- Chủ nhật Tháng 10 17, 2021 10:24 pm
(Nguồn: bài sưu tầm của trang Quora. XT lược dịch.)
Chuyện là có một bệnh nhân tâm thần cứ tin là mình đã chết nên không chịu ăn uống gì hết. Bác sĩ chữa trị dùng mọi cách để nói cho anh ta biết rằng anh ta còn sống, nhưng anh ta vẫn không tin. Cuối cùng vị bác sĩ tìm ra một cách khác, liền hỏi anh ta:
- "Thế người chết có bị chảy máu không?"
Bệnh nhân trả lời: "Ông bị thần kinh sao hỏi vậy? Tất nhiên chết rồi thì không có chảy máu được vì mọi cơ quan trong người chết đều ngừng hoạt động".
Bác sĩ đó liền lấy cây kim chọc vào ngón tay của anh ta, bệnh nhân kinh ngạc nhìn thấy ngón tay đang chảy máu. Bác sĩ mừng thầm, lần này đã có thể thuyết phục được bệnh nhân tin mình không chết. Nhưng rồi bệnh nhân kêu lên: "Chết tiệt! Người chết cũng chảy máu được kìa!"
Kết luận: Khi ta cứ cố chấp tin vào cái gì đó thì bao nhiêu chứng minh cũng đều vô dụng. Khi chủ quan thì mình không thể thấy được sự thật, mà chỉ muốn thấy cái mình muốn thấy mà thôi.
Xuân Tịnh (Triệu Tịnh)
Chuyện là có một bệnh nhân tâm thần cứ tin là mình đã chết nên không chịu ăn uống gì hết. Bác sĩ chữa trị dùng mọi cách để nói cho anh ta biết rằng anh ta còn sống, nhưng anh ta vẫn không tin. Cuối cùng vị bác sĩ tìm ra một cách khác, liền hỏi anh ta:
- "Thế người chết có bị chảy máu không?"
Bệnh nhân trả lời: "Ông bị thần kinh sao hỏi vậy? Tất nhiên chết rồi thì không có chảy máu được vì mọi cơ quan trong người chết đều ngừng hoạt động".
Bác sĩ đó liền lấy cây kim chọc vào ngón tay của anh ta, bệnh nhân kinh ngạc nhìn thấy ngón tay đang chảy máu. Bác sĩ mừng thầm, lần này đã có thể thuyết phục được bệnh nhân tin mình không chết. Nhưng rồi bệnh nhân kêu lên: "Chết tiệt! Người chết cũng chảy máu được kìa!"
Kết luận: Khi ta cứ cố chấp tin vào cái gì đó thì bao nhiêu chứng minh cũng đều vô dụng. Khi chủ quan thì mình không thể thấy được sự thật, mà chỉ muốn thấy cái mình muốn thấy mà thôi.
Xuân Tịnh (Triệu Tịnh)
Chim khôn, bay không tụ bừa, đậu ắt chọn rừng.