- Thứ 6 Tháng 7 10, 2026 2:25 pm
Con xin kính lễ Tổ Thầy ạ.
Theo con, sự rực rỡ không chỉ là những thành công, sự đầy đủ về vật chất. Mà sự thành công nhất, rực rỡ nhất của 1 con người là tâm linh được tiến triển, được chở che, bao bọc bởi Bề Trên.
Người đời thường nhìn vào và so sánh, ganh tị với nhau bởi tiền tài, công danh, quyền lực… nhưng họ không được học đạo nên chẳng biết thứ quý giá nhất chính là sự bình yên! Sự rực rỡ mà họ muốn đó lại là những thứ ngoài thân, không thể so sánh với những bình yên, những ân điển mà Bề Trên và Tổ Thầy ban cho linh hồn mỗi học trò.
Từ khi tu học, con biết bình an, mạnh khỏe vốn là thứ khó để có, cho nên con không mặn mà hay mơ tưởng đến sự rực rỡ mà mọi người đang thường hay nhắc đến. Sự rực rỡ đó biết đâu lại là bắt nguồn sự đau khổ của đời mình?
Ngày ngày con vẫn răn đe bản thân, tu sửa để hôm nay tốt hơn con của ngày hôm qua, không bon chen, ganh tị, tuy rằng con chậm nhưng con tin rằng vẫn bám theo Tổ Thầy thì không bao giờ lạc đường ạ!
Con xin cảm tạ Tổ Thầy!
Theo con, sự rực rỡ không chỉ là những thành công, sự đầy đủ về vật chất. Mà sự thành công nhất, rực rỡ nhất của 1 con người là tâm linh được tiến triển, được chở che, bao bọc bởi Bề Trên.
Người đời thường nhìn vào và so sánh, ganh tị với nhau bởi tiền tài, công danh, quyền lực… nhưng họ không được học đạo nên chẳng biết thứ quý giá nhất chính là sự bình yên! Sự rực rỡ mà họ muốn đó lại là những thứ ngoài thân, không thể so sánh với những bình yên, những ân điển mà Bề Trên và Tổ Thầy ban cho linh hồn mỗi học trò.
Từ khi tu học, con biết bình an, mạnh khỏe vốn là thứ khó để có, cho nên con không mặn mà hay mơ tưởng đến sự rực rỡ mà mọi người đang thường hay nhắc đến. Sự rực rỡ đó biết đâu lại là bắt nguồn sự đau khổ của đời mình?
Ngày ngày con vẫn răn đe bản thân, tu sửa để hôm nay tốt hơn con của ngày hôm qua, không bon chen, ganh tị, tuy rằng con chậm nhưng con tin rằng vẫn bám theo Tổ Thầy thì không bao giờ lạc đường ạ!
Con xin cảm tạ Tổ Thầy!