- Thứ 6 Tháng 4 20, 2018 5:56 pm
Con xin phép Sư Tổ, Đức Thầy cho con chia sẻ 1 bài viết với chủ đề đang còn nhiều tranh cãi hiện nay. Hy vọng đọc xong bài viết các sư huynh, sư tỷ, bạn đạo có được những góc nhìn mới Con rất hoan hỉ và mong nhận được những thông tin và kiến thức hữu ích để sáng tỏ hơn ạ.
NHÀ TIÊN TRI VANGA & KIRSAN - nói về KHOA HỌC & NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH
Có gì chung giữa Kirsan Ilyumzhnov và nhà tiên tri mù Vanga nhỉ, có lẽ chỉ có một điều: Họ đều đã gặp người ngoài hành tinh! Theo lời kể của Kirsan anh và một số bạn bè của mình đã nhìn thấy đĩa bay khá lâu trên bầu trời Elista (thủ đô Kalmykia). Sau đó khoảng 25 năm thì anh mới gặp họ trực tiếp...
Các bạn có thể xem 2 clip Kirsan được phỏng vấn bởi BBC và trong chương trình chính trị xã hội nghiêm túc nhất của truyền hình Nga “Với Vladimir Pozner” với tiếng Anh:
https://www.youtube.com/watch?v=OnedpGJx3Yk
https://www.youtube.com/watch?v=haRZ7v7qhsg
Tóm tắt: ngày 20/9/1997 Kirsan Ilyumzhinov đang ở trong căn hộ của mình tại giữa thủ đô Moscow, có lái xe (trước là bạn cùng học) và bộ trưởng của Kalmykia tới đón để chuẩn bị ra sân bay đi về Elista quê hương vì có công việc quan trọng. Không thể tìm thấy anh trong căn hộ khoảng 2 tiếng, sau đó mọi người thấy anh đi ra từ phòng ngủ, cửa ra ban công mở toang, hoàn toàn tỉnh táo. Anh kể là đang đọc sách, chuẩn bị ngủ thì đã có mấy người ngoài hành tinh trong những bộ áo mũ màu vàng đón anh lên một vật thể lạ, kiểu như trạm vũ trụ. Hai bên bắt đầu đối thoại, Kirsan hỏi tại sao người ngoài hành tinh không cho loài người biết về sự hiện hữu của mình, có thể qua các kênh thông tin đại chúng... Họ trả lời là loài người còn chưa sẵn sàng (văn minh còn ở dạng thấp quá) – cũng như con người đâu có đối thoại với con ong, cái kiến đâu. Kirsan sợ ở trên vũ trụ thì thời gian trôi khác ở trái đất, khi quay lại muộn thì mọi sự đã đổi thay, thì họ bảo không sợ đâu, sẽ cho về sớm để kịp mọi việc. Họ hứa sẽ còn quay lại.
Tất nhiên cuộc đối thoại xảy ra như trạng thái trao đổi suy nghĩ với nhau (cũng hơi giống Kirsan và bà Vanga nhiều khi chẳng cần nói hay phiên dịch cũng có thể hiểu ý nghĩ của nhau được). Khi trở lại mặt đất thì Kirsan vẫn rất tỉnh táo, anh cũng sợ rằng có lẽ đó chỉ là giấc mộng, nhưng những người có mặt đã tìm anh thì khẳng định anh đã không hiện hữu trong căn hộ trong khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ!
Mấy tháng trời, Kirsan im lặng suy nghĩ về việc này, nhất là việc có nên công bố ra không. Anh đang giữ chức Tổng thống nước cộng hòa Kalmykia, Chủ tịch Liên đoàn cờ vua thế giới, và là một người chơi cờ lão luyện, luôn tính trước nhiều nước về phía trước thì anh hoàn toàn hiểu được nói ra về việc “bị bắt cóc” hoàn toàn bất lợi cho anh, cộng đồng quốc tế sẽ chê cười, đối tác làm ăn sẽ né tránh, còn họ hàng bạn bè sẽ lo cho sức khỏe của anh... (và quả nhiên chuyện đó đã và đang đeo đẳng anh cho đến hơn 20 năm nay!). Thế nhưng với phương châm “Nếu ta không làm thì còn ai nữa?”.
Cuối cùng anh đã trả lời phỏng vấn (với BBC trước) về sự việc này, sau đó còn hàng trăm cuộc phỏng vấn nữa, anh luôn sẵn sàng cởi mở nói về chuyện đó để làm gương cho những người khác có gặp UFO nhưng vì sợ, vì ngượng mà không dám nói ra. Anh bảo “Một điều rất vô lý là đa số người nào cũng tin vào Đức Chúa, Đức Phật, Thánh Allah... là những vị họ chả bao giờ được nhìn thấy, thế mà hàng tỷ người tin, ít ai dám cười nhạo đức tin của họ. Còn tôi gặp người ngoài hành tinh rõ ràng, có nhân chứng, thì lại nói chả ai tin...”. Và anh càng tin vào cảm nhận của mình, là cờ vua cũng là một sản phẩm của thiên hà khác đem đến cho chúng ta (chính vì vậy anh theo đuổi Liên đoàn cờ vua cho đến nay 23 năm, mặc dù vô cùng tốn kém và gian nan!).
Đấy có lẽ là một trong những việc dũng cảm nhất mà Kirsan đã dám làm trong đời. Nói gương anh cựu vô địch cờ thế giới Vasily Smyslov cũng cho in hồi ký, có bổ sung câu chuyện về người ngoài hành tinh. Họ đã đến gặp ông và vợ trong phòng khách sạn, khi ông đang trong thời kỳ phải thi đấu loại với đại kiện tướng cờ vua người Đức Hubner năm 1972, và họ đã mách nước để ông thắng được 2 ván! Rồi khá nhiều nhà du hành vũ trụ, kể về những lúc họ gặp gỡ những UFO, trong khi bay lên vũ trụ… Nhận định của các Tổng thống Nga về việc này khá thú vị và cũng đều khác nhau.
Tổng thống đầu tiên Yeltsin chẳng mấy tin vào cậu chuyện này, khi Kirsan báo cáo lại chỉ bảo: “Thôi bay về được là tốt rồi, đi làm việc đi!”. Sau này Medvedev có tin vào chuyện có những thế giới khác, nhưng có vẻ không tin là Kirsan được gặp “họ”. Lạ nhất là Putin, có lần đã lùi cuộc họp Chính phủ lại 2 tiếng, để ngồi riêng với Kirsan, hỏi rất kỹ về câu chuyện này, với cớ là “con gái tôi rất tò mò và nó nhờ tôi hỏi cặn kẽ”... rất hợp phong thái KGB của ngài tổng này!
***
Theo lời bà Vanga thì sẽ có Ngày Tận thế - vào ngày đó người ngoài hành tinh (từ hành tinh Vamfim) sẽ đổ bộ ào ạt lên trái đất, tuy vậy đó không phải là ngày diệt vong của loài người. Ngược lại, loài người bắt đầu có thể nhận được tri thức của vũ trụ. Tuy vậy có nhiều đại họa mà loài người vẫn phải lần lượt trải qua… Bà nhìn thấy trái đất tàn khô, cháy sém với những đoàn người giống như những chiếc bóng héo hon…
Bà đã được nhìn thấy Chúa từ hồi bị tai nạn ngày nhỏ. Sau này, bà biết mọi thông tin để giúp người đời bởi nói chuyện được “với những con người nhỏ bé” – có thể lắm, vì bà hay nói về người ngoài hành tinh. Họ vẫn thường xuyên có mặt trên trái đất, và giao lưu với bà bằng cách nào đó, chúng ta không cảm nhận được. Họ từ hành tinh “thứ ba” có tên gọi Vamfim, họ còn cho bà “xem” hành tinh đó rồi, rất đẹp, nhiều ngôi sao, họ dắt tay bà đi lên hành tinh đó, người ngoài hành tinh di chuyển bằng những bước nhảy, họ không có nhà cửa, nói rất to và giọng vang như tiếng vọng, rất nghiêm nghị…
“Họ” sẽ đến gặp chúng ta năm 2179. Vì sao thế? Không phải bà nói đâu, mà năm 1979 bà có tuyên bố là 200 năm nữa người ngoài hành tinh sẽ xuất hiện công khai. Thế là phóng viên lấy con số rồi cộng vào…
Năm 1988 bà bảo “nhìn thấy” rất nhiều chiếc máy bay được, trong mỗi phương tiện như vậy có 3 người ngoài hành tinh, chúng liên lạc với nhau và đang chuẩn bị một việc gì rất trọng đại. Họ trông thế này: Giống bóng người soi xuống nước. Hình như có cánh, còn tóc rất mềm mại ôm lấy khuôn mặt. Họ rất kỷ luật, chỉ làm nhiệm vụ chứ tránh không giao lưu trực tiếp với con người. Họ bảo chỉ khi nào họ giao lưu trực tiếp với con người, lúc đó loài người mới hết khổ đau…
Bà được biết rằng cuộc sống trên trái đất cũng được đưa đến từ bên ngoài, từ vũ trụ (3,593 triệu năm trước!). Người ngoài hành tinh có mặt thường xuyên trên trái đất. Loài người không nhìn thấy Vamfim bởi nó chả có quỹ đạo ổn định nào, tuy vậy thi thoảng nó trở thành hành tinh thứ ba (giữa Sao Hỏa và Sao Diêm vương).
Thử tính toán một chút: nếu chu kỳ bay của hành tinh này 3600 và bà nói năm 1988, tức là năm 1612 trước Công nguyên là năm “họ” đã ở đây (đây không phải hành tinh Niburu nhé!) – tuy nhiên cuộc gặp sắp tới này là định mệnh, không thể tránh được, mặc dù nó chỉ đem lại cho chúng ta những điều tốt lành hơn. Tức là loài người đang chờ đón khách – những người anh em từ hành tinh khác!
Kết quả đó cũng nhận được nếu tính theo “năm vĩ đại” của Kassanđra (bà Vanga bảo chúng ta nên chọn lịch này của nhà triết học và vị vua Makedonia). Năm vĩ đại đó là thời khắc sự sống trên trái đất gặp phải một biến cố cực lớn, và thế là lại bắt đầu lại một vòng xoáy mới…
NHÀ TIÊN TRI VANGA & KIRSAN - nói về KHOA HỌC & NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH
Có gì chung giữa Kirsan Ilyumzhnov và nhà tiên tri mù Vanga nhỉ, có lẽ chỉ có một điều: Họ đều đã gặp người ngoài hành tinh! Theo lời kể của Kirsan anh và một số bạn bè của mình đã nhìn thấy đĩa bay khá lâu trên bầu trời Elista (thủ đô Kalmykia). Sau đó khoảng 25 năm thì anh mới gặp họ trực tiếp...
Các bạn có thể xem 2 clip Kirsan được phỏng vấn bởi BBC và trong chương trình chính trị xã hội nghiêm túc nhất của truyền hình Nga “Với Vladimir Pozner” với tiếng Anh:
https://www.youtube.com/watch?v=OnedpGJx3Yk
https://www.youtube.com/watch?v=haRZ7v7qhsg
Tóm tắt: ngày 20/9/1997 Kirsan Ilyumzhinov đang ở trong căn hộ của mình tại giữa thủ đô Moscow, có lái xe (trước là bạn cùng học) và bộ trưởng của Kalmykia tới đón để chuẩn bị ra sân bay đi về Elista quê hương vì có công việc quan trọng. Không thể tìm thấy anh trong căn hộ khoảng 2 tiếng, sau đó mọi người thấy anh đi ra từ phòng ngủ, cửa ra ban công mở toang, hoàn toàn tỉnh táo. Anh kể là đang đọc sách, chuẩn bị ngủ thì đã có mấy người ngoài hành tinh trong những bộ áo mũ màu vàng đón anh lên một vật thể lạ, kiểu như trạm vũ trụ. Hai bên bắt đầu đối thoại, Kirsan hỏi tại sao người ngoài hành tinh không cho loài người biết về sự hiện hữu của mình, có thể qua các kênh thông tin đại chúng... Họ trả lời là loài người còn chưa sẵn sàng (văn minh còn ở dạng thấp quá) – cũng như con người đâu có đối thoại với con ong, cái kiến đâu. Kirsan sợ ở trên vũ trụ thì thời gian trôi khác ở trái đất, khi quay lại muộn thì mọi sự đã đổi thay, thì họ bảo không sợ đâu, sẽ cho về sớm để kịp mọi việc. Họ hứa sẽ còn quay lại.
Tất nhiên cuộc đối thoại xảy ra như trạng thái trao đổi suy nghĩ với nhau (cũng hơi giống Kirsan và bà Vanga nhiều khi chẳng cần nói hay phiên dịch cũng có thể hiểu ý nghĩ của nhau được). Khi trở lại mặt đất thì Kirsan vẫn rất tỉnh táo, anh cũng sợ rằng có lẽ đó chỉ là giấc mộng, nhưng những người có mặt đã tìm anh thì khẳng định anh đã không hiện hữu trong căn hộ trong khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ!
Mấy tháng trời, Kirsan im lặng suy nghĩ về việc này, nhất là việc có nên công bố ra không. Anh đang giữ chức Tổng thống nước cộng hòa Kalmykia, Chủ tịch Liên đoàn cờ vua thế giới, và là một người chơi cờ lão luyện, luôn tính trước nhiều nước về phía trước thì anh hoàn toàn hiểu được nói ra về việc “bị bắt cóc” hoàn toàn bất lợi cho anh, cộng đồng quốc tế sẽ chê cười, đối tác làm ăn sẽ né tránh, còn họ hàng bạn bè sẽ lo cho sức khỏe của anh... (và quả nhiên chuyện đó đã và đang đeo đẳng anh cho đến hơn 20 năm nay!). Thế nhưng với phương châm “Nếu ta không làm thì còn ai nữa?”.
Cuối cùng anh đã trả lời phỏng vấn (với BBC trước) về sự việc này, sau đó còn hàng trăm cuộc phỏng vấn nữa, anh luôn sẵn sàng cởi mở nói về chuyện đó để làm gương cho những người khác có gặp UFO nhưng vì sợ, vì ngượng mà không dám nói ra. Anh bảo “Một điều rất vô lý là đa số người nào cũng tin vào Đức Chúa, Đức Phật, Thánh Allah... là những vị họ chả bao giờ được nhìn thấy, thế mà hàng tỷ người tin, ít ai dám cười nhạo đức tin của họ. Còn tôi gặp người ngoài hành tinh rõ ràng, có nhân chứng, thì lại nói chả ai tin...”. Và anh càng tin vào cảm nhận của mình, là cờ vua cũng là một sản phẩm của thiên hà khác đem đến cho chúng ta (chính vì vậy anh theo đuổi Liên đoàn cờ vua cho đến nay 23 năm, mặc dù vô cùng tốn kém và gian nan!).
Đấy có lẽ là một trong những việc dũng cảm nhất mà Kirsan đã dám làm trong đời. Nói gương anh cựu vô địch cờ thế giới Vasily Smyslov cũng cho in hồi ký, có bổ sung câu chuyện về người ngoài hành tinh. Họ đã đến gặp ông và vợ trong phòng khách sạn, khi ông đang trong thời kỳ phải thi đấu loại với đại kiện tướng cờ vua người Đức Hubner năm 1972, và họ đã mách nước để ông thắng được 2 ván! Rồi khá nhiều nhà du hành vũ trụ, kể về những lúc họ gặp gỡ những UFO, trong khi bay lên vũ trụ… Nhận định của các Tổng thống Nga về việc này khá thú vị và cũng đều khác nhau.
Tổng thống đầu tiên Yeltsin chẳng mấy tin vào cậu chuyện này, khi Kirsan báo cáo lại chỉ bảo: “Thôi bay về được là tốt rồi, đi làm việc đi!”. Sau này Medvedev có tin vào chuyện có những thế giới khác, nhưng có vẻ không tin là Kirsan được gặp “họ”. Lạ nhất là Putin, có lần đã lùi cuộc họp Chính phủ lại 2 tiếng, để ngồi riêng với Kirsan, hỏi rất kỹ về câu chuyện này, với cớ là “con gái tôi rất tò mò và nó nhờ tôi hỏi cặn kẽ”... rất hợp phong thái KGB của ngài tổng này!
***
Theo lời bà Vanga thì sẽ có Ngày Tận thế - vào ngày đó người ngoài hành tinh (từ hành tinh Vamfim) sẽ đổ bộ ào ạt lên trái đất, tuy vậy đó không phải là ngày diệt vong của loài người. Ngược lại, loài người bắt đầu có thể nhận được tri thức của vũ trụ. Tuy vậy có nhiều đại họa mà loài người vẫn phải lần lượt trải qua… Bà nhìn thấy trái đất tàn khô, cháy sém với những đoàn người giống như những chiếc bóng héo hon…
Bà đã được nhìn thấy Chúa từ hồi bị tai nạn ngày nhỏ. Sau này, bà biết mọi thông tin để giúp người đời bởi nói chuyện được “với những con người nhỏ bé” – có thể lắm, vì bà hay nói về người ngoài hành tinh. Họ vẫn thường xuyên có mặt trên trái đất, và giao lưu với bà bằng cách nào đó, chúng ta không cảm nhận được. Họ từ hành tinh “thứ ba” có tên gọi Vamfim, họ còn cho bà “xem” hành tinh đó rồi, rất đẹp, nhiều ngôi sao, họ dắt tay bà đi lên hành tinh đó, người ngoài hành tinh di chuyển bằng những bước nhảy, họ không có nhà cửa, nói rất to và giọng vang như tiếng vọng, rất nghiêm nghị…
“Họ” sẽ đến gặp chúng ta năm 2179. Vì sao thế? Không phải bà nói đâu, mà năm 1979 bà có tuyên bố là 200 năm nữa người ngoài hành tinh sẽ xuất hiện công khai. Thế là phóng viên lấy con số rồi cộng vào…
Năm 1988 bà bảo “nhìn thấy” rất nhiều chiếc máy bay được, trong mỗi phương tiện như vậy có 3 người ngoài hành tinh, chúng liên lạc với nhau và đang chuẩn bị một việc gì rất trọng đại. Họ trông thế này: Giống bóng người soi xuống nước. Hình như có cánh, còn tóc rất mềm mại ôm lấy khuôn mặt. Họ rất kỷ luật, chỉ làm nhiệm vụ chứ tránh không giao lưu trực tiếp với con người. Họ bảo chỉ khi nào họ giao lưu trực tiếp với con người, lúc đó loài người mới hết khổ đau…
Bà được biết rằng cuộc sống trên trái đất cũng được đưa đến từ bên ngoài, từ vũ trụ (3,593 triệu năm trước!). Người ngoài hành tinh có mặt thường xuyên trên trái đất. Loài người không nhìn thấy Vamfim bởi nó chả có quỹ đạo ổn định nào, tuy vậy thi thoảng nó trở thành hành tinh thứ ba (giữa Sao Hỏa và Sao Diêm vương).
Thử tính toán một chút: nếu chu kỳ bay của hành tinh này 3600 và bà nói năm 1988, tức là năm 1612 trước Công nguyên là năm “họ” đã ở đây (đây không phải hành tinh Niburu nhé!) – tuy nhiên cuộc gặp sắp tới này là định mệnh, không thể tránh được, mặc dù nó chỉ đem lại cho chúng ta những điều tốt lành hơn. Tức là loài người đang chờ đón khách – những người anh em từ hành tinh khác!
Kết quả đó cũng nhận được nếu tính theo “năm vĩ đại” của Kassanđra (bà Vanga bảo chúng ta nên chọn lịch này của nhà triết học và vị vua Makedonia). Năm vĩ đại đó là thời khắc sự sống trên trái đất gặp phải một biến cố cực lớn, và thế là lại bắt đầu lại một vòng xoáy mới…