- Thứ 4 Tháng 2 07, 2018 5:53 pm
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Em chào các huynh tỷ.
Sau đây con xin chia sẻ lại hai kinh nghiệm mà con từng trải qua làm con nhớ mãi.
Câu chuyện số 1:
Trong xóm con có chơi khá thân với một bạn nhỏ hơn con 1 tuổi. Năm con vào năm 1, lúc đó bạn cũng đang ôn tập thi đại học nên ngỏ ý mượn sách của con để ôn tập. Con cũng cho bạn mượn mà không nói cho ba mẹ biết. Ai dè bị ba mẹ phát hiện và trách mắng con rất nhiều. Con cũng uất ức vì con nghĩ bạn mượn thì sẽ trả lại thôi. Nhưng bạn con thi đại học xong vẫn không trả sách cho con, dù con năm lần bảy lượt nhắc nhở, và phải nói với mẹ của bạn. Cuối cùng bạn cũng trả nhưng không trả đủ. Khi cho mượn con đã không có ghi lại danh sách nên cũng đành chịu. Phải chấp nhận là ba mẹ đã nói đúng về bạn.
Câu chuyện số 2:
Khi còn là sinh viên đại học con có đi dạy thêm tại nhà của Thu (tên đã đổi). Một lần đến kỳ nhận lương, mẹ của Thu có nói bạn trả tiền cho con, nhưng chưa đầy một ngày thì ba bạn hẹn gặp con, mời con uống nước, và nói tiền hôm qua chú đưa cho con, con có thể cho chú mượn lại một ít nữa không, vài bữa nữa là chú trả ngay. Con đưa ngay cho chú mượn khoảng 1 triệu, nhưng đến lúc con cần tiền và hỏi chú thì chú chỉ hứa hẹn. Cuối cùng con hỏi thím, thì thím cũng bất ngờ, và thím nói: "Được rồi để đó vài bữa sau cô trả cho". Sau đó thì con cũng không dạy ở đó nữa và cũng nhận được số tiền mà mình cần.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Em chào các huynh tỷ.
Sau đây con xin chia sẻ lại hai kinh nghiệm mà con từng trải qua làm con nhớ mãi.
Câu chuyện số 1:
Trong xóm con có chơi khá thân với một bạn nhỏ hơn con 1 tuổi. Năm con vào năm 1, lúc đó bạn cũng đang ôn tập thi đại học nên ngỏ ý mượn sách của con để ôn tập. Con cũng cho bạn mượn mà không nói cho ba mẹ biết. Ai dè bị ba mẹ phát hiện và trách mắng con rất nhiều. Con cũng uất ức vì con nghĩ bạn mượn thì sẽ trả lại thôi. Nhưng bạn con thi đại học xong vẫn không trả sách cho con, dù con năm lần bảy lượt nhắc nhở, và phải nói với mẹ của bạn. Cuối cùng bạn cũng trả nhưng không trả đủ. Khi cho mượn con đã không có ghi lại danh sách nên cũng đành chịu. Phải chấp nhận là ba mẹ đã nói đúng về bạn.
Câu chuyện số 2:
Khi còn là sinh viên đại học con có đi dạy thêm tại nhà của Thu (tên đã đổi). Một lần đến kỳ nhận lương, mẹ của Thu có nói bạn trả tiền cho con, nhưng chưa đầy một ngày thì ba bạn hẹn gặp con, mời con uống nước, và nói tiền hôm qua chú đưa cho con, con có thể cho chú mượn lại một ít nữa không, vài bữa nữa là chú trả ngay. Con đưa ngay cho chú mượn khoảng 1 triệu, nhưng đến lúc con cần tiền và hỏi chú thì chú chỉ hứa hẹn. Cuối cùng con hỏi thím, thì thím cũng bất ngờ, và thím nói: "Được rồi để đó vài bữa sau cô trả cho". Sau đó thì con cũng không dạy ở đó nữa và cũng nhận được số tiền mà mình cần.