Đã xemBởi Bạn đạo
Kính gửi Thầy Già

Từ khi còn bé con đã được theo bố mẹ đi lễ chùa ở nhiều nơi, trong lòng luôn muốn hướng thiện học theo những lời răn của Phật pháp. Nhưng với con lúc đó, Phật Pháp như 1 thứ gì đó quá cao siêu mà con cũng không nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội được thấy. Bản thân con từ nhỏ tới lớn dù luôn muốn và cố gắng sống thật tốt theo những lời răn dạy của Phật, nhưng con chưa hoàn toàn tin vào sự màu nhiệm mà chỉ cho rằng đó là sự thanh thản, yên bình bởi những việc thiên mình có thể làm. Bởi con cũng là 1 người ương bướng chỉ tin vào những gì mình thấy. Cách đây 1 vài năm, con tình cờ được biết đến Phật Giáo Mật Tông qua một người thân trong gia đình. Nhưng lúc đó thì con cũng còn nhiều hoài nghi. Nhiều lần con cũng đã muốn thử xin điểm đạo dưới sự hướng dẫn của dieuthinh, nhưng trong tâm con lúc đó vẫn còn nhiều mâu thuẫn.

Cho đến ngày 20-11-2015, theo giờ New York, Mỹ (vì hiện tại con đang học xa nhà), con đã tin. Thời gian vừa qua con trãi qua rất nhiều khó khăn, làm bất cứ việc gì cũng đầy trắc trở, mọi thứ như đều chống lại mình. Không 1 lúc nào trong đầu con được thanh thản. Tối hôm đó, như có 1 động lực thúc đẩy, con tìm vào trang vutruhuyenbi đọc bài của các thành viên và tự nhiên có một động lực thôi thúc con và lần này con đã tự nghiên cứu bài và tự điểm đạo. Bắt đầu từ hơn 3h sáng ngày 20-11-2015 (giờ New York), con niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát trước hình ảnh lá thiên thơ trên laptop.

Sau khi niệm được khoảng 10phút, con càng niệm càng thấy nhẹ nhàng trong tâm. Lúc đầu con còn cố gắng để tìm xem những hình ảnh huyền diệu sẽ hiện ra như thế nào và mong chờ nó, nhưng không thấy gì. Con cũng rất buồn và lo lắng vì không biết là do mình làm không đúng cách hay tâm mình còn chưa thiện...

Vậy là con lại tiếp tục tự điểm đạo lại lần thứ 2, lần này thì con không có cảm nhận được gì cả, và thực sự lo lắng, nghĩ rằng mình không có duyên với Phật Giáo Mật Tông. Nhưng không hiểu vì sao hôm nay con lại có được quyết tâm như vậy.
Con lại lên vutruhuyenbi đọc bài, sau đó con tiếp tục tự điểm đạo lần thứ 3 vào khoảng 4h20p sáng, và lần này, con thấy đầu mình lúc nóng ran lên rồi lại lạnh như trong ra ngoài, đôi bàn tay con tê đi 1 lúc lâu, mắt trái không thể ngừng chớp như muốn mở tung ra dù con cố gắng khép lại, nhưng con chợt nhận ra: nãy giờ người con đung đưa trong khi 2 tay vẫn chắp trước trán. Con đang lạy liên tục mà không hề biết.

Nay con xin được hướng dẫn thêm để con có thể đến gần và hiểu rõ hơn về thế giới siêu hình này.

Con Hưng Long
Đã xemBởichuyếnbay90
Kính thưa quí sư thầy sư huynh trên diễn đàn con tên là Minh Tâm, con là một người theo đạo Phật và con rất tin tưởng vào phật pháp cho nên con thường ở nhà niệm phật cầu vãng sanh.

Hôm nay nhân duyên cho con gặp được pháp môn điểm đạo này, pháp môn này đã vấy lên trong tư tưởng của con những điều mà con vẫn còn đang thắc mắc bấy lâu nay, con luôn ước ao thấy được những điều huyền diệu mà từ khi sinh ra trong cõi đời này con chưa được thấy để cũng cố lòng tin trong quá trình hành đạo của con. Con cúi mong quí thầy cho con thọ nhận phép điểm đạo.

Hôm nay con đã thử tự điểm đạo y như trên web mình hướng dẫn, nhưng sao vẫn chưa thành công, vẫn không thấy gì cả. Cúi mong quí thầy ở trên giúp đỡ chỉ dẫn cho con. Con xin chân thành cảm tạ
Đã xemBởi Bạn đạo
Kính chào Thầy,

Con có cơ duyên được người giới thiệu biết đến trang này, và muốn được thọ nhận điểm đạo. Bản thân con cũng hiểu chút đạo lý nhà Phật là người hiền lành và luôn giúp đời, giúp người trong khả năng.

Con tự học tử vi lý số được vài năm, sau đó đọc mật tông Tây tạng và thực hành tuy chưa được thường xuyên, tôn kính danh hiệu Hư Không Tạng Bồ Tát.

Con xin chân thành cảm ơn!
hoangtrung
Đã xemBởi nghilan
Kính chào Thầy Già, chào cô Triệu Ân !

Thông qua trang khí công y đạo của thầy Đỗ Đức Ngọc, con được biết đến vutruhuyenbi.com. Từ ngày biết đến vutruhuyenbi.com, con say mê tìm hiểu, con đọc các bài viết trên diễn đàn của mọi người, tìm đọc các sách kinh trên trang nhà, đồng thời tìm hiểu về nghiệp bệnh-cách giải nghiệp bệnh của thầy Đỗ Đức Ngọc con thấy mình vỡ lẽ ra rất nhiều điều, tự cảm thấy tội lỗi vô cùng về những điều không đúng mình đã làm trước đây, và cảm thấy thật sự lo lắng về quả báo đã đang và sẽ dành cho mình. Hằng ngày con vẫn thường niệm phật, niệm quan âm bồ tát, tránh ác làm lành, cầu mong cho nghiệp mình được giảm nhẹ. Nhưng con tự thấy như vậy vẫn chưa đủ.

Nay con viết thư này xin sư tổ, xin thầy, cô điểm đạo cho con, chỉ dạy cho con trên con đường học đạo để trước hết là tự giúp bản thân mình giảm nghiệp, tăng phước, sau nữa là giúp đỡ mọi người để họ cũng nhận ra được những lầm lỗi của mình ( do không biết mà tạo ra) và tự cải nghiệp cho bản thân họ. Nếu được vậy, con xin cảm tạ ơn Đức của sư tổ, thầy, cô.
Đã xemBởi Phoenix
Con xin đảnh lễ Tổ, Thầy

Lâu nay con ở tại gia, có thờ Thổ Công, Thần Tài , .... như những gia đình đơn thuần khác, và con chỉ dâng hương vào các ngày mùng một, ngày rằm, và các ngày Lễ Tết. Bình thường, con cũng bận rộn với công việc, cũng có khi con gặp khó khăn, sợ hãi, con thường niệm "Nam Mô A Di Đà Phật!" nhiều lần để trấn an.
Sau đó con được biết về trang Vũ Trụ Huyền Bí , được biết về Ngũ Bộ chú qua em Nam_Liberty, cảm thấy rất chân thực và linh diệu.

Nay con viết thư cầu đạo, mong được gặp được căn duyên lành, mong các Chư vị gia trì để con được Điểm đạo, được đi theo chính đạo, được hiểu rõ và nương nhờ vào sự huyền bí của Vũ trụ.

Thành tâm xin Vũ trụ huyền bí giúp con, dìu dắt con.

Phoenix
Đã xemBởi Bạn đạo
Kính chào ban tổ chức.

Tôi là 1 tu sĩ phật giáo. Vì chữa bệnh theo khí công y đạo nên tôi biết đến VTHB. Tôi 1 lòng cầu đạo nhưng thấy đường trước mênh mang. Nay tôi xin được điểm đạo và mong chư Phật gia hộ tôi gặp chân sư để tu hành. Quá trình tu tâp: Xuất gia 4 năm.

Chân thành cảm ơn.
Minhdao

Ghi chú: Minhdao đã được Dieuchi điểm đạo và có ấn chứng nhẹ nóng đầu, cột sống.
Đã xemBởi Dieuduong
Kính gửi Thầy,

Con cầu xin được điểm đạo để tu hành ngày càng tinh tấn hơn
Con xem khí công y đạo trên mạng thì được biết đến vutruhuyenbi. Có tập năng lượng sinh học, thông thường các buổi tối đọc chú đại bi và chú chuẩn đề.
Kính mong Thầy và các chư vị giúp đỡ con.
Con xin được cám ơn Thầy.
Đã xemBởi Bạn đạo
From: SIBERIA HEATHY VIỆT NAM
Date: February 16, 2016 at 1:11:25 AM PST
To: matgiao@yahoo.com
Subject: Con xin được điểm đạo học Mật Tông Thiên Đình để độ mình, độ người.

Con kính chào Thầy Tổ và các vị sư thầy sư cô.
Con là Công Minh, hiện đang sống và làm việc ở Đà Nẵng, Việt Nam. Cũng có duyên được tìm hiểu Mật Tông Thiên Đình qua internet, nhưng những bài viết về Mật Tông đã giúp cho con ngộ ra nhiều điều trong Đời và Đạo.
Con từ lâu đã nhận ra rằng, sống trong đời cần có Đạo để nương theo học hỏi, mở trí huệ, giải nghiệp và hơn nữa là có thể giúp người khác cũng học Đạo mà tốt hơn.
Nay con xin Tổ, Thầy cho con được phép điểm đạo để học Mật Tông Thiên Đình. Mục đích là để sữa tâm tính tốt hơn, mở trí tuệ và có thể giúp đỡ người khác chữa trị bệnh tật và học Đạo.

Con xin chân thành cảm ơn!
Quyetthanhdao
Đã xemBởi Tịnh An
Date: February 21, 2016 at 10:25:03 PM PST
To: "matgiao@yahoo.com" <matgiao@yahoo.com>
Subject: THỌ NHẬN ĐIỂM ĐẠO


Dear: Anh Chị

....
Em hồi giờ chưa tu tập môn phái nào hết, Mặc dù không phải là phật tử nhưng em đã sớm ăn chay và làm từ thiện từ khi chưa lập gia đình, cứ làm có tiền, em hay đi quyên góp cúng dường cho chùa cho người nghèo, ngay cả bạn bè ai khó khăn em có tiền là sẵn lòng giúp hết. Vậy mà chắc nghiệp của kiếp trước em trả chưa hết nên kiếp này em mang, số em cứ mất tiền làm ăn lận đận suốt, buôn bán thì lỗ vốn không may, đi làm thì gặp tiểu nhân phá ghét hại khổ sở, cho bạn mượn tiền thì không trả mất luôn, vợ chồng cứ vì tiền bạc khó khăn mà nặng nhẹ miết. Tính em sởi lởi ai hỏi có gì cũng đưa, cho hết đến khi mình khốn mình khó không biết mượn ai, toàn vay nóng vay nguội nợ càng thêm nợ, nhiều lúc nghĩ mình cố gắng làm lụng suốt ngày, không quản việc gì, vừa đi làm, buôn bán kiếm thêm được đồng nào đỡ đồng đó, nhưng vận rủi mấy năm nay sao đeo bám hoài không dứt, nhiều khi đi làm ngồi tập trung không nghĩ tới nợ nần, mỗi lần nghĩ tới nợ là mất ngũ muốn chết luôn cho nhẹ đầu, mong Tâm linh có thật khai quan điểm đạo giúp em tu căn giải nghiệp bớt khổ hạnh, em nguyện tu tâm chuyển theo nội quy của quý giáo.

Em chân thành cám ơn ah
Đã xemBởivô úy
Chào các anh, chị đi trước,

Em là Vô úy, hiện cư trú tại Hà Nội, qua theo dõi các anh chị trên facebook và trang vutruhuyenbi.vn thì thấy rất hứng thú và có đức tin với pháp môn "mật tông thiên đình" mà anh chị đang được Tổ, Thầy trợ duyên gia trì trên bước đường tu học..

Bản thân em nhà cũng có ban thờ Phật, hàng tuần cũng tụng kinh niệm Phật và sống hướng thiện, nay em mạnh dạn viết thư này, kính mong anh chị tạo điều kiện điểm đạo giúp em để em được tu học theo giáo pháp của đức Như Lai.

Em xin cảm ơn ạ!