Mật Tông. Nhưng không hiểu vì sao hôm nay con lại có được quyết tâm như vậy.
Con lại lên vutruhuyenbi đọc bài, sau đó con tiếp tục tự điểm đạo lần thứ 3 vào khoảng 4h20p sáng, và lần này, con thấy đầu mình lúc nóng ran lên rồi lại lạnh như trong ra ngoài, đôi bàn tay con tê đi 1 lúc lâu, mắt trái không thể ngừng chớp như muốn mở tung ra dù con cố gắng khép lại, nhưng con chợt nhận ra: nãy giờ người con đung đưa trong khi 2 tay vẫn chắp trước trán. Con đang lạy liên tục mà không hề biết.
Nay con xin được hướng dẫn thêm để con có thể đến gần và hiểu rõ hơn về thế giới siêu hình này.
Con Hưng Long