Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi LeNguyen
Lê Nguyên xin chào các bạn đạo.
Đây là câu chuyện về lòng kiên trì của một nữ văn sĩ người Anh tên Trish Vickers (TV)

Sau khi bị mù do biến chứng của bệnh tiểu đường, bà TV không chấp nhận để bóng tối ngăn cản niềm đam mê viết lách của mình. Bà tự nghĩ ra một phương pháp đặc biệt: dùng những sợi dây thun và một tấm bảng làm điểm định hướng, giúp bàn tay có thể di chuyển đúng vị trí khi viết trên giấy.

Bằng sự kiên nhẫn và nghị lực phi thường, bà đã hoàn thành một cuốn tiểu thuyết dài hơn 110.000 chữ. Đó là thành quả của nhiều năm tháng cố gắng, khi mỗi dòng chữ đều được viết ra bằng ý chí nhiều hơn là bằng đôi mắt.

Nhưng một điều đau lòng xảy ra: cây viết của bà đã hết mực mà bà không hề hay biết. Vì vậy, 26 trang cuối của bản thảo chỉ còn là những tờ giấy trắng, khiến bao nhiêu công sức tưởng như đã biến mất.

May mắn thay, những vết hằn rất nhẹ do ngòi bút ấn xuống giấy vẫn còn lưu lại. Các chuyên gia đã dùng kỹ thuật chiếu sáng đặc biệt để phục hồi những dòng chữ tưởng chừng đã mất. Đó là cuốn: Grannifer's Legacy.

Một nhà xuất bản địa phương nhanh chóng in tác phẩm thành sách. Thế nhưng khi cuốn sách được gửi đến nhà, bà đã không còn kịp nhìn thấy thành quả của mình nữa — bà qua đời vào năm 2017.

Câu chuyện của bà nhắc chúng ta rằng: đôi khi thành công không đến từ việc mọi thứ diễn ra thuận lợi, mà đến từ việc ta vẫn tiếp tục bước đi trong nghịch cảnh để hoàn thành tâm nguyện của đời mình.

Image.jpg

Lược dịch từ Internet
Lưu ý: Vui lòng đăng nhập để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.