Chưa xemBởi Hoài Châu
Theo Daily Mail, John Allen Chau, 27 tuổi, đặt chân đến hòn đảo North Sentinel với mong muốn truyền đạo cho bộ lạc nguyên thủy sống ở đây. Neil Macleod, một người bạn của Chau nói, Chau cảm thấy có “tiếng gọi thôi thúc mình” gặp bộ lạc nguyên thủy.

“Anh ấy rất muốn đưa những lời của Chúa đến với bộ lạc nguyên thủy”, Macleod nói trên tờ The Sun. “Tôi nhắc đến sự nguy hiểm khi đặt chân đến đó và Chau cũng hiểu rõ điều này”.

Tuy nhiên, ngay khi đặt chân lên hòn đảo, Chau bị bộ lạc nguyên thủy Sentinel tấn công và giết chết ngay lập tức.


John Chau đã có kế hoạch đặt chân lên đảo Sentinel từ 3 năm trước.


Cảnh sát Ấn Độ coi đây là vụ giết người và đã bắt giữ ngư dân đưa John Chau lên đảo. Nhưng các thành viên bộ lạc Sentinel không thể bị truy tố vì luật pháp Ấn Độ quy định tiếp xúc với các bộ lạc nguyên thủy là phạm pháp.

Jatin Narwal, Giám đốc cảnh sát tại Port Blair cho biết, theo như báo cáo điều tra, ngày 14/11 Chau đã cố gắng đến đảo Sentinel nhưng không được. Tuy nhiên, Chau quyết định quay trở lại đảo và cố gắng thêm lần nữa, Chau đã thuê một chiếc thuyền đánh cá, và được các ngư dân hỗ trợ. Đến vùng lân cận của hòn đảo, anh chuyển sang một chiếc xuồng và tự mình tiếp cận hòn đảo.

Những người đánh cá kể lại, Chau bị tấn công bởi mũi tên nhưng vẫn tiếp tục đi bộ, sau đó người của bộ tộc buộc một sợi dây thừng quanh cổ và kéo cơ thể Chau vào bờ. Họ sợ hãi và chạy trốn, sau đó quay trở lại vào sáng hôm sau để đón Chau như đã hẹn, nhưng thay vào đó họ tìm được xác anh ta.


Bộ lạc Sentinel không giao thiệp với người bên ngoài.


"Chúa ơi, hòn đảo này có phải là hang ổ cuối cùng của Satan nơi chưa ai từng nghe thấy hay thậm chí có cơ hội nghe thấy tên của ngài không?", anh viết về những ngày cuối cùng của cuộc đời trong cuốn nhật ký được mẹ anh trao cho báo Washington Post.

Nhật ký của Chau hé lộ chân dung một thanh niên bị ám ảnh với ý tưởng đưa Cơ Đốc giáo đến với người Sentinel, một bộ lạc chỉ còn vài chục người, đa phần sống mà không có liên lạc từ thế giới bên ngoài trong nhiều thế kỷ, và được bảo vệ để du khách không thể làm phiền họ theo luật Ấn Độ.

Những trang viết cũng cho thấy Chau biết việc làm của anh là bất hợp pháp. Anh đã viết về việc di chuyển để tránh lực lượng tuần tra của Ấn Độ ở vùng biển gần đảo Bắc Sentinel.

Những người khác có quan điểm khác về chuyến đi định mệnh của Chau với mục đích cải đạo người Sentinel. Đó là "cuộc phiêu lưu ngu ngốc", P.C. Joshi, giáo sư nhân học tại Đại học Delhi, người nghiên cứu về các hòn đảo, nhận xét. "Anh ta tự rước lấy cuộc tấn công đó".

Nguồn Dailymail