Chưa xemBởi banana
"Nhà tiên tri" bạch tuộc Paul
Chưa một kỳ World Cup nào lại có nhiều điều đặc biệt như World Cup 2010 tại Nam Phi. Trong đó sự kiện chú bạch tuộc Paul tại công viên hải dương học Sea Life, thành phố Oberhausen nước Đức dự đoán chính xác 100% kết quả các trận đấu tại World Cup 2010 có lẽ sẽ đi vào huyền thoại…
Nhiều kênh truyền hình khắp châu Âu đã phát trực tiếp màn tiên đoán của nhà tiên tri World Cup.
Hình ảnh
Bạch tuộc Paul bò vào hộp chứa cờ Tây Ban Nha để chọn Tây Ban Nha vô địch(ảnh: AFP)

Từ đầu World Cup 2010, Paul đã dự đoán chính xác 7/7 trận của ĐT Đức và cuối cùng “cỗ xe tăng” đã cán đích ở vị trí thứ 3. Đó thực sự là điều trùng hợp ngẫu nhiên đến lạ lùng bởi hiếm có lúc nào, ngay cả là con người có thể dự đoán chính xác về kết quả thắng thua của một loạt các trận đấu, nhất là trong môn thể thao có nhiều bất ngờ như bóng đá. Đã có rất nhiều ý kiến cho rằng Paul chỉ dự đoán đúng các trận đấu có đội tuyển Đức (tính tới thời điểm này là 12/13 trận từ Euro 2008) nhưng chắc hẳn sau trận chung kết World Cup 2010, số người trước đó chưa tin tài năng của chú bạch tuộc sẽ phải nghĩ lại khi “thầy” Paul tiếp tục tiên tri chính xác nhà vô địch mới của bóng đá thế giới.

Trước trận chung kết giữa Hà Lan và Tây Ban Nha, Paul đã lựa chọn đội bóng xứ sở bò tót sẽ là đội đăng quang chiếc cúp vàng thế giới. Và dù rất khó khăn và trải qua nhiều thời khắc lo sợ, cuối cùng Tây Ban Nha đã là đội giành chiến thắng với bàn thắng duy nhất của Iniesta ở phút thứ 117 trong hiệp phụ thứ 2 của trận đấu. Như vậy dù có pha chút tâm linh nhưng cũng không thể phủ nhận thực tế cả 8 trận đấu tại World Cup 2010, Paul đều đã đoán đúng và khiến cho rất nhiều tay cá cược lãi to sau ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
...Dù không tin hay cho rằng là điều nhảm nhí khi tin vào bạch tuộc, nhưng chắc chắn trong suy nghĩ của các ông chủ nhà cái, họ cũng không hiểu sao Paul lại đoán định tài tình đến như vậy.

Với những gì đã thể hiện trong 1 tháng diễn ra World Cup, chắc chắn tên tuổi của Paul sẽ còn tiếp tục được nhắc tới trong thời gian tới. Không biết Paul sẽ tiếp tục nghề “thầy bói” khi mùa giải của bóng đá Châu Âu trở lại, nhưng ngay từ lúc này, đã có rất nhiều người đang tôn thờ Paul như vị thánh có thể biết trước được tương lai xảy ra, và hẳn trong tương lai, bất kỳ đự đoán nào của Paul về một trận cầu nào đó sẽ lại là tâm điểm của sự chú ý, từ những tay máu mê đỏ đen cho tới những người hâm mộ muốn tham khảo ý của “Thánh” bạch tuộc.
sưu tầm trên mạng
Chưa xemBởi Mimosa
Oscar - Chú mèo biết tiên đoán cái chết
Chú mèo Oscar sống ở Trung tâm điều dưỡng và phục hồi Steere House, tại đây nó thường quanh quần bên những bệnh nhân tâm thần, những người mắc Alzheimer, Parkinson hay những bệnh mất trí... Chỉ cần thấy con mèo quanh quẩn những bệnh nhân nào là y tá liền liên hệ với người thân của bệnh nhân đó, vì chỉ trong 4 tiếng sau người đó sẽ bị chết.

Oscar dường như đã thông thuộc mọi đường đi của bệnh viện, nó thường ngồi bên cạnh những bệnh nhân và vài tiếng sau là người đó trút hơn thở cuối cùng, tính đến nay khả năng tiên đoán cái chết của Oscar đã được kiểm chứng qua 25 trường hợp.

Nhiều người cho rằng Oscar có khả năng thần bí và là tay sai của tử thần, nhưng thực sự rất nhiều người nhờ Oscar mà đã có cơ hội gặp người thân lần cuối.
nguồn: kenh14


Xem thêm:
Chưa xemBởi đomđóm
Con vẹt mang tên Mani, 13 tuổi ở sống ở khu dân cư của người Ấn Độ tại Singapore đã làm nghề “thầy bói” trong nhiều năm nay. Nó thường xuyên giúp ông chủ của mình đoán tương lai, vận mệnh cho các khách hàng.

Theo hãng tin Reuters, ông M. Muniyappan - chủ nuôi con vẹt tên Mani này, vốn cũng là một thầy bói ở khu Tiểu Ấn tại Singapore - tỏ ra rất tự tin về khả năng làm "thầy bói" của anh chàng thú cưng của mình. Trong thời gian trước khi trận chung kết World cup diễn ra, người hâm mộ còn được biết đến tài dự đoán của 1 "nhà tiên tri" khác đó là chú vẹt Mani đến từ Singapore. Tuy nhiên, lần tiên đoán chung kết World Cup năm nay chú ta đã đoán sai bằng việc mổ vào tấm thẻ có dán quốc kỳ của Hà Lan. Trước đó, ông chủ chú vẹt nói rằng: "Tôi hoàn toàn tin tưởng vào những gì Mani chọn, chắc chắn Hà Lan sẽ vô địch!”, nhưng cuối cùng đội vô địch là Tây Ban Nha.

Dự đoán trên của vẹt Mani có nghĩa chú ta đã có tỷ lệ dự đoán ngẫu nhiên thành công đạt 83%.
Theo một tờ báo địa phương, chú vẹt này dự đoán chính xác trong những vòng tứ kết Wolrdcup FIFA mà lần đầu tiên được đăng trong tờ "The New Paper" một tờ báo hàng đầu của Singapore, tạo ra những làn sóng của cư dân mạng ở Nam Á và chú ta đã nổi tiếng chỉ trong hai ngày.
Hình ảnh
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi okiyo
dog.jpg

Bia đá trắng dựng trên ngôi mộ của chú chó có khắc câu: “Jim, chú chó kì diệu”.

Sinh ra ở Louisiana (Mỹ) năm 1925, Jim đã biểu lộ những dấu hiệu của một chú chó có trí thông minh vượt bậc. Dù bị mù màu, nhưng Jim vẫn nhận biết những điểm khác biệt trên quần áo của người khác, phân biệt một chiếc xe qua chủ nhân, chất liệu hay biển số.

Jim trở thành 1 con chó săn khi biết chính xác một cánh đồng có nhiều chim chóc hay không. Chính vì thế, ông chủ Van Arsdale đã để nó lựa cánh đồng săn bắt và tất nhiên, Jim không bao giờ để ông chủ phải thất vọng. Jim được các nhân viên thú y và các nhà khoa học của Đại học Missouri chú ý nghiên cứu. Kết quả của cuộc nghiên cứu thì Jim là một chú chó hoàn toàn bình thường nhưng "khác thường" là chú ta có thể nghe tiếng Ý, tiếng Đức, Tây Ban Nha và Hy Lạp.

Thành tích của Jim vô cùng nhiều. Chẳng hạn như Jim đã chọn đúng người chiến thắng trong World Series năm 1936. Tiên đoán chính xác Tổng thống F.D.Roosevelt tái đắc cử Tổng thống năm 1936. Tiên đoán chính xác người thắng cuộc trong cuộc đua ngựa Kentucky Derby trong 7 năm. Ngạc nhiên nhất là Jim có thể tiên đoán chính xác giới tính của một đứa trẻ chưa sinh. Jim chết ngày 18.3.1937 và được chôn ở nghĩa trang Marshall. Bia đá trắng dựng trên ngôi mộ của nó có khắc câu: “Jim, chú chó kì diệu”.
Lưu ý: Vui lòng đăng nhập để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi whoami
Được đánh giá là một trong những loài vật thông minh nhất trái đất, chó luôn có mối quan hệ hết sức gần gũi và gắn bó với con người kể từ rất lâu trước đây. Chúng luôn khiến cho con người phải đi hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác khi liên tục cho thấy những khả năng tưởng chừng như vô hạn của mình. Và Jim được biết tới là một trong những chú chó nổi tiếng nhất trong lịch sử từ trước tới nay với trí thông minh tuyệt đỉnh và khả năng tiên tri chính xác đến khó tin.

Sinh ra tại Louisiana vào năm 1925, Jim bắt đầu thể hiện trí thông minh cực cao hiếm có ngay từ khi còn rất nhỏ. Chú chó này có khả năng nhận biết về màu sắc và có thể chọn ra chính xác màu áo của một người bất kì vừa mới mặc. Việc này vẫn luôn được xem là không thể với chó khi loài vật này vốn bị mù màu. Bên cạnh đó, Jim còn nhớ và chọn đúng được cả màu xe, biển số xe cũng như loại xe mà người chủ đang sử dụng.

Khả năng nhận biết và phán đoán tuyệt vời của Jim tiếp tục được phát huy mạnh mẽ hơn nữa khi trở thành một chú chó săn không lâu sau đó. Jim biết chính xác những ngọn cây nào chứa và không chứa tổ chim. Giác quan tuyệt vời của chú chó này chưa bao giờ ông chủ VanArsdale cảm thấy thất vọng cả.

Khả năng kì lạ hiếm có của Jim đã nhanh chóng được nhiều người biết tới và một nhóm bao gồm các nhà khoa học cũng như bác sĩ thú y đến từ đại học Missouri đã được tập trung lại để tiến hành nghiên cứu. Trong khi các kết quả xét nghiệm thể trạng của Jim chẳng có gì khác thường thì chú chó này lại tiếp tục khiến mọi người phải bất ngờ với khả năng hiểu được các mệnh lệnh đưa ra bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau như Ý, Pháp, Đức và Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, điều khiến tất cả các nhà nghiên cứu phải sửng sốt chính là việc Jim có thể dự đoán được những sự việc sắp xảy ra trong tương lai. Chú chó đã xuất sắc chọn đúng ra tên nhà quán quân của cúp vô địch Bóng bầu dục thế giới năm 1936. Việc tổng thống Roosevelt tái đắc cử sau đó cũng không nằm ngoài dự đoán của Jim. Thậm chí, nhà vô địch bóng bầu dục tại Kentucky Derby cũng được biết trước liên tiếp trong 7 năm liền. Ngoài ra, Jim còn cho mọi người biết được giới tính của một đứa trẻ sơ sinh sắp sửa chào đời nữa.

Chú chó “kì diệu” này đã qua đời ngày 18/3/1937 và được chôn cất tại Marshall. Người ta còn cho dựng lên cả một bức tượng nhỏ của Jim tại ngôi mộ của nó để tỏ lòng thành kính và biết ơn tới chú chó tuyệt vời này.

Theo Trí Thức Trẻ