Chưa xemBởi Bạn đạo
1. Người ta không bao giờ thực sự quan tâm đến bạn đâu. Họ chỉ quan tâm đến việc họ lấy được thứ gì từ bạn mà thôi

2. Nếu có nhiều kẻ vây xung quanh bạn thì hẳn bạn là kẻ săn mồi hoặc là con mồi.

3. Muốn thu hút sự chú ý của người khác thì chỉ cần làm thằng hề.

4. Bạn không cần phải mềm lòng khi đòi tiền khách sử dụng dịch vụ của bạn, bởi họ không bao giờ nghĩ đến công sức của bạn bỏ ra cho họ.

5. Hôn nhân là một hợp đồng hợp pháp để bạn chia sẻ sự riêng tư của mình với một người hoàn toàn xa lạ.

6. Cuộc đời này đã khiến bạn lầm tưởng mình là một nhân vật quan trọng, cùng lúc nó cũng đưa đẩy để bạn thể hiện bản chất thật của mình.

7. Mọi thứ trên đời đều phải lụi tàn để nhường chỗ cho cái mới. Không ai thoát khỏi định luật này.

8. Tình yêu không chỉ đơn thuần là cảm xúc. Nó là một kiểu tín ngưỡng chung mà bạn nghiện lúc nào không hay.

9. Bạn có thể dễ dàng nhận biết một người giàu bằng cách xem họ còn thiếu những gì.

10. Đừng bao giờ lãng phí thời gian của bạn với một người chỉ lợi dụng chứ không có gì để trao đổi với bạn.

11. Đừng bao giờ mất công suy nghĩ về điều gì không ảnh hưởng đến bạn trong 5 năm tới.

12. Nếu bạn muốn tiến bộ thì hãy dành thời gian cho những người có khả năng thách thức trí não của bạn, hay khiến bạn choáng ngợp với cảm xúc và tràn đầy năng lượng sống.

13. Những ai tốn quá nhiều thời gian để suy nghĩ mà không hành động thì họ sẽ chẳng nên cái tích sự gì cả.

14. Phần lớn con người không biết suy nghĩ. Họ chỉ muốn nghe bạn nói để giết thời gian, để bắt chước, hoặc để kéo bạn xuống cùng trình độ với họ.

15. Không ai biết rằng mình đang phạm sai lầm cho tới khi thấy cái giá phải trả quá lớn.

16. Cho rằng hoạt động tình dục thường xuyên có thể giúp cho người ta khỏe mạnh về thể chất lẫn tinh thần là một cú lừa thế kỷ.

17. Bạn đừng nên tranh giành những thứ gì lớn hơn khả năng mà bạn có thể nắm giữ. Chúng ta chẳng thể nào trở thành 3 đầu 6 tay được.

18. Những chuyện lớn lao không xảy ra một cách tự nhiên mà luôn có sự đấu tranh mạnh mẽ với nhiều áp lực.

19. Người nuôi bạn sống thì quan trọng gấp đôi người yêu bạn.

(sưu tầm)