Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Công Anh
Một người đàn ông ở tuổi 50 đã chia sẻ những cảm nhận của mình về cuộc sống như sau:

    1. Trước đây tôi dành tình yêu thương cho cha mẹ, cho anh chị em, cho vợ con và cho bạn bè tôi; đến giờ tôi mới bắt đầu biết yêu thương bản thân mình hơn.

    2. Tôi đã hiểu ra rằng mình không phải là “Trung tâm của thế giới”, tôi không phải là người trụ cột gánh cả thế giới này.

    3. Tôi đã không còn kỳ kèo mặc cả với mấy người bán hoa quả rau củ. Sẽ chẳng sao nếu tôi phải trả thêm vài đồng lẻ, tôi không nghèo hơn và họ cũng không được giàu hơn, những đồng tiền lẻ có thể giúp người bán hàng có một chút lợi nhuận, họ không phải lấy công làm lời, không phải lỗ vốn.

    4. Tôi luôn boa một cách hào phóng cho những người phục vụ. Cũng không có bao nhiêu nhưng có thể mang lại nụ cười cho họ.

    5. Tôi thông cảm với những người già thường kể đi kể lại một câu chuyện. Điều này giúp họ củng cố lại trí nhớ hay ôn lại những kỷ niệm đã qua. Có khi, nghe đi nghe lại một câu chuyện có thể khám phá ra điều hay ở trong đó.

    6. Thấy ai sai lầm, tôi không cố gắng sửa sai hay sửa lưng họ để cảm thấy mình đúng. Tôi hiểu ra là tôi không có nghĩa vụ phải giáo dục hay dạy khôn cho ai, hay ráng sức làm cho họ trở nên hoàn hảo. Tôi chọn không khí hòa bình hơn là tranh chấp.

    7. Tôi không còn tiết kiệm lời khen như trước. Những lời khen không những giúp đem lại tâm trạng tốt cho người được khen, mà còn giúp cho tâm trạng của tôi tốt hơn nữa. Tôi có lời khuyên cho những người được khen, đó là ĐỪNG BAO GIỜ bác bỏ lời khen của người khác, thay vào đó xin hãy nói “cảm ơn”.

    8. Tôi không còn cảm thấy phiền hà khi có vết nhăn hay chấm dơ trên áo sơ mi của tôi hay của người khác nữa, vì tôi quan trọng vẻ đẹp của tâm hồn hơn là vẻ bề ngoài của họ.

    9. Tôi tránh xa những người không tôn trọng tôi, không biết trân quý tôi, bởi vì tôi biết trân quý bản thân mình.

    10. Tôi học được rằng thà là bỏ đi cái tự ái của mình hơn là làm đổ vỡ một mối quan hệ với người thân thương.

    11. Tôi học được cách sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối của cuộc đời tôi, bởi vì không ai có thể biết được ngày cuối của mình xảy ra lúc nào.

Nguồn: Sưu tầm. Dịch: Công Anh