Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi lovestone
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Con xin đóng góp câu chuyện sau:

Ngày xưa, có hai con gấu con tìm thấy một miếng bánh lớn mà không biết làm sao để chia cho đều. Đang loay hoay thì con cáo già đi tới. Khi biết được vấn đề, cáo cười và nói, để tao chia cho, tao chia là rất công bằng. Gấu con đồng ý đưa bánh cho cáo. Cáo nói xong liền xé miếng bánh ra làm hai và đưa cho hai gấu con. Gấu A thấy phần của gấu B to hơn của mình nên không chịu. Cáo cười nói: Không sao, đưa tao chia lại. Liền lấy miếng bánh của gấu B cắn một miếng rồi đưa lại cho gấu B. Bây giờ thì bánh của gấu B trở nên nhỏ hơn của gấu A nên giãy nảy lên. Cáo cười cười nói, đừng lo, tao công bằng lắm, để chia lại. Liền cắn một miếng bánh của bên gấu A. Cho tới cuối cùng thì cả miếng bánh lớn đều vào bụng của cáo kia.


***Bạn hãy tự mình suy nghĩ, rút ra bài học về lý đời, lý đạo của câu chuyện trên trước khi tham khảo lời bàn bên dưới nhé <:-P
Đáp án tham khảo:
- Lý đời: Hai gấu là đồng loại, cũng là bạn bè chơi chung mà không tin nhau, đi tin con cáo để bị nó gạt. Thật là đau lòng. Ở đời không khôn ngoan thì sẽ bị đủ thứ loại người tới gạt.
- Lý đạo: Học đạo là để tránh cạm bẫy của đời. Mất bánh là ít, có khi còn bị gạt cả cái mạng.
Chưa xemBởi Tuệ Tâm
Con xin kính đảnh lễ Tổ, Thầy,
Kính thưa Đức Thầy, con xin báo cáo lời vị độ dạy sau khi con đọc bài ạ

Trong cuộc đời, nhiều khi con người vì tranh danh đoạt lợi mà mất hết trí tuệ. Họ chỉ chăm chăm nhìn vào miếng bánh mà mình đang tranh mà không thấy đối thủ lớn hơn phía sau. Người có tâm thiện giờ hiếm, tỏ ra là người tốt giúp đỡ nhưng thực chất là hòng vụ lợi. Nếu không có đạo, có thần linh chỉ dẫn thì chỉ có mắc bẫy.
Bài học dạy ta phải biết tinh tế, đừng sống chỉ vì lợi ích cá nhân và phải biết cầu học đạo để được có trí tuệ và được cảnh báo nguy hiểm.

Hết

Con xin được kính báo lên ạ.